Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: TỰ DO MÀ LO

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 23, 2021 10:36 am

    TỰ DO MÀ LO



    Buổi trưa đang tập trong gym, đi ngang qua khung cửa kiếng ngó ra hồ bơi & những phòng xông hơi, giật mình khi thấy những phòng xông hơi sáng rực đèn & có người ngồi ở bên trong. Ủa, đã tự bao giờ mà phòng xông hơi trong gym đã cho hoạt động lại vậy ta???


    Từ giữa tháng 3 năm ngoái, khi lần đầu tiên tiểu bang California bị lệnh "shelter In Place" đóng cửa, toàn thể những phòng xông hơi trên toàn tiểu bang đã bị tắt đèn & im ỉm khoá cửa ròng rã. Bởi vì không gian nóng ẩm đầy hơi nước cùng mồ hôi ở trong những phòng này là một môi trường nẩy nở, lây lan tuyệt hảo cho những con Corona virus.
    Vậy mà tự lúc nào, những phòng này đã được cho hoạt động trở lại?

    Trông thấy vừa mừng lẫn vừa lo.
    - Mừng:
    Là vì tình hình dịch bệnh ở California có lẽ đã phải khả quan lắm rồi nên phòng xông hơi mới được cho phép mở.
    - Lo:

    Có quá sớm để cho phép mở hay không? Vì tình hình chỉ mới có ... khả quan hơn thôi chứ dịch bệnh đã hết hẳn đâu?
    Theo tin tức thì tháng tới ngày 15 tháng 6, nếu mức độ khả quan cứ càng ngày càng nhiều hơn, thì California sẽ được mở cửa lại 100% và mọi người sẽ không còn bị bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra những nơi công cộng nửa! Trong khi khẩu trang đã chứng tỏ là một trong những "dụng cụ" chống dịch hữu hiệu nhất ...
    Với đa số người Mỹ, quyền tự do của họ (tự do không đeo khẩu trang là một) quan trọng hơn cả ... chết vì dịch bệnh!
    Tự do quá nhiều khi cũng ... lo ghê!

    Don Hồ
    Thứ bẩy 22 tháng 05, 2021
    (Hình chụp trên con đường đi bộ cho mẹ tập thể thao & hít thở khí trời hàng ngày vào buổi hoàng hôn.
    Chụp bởi Thuỷ Hồ.
    Cám ơn chị Thuỷ cho tấm hình thật đẹp.)
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=331 ... 0643548996
    #vietsinger #journal #donhojournal #donhosinger #donho


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: TỰ DO MÀ LO

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 23, 2021 10:44 am

    DON CA-RÔ


    Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ những ngày đi học sau thời điểm 30/4/75.

    Vài người bạn cùng lớp có người nhà ở Mỹ gửi "quà" về, đi học mặc những chiếc áo ca-rô hàng ngoại quốc trông rất đẹp & oách.

    Con nít mà, thấy bạn mình có, được ăn mặc thơm tho đẹp đẽ quá thì thèm thuồng, nhưng được cái cũng biết thân biết phận. Gia đình mình lo bữa ăn hàng ngày thôi còn chật vật thì đừng có mơ ước hão huyền gì tới những chiếc áo ca-rô hàng ngoại mắc cháy tay ấy!

    Quần áo mặc của ngày đó toàn là "hưởng xái", từ 2 ông anh lớn chuyền xuống.

    Long, đứa em út, còn thảm hơn vì đồ mặc từ 3 người anh chuyền xuống. Tới được phiên nhiều khi vải cũng đã bắt đầu sờn, mẹ đã bắt đầu phải lấy vải tiệp màu để khéo léo tối đa vá lại cho con mặc mà không bị mắc cở với bạn bè...
    Bởi thế cái sự thèm thuồng của cái thời thiếu thốn ấy nó ngấm vào máu lúc nào chẳng hay!

    Qua được tới Mỹ, 10 năm đầu tiên toàn đi sắm đồ cũ ở trong những tiệm Goodwill hoặc Salvation Army (những tiệm chuyên bán đồ second-hand, đã mặc rồi) để mặc. Mỗi khi bất chợt bắt gặp những chiếc áo ca-rô đẹp đẽ là mắt sáng rực, chạy tới mà vồ mà chụp ngay.

    Mà đồ cũ nó cũng có giá cao thấp chênh lệch nhau.
    Thường thì những cái lành lặn, đèm đẹp, hợp mắt thì giá cũng cao hơn. Mà "giá cao" của đồ cũ thì cũng chẳng có đủ tiền để mua.

    Thế là lại chép miệng tiếc rẻ! Tần ngần mặc thử vào, ngắm cho đã rồi dứt ra mà treo ngược trở lại. Rồi vạch kiếm những cái tương đối vừa túi tiền mình hơn, để rồi lại tiếp tục thèm thuồng tiếp...
    Đến khi bắt đầu có việc đi làm thêm sau giờ học, rủng rỉnh có được chút tiền rồi thì độc toàn đi lùng mua những chiếc áo ca-rô.

    Mở ngăn tủ xếp đồ ra thấy chỉ toàn ca-rô không là ca-rô. Đủ kiểu, đủ màu!
    Cho tới bây giờ vẫn còn mê mẩn đồ ca-rô, nhiều lúc "khiêng" luôn cả những bộ đồ ca-rô lên sân khấu.

    Cũng may, đồ ca-rô có thể mang lên sân khấu chẳng có nhiều để mà mua, nếu không giờ mở những tủ treo quần áo đi hát ra cũng sẽ chỉ toàn thấy những bộ đồ kẻ ca-rô ngang dọc, đủ kiểu đủ sắc màu...

    Don Hồ
    Chủ nhật 23 tháng 05, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=331 ... 0643548996
    #vietsinger #journal #donhojournal #donhosinger #donho

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: TỰ DO MÀ LO

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 30, 2021 8:01 am

    PUỘT HẢI


    Từ thưở nhỏ cho đến mấy năm gần đây chải đầu bao giờ cũng phải có một bệt tóc loà xoà che phía trước vì bị mặc cảm với vầng trán quá cao. Cao đến nỗi hồi còn bé tí, khi sống ở bên Bangkok với gia đình, đã bị bà Thái hàng xóm đặt cho cái tên nickname là "Puột Hải", có nghĩa là "Đầu dài", trong khi bà chị & đứa em trai chả ai bị có nickname cả!

    Bởi vậy, từ tuổi dậy thì bắt đầu biết điệu về sau, mỗi lần làm tóc đều bị giới hạn ghê lắm vì tính thích để tóc ngắn ngủn lại thêm phải loà xoà trước trán để che dấu bớt cái .. phi đạo thênh thang.

    Nhiều lúc muốn đổi kiểu, thèm hất tóc lên lắm nhưng thử tới thử lui ngó ... chẳng bao giờ ngó thấy tạm ổn, nên quyết định cho qua phà luôn!

    Ấy thế mà chỉ sau một lần chụp hình chịu ngồi im để người hairstylist đổi kiểu tóc cho. Mớ hình ra coi thấy cũng ... "ok đó ta", thế là từ đó trở đi mỗi khi ra sân khấu đã chẳng còn e dè gì, tóc tai đã tự nhiên mà hất ngược hẳn lên.
    Nhiều lúc lừng khừng đứng dùng tay kéo tóc mình lên trước gương, ngắm nghía rồi tự hỏi: "Mình nhìn đã quen? Hay cái phi đạo nó đã tự ... rút ngắn lại theo thời gian?"

    Không cần biết câu trả lời, cái tên "Puột hải" từ đó đã được trân trọng gửi ngược trở lại ngay Bangkok trả thẳng cho bà hàng xóm, thiếu điều còn gửi kèm theo tấm hình để chứng minh ""hải" đã chẳng còn "puột" nữa rồi nhe bác".
    Đời sống đôi khi chỉ cần có chút xíu thay đổi thôi cũng tự dưng làm con người ta bỗng thấy như vui vẻ, yêu đời hơn...

    Don Hồ
    Thứ hai 24 tháng 05, 2021
    (Hình chụp: Huy Khiêm. Make up & hair: Travis Vũ)


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: TỰ DO MÀ LO

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 30, 2021 8:02 am

    ẢI THỬ THÁCH

    Bận rộn lo cho lần quay Music Box mấy ngày nay mà vẫn không bỏ qua một lần tập thể thao hàng ngày nào thì quả là mình cũng phải ... tự phục mình.

    Cái bản tính dễ chán, hay bỏ lửng công việc giữa chừng mà đã bao lần bị bố la, coi bộ lần này mình đã vượt qua được một ải thử thách nho nhỏ.

    Tại sao lại không siêng năng được như thế này sớm hơn cỡ mươi năm nhỉ?
    Thôi kệ! Thà có trễ xíu còn hơn là chẳng bao giờ mà...

    Don Hồ
    Thứ tư 26 tháng 05, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=333 ... 0643548996
    #vietsinger #journal #donhojournal #donhosinger #donho

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 138 khách