Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phi Nhung: 'Tôi sẽ trả hết tiền cho VC
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Phi Nhung: 'Tôi sẽ trả hết tiền cho VC

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 15, 2021 11:46 am

    Phi Nhung: 'Tôi sẽ trả hết tiền cho Hồ Văn Cường'

    6/15/21

    Sau khi biết tin nhắn Hồ Văn Cường nói xấu mình là thật cùng sự bế tắc khi dư luận quay lưng, Phi Nhung dự định trao lại toàn bộ số tiền con nuôi kiếm được để con bắt đầu cuộc sống tự lập.

    - Tâm trạng của chị như thế nào khi lùm xùm liên quan đến con nuôi Hồ Văn Cường ngày càng ồn ào?

    - Tôi hoang mang vô cùng và cả bế tắc nữa. Có những điều tôi nghe, tôi không thể mường tượng được sao người ta có thể suy diễn đến mức đó.

    - Trong lùm xùm này, điều gì khiến chị đau đớn nhất?

    - Tôi sốc nhất là đoạn tin nhắn của Cường với bạn fan là thật. Mới đầu, tôi cho rằng, đó là sự cắt ghép, photoshop hòng hạ bệ tôi. Nhưng khi Cường thừa nhận, con từng nói như thế, tôi đau đớn. Tôi đau đớn vì cảm giác bị phản bội vì chuyện hiểu lầm trong gia đình.

    Hình ảnh
    Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường.

    - Trong số những bình luận không hay về mình những ngày qua, điều gì khiến chị thấy oan ức nhất?

    - Dường như mọi người đang tự tìm hiểu, suy diễn và cũng có những điều xuyên tạc về tôi theo ý mà họ muốn nghe. 23 tuổi, tôi bắt đầu chú tâm đến công việc thiện nguyện và cũng đã trải qua bao cảm xúc vì điều tiếng. Người ta bảo tôi mượn danh từ thiện để đánh bóng bản thân. Tôi ức lắm nên có lúc tự bảo mình, thôi dẹp đi cho xong, "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", không ai mượn lại nhọc thân, nhọc trí thế này. Nhưng, sau đó, bình tâm lại, tôi bảo rằng "làm vừa lòng thiên hạ là việc vừa khó lại vừa ngu". Vì thế, tôi lại quyết làm những gì mình thấy cần thiết phải làm.

    Oan nhất chắc là câu chuyện tiền bạc cha mẹ Cường nhờ giữ tiền giúp thì nay tôi lại bị nói về điều đó. Không chỉ cha mẹ Cường, chính Cường cũng là người nhờ tôi giữ tiền giùm. Ngày Cường được trao tiền thưởng giải quán quân, chính mẹ Cường lên nhận. Quản lý của tôi lúc đó nói bố mẹ Cường mang tiền về quê sửa nhà và nếu thiếu thì sẽ cho thêm nhưng anh Mười, chị Thu (bố mẹ Cường - PV) đều nói nhờ quản lý giữ giúp.

    - Những ngày qua, gia cảnh nghèo khó của gia đình Hồ Văn Cường cùng hình ảnh ngôi nhà tồi tàn ở quê, chia sẻ từ chị gái bán ve chai của con nuôi tràn ngập khắp các báo. Kề cận bên chị, bố mẹ Hồ Văn Cường nói gì?

    - Hôm qua, báo chí cũng đã trực tiếp phỏng vấn bố và mẹ Cường. Chuyện của gia đình Cường, tôi không chia sẻ nữa và họ sẽ có những suy nghĩ và quyết định của mình. Đây là thời đại nào rồi mà những chuyện bịa đặt kinh khủng vẫn có thể tồn tại như tôi giam lỏng cả gia đình Cường. Công việc của cha Hồ Văn Cường là quán xuyến công việc ở quán chay do Phi Nhung làm chủ, thế mà cứ bị nói làm bảo vệ có nhận lương tháng 10 triệu. Trong khi mẹ Hồ Văn Cường phụ giúp chăm các bé, con nuôi Phi Nhung, trong đó có cháu ngoại của cha mẹ Hồ Văn Cường, 2 chị em như gia đình lại bị nói thành đi ở đợ. Ngày đó tôi cũng có ý đón chị gái Cường lên ở chung cho gần bố mẹ và em trai nhưng sau 3 tháng cháu lại muốn về quê lấy chồng.

    - Chị và êkíp nghĩ thế nào về việc công khai thu nhập cũng như chi phí lo cho Hồ Văn Cường suốt thời gian qua để minh oan cho mình?

    - Chúng tôi đang tính đến ngày trao lại toàn bộ số tiền cho Cường và con sẽ thực hiện được ước mơ ra riêng để tự lập. Có thể, ngày đó sẽ diễn ra khi Cường thi xong. Thật ra bố mẹ Cường lẫn quản lý đều đã luôn trao đổi và nắm con số.

    Hình ảnh
    Hồ Văn Cường bên bố mẹ ruột.

    - Chị từng chia sẻ rằng mỗi công ty quản lý có một nguyên tắc riêng nên chị không biết nhiều về tiền cát-xê nhưng quản lý của chị lại chia sẻ với báo chí rằng, giữa quản lý, chị và Hồ Văn Cường không phải quan hệ bầu show mà là quan hệ gia đình. Chị giải thích gì về điều này?

    - Giữa chúng tôi thực sự là tình cảm gia đình, không tính toán chi ly cặn kẽ như hoạt động giữa một ca sĩ với công ty giải trí thường thấy. Tôi nói mỗi công ty có một nguyên tắc riêng là mọi ca sĩ - công ty đều có những hợp đồng thỏa thuận thỏa đáng được cả hai bên chấp nhận. Nhưng Cường với tôi hay công ty không tồn tại hợp đồng đó. Chúng tôi đối xử với nhau như con cháu một nhà.

    Dù vậy, điều tôi dám khẳng định, tiền của Cường tôi không đụng đến. Ngày đưa lại tiền cho Cường, tôi sẽ đưa trọn số tiền con có. Toàn bộ chi phí thực hiện sản phẩm âm nhạc mà tôi đầu tư trước nay dĩ nhiên tôi quán xuyến cho con. Tôi nhận Cường làm con với lời hứa cho con ăn học tử tế và nay tôi đang gần hoàn thành lời hứa của mình.

    - Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng việc ca sĩ không biết cát-xê của mình, để quản lý hoàn toàn quyết định việc thu chi là vô lý?

    - Mỗi người một quan điểm nhưng tôi không muốn chuyện tiền bạc làm ảnh hưởng đến cảm xúc làm nghệ thuật của mình. Tất nhiên, tôi không phó mặc mọi thứ cho người khác nhưng chắc chắn, tôi không can thiệp sâu vào việc của kế toán. Tôi làm việc chuyên môn còn việc cân đối ngân sách thu chi của tôi và cả công ty là do kế toán đảm nhận. Đương nhiên khi cần mọi thứ đều có giấy tờ rõ ràng.

    - Những năm qua, chị đã dạy dỗ và đầu tư cho Hồ Văn Cường thế nào?

    - Cường có nguyện vọng đi hát chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học và đó là điều tôi rất vui vì tôi biết tài năng của Cường. Tôi cũng muốn con làm nghề chuyện nghiệp, tập trung chuyên môn và được làm nghề một cách nghiêm túc. Đó là lý do, khi có thời gian rảnh, tôi lại đưa Cường đi hát để học hỏi, làm quen sân khấu và từ những anh chị đồng nghiệp. Tôi cũng đầu tư sản phẩm cho Cường một cách nghiêm túc để chinh phục khán giả.

    Hình ảnh
    Phi Nhung đưa Hồ Văn Cường sang Australia lưu diễn hồi 2017.

    - Chị nghĩ gì về hành động công khai chê trách Hồ Văn Cường, đưa con nuôi ra dư luận của mình cách đây vài tháng?

    - Đó là một hành động sai với tư cách một người lớn và một người mẹ. Thế giới mạng không đơn giản như tôi nghĩ. Sau chuyện đó, tôi và Cường cũng đã nói chuyện và mọi thứ đã được giải tỏa.

    - Con đẻ và các con nuôi động viên chị thế nào giữa lùm xùm này?

    - "Mẹ đừng buồn, tụi con hiểu mẹ", chúng cũng chỉ biết nói vâỵ chứ đâu biết phải giúp mẹ thế nào. Nhưng, tôi vẫn buồn. Mọi chuyện cũng do mình. Tôi sai từ chuyện nhờ cộng đồng mạng dạy con khi con hư. Tôi cứ đơn giản nghĩ rằng, mình mong cộng đồng mạng giúp mình nói cho Cường đừng hư, đừng lì nữa. Nhưng tôi sai rồi. Nhiều người đã công kích Cường và điều đó làm cho Cường tức giận.

    - Trên fanpage, chị vẫn chia sẻ năng lượng tích cực khi thường xuyên tập thể dục, vận động mọi người đeo khẩu trang khi ra đường và đi trao quà giữa mùa dịch. Nhiều fan tỏ ra lo lắng, cho rằng chị cố tỏ ra mình ổn. Ngoài những khoảnh khắc đã chia sẻ, chị đối diện với cảm xúc tiêu cực thế nào khi thị phi bủa vây lấy mình?

    - Những cái tôi chia sẻ là thật. Tôi không làm sai gì thì không có gì phải lo lắng hay sợ hãi. Lúc tức giận quá, như lúc nghe Cường thừa nhận đoạn tin nhắn với fan là thật, tôi giận lắm. Nhưng lúc đó, tôi nhìn hình Phật bà Quan tâm để tìm sự tịnh tâm. Tôi biết rằng muốn hóa giải chuyện bên ngoài phải hóa giải chính tâm mình trước. Đó là cách tôi đối diện với những điều tiêu cực.

    Chi Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 112 khách