Re: DON HỒ :"Vui đời nghệ sĩ"
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 2 19, 2021 11:02 am
"KHÔNG MỘT MÀ NHỮNG 2 LẦN LẬN NHA!"
Người bạn phải đi công tác xa đột xuất cho vài ngày, cuống lên, lo lắng gọi vòng quanh kiếm chỗ để gởi 2 chú chó cưng.
Sẵn tiện cũng đang ở nhà, ra tay nghĩa hiệp nhận giúp trông dùm bạn (Mỹ gọi là "dog sitting").
Trước khi lên đường, bạn cẩn thận đưa cho tờ giấy trên có liệt kê nguyên một danh sách những gì phải làm cho ... "2 em" hàng ngày.
Với những người đã nuôi & cưng chó, chó cũng chẳng khác chi như đứa con. Chuyện có thể hiểu được & chả có gì phải thắc mắc!
2 chú chó của bạn và 3 chú chó của mình, tổng cộng nhà 5 đứa, nhà cửa bỗng cứ loạn cào cào cả lên, suốt ngày lũ chó rầm rập rượt bắt, đùa giỡn nhau.
Đồ ăn mới đổ ra, 5 đứa cùng đồng loại liếm một cái sạch trơn, phải trộn cho thêm.
Đi đâu cũng phải cho 5 đứa đi. Lỡ dại bỏ ở nhà là lúc về nhà cửa sẽ tanh banh không còn nhận ra luôn.
Đang bình an, bỗng dưng mua thêm công việc vào người, cả ngày trời cứ thấy lu bu bận rộn và bận rộn suốt!
Bạn đi xa xa mà tương tư 2 con chó như nhớ người yêu, cứ cách vài tiếng là lại phone về hỏi thăm "tình hình chiến sự"!
Riết rồi thấy bạn gọi về, lúc nào cũng chỉ hỏi thăm bấy nhiêu đó chuyện nên bắt đầu "oải"...
Bắt đầu nhức cái đầu với tng phone reng! Đang lúc đang bận tay mà lờ được là sẽ giả bộ kiếm cớ như "phone để rung, tui chẳng nghe thấy...", "khi nãy bận tay quá ..." để lờ!
Bạn sẵn thông minh có thừa, rồi cũng dần hiểu ra, không gọi nữa mà chuyển sang ... nhắn tin!
Một sáng đẹp trời, một người bầu show tiểu bang bên miền Đông Mỹ lần đầu tiên gọi tới nhờ coi dùm ngày cho show, cùng hỏi... "thể lệ".
Đồng thơi cũng y chang cùng ngày cùng tháng đó có người bầu khác ở tiểu bang bên miền Tây Mỹ cũng gọi tới hỏi, nên phải quyết định cho lẹ xem sẽ nhận bên nào.
Theo đúng qui tắc, liên lạc nhắn tin lại cho ông đã liên lạc mình trước:
-""Thể lệ" của Don như "thế này, thế này"... Anh tính toán, quyết định, rồi làm ơn cho Don hay gấp, để Don còn biết đường trả lời cho một chỗ khác. Họ cũng đang hỏi Don cho cùng ngày đó, cũng đang suốt ruột đợi Don trả lời, anh nhé. Don cám ơn anh."
Hai bên đang liên tục nhắn tin qua lại thì có một lúc lọt thêm vào dòng nhắn của bạn:
- "Hello, hello. 2 "thằng em" của tui hôm nay có ngoan không? Sáng giờ có thời gian cho mấy bé ra công viên đi poo poo (đi vệ sinh) dùm không?"
Phải trả lời 2 người cùng lúc mà bắt mệt...
Thế rồi 2 ngày trời kế tiếp đợi, đợt mãi đợi hoài. Chẳng thấy "trả lời - trả vốn" gì cả! Bắt đầu sốt ruột, lầm bầm "rủa":
"Bất lịch sự ghê nơi! Mình đã nói là được hay không cũng làm ơn cho biết để mình còn lo liệu rồi trả lời cho bên kia! Lần sau mà có gọi lại nữa thì tui sẽ không thèm nhấc điện thoại luôn cho coi!"
Rồi chần chừ, náng chờ thêm nửa ngày nữa cũng chẳng hề thấy động tĩnh!
Ghét, móc phone ra xoá những tin nhắn của bầu show này đi cho ... bõ ghét.
Trước khi xoá, còn cẩn thận đọc lướt qua, rà lại những lời nhắn mà 2 bên đã trao đổi nhau. Dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng của chính mình , mắt nổ đom đóm:
- "Rồi, "ị" rồi nha! Những 2 lần luôn! Thôi đừng gọi tui nữa nha, tui đang bận!"
Tá hoả tam tinh!
Chết tía, đã nhắn tin cho lộn người!!!
Hèn chi ông bầu show tiểu bang, ổng im rơ bà rờ, chẳng thèm trả lời lại ...!
Chắc chắn là sẽ phải xin lỗi rồi! Ngỏ lời sao cho ... ổn, cho nhẹ nhàng đây ta???
- "Anh ơi, xin lỗi. Cái "ị 2 lần" là không phải cho anh?"
- "Anh ơi, xin lỗi. Don đã "ị" lộn người!"
- "Anh ơi, xin lỗi, chẳng có ai "ị' gì cả..."
Giải thích sự lầm lẫn tương đối không khó lắm.
Cái sượng là không biết trong 2 ngày qua ông bầu show ổng đã nghĩ & tưởng tượng gì về cái dòng nhắn ấy của mình????
DON HỒ
California, Feb 20, 2013 (Bài cũ đăng lại)
(Hình "lượm" trên Intrnet!
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=273 ... 0643548996
#donhosinger #singerdonho #donho #vietsinger #journal #donhosjournal
Người bạn phải đi công tác xa đột xuất cho vài ngày, cuống lên, lo lắng gọi vòng quanh kiếm chỗ để gởi 2 chú chó cưng.
Sẵn tiện cũng đang ở nhà, ra tay nghĩa hiệp nhận giúp trông dùm bạn (Mỹ gọi là "dog sitting").
Trước khi lên đường, bạn cẩn thận đưa cho tờ giấy trên có liệt kê nguyên một danh sách những gì phải làm cho ... "2 em" hàng ngày.
Với những người đã nuôi & cưng chó, chó cũng chẳng khác chi như đứa con. Chuyện có thể hiểu được & chả có gì phải thắc mắc!
2 chú chó của bạn và 3 chú chó của mình, tổng cộng nhà 5 đứa, nhà cửa bỗng cứ loạn cào cào cả lên, suốt ngày lũ chó rầm rập rượt bắt, đùa giỡn nhau.
Đồ ăn mới đổ ra, 5 đứa cùng đồng loại liếm một cái sạch trơn, phải trộn cho thêm.
Đi đâu cũng phải cho 5 đứa đi. Lỡ dại bỏ ở nhà là lúc về nhà cửa sẽ tanh banh không còn nhận ra luôn.
Đang bình an, bỗng dưng mua thêm công việc vào người, cả ngày trời cứ thấy lu bu bận rộn và bận rộn suốt!
Bạn đi xa xa mà tương tư 2 con chó như nhớ người yêu, cứ cách vài tiếng là lại phone về hỏi thăm "tình hình chiến sự"!
Riết rồi thấy bạn gọi về, lúc nào cũng chỉ hỏi thăm bấy nhiêu đó chuyện nên bắt đầu "oải"...
Bắt đầu nhức cái đầu với tng phone reng! Đang lúc đang bận tay mà lờ được là sẽ giả bộ kiếm cớ như "phone để rung, tui chẳng nghe thấy...", "khi nãy bận tay quá ..." để lờ!
Bạn sẵn thông minh có thừa, rồi cũng dần hiểu ra, không gọi nữa mà chuyển sang ... nhắn tin!
Một sáng đẹp trời, một người bầu show tiểu bang bên miền Đông Mỹ lần đầu tiên gọi tới nhờ coi dùm ngày cho show, cùng hỏi... "thể lệ".
Đồng thơi cũng y chang cùng ngày cùng tháng đó có người bầu khác ở tiểu bang bên miền Tây Mỹ cũng gọi tới hỏi, nên phải quyết định cho lẹ xem sẽ nhận bên nào.
Theo đúng qui tắc, liên lạc nhắn tin lại cho ông đã liên lạc mình trước:
-""Thể lệ" của Don như "thế này, thế này"... Anh tính toán, quyết định, rồi làm ơn cho Don hay gấp, để Don còn biết đường trả lời cho một chỗ khác. Họ cũng đang hỏi Don cho cùng ngày đó, cũng đang suốt ruột đợi Don trả lời, anh nhé. Don cám ơn anh."
Hai bên đang liên tục nhắn tin qua lại thì có một lúc lọt thêm vào dòng nhắn của bạn:
- "Hello, hello. 2 "thằng em" của tui hôm nay có ngoan không? Sáng giờ có thời gian cho mấy bé ra công viên đi poo poo (đi vệ sinh) dùm không?"
Phải trả lời 2 người cùng lúc mà bắt mệt...
Thế rồi 2 ngày trời kế tiếp đợi, đợt mãi đợi hoài. Chẳng thấy "trả lời - trả vốn" gì cả! Bắt đầu sốt ruột, lầm bầm "rủa":
"Bất lịch sự ghê nơi! Mình đã nói là được hay không cũng làm ơn cho biết để mình còn lo liệu rồi trả lời cho bên kia! Lần sau mà có gọi lại nữa thì tui sẽ không thèm nhấc điện thoại luôn cho coi!"
Rồi chần chừ, náng chờ thêm nửa ngày nữa cũng chẳng hề thấy động tĩnh!
Ghét, móc phone ra xoá những tin nhắn của bầu show này đi cho ... bõ ghét.
Trước khi xoá, còn cẩn thận đọc lướt qua, rà lại những lời nhắn mà 2 bên đã trao đổi nhau. Dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng của chính mình , mắt nổ đom đóm:
- "Rồi, "ị" rồi nha! Những 2 lần luôn! Thôi đừng gọi tui nữa nha, tui đang bận!"
Tá hoả tam tinh!
Chết tía, đã nhắn tin cho lộn người!!!
Hèn chi ông bầu show tiểu bang, ổng im rơ bà rờ, chẳng thèm trả lời lại ...!
Chắc chắn là sẽ phải xin lỗi rồi! Ngỏ lời sao cho ... ổn, cho nhẹ nhàng đây ta???
- "Anh ơi, xin lỗi. Cái "ị 2 lần" là không phải cho anh?"
- "Anh ơi, xin lỗi. Don đã "ị" lộn người!"
- "Anh ơi, xin lỗi, chẳng có ai "ị' gì cả..."
Giải thích sự lầm lẫn tương đối không khó lắm.
Cái sượng là không biết trong 2 ngày qua ông bầu show ổng đã nghĩ & tưởng tượng gì về cái dòng nhắn ấy của mình????
DON HỒ
California, Feb 20, 2013 (Bài cũ đăng lại)
(Hình "lượm" trên Intrnet!
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=273 ... 0643548996
#donhosinger #singerdonho #donho #vietsinger #journal #donhosjournal