Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cô gái 'mặt bà thím' được k/g ủng hộ đăng quang Miss Hong Kong
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cô gái 'mặt bà thím' được k/g ủng hộ đăng quang Miss Hong Kong

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 19, 2021 2:59 am

    Cô gái 'mặt bà thím' được khán giả ủng hộ đăng quang Miss Hong Kong

    6/19/21

    Vóc dáng đẫy đà, nụ cười hồn nhiên khiến cô gái lai 19 tuổi Kristen được nhiều ủng hộ. Khán giả còn lập nhóm kêu gọi TVB cho cô đi tiếp vào vòng trong.

    Kirsten Fok - 19 tuổi - đã trở thành một trong những nhân vật được thảo luận nhiều nhất ở Hong Kong, kể từ khi cô được phát hiện tại vòng loại Miss Hong Kong 2021. Dù ban đầu, cô bị nhiều người đem ra làm trò đùa khi đến buổi casting với bộ váy hoa, tóc xù kẹp nơ trông như một bà thím. Tuy nhiên, mức độ được khán giả quan tâm của cô hơn đứt các người đẹp khác đến với cuộc thi năm nay.

    Trên các diễn đàn, nhiều người ví Kirsten Fok như nhân vật Mrs Potato Head của phim hoạt hình Toy Story. Số khác cho rằng cô giống nam diễn viên Hong Kong kỳ cựu Albert Law.

    Hình ảnh


    Nhan sắc và phong cách của Kristen gây ra nhiều tranh cãi, nhưng không phủ nhận độ hot của cô hơn đứt hot girl.

    Thậm chí, nhiều khán giả lại ưu ái cho rằng cô giống Đức Phật vì ngũ quan tươi sáng, đầy đặn, chưa kể cách cô giơ tay với lòng bàn tay hướng ra ngoài. Không chỉ vậy, cô còn có biểu cảm vui nhộn, hài hước khi trả lời phỏng vấn.

    Theo tờ Todayonline, tuy Kirsten được cho là đã vượt qua vòng sơ tuyển đầu tiên để vào vòng hai, nhưng vì một lý do nào đó, cô đã không xuất hiện ở vòng thứ hai hôm thứ tư (16/6), gây nhiều thất vọng cho khán giả cũng như nhà môi giới bảo hiểm nổi tiếng Hong Kong Joseph Lam. Vị luật sư là người cổ vũ cho Kristen từ những vòng đầu tiên, thậm chí còn thông báo trên mạng xã hội khi Kristen được vào vòng hai. Hiện tại, trên Instagram, anh kêu gọi khán giả cùng nhau quyên góp, mỗi người một ít tiền, nhằm mục tiêu thu về 1 triệu HKD để... hùn vốn với đài TVB, coi như là tiền tài trợ, từ đó "mua" cho Kristen một suất vào vòng trong. Anh đề ra ý tưởng: "Nếu mỗi người quyên góp 100 HKD, thì với khoảng 10.000 người đóng tiền, chúng ta có thể quyên góp được 1 triệu HKD. Với khoản tài trợ này gửi đến TVB, tôi tin rằng Kristen có thể lọt vào đêm chung kết và mang lại niềm vui cho mọi người".

    Hình ảnh

    Khán giả không cần chờ TVB tổ chức thi, lập tức trao quyền trượng và đeo vương miện, mặc áo bào cho Kristen.

    Trong khi câu chuyện chưa ngã ngũ, nhiều khán giả tự trao vương miện Hoa hậu Hong Kong 2021 cho Kristen bằng cách ghép ảnh cô mặc áo bào, cầm quyền trượng Miss Hong Kong. Những cuộc tranh cãi sặc mùi hài hước cũng diễn ra trên mạng, trong đó phe chống đối viết: "Nếu bà thím này giành chiến thắng trong cuộc thi, tôi thề sẽ không xem các chương trình TVB nữa". Phe ủng hộ đáp lại: "Trong thời gian đại dịch này, chúng tôi cần ánh sáng của Đức Phật để chiếu sáng và ban phước cho thế giới thông qua cuộc thi nhan sắc". Họ còn cho rằng giá trị của Kristen thậm chí vượt qua tầm nhan sắc: "Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài mà hãy nhìn vào trái tim. Chúng ta ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô ấy khi đứng trên sân khấu, tự tin đọ sắc với các mỹ nhân khác, điều mà nhiều người đẹp hơn cô ấy có thể không đủ can đảm để làm".

    Trước sự quan tâm của khán giả, Kristen không giải thích lý do vắng mặt trong vòng hai hôm 16/6. Tuy nhiên, cô đăng một video cảm ơn mọi người đã ủng hộ cô đến với hành trình Miss Hong Kong không được dài cho lắm này: "Cảm ơn tất cả những người hâm mộ, vì tất cả tình yêu và sự ủng hộ nồng nhiệt mà tôi đã nhận được từ các bạn". Ban đầu, Instagram của Kristen có 300 người theo dõi, hiện con số là hơn 2.000 người.

    Hình ảnh

    Kristen tại buổi gặp gỡ giám khảo hồi giữa tháng 6.

    Kirsten là một nhạc sĩ. Cô đã viết và biểu diễn gần 40 bài hát, có thể tìm thấy trên Spotify và KKBOX. Cô thậm chí đã phát hành album và đĩa đơn với biệt danh Lenar Bata. Anh trai của Kirsten - người đi cùng cô đến buổi thử vai - cũng đã gây ra sự chú ý trên mạng vì vẻ ngoài giống với nhân vật Sa Ngộ Tĩnh của Tây Du Ký. Anh cũng là một nhạc sĩ và đã phát hành sáu bài hát dưới cái tên Lenar Mitchell.

    Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong do đài TVB tổ chức, bắt đầu từ năm 1973 và luôn được dư luận Hong Kong quan tâm. Những năm gần đây, nhan sắc của các cô gái tham gia cuộc thi nhận nhiều xì xào, bàn tán. Không ít ý kiến cho rằng chuẩn nhan sắc của Miss Hong Kong ngày càng tệ.

    Nguyễn Hương (Theo Todayonline)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 111 khách