Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuộc sống Thanh Thúy ở tuổi 77
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59039
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cuộc sống Thanh Thúy ở tuổi 77

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 04, 2021 7:48 pm

    Thanh Thuý Tâm Tình Với Khán Giả

    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59039
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thanh Thuý :2 năm qua là buồn nhất trong cuộc đời tôi

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 05, 2021 11:08 am

    Người tình trong mộng của Trịnh Công Sơn: 2 năm qua là buồn nhất trong cuộc đời tôi


    Tùng Ninh | 05/06/2021

    Hình ảnh

    Danh ca Thanh Thúy được biết đến là một trong những đại danh ca lớn của nền Bolero và tân nhạc Việt Nam.

    Cô cũng chính là người tình trong mộng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, từng được ông say mê và viết tặng nhiều bài hát. Bài Ướt mi nổi tiếng của Trịnh Công Sơn được viết cho chính Thanh Thúy và được cô thể hiện đầu tiên.


    Hình ảnh

    Thanh Thúy sang Mỹ định cư đã từ khá lâu và thời gian gần đây ít xuất hiện trước công chúng. Chính vì thế, nhiều khán giả khá tò mò về hình ảnh hiện tại của cô.


    Mới đây, tại một buổi giao lưu cùng khán giả trên chương trình Jimmy TV, Thanh Thúy đã xuất hiện trở lại. Ở tuổi 77, Thanh Thúy vẫn rất khỏe mạnh, xinh đẹp và minh mẫn, ăn nói trôi chảy.

    Tuy nhiên, Thanh Thúy lại tỏ ra khá buồn phiền vì mất đi quá nhiều đồng nghiệp trong hai năm qua vì dịch bệnh. Cô nghẹn ngào chia sẻ về nỗi buồn và tình hình hiện tại của mình:

    "Hai năm vừa qua là hai năm rất đau buồn, có thể nói là buồn nhất trong cuộc đời tôi từ khi sang Mỹ tới giờ.

    Tôi chứng kiến mọi việc xung quanh mà không cầm được nước mắt, người chết nhiều quá. Tôi chỉ biết khóc, ngủ không được và xuống cân nhiều quá.


    Hình ảnh

    Những bạn bè, đồng nghiệp tôi gồm các nhạc sĩ, ca sĩ tên tuổi đều ra đi hết như cô Lệ Thu, anh Lam Phương, anh Quốc Anh… Mọi người cứ ra đi hết, khiến sự đau buồn cứ chồng chất lên tôi.

    Đến bây giờ mọi người ở Mỹ được tiêm vắc xin xong tôi mới cảm thấy mừng mừng một chút. Nhưng tôi lại phải nhìn cảnh dịch bệnh lây lan ở Ấn Độ nên thấy thương quá.

    Tôi thấy con người bên đó không còn được coi là con người nữa, chết mà không được chôn cất, hỏa táng mà phải đem lên đốt củi. Tôi đau lòng quá, không cầm được nước mắt.

    Tôi không muốn thấy những cảnh đó nhưng cũng không được. Sự buồn phiền trong tôi cứ chồng chất lên. Tôi ngủ không được, ăn nằm không xong nên ngày một xuống cân.

    Cũng may, trời phật vẫn thương cho tôi khỏe mạnh, nhưng ăn ngủ không được nên hơi buồn.


    Hình ảnh

    Năm qua tôi còn mất đi ca sĩ Mai Hương, một người bạn thân của tôi. Mai Hương dễ thương lắm nhưng ra đi đột ngột quá, khiến tôi buồn phiền. Chị Thái Thanh cũng là người tôi thương từ hồi ở Việt Nam tới qua đây, giờ cũng ra đi.

    Anh Quốc Anh thì thu chung một bài hát với tôi, giờ anh ấy cũng ra đi mất rồi".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59039
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re:Cuộc sống Thanh Thúy ở tuổi 77

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 07, 2021 12:00 pm

    Mỹ nhân từng được Trịnh Công Sơn yêu thầm hé lộ cuộc sống hiện tại ở tuổi 77


    Tùng Ninh | 07/06/2021

    Hình ảnh

    "Tôi đi đâu cũng phải chở chồng theo, để ông ấy ở nhà lỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi hối hận" – danh ca Thanh Thúy cho biết.

    Danh ca Thanh Thúy được biết đến là một trong những đại danh ca lớn của nền Bolero và tân nhạc Việt Nam.

    Cô cũng chính là người tình trong mộng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, từng được ông say mê và viết tặng nhiều bài hát. Bài Ướt mi nổi tiếng của Trịnh Công Sơn được viết cho chính Thanh Thúy và được cô thể hiện đầu tiên.

    Hình ảnh

    Thanh Thúy sang Mỹ định cư đã từ khá lâu và thời gian gần đây ít xuất hiện trước công chúng. Chính vì thế, nhiều khán giả khá tò mò về hình ảnh hiện tại của cô.

    Mới đây, tại một buổi giao lưu cùng khán giả trên chương trình Jimmy TV, Thanh Thúy đã xuất hiện trở lại ở tuổi 77. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình:

    "Từ ngày dịch bệnh diễn ra tại Mỹ, tôi không ra tiệm được nên phải tự cắt tóc cho chính mình. Tóc cứ dài là tôi lấy kéo tự cắt. Ngoài cắt tóc, tôi còn chịu khó nấu ăn tại nhà.

    Hồi xưa mới qua Mỹ, tôi còn quy tụ mấy chị em trong nhà lại mở một nhà hàng, nấu các món Việt. Ban đầu, chúng tôi cứ nấu đại thôi nhưng khách ăn xong thích lắm.

    Cháu nội tôi vừa tốt nghiệp ngành y, dược sĩ. Nó là cháu đích tôn vì tôi chỉ có một con trai duy nhất thôi. Con dâu tôi là Đài Trang. Ngoài ra, tôi còn hai đứa con gái. Các cháu tôi thương bà nội lắm.


    Hình ảnh

    Hiện tại, chồng tôi không được khỏe lắm, nên con trai tôi muốn cả gia đình về ở với tôi để có gì còn ngó ngàng nhau. Bây giờ chồng tôi lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn như trước nên tôi phải ở nhà chăm sóc ông ấy, không đi diễn nhiều được.

    Tôi đi đâu cũng phải chở chồng theo, để ông ấy ở nhà lỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi hối hận. Đó cũng là ràng buộc, trách nhiệm của tôi. Nói chung, cuộc sống hiện tại của tôi khá bình yên bên chồng con, cháu nội, cháu ngoại. Ở tuổi này, tôi cũng ít đi diễn để chăm lo gia đình".

    Tiếp đó, danh ca Thanh Thúy bày tỏ niềm xót thương với người đồng nghiệp của mình là danh ca Lệ Thu:

    "Tôi và danh ca Lệ Thu gắn bó với nhau chủ yếu thời gian sau này khi đã sang Mỹ. Hồi còn ở Việt Nam, chúng tôi gặp nhau cũng nhiều vì Lệ Thu hay tới phòng thu của tôi cộng tác để thu âm.

    Ngoài Lệ Thu, tôi còn gặp gỡ Khánh Ly, Thái Thanh, Hoàng Oanh… nhiều lắm. Ngày đó, các nghệ sĩ đều tới phòng thu chỗ tôi thu âm, tôi đóng vai trò bà bầu.

    Qua bên Mỹ, chúng tôi thi thoảng cũng đi hát chung, thu băng cho các hãng đĩa, trung tâm âm nhạc.


    Hình ảnh


    Tuy nhiên, tôi và Lệ Thu lại ở khác khu vực nên không gặp nhau nhiều được. Vừa rồi, tôi buồn nhất khi biết tin Lệ Thu qua đời.

    Lúc đầu, tôi tưởng Lệ Thu đã khỏi bệnh vì nghe ai đó kể lại, liền gọi điện hỏi thăm: "Lệ Thu ơi, mình nhớ và thương Lệ Thu lắm. Biết tin Lệ Thu khỏi bệnh, mình mừng vô cùng. Cầu cho Lệ Thu sớm khỏe lại". Tôi mừng tới mức khóc luôn. Tôi vừa nói vừa khóc với Lệ Thu.

    Tôi không ngờ, đó chỉ là tin vịt, Lệ Thu vẫn chưa khỏi bệnh và bị bắt ở lại bệnh viện. Cuối cùng thì Lệ Thu phải ra đi, không sống được.

    Chuyện Lệ Thu ra đi, tôi đã buồn và thương lắm rồi, nhưng điều kinh khủng, thương tâm hơn là chỉ sau vài tháng tới lượt con gái Lệ Thu cũng qua đời.

    Đó là chuyện quá đau thương. Mẹ vừa mất, con chăm sóc mẹ xong con cũng đi. Tôi thương con Lệ Thu nhiều hơn. Tôi đau lòng vô cùng".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 255 khách