Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NS Vũ Linh: Một lần ký tên được 5 đô, khán giả tưởng nghèo
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    NS Vũ Linh: Một lần ký tên được 5 đô, khán giả tưởng nghèo

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 11, 2021 3:45 pm

    NSƯT Vũ Linh: Một lần ký tên được 5 đô, khán giả tưởng nghèo cho tiền đến 28 nghìn đô


    Tùng Ninh | 11/06/2021

    "Tôi ký tên một cái được luôn 5 đô la, ký từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, vừa ký vừa bán đĩa. Tôi đứng ký không cũng được một nghìn mấy trăm đô" – NSƯT Vũ Linh nói.

    Mới đây, kênh Youtube của nghệ sĩ cải lương Vũ Linh đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh ngồi trò chuyện tại nhà cùng các bạn bè đồng nghiệp. Tại đây, nghệ sĩ Vũ Linh tâm sự về quá khứ hoàng kim của mình khi đi lưu diễn tại nước ngoài. Anh nói:

    "Ngày đó tôi đắt show lắm. Tôi nhớ lúc ấy ra nước ngoài diễn có tôi, Lý Hùng, Thanh Kim Huệ một đêm chạy ba điểm.

    Hình ảnh

    Khán giả tại đó bu đông lên xin chữ ký, tôi ký tên một cái được luôn 5 đô la, ký từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, vừa ký vừa bán đĩa. Tôi đứng ký không cũng được một nghìn mấy trăm đô.

    Đợt đó tôi toàn hát mấy bài nghèo như Kiếp nghèo, Con nhà nghèo… nên nhiều khán giả lớn tuổi bên ấy cứ tưởng tôi nghèo thật, đến gặp cứ cầm tiền dúi vào tay, rồi mang cả đồ ăn mời tôi ngồi ăn và bảo: "Nhìn con khổ quá, con qua đây ăn đi con".

    Các cô, các bác cứ cho tiền, tới một nghìn, hai nghìn. Sáng sớm hôm đó tôi đi đổi ra được hẳn 28 nghìn đô, trong khi đó lương của tôi được có hai nghìn đô là cao lắm rồi.

    Tôi còn nhớ, đợt đầu tiên tôi đi diễn với Bảo Quốc, Thanh Hằng, tôi được 300 đô tiền lương, còn anh Bảo Quốc được 200 đô, Thanh Hằng được 150 đô.

    Hồi đó chúng tôi đi nước ngoài diễn dễ lắm, cứ lên tòa đại sứ xin giấy tờ là đi được luôn. Chúng tôi đi khắp châu Âu rồi sang Úc, Mỹ diễn, vui lắm".


    Đợt đó tôi toàn hát mấy bài nghèo như Kiếp nghèo, Con nhà nghèo… nên nhiều khán giả lớn tuổi bên ấy cứ tưởng tôi nghèo thật, đến gặp cứ cầm tiền dúi vào tay, rồi mang cả đồ ăn mời tôi ngồi ăn và bảo: "Nhìn con khổ quá, con qua đây ăn đi con".

    Các cô, các bác cứ cho tiền, tới một nghìn, hai nghìn. Sáng sớm hôm đó tôi đi đổi ra được hẳn 28 nghìn đô, trong khi đó lương của tôi được có hai nghìn đô là cao lắm rồi.

    Tôi còn nhớ, đợt đầu tiên tôi đi diễn với Bảo Quốc, Thanh Hằng, tôi được 300 đô tiền lương, còn anh Bảo Quốc được 200 đô, Thanh Hằng được 150 đô.

    Hồi đó chúng tôi đi nước ngoài diễn dễ lắm, cứ lên tòa đại sứ xin giấy tờ là đi được luôn. Chúng tôi đi khắp châu Âu rồi sang Úc, Mỹ diễn, vui lắm".


    Hình ảnh

    Trước đó, nghệ sĩ Vũ Linh cũng từng chia sẻ về sự nghiệp của mình. Anh kể: "Bây giờ người ta nhắc tới đi Vũng Tàu là thấy thích thú vì được đi nghỉ mát, vui vẻ chứ ngày xưa tôi nghe tới Vũng Tàu là ớn hết người vì tôi quay ở đó đến nát bét luôn.

    Vào phòng thu, chỉ có mình tôi với người bấm máy ngồi từ 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Mỗi lần thu, tôi phải thu liên tiếp 21 ngày cho 7 tuồng, mỗi tuồng 3 ngày, chỉ được nghỉ một ngày duy nhất.

    Quần áo diễn của tôi, hai người phải thay nhau may mà không kịp để vào vở diễn. Có một thợ may phải may trong 3 ngày những 40 cái áo sơ mi để đem ra Đà Lạt.

    Tôi mà không phải trả nợ suốt 20 năm qua thì bây giờ nhà cửa tôi ăn không hết.


    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Vũ Linh ôm chặt Võ Minh Tâm vào lòng để bày tỏ tình cảm yêu mến.

    Tôi không có giờ ăn, không có giờ ngủ, cứ phải quay liên tục như thế. Ở trường quay có đầy đủ các món, phở, hủ tiếu, bún bò, bánh ướt, bún riêu, thích ăn món nào có món đó.

    Nhưng tôi chỉ ăn được một chút, không được ăn nhiều vì ăn nhiều thì bụng đầy quá không mặc được quần áo. Tôi phải ăn rất ít. Đến khi quay xong xuôi, về nhà mới được ăn.

    Nhưng về nhà tôi cũng chẳng ăn, vừa lột đôi giày ra một cái là leo lên giường ngủ luôn vì quá mệt, chỉ thèm ngủ".


    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Vũ Linh đang kể chuyện thì nghệ sĩ cải lương Võ Minh Tâm tới thăm. Anh liền ôm chặt Võ Minh Tâm vào lòng để bày tỏ tình cảm yêu mến và căn dặn đôi điều về cách làm nghề.

    Võ Minh Tâm được biết đến là một nghệ sĩ cải lương trẻ tuổi triển vọng và tài năng. Anh được nghệ sĩ Vũ Linh nhận làm con nuôi để truyền dạy nhiều điều về nghệ thuật cải lương.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 115 khách