Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

ĐệI phu nhân Haiti kể lại khoảnh khắc chồng bị ám sát

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 7 10, 2021 8:23 pm
by music123
Vợ góa của tổng thống Haiti lên tiếng


Minh An Chủ nhật, 11/7/2021

Đệ nhất phu nhân Martine Moise cáo buộc những người muốn ngăn chặn sự thay đổi dân chủ trong cuộc tranh giành quyền lực tại Haiti đứng sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.



Bà Martine Moise hôm 10/7 cho biết chồng bà đã bị ám sát với lý do chính trị, Reuters đưa tin.

"Họ đã cử lính đánh thuê giết tổng thống cùng với các thành viên trong gia đình tại nhà vì lợi ích từ các hợp đồng đường, nước, điện và cuộc trưng cầu dân ý cũng như bầu cử vào cuối năm, nhằm ngăn chặn sự thay đổi của đất nước", đoạn ghi âm ghi lại lời bà nói đã được đăng trên Twitter. Bà Martine không nêu tên cụ thể bất kỳ ai.

Hình ảnh

Tổng thống Jovenel Moise và Đệ nhất phu nhân Martine. Ảnh: CNN.

Ông Jovenel Moise từng nhiều lần đề cập đến các thế lực đen tối đứng đằng sau những bất ổn tại Haiti.

Trong quá khứ, những nỗ lực của ông Moise nhằm chấm dứt tình trạng các công ty độc quyền cung cấp hợp đồng béo bở cho giới thượng lưu quyền lực, đồng thời đề xuất cuộc trưng cầu dân ý thay đổi hiến pháp đã khiến chính trị gia phe đối lập và nhà tài phiệt tức giận.

Cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra ​​vào ngày 26/9 cùng với các cuộc bầu cử khác có thể bãi bỏ vị trí thủ tướng, định hình lại nhánh lập pháp và củng cố chức vụ tổng thống Haiti.

Tuy nhiên, vụ ám sát Tổng thống Moise khiến kế hoạch này khó có thể thực hiện theo đúng dự định, dẫn đến tình trạng hỗn loạn chính trị tại nước này.

Cơn bão chính trị ở Haiti ngày càng dữ dội khi hai thủ tướng - thủ tướng lâm thời và thủ tướng được bổ nhiệm - tranh giành quyền điều hành đất nước.

Hôm 9/7, người được ông Moise bổ nhiệm làm thủ tướng ngay trước khi xảy ra vụ ám sát, ông Ariel Henry, đã tuyên bố quyền lãnh đạo Haiti.

Trong khi đó, Thủ tướng lâm thời Claude Joseph cho biết ông nắm quyền chỉ huy cảnh sát, quân đội và ban bố tình trạng thiết quân luật trên khắp cả nước.

Rạng sáng 7/7, Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph đã bất ngờ thông báo ông Moise, 53 tuổi, bị ám sát trong cuộc tấn công tại nhà riêng ở thủ đô Port-au-Prince.

Đệ nhất phu nhân Martine Mose cũng bị thương trong vụ việc. Bà đã được vận chuyển đến bệnh viện Jackson tại Miami, bang Florida, Mỹ để điều trị.

Giới chức Haiti cho biết 28 sát thủ nước ngoài được cho đã thực hiện vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, gồm 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti.

Re: Vợ góa của tt Haiti lên tiếng

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 7 10, 2021 8:51 pm
by music123
Đệ nhất Phu nhân Haiti tiết lộ "sốc" về vụ chồng bị ám sát

7 11/07/2021

Từ Mỹ, Đệ nhất Phu nhân Haiti Martine Moise đã lần đầu lên tiếng sau vụ Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát, tiết lộ chồng bà đổ gục chỉ trong nháy mắt mà chưa kịp nói một lời, Reuters đưa tin.

Ngày 11/7 (giờ Việt Nam), tài khoản twitter chính thức của Đệ nhất Phu nhân Haiti Maritine Moise đã đăng tải một đoạn ghi âm với nội dung như sau: "Tôi vẫn còn sống, nhờ ơn thượng đế. Chỉ trong nháy mắt, những tên lính đánh thuê ập vào nhà tôi, xả súng vào chồng tôi mà không cho anh ấy cơ hội nói một lời nào".

Đây là lần đầu tiên bà Martine Moise lên tiếng, ba ngày sau khi bà được đưa tới bệnh viện ở Miami (Mỹ) để điều trị vết thương nghiêm trọng, gây ra bởi nhóm các tay súng đột nhập vào nhà riêng của gia đình bà rạng sáng 7/7 và cướp đi mạng sống của Tổng thống Jovenel Moise.

Hình ảnh

Bà Martine Moise hiện được điều trị tại Mỹ. Ảnh: AP.

Trong đoạn ghi âm, Đệ nhất Phu nhân Martine Moise cho rằng, những kẻ ám sát có thể được cử đến bởi những thành phần không hài lòng khi chồng bà lên kế hoạch "xây dựng đường sá và cấp điện, nước cho người dân, cũng như tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp và các cuộc bầu cử vào cuối năm".

"Tôi đang khóc, đó là sự thật. Nhưng chúng ta không thể để đất nước lạc lối. Chúng ta không thể để máu của anh ấy đổ xuống một cách vô ích. Tôi sẽ không bỏ rơi các bạn", bà Martine Moise nhấn mạnh.

Theo giới chức Haiti, những kẻ tấn công vào tư gia của Tổng thống Jovenel Moise và Phu nhân ở thủ đô Port-au-Prince là đội lính đánh thuê 28 người. Cụ thể, nhóm này gồm hai người Mỹ gốc Haiti và 26 người Colombia, nhiều người trong số họ là quân nhân đã nghỉ hưu.

Hiện tại, 17 người đã bị bắt và ít nhất ba người bị tiêu diệt, trong khi số còn lại đang lẩn trốn. Cảnh sát Haiti đang tiến hành điều tra động cơ và kẻ chủ mưu vụ việc.

Linh Đan

Re: ĐệI phu nhân Haiti kể lại khoảnh khắc chồng bị ám sát

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 7 11, 2021 6:39 am
by music123
Đệ nhất phu nhân Haiti kể lại khoảnh khắc chồng bị ám sát

Đại Hoàng Chủ nhật, 11/7/2021 1

Martine Moise, Đệ nhất phu nhân Haiti, mô tả rằng vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise diễn ra quá nhanh khiến chồng bà "không kịp nói lời nào" trước khi bị bắn chết, theo BBC.



Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise ngày 10/7 đăng tải một đoạn ghi âm lên Twitter mô tả lại khoảnh khắc Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát hôm 7/7. Bà Moise đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đảm đương công việc của người chồng quá cố.

"Chỉ trong nháy mắt, nhóm lính đánh thuê ập vào nhà và ghim những phát đạn vào người chồng tôi", bà Moise kể lại trong bài đăng trên Twitter. BBC cho biết một số nguồn tin đã xác nhận đoạn băng ghi âm này thuộc về Đệ nhất phu nhân Moise.

"Tôi không thể gọi tên hành động này được. Nhóm thủ phạm hẳn phải là những người không có giới hạn nên mới ám sát một tổng thống như Jovenel Moise, thậm chí còn không cho ông ấy cơ hội để nói một lời nào", bà Moise nói.


Hình ảnh

Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise (áo trắng, ngoài cùng bên trái) đi cạnh Tổng thống Jovenel Moise lúc sinh thời. Ảnh: New York Times.

Tổng thống Moise được cho là bị ám sát bởi một đội gồm 28 sát thủ nước ngoài, theo BBC. Bà Moise cho rằng chồng mình bị ám sát vì động cơ chính trị. Người góa phụ đề cập đến một cuộc trưng cầu dân ý ở Haiti liên quan đến những thay đổi về mặt hiến pháp.

Bà Moise cho rằng những người liên quan đến âm mưu giết chồng mình "muốn ám sát giấc mơ của tổng thống".

"Tôi đang khóc, đó là sự thật. Nhưng chúng ta không thể để đất nước lạc lối", bà Moise nói trong đoạn băng ghi âm. "Chúng ta không thể để máu của Tổng thống Jovenel Moïse, chồng tôi, vị tổng thống mà chúng ta rất mực yêu quý, chảy một cách vô ích".

Đệ nhất phu nhân Moise cũng bị thương trong vụ tấn công. Bà Moise sau đó đã được đưa đến Mỹ để điều trị các vết thương do trúng đạn. Thủ tướng Haiti Claude Josep cho biết bà Moise đã "qua cơn nguy kịch" và đang trong tình trạng ổn định.

Hiện vẫn chưa rõ ai là người đứng sau vụ ám sát hôm 7/7 và với động cơ gì. Cách thức nhóm sát thủ xâm nhập vào tư dinh tổng thống vẫn chưa được giải đáp. Các vệ sĩ của ông Moise sẽ bị thẩm vấn vào tuần tới.

Cảnh sát Haiti cho biết đa số lính đánh thuê là người Colombia và hai nghi phạm là công dân Mỹ.

Cựu thượng nghị sĩ Haiti Steven Benoit nói với đài phát thanh Magik9 của Haiti hôm 9/7 rằng "nhóm sát thủ giết hại Tổng thống Moise không phải là người Colombia" song không cung cấp bằng chứng về tuyên bố của mình.

Ông Moise bị ám sát trong bối cảnh phe đối lập ở Haiti gây áp lực và buộc tổng thống phải chịu trách nhiệm cho tình hình hỗn loạn của nền kinh tế nước này.

Phe đối lập đòi chọn tổng thống từ một trong số các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp, thay vì đợi đến cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 9.

Tổng thống Moise từng khẳng định sẽ chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, nhưng ông cho biết bản thân sẽ không từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022.