Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sing:30 năm tù vì tra tấn người giúp việc đến chết
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Sing:30 năm tù vì tra tấn người giúp việc đến chết

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 22, 2021 4:52 am

    30 năm tù cho bà nội trợ Singapore vì tra tấn người giúp việc đến chết


    Quốc Đạt Thứ ba, 22/6/2021

    Một bà nội trợ 41 tuổi ở Singapore nhận án 30 năm tù vì bỏ đói và tra tấn người giúp việc ngoại quốc. Nạn nhân tử vong sau 10 tháng bị ngược đãi liên tục.



    Hành vi tàn bạo của bị cáo Gaiyathiri Murugayan "không thể kể hết được bằng từ ngữ”, Strait Times ngày 22/6 dẫn lời thẩm phán trong lúc tuyên án.

    Thẩm phán nhận định vụ án này “nằm trong số các loại án ngộ sát nghiêm trọng nhất”, vì nạn nhân phải chịu đựng đau đớn trong thời gian dài trước khi chết.


    Hình ảnh

    Gaiyathiri Murugayan bị dẫn giải về căn hộ riêng ở đường Bishan vào ngày 3/8/2016. Ảnh: Lianhe Wanbao.

    Trước đó, luật sư bào chữa đề nghị án phạt 8-9 năm tù cho thân chủ. Vị này mô tả Gaiyathiri là bà mẹ bị rối loạn thần kinh sau khi sinh và rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

    Phản bác lại lời bào chữa, công tố viên lập luận rằng bệnh thần kinh không phải cái cớ để phạm tội và đề nghị mức án chung thân hoặc ít nhất 27 năm tù.

    Bản án 30 năm tù của Gaiyathiri xuất phát từ những lần ngược đãi người giúp việc quốc tịch Myanmar Piang Ngaih Don, 24 tuổi.

    Từ khi Piang tới làm việc vào cuối tháng 5/2015, Gaiyathiri hành hung nạn nhân gần như mọi ngày trong nhiều tháng tại căn hộ của gia đình.

    Những trận ngược đãi trong tháng cuối đời của Piang được camera giấu kín ghi lại. Camera do chồng của Gaiyathiri lắp đặt. Hai vợ chồng ly hôn từ tháng 1.


    Hình ảnh

    Piang Ngaih Don bị ngược đãi gần như hàng ngày trong gần 10 tháng trước khi chết. Ảnh: Helping Hands for Migrant Workers.



    Bữa cơm hàng ngày của Piang chỉ vỏn vẹn những lát bánh mì đẫm nước, thức ăn vừa lấy ra từ tủ lạnh, hoặc chút cơm vào buổi tối.

    Nữ giúp việc chỉ được ngủ khoảng 5 tiếng mỗi ngày và phải đeo nhiều lớp khẩu trang vì bị cho là ở bẩn.

    Trong 12 ngày cuối đời, Piang bị cột vào song sắt cửa sổ và bắt ngủ trên sàn nhà.

    Tối 25/7/2016, Piang bị hai mẹ con Gaiyathiri ngược đãi vì bị cho là giặt quần áo chậm.

    Sáng 26/7/2016, Piang tiếp tục bị Gaiyathiri hành hung. Vài tiếng sau, Piang được bác sĩ tuyên bố đã chết.

    Khi chết, Piang chỉ nặng 24 kg, giảm gần 40% so với trước khi làm cho gia đình Gaiyathiri.

    Kevin Chelvam, chồng cũ của Gaiyathiri, cùng Prema Naraynasamy, mẹ ruột bị cáo, cũng phải đối mặt nhiều cáo buộc liên quan. Ông Chelvam từng là cảnh sát nhưng đã bị đình chỉ công tác.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 81 khách