Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:MỘT NỬA NGƯỜI KHÔNG GIAN

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 01, 2020 2:49 pm

    MỘT NỬA NGƯỜI KHÔNG GIAN

    Có một giả thuyết cho rằng con người không phải là một quá trình tiến hoá từ vượn thành người như khoa học nào giờ đã xác nhận, mà thật ra tổ tiên con người đã phát xuất từ một ... hành tinh khác.

    Cũng có thể lắm chứ...

    Nghe hấp dẫn lôi cuốn & mê ly rùng rợn lắm chứ, nhất là với một đứa mà từ nhỏ tới lớn đã mê cùng lùng đọc & kiếm coi những truyện cùng phim khoa học gia tưởng như mình!

    Loạt phim tài liệu của đài truyền hình Mỹ có tên là "Ancient Aliens" có bắt đầu từ năm 2010 đến giờ đã ra công gom góp tư liệu & quay lại để chứng minh rằng con người đã có thể có nguồn gốc phát xuất từ ... ngoài không gian. Và người hành tinh đã thăm viếng trái đất từ thời cổ đại. Đã có giúp & ảnh hưởng đến con người bằng những kiến thức & kỹ thuật tân tiến của họ. Bằng chứng sơ sơ là những kim tự tháp ở bên Ai Cập, những đền đài hùng vĩ của người Mayan, Inca ở trong rừng rậm Nam Mỹ hay ngay cả đền Đế Thiên Đế Thích ở xứ chùa tháp Kampuchia, v.v.... Vì mãi cho tới hiện tai khoa học vẫn chỉ đưa ra giả thuyết chứ chưa lý giải được con người của thời đồ đá xa xưa ấy làm sao mà có thể xây lên được những công trình to lớn vĩ đại đó như thế nào? Vì với kỹ thuật tân tiến của ngày nay, chật vật lắm cũng chưa chắc đã xây được những công trình tương tự...

    Cả mấy chục tập "Ancient Aliens" đã được "thằng nhỏ" ngồi "luyện" ngấu nghiến say mê, luyện mà quên cả ăn cả ngủ, bỏ bê luôn tập thể dục. Luyện ngang ngửa như luyện những bộ phim "Cô Gái Đồ Long", "Anh Hùng Xạ Điêu", "Sở Lưu Hương"của thời phim bộ Hồng Kông mới bắt đầu tấn công & xâm nhập cộng đồng Việt ở Bắc Mỹ.

    Đầu óc giờ tẩu hoả nhập ma, đầy dẫy những hình ảnh của nào những phi thuyền đậu trên mặt trăng, của những người không gian bắt cóc người địa cầu lên phi thuyền của họ để nghiên cứu, của những quái vật trong truyền thuyết thời xa xưa mà có lẽ là sản phẩm thật tạo ra bởi "ai đó" khi pha giống con người với những loại cầm thú (thí dụ như con sư tử đầu người - the Sphinx- ở Ai Cập, nhân mã người có thân con ngựa trong truyền thuyết của người Hy Lạp, v.v...)
    Coi xong bao nhiêu tập tài liệu của đài truyền hình, cũng vừa chợt nhớ ra từ xưa tới giờ mẹ hay kể lại cho mọi người nghe là:
    Trước khi mẹ có thai, một bữa mẹ năm mơ thấy bóng một ông thần đen thùi không thấy mặt (không phải ông Mỹ đen đâu nhé) vén màn lên và quăng một đứa bé đỏ hon hỏn vào bụng mẹ và bắt mẹ phải nuôi nó lớn lên vì nó là dòng dõi của ... "thần". Giật mình tỉnh dậy, thế là mẹ ... mang thai mình.

    Nhà có năm đứa con mà chỉ có mình mình được ông thần quăng vào oai phong như thế thôi nhé, chứ còn bà chị kế thì được mẹ kể là ... lượm từ thùng rác mang về.

    Từ mớ kiến thức lấy từ những tập "Ancient Aliens", ráp nối 2 đầu mối lại, bỗng dưng có nhen nhúm chút thấp thỏm:
    Biết đâu cái "ông thần đen thùi" đã quăng mình vào bụng mẹ, chẳng phải là "ông thần trần gian" mà lại là một ông ... người từ hành tinh nào đó vì duyên cớ nào đó mà lại đáp phi thuyền đúng ngay trên nóc nhà nhà mình thời ở Sài gòn, rồi tuột dây như Tặc-Dzăng xuống phòng mẹ?

    Và biết đâu mình chỉ có nửa là con người, nửa còn lại là ... người hành tinh thì sao?

    Cứ nhìn lại cái hình mình đang bay đây thì hỏi coi bạn sẽ có thắc mắc như thế không?

    Không phải giỡn nha, thời buổi còn 2 ngày nữa tới ngày lễ Halloween rồi, chuyện gì mà không có thể xảy ra chứ...

    Don Hồ
    Thứ sáu 30 tháng 10, 2020
    Nguồn:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=212 ... 6397316421

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: ô kìa con vịt xiêm

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 01, 2020 2:53 pm

    Ô KÌA CON VỊT XIÊM

    3 tháng trước thấy một cái quảng cáo trên Facebook rao bán những đôi cánh thiên thần thật lạ, thật đẹp. Đẹp đến nỗi đôi mắt cứ phải dán vào mà ngắm, muốn rớt luôn cả ra ngoài.

    Cánh đã to, đẹp, trông thật oai vệ, đã vậy lại còn có thể chuyển động, có thể vẫy được nữa chứ. Ôi chu choa khỏi phải nói, thấy một lần thôi cũng đủ mê mẩn tâm hồn.

    Cái quảng cáo này xài toàn người mẫu nam lẫn nữ da trắng để đeo những đôi cánh. Có chiếu sơ luôn cả giai đoạn làm cánh, cũng một người đàn ông da trắng ngồi gắn từng cái lông chim một lên một cái khung bằng một loại kim loại, ối chao là công phu & tỉ mỉ. Coi xong quảng cáo là thấy rõ ràng là hàng làm tại Mỹ, made in USA rồi.

    Đã đẹp tuyệt vời thế mà giá cả lại nhẹ nhàng, không tới trăm đô Mỹ một đôi. Ôi, có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng có được giá đó cho những đôi cánh ấy. Vì nó đẹp đến nỗi mà dẫu có bán lên tới 3, 4 trăm đô mình vẫn thấy là ok.

    Thông thường mọi năm đi hát mùa Halloween khi nào cũng phải lo 2 bộ đồ hoá trang thật "chiến" để mặc lên sân khấu cho nó đã. Bởi thế 31 tháng 10 là lễ Halloween mà ngay từ đầu năm đã phải để ý để chạy trước kiếm đồ rồi.

    Năm nay, 2020, từ giữa tháng 3 Mỹ đã bị dịch, tình hình không biết tới lễ Halloween đã có thể đi hát lại được chưa?

    Nhưng thôi thấy những đôi cánh đẹp như thế kia thì cứ mua phòng hờ đi, năm nay không hát, không mặc được, thì sang năm sẽ mặc. Đồ ngon lành thì năm nào mặc cũng sẽ ngon lành thôi mà.

    Thế là không ngần ngại rút thẻ tín dụng ra để đặt mua.

    Những mùa Halloween trước toàn hoá trang thành những nhân vật hiền hiền, trang phục cũng hiền hiền đẹp đẹp không à. Năm thôi nay thay đổi, làm nhân vật chi cho có cá tính dữ dằn một chút cho nó khác đi.

    Thế là lựa đôi cánh màu đen tuyền, dự định sẽ làm một thiên thần hung dữ, bị đuổi ra khỏi thiên đàng phải bay xà xuống trần gian mà ẩn náu.
    Làm "Thiên Thần Gẫy Cánh", nghe cũng hấp dẫn chứ, thích quá tim đập loạn lên.

    Lại còn cẩn thận order luôn một đôi cánh trắng nữa phòng hờ. Lỡ dại đôi cánh đen đeo lên không được ổn lắm thì có đôi trắng thế vào ngay chứ thôi lúc sát nút rồi trở tay sao kịp.
    Thế là tổng cộng đặt 2 đôi.

    Đặt hàng cuối tháng 7. Trước tới mãi 3 tháng thì có rùa bò đến cỡ nào cũng chắc chắn không thể nào mà không tới kịp được!
    Trước lễ Halloween, cuối tháng 9, đầu tháng 10 lại có đi trại ở vùng núi Bryce Canyon ở Utah. Dự định là sẽ xách theo đôi cánh đen.

    Sẽ ở trần, xịt một lớp màu vàng đồng lên da, đeo đôi cánh đen rồi đứng dưới một cái hồ nước chung quanh bao bọc bởi những núi đá đỏ sừng sững của miền Tây Hoa Kỳ mà chụp hình khi mặt trời đang dần lặn xuống, trời đất đỏ au. Mớ hình ra chắc tỏng là phải "hết xẩy con bà Bảy luôn" nha...

    2 tháng sau ngày đặt cánh, tới ngày đi trại rồi vẫn chả thấy đôi cánh về. Hơi tiu ngỉu chút xíu, nhưng tự an ủi: "Cánh đẹp như thế chắc nhiều người đặt lắm nên bị chậm chút xíu mà. Thôi thì khỏi chụp hình đeo cánh dưới hồ nước vậy!"
    Đi trại 10 ngày, lúc về chắc tỏng là cánh cũng đã nằm sẵn ở nhà để chờ mình về khui ra nha.

    Về tới nhà, chả thấy có gì cả. Hỏi mẹ thì mẹ bảo: "Mẹ có thấy bưu điện mang gì tới trừ mấy lá thư hàng ngày đâu?"
    Bắt đầu có chút nghi ngờ rồi nha, có khi nào mình bị ... lừa chăng?

    Mở lại Email, kiếm thư mà hãng đã gửi lại chứng nhận đã nhận được đơn đặt hàng thì thấy trong cái Email đó có cho số đặt hàng mà không lại không cho cái link nào để có thể vô coi cánh mình đang nằm ở nơi nào như những nơi mua hàng online khác hay có.

    Bụng bắt đầu thấp thỏm. Ngày nào đi đâu về tới nhà, việc đầu tiên cũng là ra cửa chính xem bưu điện có để thùng hàng của mình ở đó không?

    Mỏi mòn chờ mãi, tới một lúc nghĩ chắc chắn mình bị lừa rồi thì 3 ngày trước lễ Halloween, tức là đúng 3 tháng sau buổi chiều mở cửa thấy trước nhà có một gói nho nhỏ trên có chữ Tàu!

    Nhặt cái túi đó lên mà thờ ơ lắm vì ... chắc chắn nó không phải là 2 đôi cánh rồi, vì 2 đôi cánh to thế thì phải có cái thùng to to, dẹp dẹp thì mới vừa được. Chứ còn cái túi nho nhỏ này là cái thứ gì thì mình không biết!
    Vả lại 2 cặp cánh là hàng của Mỹ chứ nào phải hàng của Tàu, gửi từ bên Tàu qua.


    Thế rồi cũng tò mò, mang cái túi ra sân, xịt nước khử trùng lên trước cái đã, rồi lấy kéo cắt cái bao ra...
    "Bạch, bạch", bên trong bao 2 cặp cánh đen & trắng rớt ra...
    Cặp cánh thiên thần như trong cái clip quảng cáo to lớn, hùng dũng bề thế, dài chạm đất và vô cùng oai vệ thì trong cái bao rớt ra cặp cánh nhỏ bé của con ... vịt xiêm bị bịnh còi!
    Mà cặp màu đen còn được như cánh của con vịt xiêm, chứ cặp màu trắng nhỏ hơn nửa lần, đeo vào chắc nhìn sẽ như đeo cặp cánh của con gà con 1 tháng tuổi!
    Nhặt cặp cánh lên mà ngẩn ngơ, nhưng chắc chắn là đồ mình order rồi, đen đây & trắng đây thôi.
    Ức, chạy vào phòng kiếm cái website chỗ mà đã ordered cánh thì cái website đó đã dẹp tự lúc nào.
    Cặp cánh cầm trên tay mà nửa muốn khóc, nửa lại muốn khèng khẹc cười vì trông nó ... quá hài hước nếu so sánh với những thứ mà đã được quảng cáo để dụ mình mua. Úi chao cái tụi lừa đảo này chắc ẵm được khẩm tiền từ thiên hạ là cái chắc. Vì ai đã thấy qua quảng cáo rồi mà lại chẳng muốn được sở hữu những cặp cánh tuyệt đẹp cùng hay ho như thế để đeo mặc trong dịp Halloween cơ chứ?

    Thật tình muốn quăng ngay cặp cánh vào thùng rác, nhưng nghĩ lại, thôi kệ cứ chụp vài tấm hình chơi cái đã rồi hẵng quăng sau, cho bõ công mòn mỏi đợi chờ cho ròng rã 3 tháng trời.

    "Thiên Thần Gẫy Cánh" oai phong thế mà bỗng trong cái tích tắc bị xuống cấp trở thành con vịt xiêm.

    Cũng may đã không có để mà đeo cặp cánh này mà xuống hồ núi đá chụp với ánh mặt trời hoàng hôn chuyến đi trại bên Utah đầu tháng, nếu không đàn vịt trời hoang dã sống ở cái hồ ấy lại tưởng có một con "vịt là đà", lạc đàn mon men từ đâu đâu tới xâm chiếm lãnh thổ. Chúng xúm lại mà quang quác oánh hội đồng thì "Thiên Thần Gẫy Cánh" có mà ôm quần mà chạy, cánh lông sẽ văng vãi tứ tung...

    Don Hồ
    Thứ bảy Halloween 31 tháng 10, 2020

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Halloween lễ ma quỉ & sân khấu

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 01, 2020 8:19 pm

    HALLOWEEN LỄ MA QUỈ & SÂN KHẤU

    11/2/2020

    Ngày 31 tháng 10 là ngày Halloween, lễ của Ma Quỉ.

    Ở khắp nơi, nếu ngày Halloween không rơi vào đúng cuối tuần thì những show Dạ Vũ Hoá Trang Halloween sẽ được tổ chức vào cuối tuần trước đó.

    Thông thường mỗi năm được mời tham dự khoảng 2, cao lắm là 3 show Da Vũ Hoá Trang.

    Trong những show này thì từ bầu show đến ban nhạc, ca sĩ & khách dự đều sẽ ít nhiều hoá trang làm ... gì đó cho vui nên không khí khác lạ & tưng bừng lắm.

    Bởi thế để có được những bộ costumes, trang phục là lạ, ngon lành để mặc cho những đêm hoá trang này, thường từ đầu năm đã phải để ý mà kiếm sẵn trước cho chắc ăn. Vì kiếm ra được một bộ đồ Halloween ra hồn & "ngon lành" để mang lên sân khấu, nó khó hơn kiếm một bộ bình thường vì ngoài quần áo giày dép, thường đồ cho Halloween còn phải lo thêm những ... phụ kiện linh tinh khác như tóc giả, nón, mắt kiếng, thắt lưng, v.v... Đôi khi phải có cả ... vũ khí giả.

    Bõ công ra tìm kiếm đấy, nhưng cuối cùng sự xấu đẹp của những bộ trang phục này vẫn ... hên - xui lắm.

    Có những bộ vừa mặc lên sân khấu đã nhận được những thiếng "Ồ à..." thích thú từ khán giả.

    Ngược lại, cũng có những bộ mặc ra ... chẳng được ai chú ý tới.

    Bây giờ xin mời tất cả các quí vị cùng các bạn cùng ngó sơ qua những bộ trang phục Halloween của Don Hồ trong những năm gần đây nhé. Hy vọng sẽ mang cho bạn ít nhiều sự thú vị...
    Nguồn:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=213 ... 6397316421

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Halloween lễ ma quỉ & sân khấu

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 06, 2020 11:11 am

    CHẾT TRONG VÒNG TAY EM


    https://youtu.be/C8ZZ4DBx7WU

    "Chết Trong Vòng Tay Em" hay "Died In Your Arms" là một nhạc phẩm ngoại quốc của nhóm nhạc Anh Quốc Cutting Crew, lời Việt bởi nữ nhạc sĩ Khúc Lan. Được hoà âm bởi nhạc sĩ Duy Hạnh của ban nhạc Boléro là ban nhạc mà Don Hồ đã từng là một thành viên.

    "Chết Trong vòng Tay Em" đã được quay ngày 31 tháng 3 năm 1996, trong chương trình Paris By Night #36 tổ chức tại rạp Houston Music Hall, tại thành phố Houston, Texas.

    Trong nhạc phẩm này người ca sĩ đã vào vai một anh chàng lọt vào vòng vây của những cô nàng quỉ dữ xinh đẹp đầy hấp lực quyến rũ trong một toà lâu đài nguy nga, nhưng thực chất là một động quỉ.
    Cuối cùng anh ta có sống sót mà thoát được ra hay không hay thấy nơi ấy vui quá mà "xung phong" ở lại, thì chỉ có trời mới biết được!

    Được dàn dựng bởi nhà biên đạo nghệ thuật người Hoa Kỳ (choreographer) cô Shanda Sawyer, có thể nói là một trong những tiết mục công phu & tốn kém của chương trình Paris By Night #36.

    Ngay mở đầu bài rất hấp dẫn với 3 ngọn đèn chandelier khổng lồ, lơ lửng lung linh giữa sân khấu đã hút mắt người xem & đưa mọi người vào một không gian huyền ảo của một toà lâu đài rộng lớn với những nữ quận chúa xiêm y lộng lẫy của thời Trung cổ ngồi kéo đàn violin cùng cello. Màu sắc sậm, tối, chõi với màu trắng của một làn sương nhẹ là đà bay trên sàn đã tạo nên một bầu không khí rất bí mật, rất Tây & rất ... Dracula .

    Và rồi nhạc trỗi lên, 3 ngọn đèn được nhấc bổng lên trên cao, đồng thời từ phía trong cánh gà, Don Hồ choàng khăn choàng màu đỏ huyết dụ trên người lù lù lướt ra.

    Phải nói là "LƯỚT RA" vì thực sự là lướt thật!

    Bấy nhiêu thứ dồn vào cho phần đầu bài đã đủ "ăn tiền" rồi. Những tiếng "ồ" "à" ngạc nhiên lẫn thích thú vọng lên tới tai người ca sĩ đang trình diễn trên sân khấu luôn. Và dĩ nhiên là ... sung sướng, là tê tái cõi lòng rồi.
    Cho mãi tới bây giờ, cả hơn gần 25 năm sau, Don Hồ vẫn còn được rất nhiều người hỏi:
    - "Làm thế nào mà có thể lướt như bay mà chẳng thấy chân bước đi như thế?"

    Trả lời ngay:

    - "Phải khổ luyện lắm mới "bay là là" được như thế chứ chẳng giản đơn đâu!"
    Dĩ nhiên câu trả lời chẳng ai tin, vì người nào mà có thể bay được cơ chứ?
    Thật chất khi ấy, Don Hồ được đứng trên một cái xe 4 bánh nhỏ giống như cái skateboard, phía trước mũi của skateboard có cột dây thừng & được kéo ra.

    Vì có một lớp khói lơ lửng ngay sàn nên không ai có thể thấy được cái skateboard cùng sợi dây thừng kéo nó.
    Khi được kéo ra tới giữa sân khấu, Don vẫn đứng trên cái skateboard đó mà bắt đầu hát.

    Khi hát xong câu, cái áo choàng màu đỏ bầm huyết dụ được kéo bật văng bắn lên trên không trung làm khán giả chú ý ngó theo, tới lúc ấy Don Hồ mới bước xuống khỏi cái skateboard ấy & nó đã được tuồn tuột kéo thẳng ngay vào bên trong để chừa đường cho những người vũ công bước ra không thôi họ sẽ vấp té.

    Nhờ có sự đánh lạc hướng của cái áo choàng bay lên mà mọi người mới không chú ý tới người ca sĩ bước xuống khỏi chiếc xe kéo ấy để mà vẫn thắc mắc cho tới tận bây giờ là làm sao mà lướt ra được ... như ma ấy.

    Tất cả mọi thứ đã được bao nhiêu người tính toán cùng tập dợt thật kỹ lưỡng đến từng giây để ăn khớp với nhau & ăn khớp với nhạc. Có làm việc mới thấy sự kỹ càng, cẩn thận của Paris By Night trong từng tiết mục một của từng chương trình.

    Và đứng thật thăng bằng để người không bị rung rinh khi xe được kéo đi cũng không hề dễ dàng vì đang đứng yên mà dây bắt đầu được kéo thì ít nhiều thể nào cũng bị loạng choạng. Đoạn đầu bài ấy cứ mãi hồi hộp sợ mình đứng sao mà bị té ngửa ra sau thì tiêu, sẽ bể dĩa hết.

    May mà điều này đã không xảy ra.

    Phía bên trên của một sân khấu trình diễn thường có mấy chục cây sào ngang với chiều dài dài bằng chiều ngang cái sân khấu treo lơ lửng gần tận trên trần.

    Những cái sào ngang ấy có công dụng để treo chết trên đó những cái màn, những cảnh trí, hoặc những thứ linh tinh cho nguyên cả một chương trình.

    Trong bài hát này sẽ hạ xuống cây sào này có cảnh này. Bài tới sẽ kéo cảnh đó lên lại & hạ một cây sào có thứ khác xuống để đổi cảnh.

    Bởi thế, những cây sào được tính toán rất kỹ lưỡng & tận dụng tối đa.

    Thường thì Paris By Night khi đi coi rạp để mướn quay show, họ để ý rất kỹ đến những cây sào này.

    Nếu rạp mà ít sào ngang ở trên thì cho dù có đẹp tới cỡ nào họ cũng sẽ không mướn vì sẽ rất khó để mà đổi cảnh cho những tiết mục mà không đổi cảnh thì khán giả sẽ bị mau nhàm...

    Và trong bài "Chết trong vòng Tay Em", 3 cái đèn Chandelier đã xài một cây sào.

    Kéo cái áo choàng lên lại xài thêm một cái xào nữa.

    2 cây xào chỉ cho một bài hát đã là ... quá tốn kém cho mấy chục bài hát còn lại trong chương trình rồi!

    Và đó là những phần Paris By Night đã ưu ái dành lo cho tiết mục này.

    Riêng phần Don Hồ thì chạy vòng ngoài lo cho những cái linh tinh:

    - Răng nanh của những ông bà ... "quỉ":

    Vì quay vào tháng 3, không đúng gần dịp lễ Halloween nên kiếm mua "răng nanh giả" không hề dễ.

    Thời ấy làm gì đã có internet, bởi thế phải lấy phonebook (cuốnniên giám điện thoại dầy cộm) ra mà lần mò, gọi hỏi từng tiệm. May cuối cùng có một tiệm trên Hollywood có.

    Lái xe cả tiếng đồng hồ lên đó mua mấy bộ trước.

    Mang lên studio dợt nhảy cho mấy người dancers đeo thử xem có xài được không cái đã. Khi biết đã xài được rồi thì lại vòng lại mua đúng 12 bộ răng.

    Vì có cả thẩy 6 người làm quỉ (2 cô, 4 anh), phải mua phòng hờ mỗi người 2 bộ. Không thôi quay ở tận bên Houston, lỡ dại có chuyện gì đó răng có bể hay bị lạc mất chi đó thì làm sao có thể đi kiếm mua để thế ngay vào cho được?!
    Mà nếu không có phòng hờ, không lẽ để ... Dracula sún răng thì lên hình coi sao được chứ!

    - 2 bộ váy ren gợi cảm của 2 cô quỉ xinh đẹp nhảy diễn chung với Don Hồ thì có anh Đông, người phụ trách may & sửa đồ cho khách trong tiệm Barney NewYork ở trên Beverley Hills nhận lo dùm, chỉ cần kiếm kiểu & vải thôi. Nên cuối cùng 2 cô quỉ đã đẹp vô cùng vì 2 bộ đồ y chang đồ hiệu.

    Cô quỉ xinh đẹp như thế mà có bị cắn cổ cũng thấy ... không hối tiếc chi cho lắm.

    - Cái áo khoác Don Hồ mặc là do nhà thiết kế Calvin Hiệp may.

    Mặc đẹp nhưng khó chịu vô cùng, cử động cũng bị rất hạn chế vì vải bằng ... nhựa ny lông. Mặc hát một bài vô là mồ hôi túa ra như nước mưa dầm. Nghĩ lại vẫn rùng mình vì cái loại vải ấy.

    - Đồ của mấy cô quận chúa đánh đàn violin & cello thì đi mướn đồ xịn trên phim trường trên Hollywood. Những bộ đồ rất đẹp các hãng phim đã xài quay trong phim của họ, giờ bỏ ra cho mướn lại.

    Ngay cả áo choàng đỏ huyết dụ của Don Hồ choàng lúc đầu cũng đã được xài trong phim nào đó nổi tiếng lắm mà lâu quá rồi không còn nhớ nổi tên.

    - Rồi xong lại còn giầy, găng tay cho tất cả mọi người. Úi chao, biên thì thấy ít ít nhưng khi ấy ... cong đuôi lên mà chạy mà lo.

    Thời quay cuốn Paris By Night # 36, nếu nhớ không lầm, Paris By Night mới chuyển từ Pháp qua Mỹ chưa lâu lắm, nên chưa có người chuyên môn lo đồ dùm cho cả chương trình. Tiết mục của ca sĩ nào thì nếu có khả năng, người ca sĩ đó chạy lo cái gì được thì lo luôn.

    Về sau này thì ngày càng ngon lành hơn nhiều lắm, cái gì trung tâm cũng có người cáng đáng làm & lo nên người ca sĩ cũng được nhẹ gánh, nhẹ người.

    Tuy thế, đôi khi cũng nhớ lại cái thời ... xấc bấc xang bang chạy đồ. Mệt mà vui.

    "Thâm cung bí sử" của tiết mục "Chết Trong Vòng Tay Em" hôm nay đã được ... "thành khẩn khai báo" ra hết rồi đó.
    Giờ xin mời quí vị cùng các bạn xem lại bài lần nữa (cái Youtube link ở trên đầu status) & nối những gì Don vừa ... huỵch toẹt ra với hình ảnh trên video, có thể quí vị sẽ thấy thú vị thêm.

    Và ai tinh mắt, có thể sẽ thấy luôn cả sợi dây kéo cái skateboard ở đầu bài luôn đó.

    Một lần nữa xin thành thật cám ơn Paris By Night đã thực hiện nên một nhạc cảnh, đối với Don Hồ thật tuyệt vời, trong một chương trình tuyệt vời như Paris By Night #36 quay tại thành phố Houston, TX.

    Don Hồ
    Chủ nhật 1 tháng 11, 2020
    Nguồn:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=213 ... 5843483143

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 111 khách