Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Ngọc Sơn chịu tang mẹ trong khu cách ly

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 7 12, 2021 3:03 am
by music123
Ngọc Sơn chịu tang mẹ trong khu cách ly

7/12/21

BÀ RỊA - VŨNG TÀUCa sĩ Ngọc Sơn chịu tang mẹ trong khu cách ly khi bà đột ngột qua đời ở tuổi 77, chiều 11/7.

Do gia đình Ngọc Sơn liên quan ca dương tính với nCoV, anh và mẹ là F1, đi cách ly tập trung tại huyện Long Điền từ hôm 8/7. Gia đình cho biết bà mất ở cơ sở y tế nơi đang cách ly, vì tuổi cao, bệnh nền, sau khi qua các lần xét nghiệm âm tính với nCoV. Vì dịch tại Vũng Tàu diễn biến phức tạp, lễ tang được tổ chức đơn giản. Thi hài bà được hỏa táng cùng ngày, tro cốt được gửi về cho gia đình.

Hình ảnh

Ngọc Sơn túc trực ở bệnh viện chăm mẹ khi bà về nước trị bệnh tháng 6/2020. Đại diện truyền thông ca sĩ cho biết Ngọc Sơn chịu tang mẹ trong khu cách ly, tâm trạng rối bời. Ảnh: Tử Văn.

Bệnh tình của mẹ Ngọc Sơn trở nặng đầu năm 2020. Lúc đó, bà qua Mỹ ở nhà con gái đầu - chị Thu Hiền - tại California để trị bệnh, nhưng khối u cổ khiến sức khỏe bà suy giảm. Khi bác sĩ tiêm thuốc đặc trị, bà bị phản ứng do thuốc không hợp thể trạng, sức khỏe suy kiệt vì không ăn uống được. Tháng 6/2020, Ngọc Sơn đón mẹ về nước để tiện chăm sóc. Anh túc trực bên giường bệnh để chăm sóc, hàn huyên, giúp mẹ lên tinh thần, dìu bà tập đi vì ngồi xe lăn lâu ngày. Sau một thời gian, sức khỏe bà tiến triển khả quan. Ngọc Sơn và mẹ sống tại căn biệt thự ở quận 1, TP HCM. Gần đây, gia đình đón bà về Vũng Tàu tịnh dưỡng vì bà thích không khí trong lành nơi đây, Ngọc Sơn cũng về theo mẹ.

Ngọc Sơn nổi tiếng là ca sĩ hiếu thảo. Cuối thập niên 1980, một lần đi diễn xa, nhớ nhà, anh sáng tác ca khúc Lòng mẹ. Nhờ bài hát, tên tuổi anh dần phổ biến với khán giả. Sau khi cha qua đời năm 2015, Ngọc Sơn nghỉ hát một thời gian để chăm mẹ. Dù cao tuổi, bà theo sát anh trong các show. Bà thường nói trong các con bà, Ngọc Sơn là người nặng gánh kinh tế nhất vì phải lo cho cả nhà. Ca sĩ hỗ trợ anh chị, họ hàng nội ngoại từ việc đi học đến gây dựng sự nghiệp, mua nhà. Nhiều hôm, bà thấy anh quay chương trình đến rạng sáng mới về. Ca sĩ giao toàn bộ thu nhập cho mẹ quản lý. Niềm vui của bà là thỉnh thoảng cùng con trai đi làm thiện nguyện.

Năm 2018, dịp sinh nhật 50 tuổi của Ngọc Sơn, bà lấy tiền anh biếu bấy lâu, dành dụm mua xe hơi ba tỷ đồng tặng con. Ca sĩ từng nói: "Tôi đến nay chưa lấy vợ, ngoài chuyện duyên số, cũng vì muốn toàn tâm phụng dưỡng mẹ".

Ngọc Sơn sinh ngày 26/11/1968 tại Hải Phòng. Năm 1987, anh cùng gia đình vào TP HCM định cư và học trường Nghệ thuật Sân khấu. Hai năm sau, anh chuyển sang học thanh nhạc dân tộc và bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh nhanh chóng thu hút khán giả qua những sáng tác như Lòng mẹ, Giận hờn, Nhớ về em, Tình cha, Vầng trăng cô đơn...

Tam Kỳ - Trường Hà

Re: Ngọc Sơn chịu tang mẹ trong khu cách ly

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 7 12, 2021 3:04 am
by music123

Re: Ngọc Sơn chịu tang mẹ trong khu cách ly

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 7 12, 2021 10:18 am
by music123
Mẹ mất giữa dịch, Ngọc Sơn không thể chịu tang

7/12/21

Bà Kim Loan - mẹ danh ca Ngọc Sơn - qua đời chiều 11/7 tại Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng anh không được nhìn mặt đấng sinh thành lần cuối vì đang phải cách ly.

Đại diện truyền thông của Ngọc Sơn xác nhận với pv "Bà Kim Loan vừa mất vì tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 78 tuổi. Ngọc Sơn không thể về chịu tang hay lo hậu sự cho mẹ vì đang phải cách ly do liên quan ca mắc Covid-19"

Hình ảnh

Ca sĩ Ngọc Sơn và mẹ - bà Kim Loan.

Phía ca sĩ Ngọc Sơn cho biết, Ngọc Hải - em trai nam danh ca - đại diện gia đình làm đám tang cho bà Kim Loan nhưng mọi việc diễn ra nhanh gọn vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Thi hài mẹ Ngọc Sơn đã được đưa đi hoả táng và gửi tro cốt về cho gia đình.

Bà Kim Loan về Bà Rịa - Vũng Tàu sống cùng gia đình con trai thứ hai - ca sĩ Ngọc Hải - trước khi TP HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. "Mẹ anh Ngọc Sơn thích biển và không khí trong lành, nhịp sống yên bình, chậm rãi tại Vũng Tàu nên quyết định về đó dưỡng bệnh. Cả nhà nam ca sĩ cùng về với mẹ", đại diện của Ngọc Sơn nói.

Những ngày qua, do gia đình Ngọc Sơn liên quan tới ca nhiễm Covid-19 ở Bà Rịa - Vũng Tàu nên các thành viên đều phải đi cách ly tập trung. Vì thế khi bà Kim Loan đột ngột qua đời, nam danh ca không thể nhìn mặt mẹ lần cuối.


Hoàn cảnh của gia đình Ngọc Sơn khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả của anh xót xa bởi Ngọc Sơn nổi tiếng là người con hiếu thảo. Khi bà Kim Loan còn sống, danh ca luôn chăm sóc, phụng dưỡng mẹ chu đáo. Nam ca sĩ tiết lộ, mẹ là người quản lý tiền bạc cho anh nhiều năm qua. Bản thân anh sống giản dị, tiết kiệm và hay để dành tiền làm từ thiện. "Mẹ luôn ủng hộ tôi giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình", nam ca sĩ chia sẻ. Hồi tháng 5 bà Kim Loan còn cùng Ngọc Sơn đi từ thiện ở huyện Củ Chi, TP HCM. Tuy nhiên sau đó, sức khoẻ bà suy yếu dần, phải về Bà Rịa - Vũng Tàu tĩnh dưỡng.

Hình ảnh

Ngọc Sơn và mẹ tới trao 100 triệu đồng hỗ trợ Mái ấm Thiện Duyên ở huyện Củ Chi, hồi tháng 5.

Năm 2020, mẹ Ngọc Sơn từng bị bệnh nặng, phải phẫu thuật loại bỏ khối u ở cổ. May mắn sau đó, bà đã điều trị thành công, vượt qua bạo bệnh. Khi còn sống, bà Kim Loan luôn tự hào vì Ngọc Sơn giỏi giang, hiếu thảo, chăm lo chu đáo cho bố mẹ, các em. Bà chỉ lo lắng vì con trai ở tuổi ngoài 50 vẫn chưa yên bề gia thất.

Hương Giang

Re: Ngọc Sơn chịu tang mẹ trong khu cách ly

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 7 12, 2021 1:09 pm
by music123
Mẹ ruột Ngọc Sơn vừa qua đời: 28 năm làm hiệu trưởng, nắm giữ mọi tiền bạc của con khi về già


Ngọc Anh | 12/07/2021

Hình ảnh

Ngọc Sơn từng chi số tiền chục tỷ đồng để chữa bệnh cho mẹ.


Sau thời gian chống chọi với bệnh nặng, bà Kim Loan - mẹ ruột danh ca Ngọc Sơn vừa trút hơi thở cuối cùng tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 11/07, hưởng thọ 78 tuổi.

Được biết, do Ngọc Sơn đang phải cách ly vì có liên quan đến một ca mắc covid-19 nên không thể về chịu tang mẹ. Bà Kim Loan sinh năm 1944 và từng có 28 năm làm hiệu trưởng của một trường cấp 2.

Trong suốt quá trình công tác, bà nhận được nhiều danh hiệu cao quý như: Phụ nữ nuôi con khỏe dạy con ngoan, Phụ nữ và đảm đang, Lãnh đạo tài năng…

Hình ảnh
Ngọc Sơn và mẹ ruột.

Khi về nghỉ hưu, bà dành toàn bộ thời gian để chăm sóc chồng con và đứng ra làm quản lý để nhận show, sắp xếp lịch diễn… chi "Ông hoàng nhạc sến".

Với những chương trình được tổ chức ở ngay TP.HCM, bà Kim Loan thường xuyên hộ tống Ngọc Sơn đi diễn và giới nghệ sĩ đã rất quen thuộc với hình ảnh người mẹ lớn tuổi vẫn chăm sóc cho nam ca sĩ từng ly từng tí trong hậu trường.

Trong mắt Ngọc Sơn, mẹ là một người phụ nữ phi thường và tuyệt vời. Và chính sự yêu thương của mẹ đã khiến cho anh có nhiều sự thay đổi trong cách sống và trở thành một nghệ sĩ điềm đạm, thích giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Có thời gian, bà Kim Loan vô cùng đau lòng khi Ngọc Sơn quyết định hiến xác cho y học đồng thời sống khép kín và chỉ thích ăn chay.

Nhưng khi đã hiểu được mong muốn của con, bà học cách chấp nhận và suy nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn.

Cũng sau ánh hào quang, ít ai biết rằng Ngọc Sơn duy trì thói quen đưa hết tiền cát-xê đi diễn cho mẹ giữ và chỉ mang theo người vài triệu đồng để chi trả cho những thứ cần thiết.

Vào năm 2020, khi phát hiện bà Kim Loan lâm bệnh nặng. nam danh ca quyết định đưa mẹ sang Mỹ chữa trị với chi phí hơn 10.000 USD cho một ngày viện phí và tình trạng kéo dài trong 6 tháng (khoảng 45 tỷ đồng - pv).

Khi bác sĩ kết luận khối u của mẹ Ngọc Sơn lành tính và sớm hết bệnh, anh vô cùng hạnh phúc. Về việc tốn một khoản tiền khá lớn, anh cho rằng: "Tiêu cho mẹ không cần kể khổ. Mẹ khỏe là được dù bán cả gia tài, bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là một sự hạnh phúc rồi.

Chính Ngọc Sơn đứng trực tiếp chữa cho mẹ và lúc về Việt Nam tưởng đâu chỉ đem xác về thôi vì 99% không qua được".

Hình ảnh

Bà Kim Loan vẫn giữ tinh thần tốt trong thời gian điều trị bệnh.