Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:"Người Thứ Ba"

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 18, 2022 3:16 pm

    Hình chụp show diễn "Người Thứ Ba" với Minh Tuyết, Don HỒ cùng các ca sĩ cùng ban nhạc địa phương tại Springvale, Melbourne, tiểu bang Victoria của Úc Châu.

    Cả 3 show diễn trong một cuối tuần đều sold-out trước ngày diễn.

    Khách ở Úc Châu quá nồng ấm & dễ thương, bay lại về Mỹ rồi mà vẫn còn lưu luyến...

    Xin cám ơn anh Vũ sư Long- Thuỷ đã cho tấm hình tuy chỉ thấy mỗi được cái lưng của Don Hồ, chẳng thấy được mặt mũi


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:"Người Thứ Ba"

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 18, 2022 3:18 pm

    OKLAHOMA CITY - SATURDAY, MARCH 19th, 2022

    Tháng 04, 2021 năm ngoái, sau hơn một năm nước Mỹ … án binh bất động, Oklahoma City là một trong những thành phố đã mở rộng vòng tay chào đón Don HỒ trở lại trình diễn đầu tiên.

    Bữa đó Oklahoma City trời ấm áp, nắng thật đẹp. Vừa mới trải qua một năm dịch bệnh kinh hoàng, California lockdown liên tiếp 5 -6 lần nên thú thật vừa bay tới mà trong lòng hồi hộp.

    Hội chợ Cộng Đồng được tổ. chức ngoài trời, sân khấu cũng ngoài trời. Được xe chở tới, lâu quá mới thấy được một đám đông tụ họp trong lòng vừa phấn khích lại cũng vừa lo âu. Bước ra khỏi xe, tuy mặt bị che mất một nửa bởi cái khẩu trang, vẫn được nhận ra và mọi người ào tới mừng rỡ ôm chầm rồi bắt tay. Và dĩ nhiên là đã rụt rè … cởi bỏ khẩu trang ra để chụp hình lưu niệm.

    Buổi diễn diễn ra rất êm đẹp, người hát trên sân khấu sung sướng-hạnh phúc, khách dự thấy như cũng hân hoan-tưng bừng chẳng kém.

    Thành phố Oklahoma City và một trong những buổi diễn đầu tiên trở lại trong thời dịch của Don Hồ, có lẽ sẽ là một kỷ niệm đẹp nhớ hoài.

    Non đúng một năm sau một lần nữa Don Hồ lại được hân hạnh vòng trở lại chốn yên bình ấy trong đêm Dạ Tiệc Dạ Vũ chủ đề "ĐÊM TÌNH NỒNG".

    Lần này được tổ chức bên trong nên không gian chắc hẳn sẽ huy hoàng & tráng lệ hơn ở ngoài trời và tâm trạng khi bay tới cũng ... đỡ hồi hộp hơn tuy khẩu trang vẫn trang bị đầy đủ (giữ cho mình & giữ cho người mà).

    Sẽ lại được gặp lại những người khách thân thương của thành phố thân thương năm ngoái ấy.

    Oklahoma City ơi mình lại hẹn gặp nhau thứ bảy tuần này 19 tháng 3, 2022 nhé. Lần này chúng ta sẽ thật vui với nhau vì tình hình đã tốt hơn rất nhiều rồi.

    Và nếu nói "gặp nhau cho bõ nhớ nhung" thì chắc chẳng phải là quá đâu há, ít ra riêng về phần Don Hồ

    Don Hồ xin trân trọng kính mời.
    -------------------------------

    NHỮNG SHOW DIỄN KẾ TIẾP:
    3/19: OKLAHOMA CITY, OK
    3/25: ORANGE COUNTY, CA
    4/02: TORONTO, CANADA
    4/03: WASHINGTON D.C.
    4/09: CHOCTAW, DALLAS
    4/10: PRIVATE PARTY
    4/17: SAN ANTONIO, TX
    4/22: SAN JOSE, CA
    4/23: HARTFORD, CT
    4/24: HOUSTON, TX
    5/07: CARROLTON, TX
    5/08: TAMPA, FL
    5/ 13- 22: ÂU CHÂU


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:Cánh đồng cỏ cháy đông của Oklahoma

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 21, 2022 8:29 pm

    CÁNH ĐỒNG CỎ CHÁY ĐÔNG CỦA OKLAHOMA

    Từ trên máy bay ngó xuống, dưới mặt đất những cánh đồng cỏ của tiểu bang Oklahoma bị cháy vàng với cái lạnh của thời tiết mùa đông ngó thật thê lương. Nhưng có được đến gần, tận mắt ngắm cánh đồng cỏ cháy đó mênh mông bát ngát chạy tới đường chân trời mới thấy nó đẹp một cách ma mị.

    Toàn khung cảnh có một chút rưng rức nức nở của màu lá thu rực rỡ lần cuối trước khi úa tàn. Nó thu hút & quyến rũ một cách lạ lùng...

    Bây giờ Bắc Mỹ đã bắt đầu vào đầu xuân, những cơn gió lạnh cũng từng ngày bớt dần. Những đàn chim xuôi Nam tìm nắng ấm sẽ rồi sớm ríu rít gọi nhau quay tìm đường về & những cánh đồng cỏ này rồi sẽ thoáng chốc trở lại xanh rì, nhấp nhô trong gió...

    2 tháng nữa rồi có dịp được trở lại Oklahoma City trình diễn lần nữa, mình sẽ quay trở lại ngay đúng chỗ này để lại có một tấm hình với cánh đồng cỏ đổi qua màu xanh ngát ấy.

    Khi ấy cái vẻ ma mị vàng úa chắc chắn chẳng còn, mà sẽ được thay vào bằng một chiếc áo trẻ trung, xanh tươi mạnh mẽ.

    Chắc hẳn khi ấy miệng sẽ lẩm bẩm hát bài Đồng Xanh yêu thích tự thuở bé thơ:

    "Đồng xanh là chốn đây, thiên đàng cỏ cây. Là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng say…".

    Và rồi cũng ngay lúc đó cánh đồng cỏ xanh sẽ có thêm một giống thú hoang giã "tóc đen-đeo kiếng mát hiền lành" hợp vào với muôn vàn chim chóc cùng lũ sóc- thỏ -cáo mà vui đùa trong những ánh nắng ấm áp đầu hè...


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:AUSTRALIA, MY LOVE

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 27, 2022 11:51 am

    AUSTRALIA, MY LOVE


    Giữa tháng 3, 2020 chưa kịp rời Los Angeles trực chỉ Sydney cho show diễn Úc Châu cuối tuần ấy thì dịch bùng phát ở Bắc Mỹ. California ra lệnh đóng cửa toàn tiểu bang. Cùng thời điểm đại lục Úc Châu cũng đóng cửa để bảo vệ lãnh thổ của họ.


    Sau gần đúng 2 năm ròng rã với nhiều biến đổi trên toàn thế giới, cuối tháng 2, 2022, Úc Châu cuối cùng đã cho mở cửa trở lại.

    Giữa tháng 3, 2022 lần đầu tiên lại được bay xuyên đại dương một lần nữa trở lại Úc Châu. Chuyến máy bay của hãng United Airlines dài 14 tiếng rưỡi với đầy nỗi phấn khích cũng như sự hồi hộp. Không biết khi tới nơi thủ tục qua hải quan vào Úc trong mùa dịch sẽ khó khăn đến nhường nào?!

    Ai dè đâu máy bay đáp , chưa đầy 30 phút sau đã ro ro đẩy hành lý đi ra bên ngoài, còn lẹ hơn cả thuở xưa...

    Sau khi check in vào khách sạn ở Bankstown, được ban tổ chức khao, đưa đi Phở An ăn phở.

    Phở An có thể nói là tiệm phở khang trang, to lớn, sạch sẽ & hiện đại nhất xứ Úc với những tô phở nóng nghi ngút khói rất ngon miệng. Đầu bếp họ nấu ngon là chuyện chắc chắn rồi, lại cộng thêm thịt bò Úc Châu thuộc loại ngon nhất nhì thế giới bởi thế tô phở bò lúc nào cũng tuyệt vời ông mặt trời, miếng thịt bò chín bỏ vào miệng mềm mại, thơm lừng...
    Xong chầu Phở An, đi bộ ghé quán Bánh mì Bảy Ngọ gần đó để mua vài ổ bỏ sẵn trong phòng phòng khi đói bất tử vì đang bị trái giấc.

    Cá nhân thích ăn bánh mì Bảy Ngọ lắm vì rất hợp miệng. Khi nào tới Bankstown cũng ghé tiệm ủng hộ các chị.
    Trong lúc đợi bánh mì dáo dác ngó kiếm món bánh giò mà ngày xưa hay để trên đầu tủ.

    "Ủa, hôm nay không có bánh giò hả chị?"

    Nửa mặt đã bị che bởi cái khẩu trang, ấy thế mà chị chủ quán vẫn nhận ra giọng. Thế là từ đó cả tiệm râm ran í ới những tiếng hỏi chào. Và kết quả ra về với một túi bữ những ổ bánh mì đồ chua bỏ riêng, vài chai nước có vị Xá Xị con cọp của Sài Gòn trước 75 do chị chủ giới thiệu và một hộp thịt quay mới ra lò da dòn không thể tưởng tượng được mà chị chủ tặng bắt ăn mà nhất định không chịu lấy tiền...

    Tắm rửa, xả đồ ra xong xuôi cả mà mới chỉ có … 11:30 trưa, mà mãi tới 5:30 chiều ban tổ chức mới trở lại chở đi ăn tối cùng dợt nhạc. Thế là lần mò ra ga xe lửa lấy xe chạy hơn 45 phút lên City, tới trạm Circular Quay để lần kiếm thăm kiến trúc Opera House hình con sò lừng danh thế giới nằm trên vịnh Darling Harbor. Tới Úc bao nhiêu lần rồi, làm gì thì làm lần nào cũng phải ghé thăm cho bằng được cái toà nhà con sò này rồi mới chịu về.

    Sau cả 2 năm trời chốn này quang cảnh … vẫn thế, vẫn tấp nập người.

    Nước Úc vừa gỡ bỏ lệnh bắt đeo khẩu trang nên ngoài này mình thuộc vào nhóm .. vài người thiểu số còn chịu đeo khẩu trang. Thôi kệ, đã quen và không vấn đề với nó rồi thì thôi đeo cho chắc ăn, giữ cho mình & cũng giữ cho những người chung quanh mà...

    6 ngày ở Úc Châu là 6 ngày tràn đầy hạnh phúc.

    Khách sạn ngon lành

    3 show diễn đều hết vé trước ngày

    Được gặp lại những người khách rất nhiệt tình, dễ thương của xứ sở của loài kangaroos và thấy được mọi người vẫn yên bình

    Gặp lại những khuôn mặt thân thương của những người bầu của thời nào còn bình an

    Chuyến bay qua Úc bồn chồn bao nhiêu thì chuyến bay trở về Mỹ lòng an lành bấy nhiêu. Những giấc ngủ trên máy bay không còn đầy mộng mị...

    Cám ơn xứ Úc hiếu khách hiền hoà. Cảm ơn những nụ cười, ánh mắt thật tươi đã gặp trong chuyến đi, trong show diễn. Bạn đã cho mình được tận hưởng lại một chút sự bình yên của những ngày tháng cũ ngày xưa & hy vọng sự có mặt của mình ở Nam bán cầu này cũng đã cho bạn cái cảm tưởng tương tự...

    Hy vọng mọi việc rồi cứ sẽ tiếp tục bình an như hiện tại thế này. Và hy vọng một ngày mình sẽ lại sớm gặp lại. Xin cảm ơn & cảm ơn...

    DON HỒ
    Thứ năm 24 tháng 3, 2022


    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 102 khách