HÒANG HÔN TRÊN THÀNH PHỐ THIÊN THẦN
Một ngày nóng ở thành phố Los Angeles của miền Nam California. ("Los Angeles" tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Những vị thiên thần").
Buổi chiều giờ đi làm về xe cộ nối đuôi nhau cà nhích cà nhích trên xa lộ.
Phone tay inh ỏi reo liên hồi.
Dạo này toàn số phone lạ gọi tới, nhấc lên toàn những cú gọi dụ dỗ lấy lá phiếu cho kỳ bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 sắp tới.
Đã kẹt xe lại còn bị phone gọi nói nhảm. Cáu!
Mỗi lần nhấc phone mà nghe lằng nhằng, là chẳng nói chẳng rằng, cúp luôn cái pặc. Chẳng cần thiết phải lịch sự vì người ta nào có lịch sự với mình trước đâu?
Thông thường lúc trước, khi bị kẹt xe như thế này thì hay rời đường cao tốc mà vào trong, kiếm đại một nhà hàng nào đó được được để ăn tối. Ăn xong thì cũng vừa vặn đường xá thong thả đỡ kẹt hơn.
Nhưng thời buổi này vào nhà hàng cũng hơi ... "hồi hộp" nên bỏ luôn thói quen xưa.
Cà nhích cà nhích mãi chán, bỗng thấy xa xa bên hông đường có hàng dừa thẳng tắp. Nào giờ chẳng hiểu sao vẫn thích hình ảnh những cây dừa mảnh khảnh cao lao nghêu, thẳng tắp đầy chí khí. Tách rời xa lộ nhắm hướng mà chạy đại đi kiếm ... hàng dừa.
Lòng vòng lái cho một thời gian cuối cùng cũng kiếm ra.
Tấp ngay vào lề ngồi mơ màng ngắm hàng cây bật ra trên bầu trời hoàng hôn cam rực quyến rũ, xa khỏi dòng xe kẹt. Chỉ nhiêu đó thôi mà thấy lâng lâng hạnh phúc.
Ngả lưng ghế xuống cho thoải mái.
Thoải mái quá, ngủ thiếp đi luôn hồi nào không hay.
Lúc nghe tiếng động gì đó làm giật mình thức dây thì trời đã chập choạng tối, bầu trời đã sẫm đen xuống, đèn đường đã lên. Hàng cây dừa giờ chìm lẫn vào trong bóng đêm chẳng còn thấy rõ như khi nãy. Vẻ thơ mộng như biến mất hẳn...
Cùng một con đường mà buổi tối khác hẳn lúc hoàng hôn hơn tiếng trước đó.
Ánh đèn đường với bóng đèn làm như sắp bị cháy bóng cứ bật tắt, tắt bật...
Cách phía trước vài xe có 4 anh chàng có vẻ như người Mễ tóc chải ngược bóng loáng những gel, người khoác những chiếc áo ca-rô đen trắng thùng thình, ngồi trên đầu xe hút thuốc. Làm như họ đang ... phê cần với nhau thì phải, tiếng nhạc từ trong xe mở to, vọng ra tiếng bass đập thình thình.
Vài người vô gia cư nhếch nhác lạch cạch đẩy chiếc xe đi chợ lấy từ siêu thị, trên chứa đầy đồ linh tinh xiêu vẹo đi bên lề hè.
Bên kia đường vài cô gái môi đánh son đen thùi, quần jeans cắt ngắn lên gần tới ...háng đang ra vẻ... lả lơi với một chiếc xe hơi đang rà tới...
Một khung cảnh thấy chẳng mấy được ... an ninh, nếu không nói là chứa chấp những sự... hăm doạ!
Lặng lẽ quay cửa kiếng lên, rồ máy xe rồi rời tách ra khỏi lề. Khi chạy xẹt ngang, 4 anh chàng Mễ say cần quay qua nhìn, ánh mắt như có thể chọc qua được làn kiếng xe.
Một anh ơi ới la lên, miệng lấp lánh những chiếc răng vàng óng:
- "Hey, amigo, amigo..." (Amigo = bạn)
Vượt qua khỏi 4 anh chàng amigos đó, qua được khoảng đường đó rồi, thấy mình may mắn quá thức dậy kịp thời. Ngủ quên lâu chút nữa có khi lại ... chẳng còn xác để mà về nhà!
Lần sau lỡ mà có kẹt xe, mà có bị những hàng dừa cao nhòng quyến rũ nữa, thì trước khi dừng xe lại cũng phải cẩn thận mà ngó trước ngó sau, ngó coi khu đó ra sao?
Hay tốt nhất, nếu có kẹt xe ở Los Angeles thì cứ ráng ngồi trên xe cà nhích mà lái về thôi...
Người ta nói "thiêu thân hay lao vào ánh đèn". Mình thì hay lao vào những ... hàng dừa cao nhỏng.
Chả hiểu có cái chi mê hoặc ở đó mà cái tật mãi chẳng bỏ được..
Don Hồ
Thứ năm 17 tháng 9, 2020
Nguồn:
https://www.facebook.com/.../a.10158735 ... 2587664025