Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phi Nhung: Con gái tôi hét lên "con nhịn mẹ hết nổi rồi, con ghét mẹ"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Phi Nhung: Con gái tôi hét lên "con nhịn mẹ hết nổi rồi, con ghét mẹ"

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 02, 2020 12:01 pm

    Phi Nhung: Con gái tôi hét lên "con nhịn mẹ hết nổi rồi, con ghét mẹ"

    12/2/20

    Hình ảnh

    "Tôi dắt đi một lần là nó tởn tới già. Nó quá hãi khi thấy mẹ cứ hát xong là lại lên xe ngồi rồi đi tiếp tới chỗ khác, liên tục trong ngày lễ tết" – Phi Nhung nói.

    Phi Nhung được biết đến là ca sĩ có rất nhiều con nuôi. Nhưng ít ai biết rằng, cô cũng có một con gái ruột tên Wendy, sinh khi cô mới 20 tuổi.

    Từ khi sinh con gái, Phi Nhung phải đi làm cực khổ để kiếm tiền nuôi con và các anh chị em trong gia đình. Không những vậy, cô còn phải nuôi thêm các con nuôi của mình.

    Vì thế, Phi Nhung hầu như không có nhiều thời gian ở bên con gái ruột. Chính điều này đã khiến con gái cô nhiều lúc tủi thân và trách móc cô.

    Hình ảnh

    Tại chương trình Ngôi sao đương thời tuần này, Phi Nhung đã bật khóc tâm sự về chuyện mẹ con mình. Cô kể:

    "Tôi sinh con gái ra nhưng ít khi được ở gần con vì phải đi làm kiếm tiền. Tôi cứ đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ. Con thấy tôi cực khổ quá nên không thích.

    Một lần nọ tôi dắt con đi chơi, con trách tôi: "Con rất ghét mẹ. Tại sao những ngày lễ tết, giáng sinh, sinh nhật mẹ không ở cạnh con, trong khi bạn bè con đều được ở bên gia đình. Tại sao mẹ không cho được một ngày được đi chơi với mẹ.

    Tới tận bây giờ, con đã 16 tuổi rồi mà chưa một lần nào được như vậy".

    Tôi không biết nói gì, chỉ đáp lại là: "Con thông cảm cho mẹ, mẹ đang cố gắng làm tất cả để bù đắp cho con. Một mình mẹ phải nuôi hết bao nhiêu người, từ anh em ruột thịt tới các con nuôi.

    Những ngày lễ tết đó mẹ phải đi hát kiếm tiền. Mẹ không thể nào bỏ được các show đó được. Mẹ phải đi hát mới có tiền nuôi con, cho con được căn nhà, cái nọ cái kia, có được ngày hôm nay. Con trách mẹ như vậy mẹ biết phải làm sao?".

    Hình ảnh

    Con tôi vẫn không chịu, hét lên: "Con không tin, bạn con có cái này cái kia mà con không có. Con nhịn mẹ hết nổi rồi".

    Tôi thấy vậy mới bảo: "Thôi được, năm sau mẹ sẽ dành một ngày lễ tết dắt con đi chơi, coi mẹ hát, bù đắp tình cảm cho con". Tôi dắt đi một lần là nó tởn tới già. Nó quá hãi khi thấy mẹ cứ hát xong là lại lên xe ngồi rồi đi tiếp tới chỗ khác, liên tục trong ngày lễ tết".

    Từ cách đây nhiều năm, Phi Nhung đã lập một ngôi nhà tình thương riêng để nhận trẻ mồ côi làm con nuôi và nuôi dưỡng chúng. Người đồng hành cùng cô suốt nhiều năm qua là sư cô Thích Nữ Minh Viên, trụ trì chùa Pháp Lạc ở Bình Phước.

    Tại chương trình tuần này, Phi Nhung đã mời sư cô đến và chia sẻ:

    "Tôi và sư cô Thích Nữ Minh Viên là bạn với nhau từ nhỏ tới lớn. Sau một thời gian qua Mỹ và thành danh, tôi về Việt Nam tìm cô. Lúc đó, cô đã xuất gia và làm trụ trì chùa Pháp Lạc ở Bình Phước.

    Gặp lại tôi, cô bảo: "Mẹ Phi Nhung ơi, chùa mình bây giờ đổ nát quá, nằm ngủ mà rắn bò quanh, không có tiền xây".

    Tôi nghe vậy mới bảo: "Thôi, cô cứ nằm đỡ đi, không sao đâu. Đất cứ để trồng rau. Từ từ để Nhung đi hát kiếm tiền rồi xây chùa lên".

    Hình ảnh

    Sư cô nghe tôi nói thế cũng chịu. Thậm chí, cô còn qua bên Mỹ đi làm, đi học, phụ giúp tôi chăm sóc con gái Wendy để tôi về Việt Nam đi làm.

    Tới mấy năm sau, cô bảo tôi nuôi trẻ mồ côi làm phước vì Wendy cũng thích em bé mà tôi thì không lấy chồng sinh con nữa.

    Thế là cả tôi và sư cô đều đi làm cực khổ, kiếm tiền để xây một căn nhà dành cho trẻ mồ côi.

    Hiện tại, chùa của tôi cũng nghèo, chỉ đủ tiền để nuôi các con. Bản thân các con và sư cô đều phải đi làm kiếm tiền nuôi nhau và có thêm tiền giúp đỡ người nghèo khác. Sư cô xây thêm được rất nhiều nhà cho người nghèo ở Bình Phước".


    Tùng Ninh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 133 khách