Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : :Đào buồn đào bật khóc

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 09, 2021 11:39 am

    VÙNG BIỂN CÁT



    Vùng biển cát trắng, lẻ loi người thiếu nữ với tà áo lụa xanh nhẹ nhàng bay trong gió cùng những con sóng bạc đầu tới tấp đánh vào.


    Mái tóc ngắn cài chiếc băng-đô xanh tiệp với màu áo, cặp mắt đen lay láy mọng nước, người thiếu nữ tự lự xoải bước chân trần bước dọc theo bờ cát.

    Gió thổi tới, cát bay mù mịt trong cái mùi ngai ngái nằng nặng của biển cả. Nàng với tay nhặt một cành cây khô nhỏ rồi ngồi xuống khắc tên ai đó lên mặt cát. Ở đầu dòng chữ, một con dã tràng nhoi lên sửa soạn se cát, đứng lớ ngớ dương mắt nhìn...

    Một cơn sóng ập vào, đẩy bọt sóng che phủ dòng tên cùng với con dã tràng.

    Sóng kéo ngược trở ra, dòng tên tan biến, con dã tràng cũng chẳng còn, bãi cát trở lại phẳng lì như cũ...
    Thấp thoáng phía xa, tà áo xanh của người thiếu nữ mờ dần, chỉ còn lại phía sau những dấu chân mờ in trên những hạt cát long lanh. Long lanh như những hạt lệ của cuộc tình ngày nào...

    Người nhạc sĩ sáng tác đặt ra một bài tình ca đẹp ...
    Người nhạc sĩ hoà âm dùng âm thanh vẽ lên khung trời nơi chuyện tình đã xảy ra...
    Người ca sĩ vẽ lại câu chuyện tình của người nhạc sĩ sáng tác, trong khung trời mà người nhạc sĩ hoà âm đã tạo lên, bằng giọng hát của mình.

    Người ca sĩ dẫn đưa nhân vật của câu chuyện tình vào khung trời của bài hát, cho những cơn gió mát thổi vào vùng biển cát trắng oi nồng, thổi bay tung tà áo lụa xanh. Để rồi cuối bài hát tà áo xanh mơ hồ lẫn lộn vào trong màu xanh của đại dương, chỉ còn lại những hạt cát nhỏ long lanh như từng hạt lệ rơi ...

    Một ngày vào phòng thâu âm thâu tình khúc "Biển Cát" của nhạc sĩ Xuân Hoàng do nhạc sĩ Đồng Sơn hoà âm.
    Trước khi vào thu, khi nào cũng ngồi xuống nghiên cứu bài hát, xem từng câu, từng đoạn sẽ hát như thế nào, đoạn sau sẽ đổi như thế nào cho khác đi.

    Dựa theo hoà âm mà tưởng tượng, rồi vẽ lên hình ảnh của toàn bài hát.
    Khi hát ra, những hình ảnh đã vẽ ra đó chạy trong đầu như một cuộn phim đang được chiếu cùng lúc với giọng hát.
    Hội hoạ là vẽ bằng cọ, bằng tảng màu.
    Hát là vẽ bằng giọng ca.
    Viết văn là vẽ bằng đầu óc qua bàn tay biên xuống hoặc đánh trên phím chữ.
    Tất cả với mình tựu chung đều là vẽ, là hội hoạ. Thứ mà mình thoải mái với nhất.

    Don Hồ

    Thứ ba 04 tháng 05, 2021

    Hình tự chụp trong DS Studio của nhạc sĩ Đồng Sơn
    (Sẵn đây, xin cho phép Don đính chính luôn một lần rồi thôi:

    Tất cả những nhân vật trong những bài viết của Don Hồ đều không phải là "nhắn riêng" cho một ai đó trong Facebook này. Không hề ám chỉ, nhắn nhủ cho riêng ai.

    Hoặc nếu quả như có, thì Don sẽ cho tên người đó vào ở đâu đó trong bài.

    Ngay cả những bài hát mà bên Trung Tâm Thuý Nga uploaded lên, Don Hồ cũng không hề được biết cho đến khi họ báo cho hay (nếu có báo). Don Hồ không hề có thẩm quyền để ... "xúi" Trung Tâm Thuý Nga đăng lên trên trang của họ để ... tặng cho riêng cá nhân ai.

    Xin lỗi vì một lý do nào đó đã làm cho bạn hiểu lầm những cái mà thực chất Don Hồ cũng chẳng hiểu làm thế nào mà bạn có thể ... đã hiểu lầm tự lúc nào!!!
    Don xin thành thật xin lỗi & cảm ơn)

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=320 ... 0643548996
    #donhocasi #casidonho #vietsinger #journal #donhojournal

    Tana Thai Ha

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : :Đào buồn đào bật khóc

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 09, 2021 11:41 am

    HOA & GAI NHỌN


    Buổi sáng đẩy cửa bước ra vườn, mắt bỗng bị hút ngay vào một khoảng màu hồng thẫm thật lạ mắt, thật tươi & thật đẹp...


    Trước giờ vẫn ác cảm với những giống xương rồng.

    Thuở xưa lúc mới qua Mỹ, lần đầu tiên trong đời được tận mắt thấy, giỡn chơi, rờ rờ vào một cây xương rồng bé cỏn con, loại xương rồng không có gai mà chỉ được bao chung quanh bởi một lớp lông trông tưởng chừng như mịn lắm. Ai dè đâu lớp lông ấy đâm vào da rồi nằm luôn trong ấy không kéo ra được vì "cọng gai" quá mỏng manh.
    Đau, thì thật sự không đau nhưng làm có cảm giác cồm cộm, làm khó chịu cho cả buổi!

    Nhà bà chị ở bên tiểu bang Arizona, xứ của những cây xương rồng. Trước nhà có một cây xương rồng rất "đồ sộ", cao lên tới tận 2 tầng lầu.
    Cây lớn nên những cọng gai cũng lớn theo & nhọn hoắc giống như những cây đinh màu đen được ai quởng đem gắn dán vào thân cây.
    Lần trước bị mà như vẫn chưa tởn, thêm một lần tò mò lấy ngón tay rờ rờ nhè nhẹ vào cọng gai, không ngờ nó nhọn đến thế làm ngón tay bật cả máu...

    Bởi cứ rờ vào những cây xương rồng là bị gai từ lớn tới nhỏ đâm nên sinh ra ác cảm luôn với loại cây này tự lúc nào. Cứ gặp là tránh cho thật xa...
    Ấy thế mà buổi sáng nay ánh mắt lại bị hút vào nó mới lạ.
    Cây xương rồng trong vườn mập mập, cao bằng non nửa cánh tay. Chắc nó cũng đã có ở đây từ lâu lắm rồi chỉ tại mình không thèm ngó tới thôi.

    Cây xương rồng sẽ muôn đời không được ngó tới nếu nó không ... nở hoa!
    Bởi cái cách nở hoa của giống xương rồng này rất lạ lùng mà mình chưa hề được thấy qua bao giờ!
    Hoa nhỏ li ti màu hồng mặn mà, rực rỡ, mọc thành một vòng, giống như cái vành đai, chung quanh cái đầu của cây. Thoạt trông giống như một bó hoa được cắm trong một cái bình hơn.

    Thông thường, các loài hoa hay được ví như một nàng công chúa kiêu sa vì cái nét mỏng manh đầy nữ tính. Nhưng không hiểu tại sao mà với loại hoa xương rồng này thì lại thấy nó rất ... "đàn ông" tính!
    Nếu cũng được đem ra mà ví von thì chắc chắn nó sẽ phải là một chàng "hoàng tử" thay vì "công chúa" như những giống hoa khác!
    Cây hoa xương rồng nó đẹp, ngộ nghĩnh & hút ánh mắt đến như thế, nhưng đố ai xúi xiểm được mình "bưng" nó vào phòng mà trưng.

    Không đâu nha, chẳng dại! Ngó lớp gai chung quanh thân nó cũng đủ thấy ớn rồi!
    Lỡ dại tối ngủ tắt hết đèn mà mớ hay mộng du rồi chân tay cứ vung tứ thiên địa lên, va phải vào nó cái "bốp" là thôi, tiêu luôn đời cô Lựu!

    Ngộ một cái, không ưa các loại cây xương rồng, nhưng trong phòng ngủ mình lại toàn trưng những ... cây xương rồng ... giả. Ngay cả cái gối trên giường cũng có dáng của một cây xương rồng!
    Suy đi ngẩm lại, té ra là mình chỉ không ưa mấy cái gai nhọn hoắc như đinh mà thôi, chứ chẳng hề ác cảm với cái cây trụi lũi mà không gai như mớ cây giả trong phòng.

    Và lý do trong phòng ngủ toàn cây xương rồng giả là vì mình thích phim ... cao bồi.

    Mà phim cao bồi nào của Mỹ cũng đầy những cảnh đồi núi cùng những cây xương rồng. Tối ngủ với cây giả chung quanh thôi mà nhiều khi mơ thấy mình trở thành một anh chàng cao bồi lãng tử ngồi trên lưng ngựa, rút súng bắn "pằng pằng" ...

    Chỉ có mấy cây xương rồng thật lẫn giả thôi mà cũng bày đặt đi phân tích chi để giờ thấy vòng vo phức tạp ghê!

    Don Hồ
    Thứ tư 05 tháng 05, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=320 ... #donhocasi #casidonho #vietsinger #journal #donhojournal


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : :Đào buồn đào bật khóc

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 09, 2021 11:43 am

    NEM RÁN CUA BỂ


    Đi ăn trưa với cô bạn, nhà hàng bán đồ ăn Bắc.

    Hỏi người nhân viên phục vụ:
    - "Ở đây có món gì ngon nhất vậy em?"

    Ông chủ đang đứng tán chuyện với khách ngay bàn bên cạnh quay sang đon đả giới thiệu:
    - "Chúng tôi có món "Nem Rán Cua Bể" ngon lắm, em ăn thử cho biết đi."

    Á, nem.

    Cái món thịt viên xiên qua cây rồi nướng lò than. Ăn cuốn với rau chấm nước mắm đây.
    Nghe thấy là thấy thèm rồi, đặt ngay một phần.
    Cô bạn thì kêu món "Chả cá Thăng Long".

    Ngồi thêm chút xíu nữa thì Chả cá Thăng Long ra.
    Cá nướng với rau thì là, đặt trên cái dĩa gang nóng hổi kêu "xèo xèo", khói bốc ngùn ngụt. Hấp dẫn quá xá luôn.
    Chút sau nữa anh phục vụ bưng ra một dĩa khác để lên bàn.
    Ủa, đâu phải là nem nướng?
    Hỏi:
    - "Ủa, tụi em đâu có order món này? Có lộn với bàn nào khác không vậy anh?"
    - "Dạ không có. Của bàn này."
    Cô bạn đang nhồm nhoàm cắn rau ăn với chả cá, liếc qua rồi nói:
    - "Ủa, ông đâu có kêu chả giò đâu? Mà chả giò ở đây làm hình vuông ngó ngộ há. Chắc đưa lộn bàn rồi!"
    Ngó ngộ thiệt chứ, hay hay mắt.

    - "Nếu không phải là lầm bàn thì anh cứ để đây đi, tụi em lấy luôn cho!"
    Rồi quay qua nháy cô bạn & bảo:
    - "Thôi người ta làm lộn, mình lấy cho người ta khỏi bị la. Nếu ăn không hết mình bỏ hộp mang về ..."
    - "Ok. Thấy cũng ngon đó, lát tui thử một miếng cho..."
    Ngồi ăn tạm cái chả giò trong lúc chờ đợi món nem ra.
    Chả giò gạch cua, bánh tráng dòn rụm cắn vào kêu "rồn rột", nóng muốn rụng cả răng luôn.
    Chấm vào miếng nước mắm ớt ngọt ngọt cay cay, cắn cùng với cuốn rau thơm quấn bằng lá rau xà-lách, và theo cùng gắp bún.
    Ngon quá mạng, trả tiền thêm cho món này cũng đáng lắm luôn...
    Ăn gần hết phần chả giò vẫn chưa thấy món nem đâu cả. Vẫy vẫy anh phục vụ:
    - "Anh ơi, anh làm ơn coi dùm coi cái món nem sao lâu vậy anh?"
    Anh phục vụ chạy vội vào bếp rồi chạy ngay trở ra.

    Miệng đang hăm hở cắn miếng chả giò cuối cùng thì anh ta dừng ngay bàn rồi nói:
    - "Mang ra hết rồi em ơi!"
    Bỏ miếng chả giò xuống:
    - "Ủa làm gì có, vẫn chờ nãy giờ mà anh?"
    Anh phục vụ chỉ ngay vào gắp chả giò:
    - "Ném rán cua bể em đang ăn đây nè..."
    - "Ủa, là chả giò cua mà?"
    - ""Nem rán cua bể" là nó đó em ơi!"

    Trời, chả giò cua sao không kêu bằng "chả giò cua" cho dễ hiểu, mà lại kêu là "nem rán"???
    Làm nãy giờ chia bớt nửa cho cô bạn, trong khi mình ăn nhín nhín dành bụng để chờ ... món chính!
    Trễ giờ, sắp phải đi rồi, đâu còn thời gian đâu để mà kêu thêm món gì khác?!
    Ngó qua dĩa cô bạn xem có ăn mất chưa để còn ... đòi lại thì cái dĩa sạch trơn, chẳng còn!
    Cô bạn bắt gặp ánh mắt, cười cười hỏi:
    - “Tui ăn hết ráo rùi, bộ ông muốn tui ... oẹ ra trả lại cho ông hả?”
    Chả thèm trả lời. Trong bụng thì lẩm nhẩm rủa “Đồ cái thứ ăn tham!”
    Bữa ăn trưa ra về mà đói meo vì ăn được có nửa phần đồ ăn. Phải ghé vào McDonald's để mua thêm cái burger ăn cho no.

    Khổ ghê với món chả giò mà khác miền lại gọi thành "nem rán"!
    Mà cái màn ăn ít ít không no, sự thòm thèm nó lại làm cái độ ngon của món đó tăng thêm lên.
    Điệu này là mai phải vòng trở lại để ăn nguyên dĩa "nem rán" cho đã đời rồi.
    Không, không những một, mà ăn luôn hai phần chả giò để trả thù cho đỡ tức

    Don Hồ
    Thứ năm 06 tháng 05, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=321 ... 0643548996
    #casidonho #vietsinger #journal #donhojournal

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : Mẹ; Nem Rán cua Bể

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 09, 2021 11:46 am

    MẸ

    Hơn một năm trời, hơn 400 ngày với trận đại dịch, chưa bao giờ gần sát mẹ hơn lần này.

    Tuổi đã qua 86, sức khoẻ tuy đã có lúc này lúc kia, nhưng chẳng thể ngờ mẹ vẫn là chỗ dựa tinh thần cho thằng con.
    Thằng con có lúc tinh thần xuống gần tới đáy vực nhưng mẹ thì lúc nào cũng thấy phơi phới, lạc quan. Chiều nào cũng thấy gọi phone cho các bác bạn mà tán đủ chuyện trên trời dưới đất.

    Tội, người lớn cả năm trời hơn ai ở nhà đó, đâu có ai gặp được nhau. Tán chuyện trên phone với nhau được như thế cũng là một hình thức xả stress, một hình thức "gặp nhau" qua lời nói & hình ảnh trên màn hình của cái phone tay.
    Nghe người lớn hẹn hò "Mai mốt hết dịch rồi mình tha hồ lại đến nhà thăm nhau nhé" mà thương quá!

    Mẹ hay ra vườn làm vườn, nhiều lúc tối than nào là đau lưng, nào là vọp bẻ. Bảo mẹ, "thôi cây cối trong vườn mình từ từ dẹp bớt đi. Nhà người Mỹ người ta đâu cần trồng cây lùm xùm đâu mà cũng đẹp mà!". Thế rồi khám phá ra "chăm sóc cây" là một cái thú của mẹ, "không có mấy cái cây, cái cỏ thì buồn chết", thế là thằng con im rơ luôn, không dám bàn vô bàn ra nữa...

    Ngày nào mẹ cũng lục đục nấu ăn. Sau này nhà hàng được mở cửa trở lại ngày nào cũng rủ rê mẹ đi ăn ngoài cho đỡ nấu, mẹ bảo:

    - "Ăn ở nhà mẹ nấu cho bổ. Con tập thể dục như thế cứ đi ăn ngoài nhiều khi đâu có đủ chất bổ đâu?"

    Ấy thế mà nhiều khi thằng con cứ vẫn rủ đại mà mẹ cũng chịu đi. Những lúc như thế là trong người thấy không được khoẻ, không muốn làm.

    Đi ăn mà mẹ đòi "Phải để cho mẹ trả tiền lần này nhé!"
    - "Trời, tiền mẹ cũng như tiền con. Bữa ăn có đáng là bao?"
    - "Không, cả năm rồi con không đi làm, mẹ có tiền, để cho mẹ trả một lần cho mẹ vui..."
    Thằng con ậm ự rồi ăn xong cũng vẫn đứng lên đi trả tiền, mẹ cũng vẫn cự nự. Cứ thế mà sau bữa ăn bổn cũ soạn lại y chang nhau mỗi lần...

    Sau này mẹ không còn được lái xe nữa rồi. Mỗi lần chở mẹ ra thăm mộ bố mẹ vui lắm mang theo cả giỏ "đồ nghề" đựng nhang đèn, chổi, bàn chải, nước, ô la la hằm bà lằng cắn cấu thứ trong cái giỏ ấy.

    Tới nơi là mẹ xà ngay ra mà phát quang phần bia mộ, lấy nước chà rửa lau cho sáng choang, bóng loáng.

    Vừa làm mẹ vừa thầm thì nói chuyện với bố lời lẽ ... tình lắm, làm nhiều khi thằng con tưởng tượng ra rằng bố đang bắc cái ghế đẩu ngồi ngay đấy gật gù lắng nghe như những lần khi xưa trong bữa ăn chiều 2 ông bà hay kể chuyện xưa với nhau. Những câu chuyện cũ rích rác kể nhau nghe chắc cả trên trăm lần, chưa kể xong giữa chuyện đàn con đã biết được kết cuộc, thế mà lúc nào bố cũng chăm chú vừa nghe vừa gật gù ra vẻ thú vị như vừa nghe một câu chuyện mới tinh sương...

    Mỗi buổi tối, trước khi vào phòng mình thằng con hay dừng ở trước phòng mẹ lắng nghe. Cuối ngày mà thấy mẹ thở đều, ngủ ngon là thở phào hạnh phúc, mừng cho ngày ấy rồi cầu mong cho ngày hôm sau cũng sẽ được như thế...
    Và hôm nay ở Bắc Mỹ là ngày Mother's Day, thằng con cầu chúc mẹ mình ngày nào cũng được đầy sức khoẻ, nghị lực cùng sự bình an.

    Xin cầu chúc các bậc hiền mẫu ở khắp nơi một ngày Mother's Day thật đầm ấm & hạnh phúc bên người thân yêu.
    Và cuối cùng cầu cho trận dịch sớm qua để sự an lành lại trở về. Khắp mọi nơi trên toàn thế giới không còn bệnh tật. Những gia đình lại được đoàn tụ & nụ cười hạnh phúc lại trở về nở trên đôi môi của những bà mẹ hiền bên đàn con dại...

    HAPPY MOTHER'S DAY!

    Don Hồ
    Chủ nhật 09 tháng 05, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=323 ... 0643548996
    #casidonho #vietsinger #journal #donhojournal #donhosinger #donho

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 117 khách