Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Nhà chỉ có 3 người: bố, mẹ & con gái

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 23, 2021 5:43 pm

    "A NIGHT with FINE MUSIC & WINE"" - FRIDAY SEPTEMBER 24th, 2021


    THE BELL - ORANGE COUNTY (Southern California).

    Show ca nhạc & Dạ Vũ. Với Don Hồ, Như Ý, Loan Châu & Trần Thái Hoà. 4 người bạn cùng diễn chung trên một sân khấu rực rỡ đèn, trong một không khí ấm cúng, sang trọng của The Bell, ngay tại quận Cam.

    Don Hồ xin trân trọng kính mời.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: "SÀI GÒN TÔI SẼ…"

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 01, 2021 12:38 pm

    "SÀI GÒN TÔI SẼ…"

    https://www.youtube.com/watch?v=kSfuGLjeUtE

    Sài gòn là một thành phố nhộn nhịp & tấp nập lắm.

    Từ đầu thập niên 70 khi 3 chị em cùng mẹ lần đầu trở về từ Bangkok (bố làm ở toà Đại Sứ Việt Nam Cộng Hoà tại Thái Lan), dưới mắt thằng bé, thành phố Sài gòn nó thật … đông kinh khủng!

    Một lần được ngồi cùng mẹ trên chiếc xích-lô máy máy nổ phình phình chạy ngang bùng binh Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành (xích-lô máy thì khách ngồi trước - bác tài lái phía sau), những dòng xe nườm mượp như mắc cửi cứ như đâm sầm vào đầu chiếc xích lô máy làm thằng bé hãi hùng cứ nhắm nghiền hai mắt lại mà ôm chặt đùi mẹ, mém són cả ra quần.

    Hãi nhưng thích...

    Thích cái cảm giác mạnh của cái thành phố đông đảo, ồn ào, hay hay này!

    Thế rồi quen dần với cái nóng nảy, cái bụi bặm và với cái âm thanh hỗn độn đầy tiếng còi xe pin pin cùng tiếng rao hàng đủ kiểu từ sáng sớm đến tối mịt của cái thành phố này. Và tới khi bắt đầu có những kỷ niệm của tuổi học trò thì "Sài gòn" đã nghiễm nhiên trở nên thân thuộc chẳng biết tự lúc nào.

    Những buổi sáng sớm tuy trời vẫn còn mát mẻ lắm nhưng thường là mướt mồ hồi đạp xe trối chết tới trường, vì lúc nào cũng ngủ dậy trễ! Hối hả là thế nhưng vẫn thấy con đường với 2 hàng cây rợp lá đan vào nhau ở 2 bên đường nó mới thơ mộng làm sao nhất là khi gần tới mùa hè suốt một đoạn đường vang ầm tiếng ve kêu...

    Thế rồi 30 tháng 4, 1975, Sài gòn đổi chủ, thực sự hoảng loạn! Kéo theo những năm tiếp nối sau đó thiếu thốn, đói ăn & khổ cực, nhưng đó là hoàn cảnh của hầu hết mọi gia đình lúc ấy chứ chả riêng một gia đình ai.

    Thế rồi cuối năm 1980 sau một chuyến vượt biên, nó đã phải rời xa luôn Sài gòn từ dạo ấy...

    Bao nhiêu năm sống xa xứ, lúc nào Sài gòn cũng ở một ví trị trang trọng trong trái tim nó.

    Bạn bè về thăm lại thành phố cũ, lúc về lại cho hay: "Sài gòn thay đổi nhiều lắm, không còn nhận ra những khung cảnh kỷ niệm khi xưa nữa đâu!", nó ậm ừ...

    Mấy cô bạn ca sĩ xoành xoạch bay về hàng năm cho hay: "Tụi em về thường như thế ấy mà cứ một năm sau trở lại là lại thấy Sài gòn lại khác đi rồi. Anh mà mong tìm lại những gì ở trong quá khứ thì sẽ thất vọng lắm đấy…", nó cũng ậm ừ. Sài gòn còn đầy ắp trong tim đây mà...

    Nó tránh né coi những video về Sài gòn bởi vì sợ mình sẽ bị "thất vọng" như lời mấy cô bạn đã từng hăm, nhưng một lần vào tiệm ăn họ mở video hình ảnh về Sài gòn với một con đường mà trước vỉa hè của những căn nhà có lát ... gạch bông. Chỉ cần thấy mấy viên gạch ngoài vỉa hè thôi mà kỷ niệm ào ào bay trở về chống chẳng kịp! Té ra dẫu cho Sài gòn có thay đổi tới cỡ nào, nếu để mắt tìm vẫn sẽ thấy được những cái thân thương lắm trên từng góc phố một...

    Thế rồi cứ ngỡ Việt Nam vì lý do gì đó sẽ được yên bình ... nhưng sau Hoa Kỳ hơn một năm, trận dịch bắt đầu tràn vào Việt Nam, Sài gòn bị trúng thương nặng nhất. Chẳng biết tự bao giờ mỗi ngày nó đứng ngồi chẳng yên hóng tin Sài gòn từ bạn bè, từ những tin tức trên mạng xã hội….

    Những người bạn cho hay khu nhà bạn bị giăng dây cách ly, tim nó như trùng xuống. Hàng ngày nó tìm cách nhắn tin để động viên tinh thần những người bạn vì nó biết được cái cảm tưởng "bỗng dưng khi không bị bắt ở trong nhà, chẳng được đi đâu" mà nó đã trải qua năm trước đây tại California.
    Tình trạng cứ kéo dài, những người ít điều kiện hơn bắt đầu … đói, lá lành đùm lá rách dân Sài gòn nhiều nhóm đứng lên tự lo liệu nâng đỡ, giúp đỡ nhau bằng đủ mọi bề. Tấm lòng của dân Sài gòn dành cho nhau khiến nó rưng rưng rồi hãnh diện lây khi mình cũng là … dân Sài gòn.

    Rồi những người bạn khác hoảng hốt báo tin trong gia đình có người bị nhiễm bệnh, nó hốt hoảng theo. Hàng ngày lại tìm đủ mọi cách an ủi, làm trò cho bạn lên tinh thần. Khi mẹ bạn mất nó ôm con Kino khóc tu tu ...

    Lây lất thế mà rồi cũng qua hơn 3 tháng dài, dân Sài gòn mòn mỏi mong chờ dịch giảm, mong chờ ngày được mở cửa trở lại.

    Có tin đồn giữa tháng 9 Sài gòn gỡ bỏ lệnh lockdown, nó hồi hộp mừng với dân Sài gòn để rồi lại thất vọng cùng với mọi người...

    Bạn lại báo tin đầu tháng 10 rồi sẽ mở cửa, chỉ còn non một tuần nữa là qua tháng 10 rồi, ráng lên Sài gòn ơi, ráng lên các bạn của nó ơi. Sài gòn rồi sẽ hết bệnh mà, Sài gòn rồi sẽ qua khỏi mà, hãy giữ vững niềm tin để ráng vượt qua.
    Sau lần mở cửa, có thể nhiều thứ sẽ thay đổi nhưng gì gì đi nữa thì vẫn tốt hơn tiếp tục lockdown.

    Rồi Sài gòn sẽ vực dậy, sẽ tưng bừng náo nhiệt, đông vui như ngày nào.

    Chắc chắn lần này nó cùng nhiều người sẽ ngắm những lần kẹt xe bằng con mắt khác, nhiều thiện cảm hơn với một Sài gòn đầy sức sống.

    Mong lắm thay ôi cái ngày ấy Sài gòn của tôi ơi ...

    Don Hồ

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: DẠ TIỆC MÙA THU

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 10, 2021 4:31 pm

    “DẠ TIỆC MÙA THU”- SATURDAY OCTOBER 16th, 2021


    Buổi Dạ Tiệc chủ đề “Dạ Tiệc Mùa Thu” của Giáo xứ Chúa Kitô Vua tại Fort Fort Worth, Texas .
    Với Don Hồ, Nguyễn Hồng Nhung, Quốc Khanh, Lam Anh, Anh Tuấn, Thuý Phượng, Mc. Việt Thảo & ban nhạc The Heat.
    Đon Hồ trân trọng kính mời


    Hình ảnh


    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Hình ảnh

    Hình ảnh


    “DẠ VŨ HALLOWEEN NIGHT”- SATURDAY OCTOBER 30th, 2021

    Buổi Dạ Vũ Hoá Trang “Halloween Night” của T&T Entertainment tại Baby’s Club ở Houston, TX.
    Vui nhộn, lộng lẫy, rực rỡ sắc màu .

    Ca sĩ, ban nhạc cung hóa trang với khách dự tạo nên một khung cảnh lạ lẫm, vui mắt & sống động.
    Với Don Hồ, Trúc Linh-Trúc Lam, Trịnh Lam, Thanh Trúc, Gerald Williams, Bích Tuyền, Đặng Minh Thông, Hoàng Phong, Vi Lan, Nate Nguyễn, Hoàng Mai, Trịnh Nhật Tuấn & ban nhạc the Maxims Band.
    Đon Hồ trân trọng kính mời


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: LÂM THUÝ VÂN: "ÂN TÌNH MONG MANH"

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 12, 2021 1:15 pm

    LÂM THUÝ VÂN: "ÂN TÌNH MONG MANH"


    DON HỒ - LÂM THUÝ VÂN: "ÂN TÌNH MONG MANH" - MUSIC BOX #45


    https://www.youtube.com/watch?v=RmwK5Tjo5bU


    Quen với nữ ca sĩ Lâm Thuý Vân từ khi Vân mới bay qua miền Nam California từ thành phố Atlanta (tiểu bang Georgia) & chập chững đi hát vũ trường.


    Quen một cách rất … tình cờ khi tới chơi với ban nhạc Chí Tài Brothers cùng chị Phương Loan tại Vũ trường Au Baccara trong một buổi tối rảnh rỗi & được chị Phương Loan kéo vô ngồi chung bàn ca sĩ...

    Chỉ thế thôi đó, ngồi cạnh mà quen nhau, rồi dần dà thân nhau tự lúc nào cũng chẳng hay.

    Rồi sao đó mà Lâm Thuý Vân được Trung Tâm Asia nhận vào. Thời ấy Don Hồ vẫn còn được bay nhảy lung tung nên cũng đang làm việc với toán loạn nhiều trung tâm. Thế là có dịp làm việc với Vân.

    Don Hồ lúc ấy tuy "lâu đời" hơi Vân khoảng 1 - 2 năm, nhưng cũng coi như là mới chân ướt chân ráo đi lên từ ban nhạc Boléro, rồi ban nhạc The Keys, leo từng bậc một từ vũ trường này qua vũ trường nọ. Rồi bắt đầu đi thâu băng cassette cho Trung Tâm Giáng Ngọc, Hải Âu, DoReMi & nhiều trung tâm khác.

    Từ một anh chàng sinh viên - ca sĩ nghiệp dư bước qua một khung trời mới chuyên nghiệp hơn, cái gì cũng thấy lạ, cái gì cũng thấy vui vô cùng!

    Đỉnh điểm là khi được 2 Trung Tâm băng nhạc lớn nhất tại hải ngoại là Thuý Nga rồi Asia ngỏ ý mời cộng tác. Mọi thứ liên tiếp kéo tới trong một khoảng thời gian ngắn làm anh chàng ca sĩ choáng váng với chút hào quang le lói bỗng chợt có được.

    Tất cả mọi thứ dồn dập xảy ra làm anh chàng ca sĩ trẻ chưa biết cách lèo lái giữa những giòng nước cuốn để có đôi lúc cảm tưởng như bị ngộp thở. Để rồi một lần được Trung Tâm Asia đề nghị làm chung một băng cassette với "gà mới" Lâm Thuý Vân của họ, lòng mừng húm như đang ngụp lặn bỗng vớ được cái phao cứu sinh ai đó quăng cho.

    Mọi việc bỗng như trở nên êm đềm hơn lại khi được làm việc với người bạn gái xinh đẹp mình đã quen. "Don Hồ" đã mới, "Lâm Thuý Vân" lại còn mới hơn. Làm việc chung Đon Hồ đang chới với thế, dù chẳng muốn cũng đã phải tự chỉnh trang mình lại để làm một bờ vai dựa cho cô bạn lúc nào cũng như con mèo con bé bỏng cần người … bảo vệ.

    Và thế rồi project "Đoản Khúc Cuối Cho Em" ra đời với 3 tiếng hát trẻ "Don Hồ - Lâm Thuý Vân - Nini" được khắp nơi đón nhận ghê lắm.

    Với bên Trung Tâm Thuý Nga Đon Hồ cũng có được solo album "Xin Mãi Còn Yêu" và còn chưa kể tới những CDs của những trung tâm khác.

    Vài tháng sau, trung tâm Thuý Nga đề nghị độc quyền tiếng hát Don Hồ. Cũng chẳng nhớ lúc đó trong đầu suy nghĩ gì, nhưng đã sung sướng mà chấp nhận luôn. Và thế là từ đó 2 đứa ở 2 trung tâm, giống như là … 2 khung trời cách biệt, chẳng còn dịp được làm việc với nhau nữa.

    Giữa thập niên 90 Lâm Thuý Vân càng ngày càng nổi như cồn. Giọng ca nhẹ nhàng đầy những sự nũng nịu của Vân được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng.

    Tuy chẳng còn được làm việc cùng trung tâm với nhau nhưng như có duyên sao đó mà 2 người bạn lại được mời đi show chung với nhau rất nhiều. Những chuyến đi show dài ngày ở ngoại quốc đã làm cho tình bạn thân lại càng thân hơn nữa…

    Và thời gian cứ thế mà trôi, rồi véo một cái mà đã gần 30 năm tình bạn chẳng hề phai bớt đi. Một quãng thời gian thật dài mà lúc nào Vân cần gì là Don có mặt, và Don cần - chưa kịp kiếm đã thấy có Vân.

    Vân là vài người bạn đã ở ngay sát cạnh bên Don bên giường bệnh trong bệnh viện, thấy Don khóc khi bố qua đời...
    Và rồi chẳng thể ngờ, một lần nữa như là cái duyên, sau 30 năm 2 người bạn lại có được dịp ngồi lại làm việc chung dưới một trung tâm như cái thuở ấy ban đầu.

    Chương trình Music Box, sau một thời gian trùng trình do dự, Lâm Thuý Vân đã nhận lời cộng tác.

    2 đứa lại lăng xăng lít xít lo kiếm bài vở cho chương trình, rồi ngồi lại bàn thảo xem mình sẽ nói những gì…
    Bàn thảo cho đã, vào tới ngày quay Lâm Thuý Vân sau một thời gian không đứng dưới ống kính, lại trở lại như một con mèo rụt rè y như thuở trước.

    Những pha tung hứng qua lại thảo ra giờ chỉ có một bên lo … "tung" mà thôi.

    Don mớm hỏi thì Vân trả lời.

    Don im re để nhường chỗ cho Vân nói thì Vân cũng … im theo luôn.

    Ôi chao, màn trò chuyện thân mật giữa 2 người bạn bỗng trở thành giống như tiết mục Don Hồ … phỏng vấn Lâm Thuý Vân, mà khả năng nói chuyện của Don Hồ thật giới hạn, nào có hay ho gì!

    Được một điều Lâm Thuý Vân đã trả lời, nói chuyện rất chân thành chạm vào tim người đối diện, nhiều lúc lại như sắp sửa ngân ngấn … nước mắt rơi làm Don Hồ mấy lần mém nhảy sang mà đưa giấy chậm, mà ôm chầm lấy bạn an ủi!
    Thế rồi mọi thứ cũng xong. "Ân Tình Mong Manh - Music Box # 45" cũng được phát sóng. Lâm Thuý Vân nhắn tin Don Hồ liên tục.

    - "Don ơi, Don thấy Vân hát có ok không vậy Don?"

    - "Don ơi, Vân làm có ok không?"

    - "Don ơi, Vân hồi hộp quá à…"

    Có nhiêu đó thôi mà cứ hỏi tới hỏi lui.

    Và cũng ráng tới lui trả lời:

    - "Hát hay mà Vân. Có hồn là ngon rồi…"

    - "Ngó ok mà, đẹp mà…"

    - "Giờ cũng đã xong rồi, hồi hộp là chi nữa Vân? Mình thấy mình làm ổn rồi thì vui đi, rồi cho nó "qua phà" làm cái khác, đừng chú ý tới nữa…"

    Nói thế thôi chứ mình biết chắc là cô nàng ở nhà ruột gan sẽ rối nùi như mớ‌ bòng bong cho tới hết cả tháng cầu mới cho mọi việc ...qua phà được.

    Không hỏi Don Hồ nữa, Vân sẽ quay qua hỏi những người bạn khác cho coi.

    Cũng chỉ bấy nhiêu câu hỏi mà sàng tới sàng lui để mong tìm được sự bình an tâm hồn.

    Ai mà chê chút gì thôi là bảo đảm… hốt hoảng, tối đó khỏi ngủ! Chắn chắn luôn, dám cá luôn…

    Don Hồ
    Thứ tư 10 tháng 11, 2021


    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 57 khách