BẦY VỊT TRỜI & CON CÁ SẤU XANH LE
Orange County (miền Nam California) rất nhiều nhà có hồ bơi.
Nhà mình cũng có hồ bơi.
Không to lắm, nho nhỏ cong cong, lả lơi hình hạt đậu.
Xinh xắn vừa đủ để mỗi lần ra sau vườn mát mắt với một khoảng nước xanh biêng biếc phản chiếu trời mây, tha hồ mà mộng mơ mơ mộng...
Thế rồi một ngày đẹp trời, khoảng nước xanh biêng biếc ấy không biết sao mà quyến rũ được cặp vịt trời. Một lần bước ra sân há hốc miệng ngạc nhiên quá khi thấy một đôi vịt đang tò tí te, "cạp cạp" gọi nhau, bồng bềnh bên nhau trên mặt hồ.
Ánh mắt người và mắt vịt chạm nhau rồi như hút chặt bứt không ra. Cặp mắt người háo hức. Còn 2 cặp mắt vịt thì dòm chừng với đầy sự nghi kỵ.
Người rón rén kiếm một góc thu lu ngồi yên để ngắm cặp vịt cho đến khi chúng bơi chán chê, đói bụng, đập cánh bay đi!
Người đứng đấy mà với dõi theo hình bóng cặp vịt khoẻ khoắn vút trên bầu trời với chút luyến tiếc, chẳng biết có bao giờ chúng quay lại?
Ngày hôm sau có ý ngóng thì im rơ, không hề thấy bóng dáng...
Rồi hôm sau nữa qua đi...
Lúc chả còn mong chi nữa thì ngày thứ ba khi hờ hững đẩy cửa mở ra, bên ngoài nghe quang quác, cả một đàn vịt gần cả chục con đang tí tớn toán loạn bên hồ.
Người xuất hiện đàn vịt im bặt, lạch bạch chạy dồn đống vào một góc xa nhất của hồ bơi, bấy nhiêu cặp mắt vịt tròn xeo, lom lom liếc về hướng người!
Sau dăm phút dọ dẫm dò xét, khi thấy như chẳng có chi đe doạ cho lắm, một chú rụt rè nhẩy tuồn xuống nước, rồi từ từ cả đàn nối đuôi theo nhau từng con một thả mình xuống mà bồng bềnh theo sóng.
Một cặp vịt bơi trong hồ như hôm trước thì thấy ... lãng mạn, dễ thương, xinh xắn...
Cả một đàn như hôm nay thì thấy loi nhoi thế nào ấy, không còn chút hấp dẫn nào!
Vài con trong bầy còn dễ nhìn, còn "sạch nước cản", lông láng cóong. Phần còn lại nhìn có vẻ ... "dân" giang hồ, dơ dơ sao ấy!
Nhưng cũng lịch sự, để yên cho những vị khách "không mời mà đến" đùa vui bơi lội với nhau cho đến chán...
Và rồi từ đó, đàn vịt trời như ... quen với hơi chlorine trong nước hồ, ngày nào cũng thấy ghé lại bơi!
Vài ngày đầu thì còn tí ngại ngần.
Vài ngày sau càng lúc càng dạn dần coi người cứ như hông có, "quang quác" rượt nhau rồi đua nhau rỉa lông, vẫy lông hất nước tung toé văng ra khỏi người kêu "vù vù"!
Hồ bơi dơ dần vì lông vịt rụng tứ tung & chân vịt tha rác & bùn xuống. Lông tơ của chúng văng bay bốn phương tám hướng. Và tệ hơn nữa là tắm mát - sạch người xong xuôi các anh chị còn ơi ới thay phiên nhau mà "phoẹt phoẹt" ... làm vệ sinh ngay ra đất cho nhẹ bụng trước khi sayonara giã từ bay đi! Nguyên một khoảng sân loang lổ trắng đầy phân vịt! Phân văng cả xuống hồ!
Hồ dơ, dọn phân mãi người bắt đầu phát cáu!
Mấy ngày sau lại bắt gặp, bắt đầu lấy cán chổi hươ lên đuổi, thì đàn vịt bay ào đi rồi khoảng vài mươi phút sau lóng ngóng khi "mặt trận miền Tây có vẻ yên tĩnh trở lại" chẳng biết núp ở đâu chúng lại í ới kéo nhau bay ào xuống mà ... ăn chơi vung vít!
Rồi đuổi lại bay, rồi lại rà xuống. Và cứ thế cho cả tuần lễ...
Than với người hàng xóm. Bà hàng xóm phá lên khanh khách cười, bảo:
- "Không chừng nó là đàn vịt tháng trước đã tung hoành phá hồ nhà tui. Rồi bị tui đuổi chúng nhào đổi qua nhà ông đấy!"
- "Chao ôi, "hại bạn" quá! Nhưng làm cách nào mà bà lại đuổi được chúng đi vậy?"
- "Hà hà, dễ thôi mà ..."
Rồi bà hàng xóm như bí mật quốc phòng lắm, ghé vào tai mà nói nhỏ thầm thì...
Sau cuộc nói chuyện ấy, hộc tốc rồ xe lái ngay ra tiệm bán đồ chơi trẻ em.
Và ngay buổi chiều hôm ấy lềnh bềnh trên mặt nước hồ bơi một chú cá sấu xanh lè bằng nhựa mốp, há miệng đỏ lòm đầy hăm doạ. "Chiêu Đuổi Vịt Trời" mà bà hàng xóm đã bí mật bỏ nhỏ cho vào tai là đây.
Mách thì làm đấy nhưng trong bụng thì chẳng tin chi mấy! Vì vịt trời ma-le thấy mồ, chúng chỉ sợ "đồ thiệt" chứ dễ dầu chi sợ cái con cá sấu đồ chơi trẻ con bằng mốp nhìn rõ nét vẽ mà mình vừa thả xuống?!
Ấy... thế mà công hiệu như thần!
Từ ấy trở đi bầy vịt trời như biệt tăm hẳn, cho đến một đêm... miền Nam Cali trời trở gió.
Gió mạnh như bão, gió thổi gẫy cây cối, văng cả ngói nhà!
Buổi chiều hôm sau gió dịu, đường phố bên ngoài còn tan hoang nữa thì nói chi đến sân sau nhà!
Mở cửa bước ra, chưa kịp thấy cây khô lá đổ đầy sân thì đã nghe thấy tiếng quang quác nao nức của đàn vịt trước!
Mặt hồ bơi ngập những rác rến, lá cây cùng đám vịt. Còn hung thần cá sấu, con quái vật đuổi vịt đâu, thì chẳng thấy tăm hơi!
Không lẽ chú cá sấu đã bị đàn vịt lựa thời cơ trả thù, xơi tái???
Dáo dác ngó quanh thì bỗng thấy ở góc sân xa tít, hung thần cá sấu của đàn vịt trời bị gió thổi văng, toàn thân bị dứt ra làm 3 khúc lật ngửa lên, bụng trắng ởn!
Chạy tới lượm 3 khúc thả lại xuống hồ, mỗi khúc bồng bềnh bồng bềnh, rồi từ từ theo cơn gió hiu hiu mà tách ra mỗi hướng.
Chút sau đàn vịt lại ào xuống chả hề ngán chút nào đến chú cá sấu "3 phương trời cách biệt" 3 khúc 3 nơi...
Lượm cây chổi quăng cho đàn vịt bay toán loạn đi rồi vớt lên từng khúc của "con quái vật" tội nghiệp kia đem vào "bênh viện garage" cấp cứu.
Kiếm dây nhợ để nối tạm cho lành lặn tay chân, cho dính chùm lại thân thể.
Vừa làm, vừa nghĩ mà tức cười với cái cảnh trêu ngươi éo le của đàn vịt trời và con "quái vật" lúc sa cơ khoe bụng trắng hêu hếu.
Ở xứ này luật lệ không cho phép, người phải "thỉnh" cá sấu về làm quái vật hù vịt.
Nơi xứ khác thì "cóc cần" chi cá sấu hù đuổi, người kiêm làm luôn quái vật dụ khị vịt sao tới bầy đàn càng đông càng tốt.
Rồi hú bạn bè tới núp.
Rồi chụp, rồi túm.
Rồi vặn cổ vặt lông xả tiết canh - nấu cháo, sáo măng.
Rồi mở tiệc thịnh soạn í ới khao nhau luôn tối ấy cho no say ấm lòng. Ăn không hết bỏ tủ đá để dành.
Vịt quang quác vắt giò lên cổ chạy chẳng kịp thoát thân luôn í chớ ở đó mà bay lên rồi bay xuống chi cho oải người mất sức...
DON HỒ
Thứ năm 18 tháng 2, 2021
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=274 ... 0643548996
#donho #donhosinger #singerdonho #vietsinger #journal #donhojournal #v