Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
"Ít có ca sĩ nào sống tốt như Như Quỳnh"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    "Ít có ca sĩ nào sống tốt như Như Quỳnh"

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 15, 2021 7:27 pm

    "Ít có ca sĩ nào sống tốt như Như Quỳnh, Như Quỳnh sống tốt lắm"

    Tùng Ninh | 16/06/2021

    "Là nghệ sĩ, nếu bước lên sân khấu mà cứ nghĩ mình là cái đỉnh thì không được" – ca sĩ Như Quỳnh nói.

    Mới đây, chương trình Music Box đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Ngọc Sơn, danh ca Giao Linh, ca sĩ Như Quỳnh và ca sĩ Hoàng Trang.

    Như Quỳnh: "Là nghệ sĩ, nếu bước lên sân khấu mà cứ nghĩ mình là cái đỉnh thì không được"

    Lần đầu tiên được ngồi cùng nhạc sĩ Ngọc Sơn và danh ca Giao Linh trên cùng một sân khấu, Như Quỳnh tỏ ra khá hồi hộp, cô ngượng ngùng nói:

    Hình ảnh

    "Hôm nay, lần đầu tiên tôi được ngồi trong một chương trình âm nhạc có đến 4 thế hệ như thế này, từ nhạc sĩ Ngọc Sơn tôi phải gọi là ông, tới cô Giao Linh và em Hoàng Nhung.

    Con cảm ơn cô Giao Linh, cảm ơn ông Ngọc Sơn. Con đang hồi hộp quá, con nhìn ông mà con ước gì được như ông, ở tuổi này vẫn còn minh mẫn. Con ước sau này vẫn còn được khỏe mạnh, xinh đẹp như cô Giao Linh. Chỉ cần như vậy là con hạnh phúc lắm rồi".

    Thấy Như Quỳnh quá khiêm tốn, nhạc sĩ Ngọc Sơn khuyên nhủ: "Con đừng ước được như ông vì ông đã 86 tuổi rồi, không biết còn mấy bước nữa đâu.

    Như Quỳnh quá khiêm nhường, chứ trong giới nghệ sĩ, Như Quỳnh đã có một chỗ đứng, vị trí nhất định rồi. Con hãy cố gắng giữ vững vị trí đó".

    Như Quỳnh nghe vậy liền tâm sự thêm: "Con vẫn phải học hỏi mọi người rất nhiều. Mình là nghệ sĩ, nếu bước lên sân khấu mà cứ nghĩ mình là cái đỉnh thì không được.

    Thời các cô các chú như cô Giao Linh mỗi người đều có một vị trí nhất định, con là hậu bối, không dám nghĩ mình làm được phân nửa như cô hay không, chỉ biết ráng. Con thấy rất khó khăn để giữ được vị trí này, ngồi mà lạnh quá, con hồi hộp, run đến đổ mồ hôi tay".



    Hình ảnh

    Danh ca Giao Linh thấy thế cũng tâm sự đôi lời về Như Quỳnh: "Như Quỳnh hôm nay hát rất hay, có nhiều luyến láy cực kỳ dễ thương. Cô quý Như Quỳnh vì cô nhận thấy Như Quỳnh sống tốt lắm. Ít có ca sĩ nào sống tốt như Như Quỳnh.

    Như Quỳnh đối với cha mẹ rất hiếu thảo, là một người con ngoan, giới nghệ sĩ ai cũng biết. Cô biết Như Quỳnh hay bệnh nhưng không sao, bệnh thì uống thuốc là khỏi, nay mình không khỏe thì mai mình khỏe.

    Cô mong Như Quỳnh cố gắng giữ gìn sức khỏe vì sức khỏe là điều quan trọng nhất. Cô cũng như khán giả luôn yêu tiếng hát Như Quỳnh.

    Như Quỳnh cứ yên tâm đi, ai cũng yêu mến con hết. Chỉ cần nhìn cách Như Quỳnh cư xử là người ta đã yêu rồi.

    Hình ảnh


    Như Quỳnh là một ca sĩ ở trên đỉnh cao của làng văn nghệ sau này rồi. Cái này ai cũng công nhận và bản thân Như Quỳnh cũng nên hãnh diện vì Tổ nghiệp cho con nhiều lắm".

    Ngọc Sơn: Giao Linh 8 giờ đã phải tới phòng thu, ca sĩ bây giờ 12 giờ mới đến còn kêu chưa mở giọng

    Cũng tại chương trình tuần này, nhạc sĩ Ngọc Sơn nói về sự khác biệt giữa ca sĩ thế hệ trước với ca sĩ ngày nay. Ông chia sẻ:

    "Ở thời của tôi và Giao Linh, để đào tạo một ca sĩ thành danh là cả một vấn đề, khó khăn lắm. Bây giờ có công nghệ thì dễ dàng hơn chứ ngày đó khó lắm. Giao Linh tập một bài mất 6 tháng mới xong.

    Ngày xưa đi thu băng khổ lắm, phải thu nguyên với ban nhạc, chỉ cần sai một chút là phải thu lại từ đầu.

    Hình ảnh

    Ca sĩ hồi xưa một ngày chỉ được thu 2 bài, sáng 1 bài, trưa 1 bài, tối thì ban nhạc phải về để đi diễn sân khấu.

    Ca sĩ phải thu cùng ban nhạc trực tiếp nên nếu thu sai là mặt ban nhạc biến sắc, sai đến 3 lần là nghe chửi. Họ chỉ cho ca sĩ hát sai 1 lần thôi, không cho phép thu đi thu lại như bây giờ.

    Bởi vậy, ca sĩ luôn phải hát chuẩn, hát đúng, là cả một vấn đề. Giao Linh 8 giờ sáng đã phải đi thu, phải hát được. Không chỉ Giao Linh mà Lệ Thu, Khánh Ly cũng đều thế. Còn bây giờ 12 giờ trưa ca sĩ mới tới phòng thu rồi bảo chưa mở giọng nên chưa hát được.

    Tôi nghe Giao Linh hát mà không cầm được nước mắt vì nhớ lại thời đó, ký ức đẹp đẽ quá. Tôi mong Giao Linh nếu được thì hãy cố gắng thêm nữa dù sức khỏe ngày một yếu đi. Giọng Giao Linh vẫn tốt như thưở nào, chỉ có sức khỏe thôi".


    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 128 khách