Re: DON HỒ: TỰ DO MÀ LO
Đã gửi: Chủ nhật Tháng 5 23, 2021 10:36 am
TỰ DO MÀ LO
Buổi trưa đang tập trong gym, đi ngang qua khung cửa kiếng ngó ra hồ bơi & những phòng xông hơi, giật mình khi thấy những phòng xông hơi sáng rực đèn & có người ngồi ở bên trong. Ủa, đã tự bao giờ mà phòng xông hơi trong gym đã cho hoạt động lại vậy ta???
Từ giữa tháng 3 năm ngoái, khi lần đầu tiên tiểu bang California bị lệnh "shelter In Place" đóng cửa, toàn thể những phòng xông hơi trên toàn tiểu bang đã bị tắt đèn & im ỉm khoá cửa ròng rã. Bởi vì không gian nóng ẩm đầy hơi nước cùng mồ hôi ở trong những phòng này là một môi trường nẩy nở, lây lan tuyệt hảo cho những con Corona virus.
Vậy mà tự lúc nào, những phòng này đã được cho hoạt động trở lại?
Trông thấy vừa mừng lẫn vừa lo.
- Mừng:
Là vì tình hình dịch bệnh ở California có lẽ đã phải khả quan lắm rồi nên phòng xông hơi mới được cho phép mở.
- Lo:
Có quá sớm để cho phép mở hay không? Vì tình hình chỉ mới có ... khả quan hơn thôi chứ dịch bệnh đã hết hẳn đâu?
Theo tin tức thì tháng tới ngày 15 tháng 6, nếu mức độ khả quan cứ càng ngày càng nhiều hơn, thì California sẽ được mở cửa lại 100% và mọi người sẽ không còn bị bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra những nơi công cộng nửa! Trong khi khẩu trang đã chứng tỏ là một trong những "dụng cụ" chống dịch hữu hiệu nhất ...
Với đa số người Mỹ, quyền tự do của họ (tự do không đeo khẩu trang là một) quan trọng hơn cả ... chết vì dịch bệnh!
Tự do quá nhiều khi cũng ... lo ghê!
Don Hồ
Thứ bẩy 22 tháng 05, 2021
(Hình chụp trên con đường đi bộ cho mẹ tập thể thao & hít thở khí trời hàng ngày vào buổi hoàng hôn.
Chụp bởi Thuỷ Hồ.
Cám ơn chị Thuỷ cho tấm hình thật đẹp.)
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=331 ... 0643548996
#vietsinger #journal #donhojournal #donhosinger #donho
Buổi trưa đang tập trong gym, đi ngang qua khung cửa kiếng ngó ra hồ bơi & những phòng xông hơi, giật mình khi thấy những phòng xông hơi sáng rực đèn & có người ngồi ở bên trong. Ủa, đã tự bao giờ mà phòng xông hơi trong gym đã cho hoạt động lại vậy ta???
Từ giữa tháng 3 năm ngoái, khi lần đầu tiên tiểu bang California bị lệnh "shelter In Place" đóng cửa, toàn thể những phòng xông hơi trên toàn tiểu bang đã bị tắt đèn & im ỉm khoá cửa ròng rã. Bởi vì không gian nóng ẩm đầy hơi nước cùng mồ hôi ở trong những phòng này là một môi trường nẩy nở, lây lan tuyệt hảo cho những con Corona virus.
Vậy mà tự lúc nào, những phòng này đã được cho hoạt động trở lại?
Trông thấy vừa mừng lẫn vừa lo.
- Mừng:
Là vì tình hình dịch bệnh ở California có lẽ đã phải khả quan lắm rồi nên phòng xông hơi mới được cho phép mở.
- Lo:
Có quá sớm để cho phép mở hay không? Vì tình hình chỉ mới có ... khả quan hơn thôi chứ dịch bệnh đã hết hẳn đâu?
Theo tin tức thì tháng tới ngày 15 tháng 6, nếu mức độ khả quan cứ càng ngày càng nhiều hơn, thì California sẽ được mở cửa lại 100% và mọi người sẽ không còn bị bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra những nơi công cộng nửa! Trong khi khẩu trang đã chứng tỏ là một trong những "dụng cụ" chống dịch hữu hiệu nhất ...
Với đa số người Mỹ, quyền tự do của họ (tự do không đeo khẩu trang là một) quan trọng hơn cả ... chết vì dịch bệnh!
Tự do quá nhiều khi cũng ... lo ghê!
Don Hồ
Thứ bẩy 22 tháng 05, 2021
(Hình chụp trên con đường đi bộ cho mẹ tập thể thao & hít thở khí trời hàng ngày vào buổi hoàng hôn.
Chụp bởi Thuỷ Hồ.
Cám ơn chị Thuỷ cho tấm hình thật đẹp.)
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=331 ... 0643548996
#vietsinger #journal #donhojournal #donhosinger #donho