Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hé lộ chiếc hộp quý của Tuấn Ngọc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hé lộ chiếc hộp quý của Tuấn Ngọc

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 21, 2021 8:21 pm

    Hé lộ chiếc hộp quý, được giữ cẩn trọng của danh ca Tuấn Ngọc luôn mỗi lần đi diễn

    Tùng Ninh | 22/06/2021


    "Một hôm, tôi thấy chú Tuấn Ngọc đến phòng trà và mang theo cái hộp đó, rất cẩn trọng. Tôi tò mò không biết bên trong hộp đựng gì" – Trác Thúy Miêu nói.


    Mới đây, tại chương trình Muốn nói gì nói, MC Trác Thúy Miêu và MC Quốc Bảo đã cùng nhau chia sẻ về chiếc micro, vật dụng gắn liền với sự nghiệp, công việc của mình.

    MC Quốc Bảo tâm sự: "Micro là vật dụng không thể thiếu, gắn liền với công việc của người làm nghệ sĩ. Tất cả nghệ sĩ đều là người cầm mic. Từ nhỏ tôi đã cầm mic nhưng là hát chứ không phải nói.

    Hình ảnh

    Tôi cầm mic lần đầu tiên năm lớp 2, bước lên sân khấu hát cùng bạn nữ lớp trương trong một cuộc thi và giành giải nhất.

    Nói chung, với nghệ sĩ chúng tôi, micro gắn liền với công việc, nguồn sống, cuộc đời chúng tôi. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi đều liên quan đến micro".

    MC Trác Thúy Miêu cũng chia sẻ: "Tôi rất thích cách gọi xưa của micro là máy ghi âm. Nó nhắc tôi nhớ rằng bất cứ âm thanh nào mình phát ra cũng được phóng đại lên nhiều lần. Vì vậy, cần phải có ý thức chọn lựa âm thanh phát ra từ cửa miệng.

    Tôi tiếp cận với micro từ khi còn rất nhỏ, đi học tiểu học. Lúc đó, tôi còn cầm mic dây, lưới sắt. Cảm giác của tôi lúc đó rất hãi hùng vì hồi nhỏ tôi sợ đám đông, sợ con người.

    Tôi nhìn vào sau phần lưới sắt bọc ngoài cái mic và cảm thấy bên dưới đó như một hố đen không đáy, nguy hiểm, đáng sợ, gây tò mò.


    Hình ảnh

    Bây giờ các chương trình đều dùng mic cài nên tôi thoải mái trong việc cử động cơ thể. Nhưng mọi người để ý sẽ thấy, mỗi khi dùng mic tay, bộ dạng của tôi trên sân khấu hơi đàn ông hơn một chút.

    Chưa kể, mỗi khi dứt một câu nói, tôi thường tung nhẹ cái mic lên rồi chụp lại để nhắc mình tạo dấu chấm câu. Mỗi đồng nghiệp của tôi đều có một thủ pháp, khẩu pháp khi dùng mic để tạo dấu ấn cá nhân riêng.

    Thậm chí, tôi còn muốn tung hứng với cái mic, nhưng một lần làm thế bị rơi mic nên các anh âm thanh không cho tôi làm nữa.

    Bây giờ công nghệ hiện đại nhưng tôi vẫn thích cầm mic hơn vì đó như thanh gươm của nghệ sĩ chúng tôi.


    Hình ảnh

    Tôi còn nhớ, thần tượng của tôi là danh ca Tuấn Ngọc mỗi khi đi diễn đều mang theo một món đồ bí mật để trong hộp bằng gỗ.

    Một hôm, tôi thấy chú Tuấn Ngọc đến phòng trà và mang theo cái hộp đó, rất cẩn trọng. Tôi tò mò không biết bên trong hộp đựng gì. Lúc chuyên viên âm thanh mở chiếc hộp đó ra, tôi mới thấy bên trong là chiếc mic riêng của chú ấy. Trong hộp còn lót nhung mềm.

    Tôi nhìn thấy rõ chú Tuấn Ngọc trân trọng chiếc mic đó như thế nào. Từ đó tôi biết chú ấy cũng trân trọng giọng hát, thanh quản của mình ra sao. Tôi ước mình là người chuyên viên âm thanh kia để được chạm vào chiếc mic đó của chú Tuấn Ngọc".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 134 khách