Tùng Ninh | 10/07/2021
"Thỉnh thoảng, tôi mới nhận lời mời đi hát hay thu âm. Sau khoảng 3 năm, tôi có được số vốn nhỏ để mở cửa hàng bánh mì" – danh ca Hoạ Mi nói.
Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng với sự xuất hiện của danh ca Họa Mi, một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng của dòng tân nhạc trữ tình từ trước 1975 qua tới hải ngoại.
Mở đầu chương trình, danh ca Họa Mi tâm sự về một tấm hình đặc biệt mà bản thân cô chưa từng đăng tải trước đây. Cụ thể, bức hình này chụp góc nghiêng của cô thời trẻ với nước ảnh trắng đen nhuốm màu xưa cũ. Cô nói:
"Bức hình này chụp vào năm 1974 sau khi tên tuổi của tôi đã được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ lăng xê trên thị trường âm nhạc.
Năm ấy, tôi mới chỉ mới 19 tuổi, được một hãng phim mời đóng vai chính về một mối tình tay ba và tôi chính là kẻ thứ ba ấy. Để hóa thân thành một nữ nhà báo, tôi đã chấp nhận hi sinh mái tóc dài nuôi bao năm, cắt ngắn toàn bộ nhằm tạo dựng hình tượng mạnh mẽ của nhân vật.
Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cũng chính là người đã hỗ trợ và dìu dắt tôi trong buổi đầu bước chân vào con đường nghệ thuật. Bài hát đầu tiên của ông được tôi thể hiện là ca khúc Đưa em xuống thuyền.
Cảm xúc lần đầu bước chân lên sân khấu chuyên nghiệp với rất nhiều khán giả đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên. Khi ấy, dù lo lắng và run lẩy bẩy, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và hoàn thành tốt bài hát".

Tiếp đó, Họa Mi tâm sự về thời gian hoạt động tại Sài Gòn trước khi ra hải ngoại. Cô nói:
"Thời đó, tôi là người ít đi hát phòng trà nhất vì đã là ca sĩ độc quyền của phòng trà Maxim.
Tuy nhiên, tôi lại có cơ duyên gặp gỡ với NSƯT Hồng Vân của tam ca Đông Phương và được nhờ hát thế chân cho chị ấy tại phòng trà của danh ca Khánh Ly. Từ đó, tôi mới có cơ hội hát thêm một số phòng trà khác.
Sau một tuần hát thế chân cho NSƯT Hồng Vân, Khánh Ly đã mời tôi ở lại hát solo cho phòng trà của chị.
Được một thời gian ngắn, vì muốn có sự đổi mới nên Khánh Ly đã ngỏ ý muốn thành lập một nhóm tam ca và nhờ tôi tìm thêm 2 thành viên.
gọc Yến và Họa Mi
Khi ấy, tôi nghĩ ngay đến người bạn cùng hoạt động trong nhóm hợp xướng tại trường là Diễm Chi và mời thêm một người chị là ca sĩ Ngọc Yến. Cả nhóm lấy tên là tam ca Mắt Biếc vì thường trang điểm mắt xanh khi lên sân khấu".
Về mối quan hệ giữa mình và ca sĩ Ngọc Yến, Họa Mi nói thêm: "Sau này, không chỉ là đồng nghiệp trên sân khấu, mối quan hệ giữa Ngọc Yến và tôi còn trên cả mức thân thiết thông thường, như hai chị em trong gia đình.
Thời trẻ, tôi hay sang nhà chị Ngọc Yến ăn cơm mỗi ngày. Tôi không có cha mẹ nên sau mỗi buổi học hay tập nhạc đều qua ăn cơm với gia đình Ngọc Yến. Thành thử lâu ngày, tôi trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình ca sĩ Ngọc Yến, tới quần áo cũng chia sẻ cho nhau".
Ngoài ra, Họa Mi cũng tâm sự thêm về thời gian sinh sống tại hải ngoại của mình: "Sau này, tôi sang Paris định cư với hai bàn tay trắng. Tại trời Âu, tôi phải làm công việc bán kem vào ban ngày khoảng 8 tiếng, còn buổi tối thì chăm lo cho các con.
Thỉnh thoảng, tôi mới nhận lời mời đi hát hay thu âm. Sau khoảng 3 năm, tôi có được số vốn nhỏ để mở cửa hàng bánh mì. Tất cả các công đoạn để làm ra chiếc bánh đều được tôi tự tay thực hiện.
Cho tới bây giờ, tôi vẫn tự hào rằng bánh mì tôi làm không chỉ ngon mà còn vô cùng đẹp mắt.
Tiệm bánh mì 7 năm của tôi cũng là một trong những cửa hàng ngon nhất tại quận 14 ở Paris.
Điều khác biệt làm nên thương hiệu bánh mì của tôi chính là cửa hàng duy nhất có phụ nữ là người làm bánh, ngay cả ở Pháp cũng chỉ có đàn ông làm công việc này".
