ĐÁ BÀO XÍ MỤI
Biết mình đang ở Hawaii, chị bạn ở Cali nhảy tưng tưng lên vì ... đi không rủ. Chị ta mê Hawaii vô cùng vì lúc mới sang Mỹ, trước khi lập gia đình, có thời gian chị ta ở đây.
Có biết thế, nhưng thời buổi dịch bệnh ai mà dám rủ nhau đi đông cơ chứ!
Sau một hồi trách móc này nọ, chị kết thúc bằng một lời nhắn:
- "Nhớ ghé Shimazu ăn Shave Ice (đá bào) nhe, mùi xí mụi là the best (ngon nhất). Bà chủ người Nhật khó tính & cà dựt. Ai chụp hình tiệm của bả là bả khó chịu, không cho, rồi còn lẩm bẩm chửi bằng tiếng Nhật. Tuy thế vẫn phải ghé ăn vì không chỗ nào khác ngon bằng. Có ăn nhớ chụp hình ngeng."
Giá như Hawaii trời nóng bức thì sẽ nhớ tới lời nhắn xúi ăn đá bào này ngay, nhưng mấy ngày liền trời bị lạnh nên quên khuấy đi luôn.
Một hôm trời cứ xụt xùi mưa mãi bỗng thèm tô phở nóng. Có người giới thiệu cho tiệm phở tên Tô Châu ở khu phố Tàu, bèn ới nhau lái xe đi ăn phở.
Trời mưa tầm tã.
Tiệm phở ở ngay ngoài mặt đường nên cũng dễ kiếm. 3h trưa chạy ngang ngó trong quán thấy vẫn có đèn nhưng ghế để chồng lên nhau chỏng gọng ở một góc.
Một, là nhà hàng đóng cửa!
Hai, là vì dịch bệnh nên chỉ cho mua đem về chứ không cho ngồi trong ăn.
Mấy hôm mưa ngồi trong phòng suốt rồi, giờ đâu muốn mua về phòng ăn đâu, thành thử chán ... chạy đi luôn!
Bỗng sực nhớ lại lời nhắn về món đá bào bèn tấp vào lề, vào phone kiếm địa chỉ đểmò tới tiệm Shimazu.
Chị bạn còn nhắn:
- "Chỗ này đông khách, chỗ đậu xe ít chỗ lắm. Nên phải một người ngồi trong xe giữ xe. Người kia đi vào order."
Sao thấy nhiêu khê ghê, nhưng thôi kệ đông thế chắc phải ngon lắm.
Thật sự tò mò nhiều hơn là thèm.
Tiệm đá bào & tiệm phở cách nhau có 10 phút lái xe.
Tới nơi, bãi đậu xe rộng thênh thang chẳng có một chiếc xe nào! Tưởng lộn, ngó tới ngó lui thì vẫn thấy bảng hiệu Shimazu chình ình ngay đó.
Bước vào tiệm, đảo mắt kiếm bà Nhật khó tính để xem mặt mũi méo tròn ra sao thì chỉ thấy 2 cô Á Châu be bé tuổi học sinh đứng bán.
Hơi thất vọng vì 2 lần trệch đường rầy, nhưng thấy trên bảng Menu treo trên tường có món "Li hing mui" (xí mụi) nên cũng mừng thầm trong bụng.
Có 3 cỡ ly: Ly trẻ em. Ly nhỏ & Ly bình thường.
Chẳng biết ly lớn nhỏ ra sao nên 3 người mua đại 2 ly nhỏ coi tình hình trước cái đã. Té ra lại may vì ly đá bào cỡ nhỏ đã bự khủng khiếp rồi.
Ly đá bào xí mụi đưa ra nhìn ... xấu òm, không một chút hấp dẫn! Chỉ là đá bào rồi xịt cái nước đỏ đỏ có li ti xác xí mụi lên.
Được cái hồi nhỏ mê cái ly đá bào xi-rô mùi bạc hà the the màu xanh lá cây đẹp đẹp, buổi trưa nóng ông cụ hàng rong hay đẩy xe qua nhà bán. Và mê luôn món xí mụi. Nên tuy nhìn kém hấp dẫn, vẫn muốn nếm thử coi ra như thế nào mà chị bạn quảng cáo dữ thế?
Ngay bên cạnh có một cô bé dáng hơi ... mũm mĩm mới bước vào, mua cho 2 ly đá bào cỡ "bình thường" (regular size). 2 ly mang ra trông to hơn cái đầu người lớn, ngó mà hãi hùng!
Không cho ăn bên trong tiệm nên phải mang ra ngoài hè đứng ăn.
Trời mưa đã sẵn lạnh, đút muỗng đá bào vô miệng mà thấy như ... buốt cả sống lưng.
Ăn như ăn nước đường, rồi cầm cục xí mụi bự bự cắn thêm bên ngoài vậy.
Thật sự cũng ... ngon ngon, nhưng gặp đứa kiêng đường nên vừa ăn vừa e ngại!
Ăn được hơn chục muỗng thì đầu hàng, dục thùng rác sau một chút do dự.
Vừa đúng lúc đó thì cô bé mũm mím cầm 2 ly đá bào từ trong đi ra rồi đứng ăn mình ên luôn cả 2 ly đá bào to bằng con khủng long???!
Cả đám đứng im lặng tò mò dòm lén cô bé đó ăn thì ôi chao, trong vòng 10 phút cô bé ấy đã ăn hết luôn 2 ly đá bào thật bự ấy.
Mà chẳng biết có phải vì ăn thường xuyên ở đây nên 2 ly cô ta ordered nhìn rất đẹp mắt. Thấy đủ màu cùng đủ thứ linh tinh trên ấy.
Và cũng không biết có phải vì ... "ăn thường xuyên" ở đây mà cô ta có được cái ... vóc dáng đẫy đà hơn người đồng trang lứa không ta? Nếu đúng thế thì quả thật là may mắn quá vì mình chỉ ăn một chút cho thoả cơn tò mò thôi, rồi bỏ...
Cái hình chụp được gửi ngay cho chị bạn ở bên Cali, kèm theo lời nhắn:
- "Shimazu Shave Ice Xí Mụi của chị đây. Trong một ngày mưa nó ngọt ngay tới mức ... rùng mình...."
Chỉ một tích tắc sau, chị bạn trả lời:
- "Trời ơi, nhìn thèm quááááá! Mình thích ăn ngọt lắm."
Ui chao, cũng may chị ta ở xa nên mới còn giữ được cơ thể gọn gàng đến thế. Chứ mà vẫn còn sống trên đảo này rồi mà thèm món này đến cỡ đó thì sẽ tới lúc nào đó chị ta sẽ không đi được nữa mà phải ... lăn trên đường mất thôi...
Don Hồ
Thứ sáu 12 tháng 03, 2021
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=287 ... 0643548996
#donho #donhosinger #singerdonho #vietsinger #casidonho #donhocasi #journal #donhojournal #shimazu #shimazushaveice #hawaii #honolulu #lihingmui #lihingmuishaveice