Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: CÂY GIÁNG SINH ĐẦU MÙA

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 27, 2021 2:39 pm

    RẦU ĐỜI NGỒI GẶM NHẤM TỦI HỜN TRONG CŨI


    Hình một trong 2 bộ trang phục của 3 show diễn trong cuối tuần lễ Halloween 31 tháng 10, 2021 tại San Diego, Houston & San Jose, mà mãi giờ mới có dịp để up lên.


    Có lẽ đây là một bộ trang phục hoá trang Halloween cồng kềnh, nhiêu khê & mất thời giờ nhất của mình bên cạnh bộ ông già Noel cưỡi nai mà đã từng mang đi Âu Châu diễn trong mùa Giáng Sinh của 2-3 năm trước.
    Tất cả được tháo ra từng mảnh nhỏ, xếp hết vào trong một cái túi kéo dài mà tại một vài phi trường họ loại cái túi này vào lại "quá lớn".
    Khi tới show phải bầy "đồ hàng" ra rồi ngồi lụi cụi ráp tấp cả lại ở ngay tại hậu trường show diễn, choán luôn cả lối đi của mọi người!
    Cũng may 3 shows diễn này đều đi cùng với chị em ca sĩ Trúc Linh & Trúc Lam. Tội lắm, mỗi lần Don Hồ chui vào lồng là Trúc Linh & Lam đang làm make-up hoặc tóc là cũng phải bỏ hết công việc để chạy ra phụ với Don một tay.
    Làm một mình cũng được nhưng sẽ bị lâu hơn, nhất là ở tại một chỗ chật hẹp như hậu trường sân khấu.
    Tới show thứ 3 là Trúc Linh bắt đầu làm "rẹt rẹt" thành thục một cách không ngờ luôn.
    Trước tiên Trúc Linh phụ Don xỏ 2 chân vào chân con đười ươi. Sau đó sẽ phải xỏ dùm bàn chân Don Hồ vào bàn chân con khỉ đột như mang giầy vậy vì kẹt cái lồng, Don Hồ không thể thấy được bàn chân của chính mình.
    Sau đó Linh phụ Don cột giây dính con đười ươi vào người Don. Rồi bỏ phần cái quần & đôi giầy vào lồng.
    Và sau cùng sẽ là đóng 2 thanh trước của cái cũi vào để ngó như Don Hồ đang hoàn toàn bị ngồi trong cái cũi. Còn Trúc Lam thì đứng vòng quanh cần gì thì phụ cái đó ngay.
    Tới show thứ 2 thì 2 show này có mặt của ca sĩ Tony Hoàng Phong. Phong cũng nhào vào cùng Trúc Linh & Lam giúp Don Hồ một tay.
    Tại show thứ 2, bị đón trễ nên tới nơi không đủ giờ để Don một mình ráp cái cũi. Phong vừa hát xong đã nhảy ngay vào giúp. Cả một cái hậu trường sân khấu hỗn loạn vì Don đã không có đủ giờ lắp đồ mà sắp tới phiên phải lên. Don nhờ gì, chỉ gì là Phong làm cái đó mà làm thật chính xác luôn, quá phục!
    Vừa ráp xong là Trúc Linh- Lam tung ra để phụ. 4 người nháo nhào, í ới vật lộn với bộ trang phục vì thời gian không có nhiều.
    Tới phiên hát, may sao cũng … vừa kịp! Don hồ chạy ra sân khấu mà mặt hớt hơ hớt hải, quần áo giầy dép cứ rớt lên rớt xuống, hài không chịu được!
    Cám ơn nữ ca sĩ Trúc Linh, Trúc Lam & nam ca sĩ Tony Hoàng Phong rất nhiều.
    Tới show thứ 3 ở San Jose thì mọi thứ trở nên ngăn nắp hơn.
    Don Hồ cũng đã dần quen với sự việc vác cái cũi to chạy vòng vòng nên đã biết lấy giây cột quần & đôi giầy dính luôn vào cũi.
    Và San Jose đã là một show mà con đười ươi đã thật sự …. tung tăng trên sân khấu từ đầu này qua đầu nọ mà chẳng phải lo tới chuyện … rớt phụ tùng.
    Vừa bắt đầu quen dần với bộ trang phục thì "teng tèng teng" hạ màn, chấm dứt 3 shows Halloween. Con đười ươi được vì bự quá đã bỏ lại luôn ở trong phòng khác sạn với một số tiền tips lớn bỏ trên bàn để nhờ những người dọn phòng thanh toán dùm … tang vật.
    Chắc cô dọn phòng buổi sáng hôm sau phải có một phen đứng tim khi bước vào phòng mà chạm mặt ngay con KingKong đen thùi lùi răng trắng ơn, to tổ bố chễm chệ ngồi giữa phòng. Hy vọng cái tờ tiền lớn bỏ lại ấy đã giúp cô lấy bình tĩnh trở lại thật lẹ...
    Và biết đâu mùa Halloween năm sau chính cô ta sẽ là nhân vật ngồi trong cũi mà đi tung tăng đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo.
    Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà...
    Mà giờ mà có ai cắc có hỏi: "Ngồi trong cũi có gì buồn không?", là mình có câu trả lời rồi nha. Kinh nghiệm thiệt luôn nha. Hì...

    Don Hồ
    Thứ tư 24 tháng 11, 2021


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: TẠ ƠN NGƯỜI, TA ƠN ĐỜI

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 30, 2021 8:44 pm

    TẠ ƠN NGƯỜI, TA ƠN ĐỜI

    Ngày thứ năm 25 tháng 11 năm 2021, ngay đúng ngày Lễ Tạ Ơn của xứ Hoa Kỳ.

    Lễ Tạ Ơn, Thanksgiving là một dịp lễ quan trọng trong năm mà các gia đình người Mỹ thường bay trở về nhà, tụ họp bên nhau với con gà Tây nướng to đùng, nóng hổi mới được mang từ trong lò nướng ra cùng với các món khoai tây, mứt berry, bánh bí nướng "pumpkin pie".

    Tưởng là nếu ai về nhà ăn lễ thì đã bay cả từ ngày hôm qua, ai dè đâu sáng nay phi trường vẫn đông như thường.
    Một cái bầu không khí hân hoan, náo nức hơn thường lệ bởi từng bầy … trẻ nhỏ lùm chũm chạy trước, bố mẹ tay kéo valise, vai đeo túi sữa rượt chạy theo sau. Những gia đình bố mẹ trẻ với 2 -3 đứa con thơ thấy có vẻ nhiều hơn thường lệ, họ mang con về nhà cho thăm ông bà.

    Khắp từng ngõ ngách trong phi trường vang lên những lời chúc nhau: "Happy Thanksgiving!", "Happy Holidays!", nghe bình yên & dễ thương đến lạ.

    Một khung cảnh không gì khác lắm so với những mùa Lễ Tạ Ơn khác trước đây, ngoại trừ tất cả mọi người giờ đều có đeo một cái khẩu trang chình ình che mất cả nửa khuôn mặt. Phần lớn đeo không phải do tự giác mà bởi vì luật liên bang bắt buộc mọi người (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) phải đeo khẩu trang lúc đang trong phi trường hoặc bay trên phi cơ. Dù là gì đi chăng nữa, điểm cuối cũng là đeo để chặn bớt sự lây lan!

    Ngồi đợi máy bay, nhớ lại mùa Lễ Tạ Ơn của năm ngoái mà vẫn còn rùng mình. Những lộn xộn sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cùng lúc với dịch bệnh tăng lên song song cùng với lệnh lockdown tiểu bang California thêm lần nữa. Ôi chao...

    Hiện tại, dịch bệnh vẫn còn nguyên đó nhưng tất cả đã khá hơn lên nhờ có sự ra đời của vaccine từ đầu năm 2021 nay...
    Hy vọng mọi việc rồi sẽ càng ngày càng khá hơn đến tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi quốc gia trên toàn thế giới. Nhất là ở quê hương Việt Nam, đặc biệt là thành phố Sài gòn nơi vừa trải qua những tháng ngày tối đen, khủng khoảng trầm trọng!

    Tuy dịch bệnh vẫn còn quẩn quanh, chẳng tự biến mất, nhưng dù sao tất cả cũng đã tốt hơn năm qua, tốt hơn ... tháng trước. Hy vọng vẫn giữ được như thế này hoài khi mùa đông giá lạnh đã gần kề ở Bắc Mỹ.
    Nhân dịp lễ Tạ Ơn của Bắc Mỹ năm nay, từ phi trường Denver nơi đang đổi máy bay Don Hồ xin đuợc gửi lời chúc "Happy Thanksgiving" nồng ấm nhất đến với tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Cầu chúc bình an, khoẻ mạnh & an lành tới những ngày kế tiếp và tương lai...

    "Tạ ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương"

    Don Hồ
    Thứ năm Thanksgiving 25 tháng 11, 2021


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: MÙA CUỐI NĂM

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 01, 2021 7:08 pm

    MÙA CUỐI NĂM

    Cuối tháng 11, tuần lễ Lễ Tạ Ơn của xứ Hoa Kỳ, một tháng trước lễ Giáng Sinh, mọi phi trường đã bày ra những cây thông Giáng Sinh giả - thiệt trang trí màu sắc, quấn đèn li ti. Trong các khách sạn lớn nhỏ, sang hay nghèo hơn cũng thế, bước vào sảnh là đập ngay vào mắt cây Giáng Sinh chớp đèn.


    Không khí lễ hội cuối năm đã bắt đầu tràn ngập khắp nơi trên Bắc Mỹ cùng lúc với bầu khí trời lành lạnh...

    Những buổi sớm mai rời khách sạn ra phi trường áo quần đã mấy lớp mà nhiều khi vẫn co ro, phải xuýt xoa chà xát 2 bàn tay vào nhau để bớt cóng. Khi nói chuyện miệng đã ào ào khói bay ra như đang phì phèo … điếu thuốc lá trên môi.

    Chung quanh tưng bừng thế, cố tình lôi ra những chiếc áo có màu sắc đỏ tươi vui để mình được hoà chung vào nhưng tự cảm thấy nó cứ ... gượng gạo như thế nào ấy.

    Những năm trước cũng vào tuần lễ Tạ Ơn này là trong nhà không khí Giáng Sinh đã bừng bừng ở mỗi góc, nhưng năm nay thì hoàn toàn ...chưa có gì. Mỗi lần chỉ cần bước ngang qua cái nhà kho chất đồ trang trí Giáng Sinh là đều mỗi lần có cái gì đó trong lòng làm trùng trình chùn bước, chẳng muốn mở cánh cửa đó ra. Từng món đồ trong đó đều gợi lại hình ảnh năm ngoái khi toàn tiểu bang California bị lockdown lên xuống, trong nhà đã bầy đồ Giáng Sinh ra nguyên năm để nhìn cho có màu sắc, cho … vui mắt.

    Quả có vui mắt trong lúc đó thật, nhưng giờ chính những thứ giúp làm "vui mắt" ấy đã gợi lại cái mùa Covid bị nhốt trong nhà mà rờn rợn!

    Nghĩ lại thật tội những món đồ ấy quá!
    Và cũng tội luôn cho mình, cho tất cả mọi người.

    Chẳng biết rồi có lúc nào mọi tứ sẽ trở lại bình thường như xưa không ta?
    Hy vọng rồi sẽ có một ngày...

    Don Hồ
    Chủ nhật 28 tháng 11, 2021



    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: HỜN ANH GIẬN EM

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 02, 2021 5:36 pm

    HỜN ANH GIẬN EM

    Tuần lễ Tạ Ơn anh Don bay shows liên miên bỏ 3 đứa ở nhà. Đồ ăn của 3 đứa mắc quá mà, anh Don phải đi cày để có tiền mua cho mấy đứa ăn chứ.

    Vậy mà khi trở về 3 đứa toa rập nhau cùng "hờn anh giận em", chẳng thèm chạy ra mừng mà đứng ì ra tại chỗ, mặt mũi sưng xỉa lên như thế này đây.

    Ấy thế mà anh Don chẳng thể giận được. Cứ liếc nhìn mà thấy 3 bộ mặt là anh Don cứ thế mà ha há phá lên mà cười bởi vì chúng đáng yêu chi lạ ...

    Don HỒ
    Thứ hai 29 tháng 11, 2021


    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 106 khách