NHƯ LÀ GIẤC MỘNG
Buổi chiều thứ sáu với bữa tiệc sinh nhật anh Sean, anh bạn.
2 tuần trước, khi đi show cùng với 2 chị em nữ ca sĩ Trúc Linh & Trúc Lam, Trúc Linh có hỏi đi không, đã trả lời:
- "Don vẫn còn ngại tới những chỗ đông người quá. Ở những nơi đi hát, vì công việc mình phải đi, phải làm thôi. Chứ thật sự Don còn ngại lắm..."
Thế rồi mới một tuần trước đây có một người nào đó (bị quên mất tên) đã nói với mình:
- "Dịch bịnh đã thuyên giảm, người nào đã mất đi thì cũng đã mất, người sống phải vực dậy mà đi tới thôi, chứ không lẽ cứ để thế này mãi à?"
Tuy không đồng ý lắm với lý luận của anh ta, nhưng ngó quanh, tuy bóng dáng của trận bùng lên của dịch bệnh ở bên Ấn Độ vẫn còn ngay đó, nhưng ở Mỹ nhờ được chích vaccines nhiều thấy như mọi việc bắt đầu khởi sắc, dần rơi trở lại vào quĩ đạo cũ, mọi người thấy như phấn khởi vui vẻ hẳn lên.
Thở dài, rồi thay đổi quyết định. Nhắn tin anh bạn bảo mình sẽ có mặt.
Buổi chiều party trời thật đẹp. Giữ lời hứa với anh Chí Tài, rủ chị Phương Loan đi chơi chung vì ở đó có nhiều ca nghệ sĩ tham dự.
Party đông người thiệt, cả mấy trăm người.
Lần đầu tiên sau hơn một năm chật vật mới thấy tại Nam Cali có một đám đông như thế tụ họp trong một nhà hàng thật đẹp.
2 chị em bước vào với khẩu trang. Bên trong mọi người đang tíu tít chụp hình, chả thấy ai đeo khẩu trang cả.
Được mọi người ơi ới kéo vào chụp chung. Khẩu trang không lẽ đeo để chụp hình thì cũng ... dị quá. Thế là gỡ ra mà nhét luôn vào túi.
Cảm giác xuất hiện trong một đám đông ngay tại miền Nam California mà ai nấy đều mặt trần nó thật là lạ. Cái cảm tưởng của những ngày trước dịch ùa kéo về, đã lắm...
Mọi người ai nấy diện thật đẹp đẽ, sang trọng. Phụ nữ kẹp theo trên tay những chiếc bóp xinh xắn, còn Don Hồ thì kè kè cầm theo một gói ... giấy khử trùng.
Vô tới ghế ngồi định rút giấy ra lau ghế ngồi và khoảng chung quanh mình giống như trên máy bay hoặc trong phòng khách sạn thì liếc quanh chẳng thấy ai làm hết nên bỗng ngại, ngồi xuống luôn. Lại là lần đầu tiên đi vào nhà hàng ở Nam Cali mà không ... khử trùng bàn hay ghế!
(Khử trùng là suy nghĩ & quyền của mình. Bạn không làm thì bạn cũng đừng nên nói ra nói vô chuyện này với mình nhé. Mình xin cám ơn trước!)
Lần đầu tiên sau hơn một năm tại Nam Cali mà bắt tay nhiều người đến thế. Chả thấy ai chào kiểu "dơ cùi chỏ ra để chạm nhau" như mình cả. Không lẽ mình lạc hậu hả ta??
Ngồi xuống bàn là rút cái chai xà-bông khô ra mà kín đáo chà 2 tay vào nhau ở bên dưới gầm bàn.
Những dĩa đồ ăn được mang ra đề có kèm theo cái muỗng lớn & mọi người trong bàn đều ý thức xài cái muỗng này mà múc đồ ăn. Tuyệt đối chẳng thấy ai thọc đôi đũa đang ăn vào. Tự dưng thấy an lòng hơn chút đỉnh.
Trước mặt, bên trái bên phải toàn những bạn bè, những khuôn mặt quen thuộc.
Ngồi im trong một góc trầm ngâm ngắm mọi người...
Bên trái là vợ chồng nữ ca sĩ kiêm vũ công Thuỳ Vân. Bên phải là chị Phương Loan (bé Heo). Kế đó là nam ca sĩ Henry
Chúc, Tommy Ngô, nữ ca sĩ Lynda Trang Đài.
Bàn đối diện thì ôi chao chen chúc nào Loan Châu, Trúc Linh Trúc Lam, nữ kịch sĩ Hồng Đào, Đan Nguyên, Hương Thuỷ, Phi Phi, Hoài Tâm, Giáng Ngọc, chị Khánh Hà & anh Tô Chấn Phong, Lam Anh, Lây Minh, Diễm Sương, Châu Tuấn, Trizzie Phương Trinh, Cam Thơ, Khánh Hoàng, Lưu Bích, Justin Nguyễn, Stylist Travis Vũ, Make up Artist Hương Vũ, đạo diễn Cường Ngô và còn nhiều nhiều nữa mà mình không nhớ nổi.
Phía bên kia sân khấu là khách của anh chị chủ buổi tiệc...
Ngắm mọi người ăn diện thật đẹp mà thấy như mình đang trong mơ, một giấc mơ đẹp mà cả năm vừa rồi mỗi khi sực tỉnh mình đều tiếc rẻ phải chi mơ dài thêm một chút nữa...
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong một bầu không khí náo nhiệt thật vui. Anh chị chủ tiệc ngó thật hạnh phúc bên nhau. Khách mời vui vẻ, có lẽ ai cũng đang hưởng thụ những giây phút tuyệt vời sau một năm Cali bị đóng lên đóng xuống với nhiều cấm đoán.
Một lần giỡn chơi, bảo nhỏ với Birthday boy, nhân vật chính của buổi tiệc:
- "Vui quá, năm sau làm nữa nha anh. Anh làm sao thì làm, đừng để tiểu bang lại bị phong toả nữa để tụi mình năm tới lại được tụ họp đông-vui-hao như thế này nữa nha."
Nhạc ồn quá, chẳng biết nói anh ta có nghe thấy thiệt không mà thấy anh ta toét miệng ra mà cười.
Kệ, có cười vui là được rồi. Vái trời cho cuộc sống cứ vui như buổi tiệc chiều nay. Vái trời cho mọi người sẽ bình an.
Giờ về tới nhà, đang soạn đồ để vài tiếng nữa bay ra mà tai vẫn còn như nghe thấy lùng bùng tiếng nhạc cùng tiếng bạn bè hát. Thật vui quá.
"Happy Birthday đến anh Sean & chị Trang..." Cám ơn anh chị nhiều lắm cho một buổi tiệc thật ngon & vui.
Don Hồ
Thứ bảy 12 tháng 06, 2021
(Trong hình là nữ ca sĩ Phi Phi, người đã đóng vai cô gái mù bán hoa trong nhạc phẩm "Tình Khúc Buồn của Trung Tâm Thuý Nga do đạo diễn Lưu Huỳnh quay. Sau ... vài chục năm, Phi Phi bạn mình vẫn đẹp rực rỡ như ngày nào...)
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=343 ... 0643548996