Re: DON HỒ: Halloween lễ ma quỉ & sân khấu
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 11 06, 2020 11:14 am
RÙNG RỢN HƠN PHIM MA
3 tháng 11, 2020. Hôm nay là ngày bầu cử tổng thống chính thức ở Mỹ, thấy chung quanh cũng ... chẳng có gì đặc biệt hơn. Có lẽ chỉ có vòng quanh những phòng phiếu là tấp nập hơn thôi vì thật sự cho người dân đi bầu cũng đã cả tuần hơn rồi.
Buổi chiều đi vào gym tập thể dục, bao nhiêu cái màn hình TV trong gym đều trực tiếp truyền hình cuộc bầu cử ở tất cả các tiểu bang trên toàn quốc. Không muốn để ý nhưng những cái monitor TV hình ảnh cứ nhấp nháy ngay trước mắt nên lâu lâu cũng tò mò dòm lên theo dõi coi xem tình hình những con số lá phiếu ở khắp nơi đã nhảy lên đến đâu rồi?!
Cá nhân đã đi bầu từ những ngày trước.
Người mình tín nhiệm đã được bỏ phiếu.
Nhiệm vụ của người công dân đã làm tròn thì giờ đây cũng chỉ có 2 ông ứng cử viên đó, ông nào thắng cũng ok.
Người thắng cuộc chạy đua vào chức vụ tổng thống Hoa Kỳ hôm nay là người sẽ nhận được đại đa số lá phiếu tin tưởng bầu lên của người dân Hoa Kỳ. Đây có thể gọi là một "cuộc chơi công bằng" trong một đất nước dân chủ. Nên cho dù người tổng thống mới sẽ có phải là người mình đã lựa chọn & bầu cho hay không, mình cũng sẽ tuân thủ, không gì thắc mắc thêm, không chút lăn tăn nói ra nói vào, bàn tới bàn lui chi nữa.
Bởi thế, tập thể dục rất bình yên như mọi ngày, không một chút thắc mắc, trong khi có những người bạn đang hồi hộp theo dõi từng giờ từng phút.
Ai thích thì cứ theo dõi.
Còn mình thì ... xong rồi.
À, có một điều rất ngộ:
Nghe nói từ mấy ngày nay, ở những thành phố lớn như New York City, Los Angeles, Chicago, Denver, v.v... những business, những trung tâm thương mại đã cho đóng những miếng ván bự chặn lên những cửa kiếng của họ để bảo vệ tài sản, bảo vệ cửa tiệm của họ. Vì có những tin đồn rằng nếu ông Donald Trump lại đắc cử một nhiệm kỳ nữa thì sẽ có cơ hội những người da đen lại kiếm cớ nổi lên làm loạn & có thể lại sẽ có những cuộc ... hôi của như mấy tháng trước!!!
Nếu vậy thì cuộc bầu cử này phải là chỉ đúng một chiều, phải là người mà họ muốn được đắc cử thì họ mới không quậy phá sao???
Người bạn ở Wichita (tiểu bang Kansas) mới cho hay đêm nay đã phải muớn 2 người bảo vệ nhà. Vì nhà anh ta ở trong khu vực khá giả của thành phố Wichita. Đã có một tin nhắn chuyền cho nhau bảo rằng đêm nay lợi dụng nếu ông Trump thắng cử, họ - một nhóm người nào đó- sẽ đi từng khu nhà giàu để mà cướp bóc.
Những nhà trong khu vực anh ở vì thế đều mướn bảo vê & anh ta làm theo.
Chuyện nghe như giả tưởng mà lại có thể xảy ra ở một đất nước tân tiến bậc nhất thế giới như Hoa Kỳ???
Không có luật lệ gì có thể ngăn được điều này à?
Không thể hiểu nổi!!!
Buổi tối về nhắn tin cho người bạn, một trong những người đang "hồi hộp" theo dõi sát nước từng bước một của cuộc bầu cử toàn quốc:
- [Khi nào có kết quả ai thắng cuộc thì cho Don hay với nhé. Don cám ơn nhe!]
Thế rồi thôi, mở TV kiếm phim ma coi.
Phim ma gì coi mà chẳng thấy sợ gì mà lại ... cười rũ suốt từ đầu cho đến cuối phim.
Phim hết, bấm nút tắt mà bực cái mình!
Chợt nhận ra về sau này mình có vẻ ưa thích ... coi phim ma hơn trước. Dường như lý do chính là để hy vọng những "cảm giác mạnh" góp nhặt được trong phim sẽ lấn át những cái lo lắng của đời sống chung quanh trong thời buổi đang "nhiễu nhương" này.
Và làm như không phải tại phim ma khi nãy dở làm mình bật cười, mà tại làm như phim ma dường như đã chẳng còn "áp phê" chi lắm với mình nữa rồi!
Thật... làm sao phim ma có thể còn làm cho mình sợ hãi được nữa, khi đời sống thật hiện nay đang là một cuốn phim "rùng rợn hơn" thật lớn, đang từ từ diễn ra, mà mọi người chung quanh đều là những người ... tài tử bất đắc dĩ.
Đụng vào phim "bom tấn" cỡ này thì những phim ma của màn ảnh TV nhỏ làm sao có cửa để mà địch lại cho được cơ chứ....
Don Hồ
Thứ ba 3 tháng 11, 2020
Nguồn:
https://www.facebook.com/photo?fbid=213 ... 8323460895
3 tháng 11, 2020. Hôm nay là ngày bầu cử tổng thống chính thức ở Mỹ, thấy chung quanh cũng ... chẳng có gì đặc biệt hơn. Có lẽ chỉ có vòng quanh những phòng phiếu là tấp nập hơn thôi vì thật sự cho người dân đi bầu cũng đã cả tuần hơn rồi.
Buổi chiều đi vào gym tập thể dục, bao nhiêu cái màn hình TV trong gym đều trực tiếp truyền hình cuộc bầu cử ở tất cả các tiểu bang trên toàn quốc. Không muốn để ý nhưng những cái monitor TV hình ảnh cứ nhấp nháy ngay trước mắt nên lâu lâu cũng tò mò dòm lên theo dõi coi xem tình hình những con số lá phiếu ở khắp nơi đã nhảy lên đến đâu rồi?!
Cá nhân đã đi bầu từ những ngày trước.
Người mình tín nhiệm đã được bỏ phiếu.
Nhiệm vụ của người công dân đã làm tròn thì giờ đây cũng chỉ có 2 ông ứng cử viên đó, ông nào thắng cũng ok.
Người thắng cuộc chạy đua vào chức vụ tổng thống Hoa Kỳ hôm nay là người sẽ nhận được đại đa số lá phiếu tin tưởng bầu lên của người dân Hoa Kỳ. Đây có thể gọi là một "cuộc chơi công bằng" trong một đất nước dân chủ. Nên cho dù người tổng thống mới sẽ có phải là người mình đã lựa chọn & bầu cho hay không, mình cũng sẽ tuân thủ, không gì thắc mắc thêm, không chút lăn tăn nói ra nói vào, bàn tới bàn lui chi nữa.
Bởi thế, tập thể dục rất bình yên như mọi ngày, không một chút thắc mắc, trong khi có những người bạn đang hồi hộp theo dõi từng giờ từng phút.
Ai thích thì cứ theo dõi.
Còn mình thì ... xong rồi.
À, có một điều rất ngộ:
Nghe nói từ mấy ngày nay, ở những thành phố lớn như New York City, Los Angeles, Chicago, Denver, v.v... những business, những trung tâm thương mại đã cho đóng những miếng ván bự chặn lên những cửa kiếng của họ để bảo vệ tài sản, bảo vệ cửa tiệm của họ. Vì có những tin đồn rằng nếu ông Donald Trump lại đắc cử một nhiệm kỳ nữa thì sẽ có cơ hội những người da đen lại kiếm cớ nổi lên làm loạn & có thể lại sẽ có những cuộc ... hôi của như mấy tháng trước!!!
Nếu vậy thì cuộc bầu cử này phải là chỉ đúng một chiều, phải là người mà họ muốn được đắc cử thì họ mới không quậy phá sao???
Người bạn ở Wichita (tiểu bang Kansas) mới cho hay đêm nay đã phải muớn 2 người bảo vệ nhà. Vì nhà anh ta ở trong khu vực khá giả của thành phố Wichita. Đã có một tin nhắn chuyền cho nhau bảo rằng đêm nay lợi dụng nếu ông Trump thắng cử, họ - một nhóm người nào đó- sẽ đi từng khu nhà giàu để mà cướp bóc.
Những nhà trong khu vực anh ở vì thế đều mướn bảo vê & anh ta làm theo.
Chuyện nghe như giả tưởng mà lại có thể xảy ra ở một đất nước tân tiến bậc nhất thế giới như Hoa Kỳ???
Không có luật lệ gì có thể ngăn được điều này à?
Không thể hiểu nổi!!!
Buổi tối về nhắn tin cho người bạn, một trong những người đang "hồi hộp" theo dõi sát nước từng bước một của cuộc bầu cử toàn quốc:
- [Khi nào có kết quả ai thắng cuộc thì cho Don hay với nhé. Don cám ơn nhe!]
Thế rồi thôi, mở TV kiếm phim ma coi.
Phim ma gì coi mà chẳng thấy sợ gì mà lại ... cười rũ suốt từ đầu cho đến cuối phim.
Phim hết, bấm nút tắt mà bực cái mình!
Chợt nhận ra về sau này mình có vẻ ưa thích ... coi phim ma hơn trước. Dường như lý do chính là để hy vọng những "cảm giác mạnh" góp nhặt được trong phim sẽ lấn át những cái lo lắng của đời sống chung quanh trong thời buổi đang "nhiễu nhương" này.
Và làm như không phải tại phim ma khi nãy dở làm mình bật cười, mà tại làm như phim ma dường như đã chẳng còn "áp phê" chi lắm với mình nữa rồi!
Thật... làm sao phim ma có thể còn làm cho mình sợ hãi được nữa, khi đời sống thật hiện nay đang là một cuốn phim "rùng rợn hơn" thật lớn, đang từ từ diễn ra, mà mọi người chung quanh đều là những người ... tài tử bất đắc dĩ.
Đụng vào phim "bom tấn" cỡ này thì những phim ma của màn ảnh TV nhỏ làm sao có cửa để mà địch lại cho được cơ chứ....
Don Hồ
Thứ ba 3 tháng 11, 2020
Nguồn:
https://www.facebook.com/photo?fbid=213 ... 8323460895