Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sài Gòn ‘giới nghiêm,’ LittleSG ngưng nhận gởi hàng về Việt Nam
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Sài Gòn ‘giới nghiêm,’ LittleSG ngưng nhận gởi hàng về Việt Nam

    by music123 » Thứ 5 Tháng 7 29, 2021 6:57 am

    Sài Gòn ‘giới nghiêm,’ Little Saigon ngưng nhận gởi hàng về Việt Nam

    7/29/21

    LITTLE SAIGON, California (NV) – “Hai ngày nay, kể từ 26 Tháng Bảy, chúng tôi không nhận chuyển hàng về Việt Nam nữa. Hy vọng rằng đây chỉ là tình trạng tạm thời.” Ông Minh Nguyễn, chủ tiệm Zip Post trên đường Bolsa, cho biết như vậy trước việc thành phố Sài Gòn và nhiều tỉnh ở miền Nam ban hành lệnh “giới nghiêm” chống COVID-19.

    Hình ảnh

    Một phần số hàng gởi về Việt Nam bị tồn đọng tại Zip Post trong hai ngày qua. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

    Theo ông Minh, tình trạng này xảy ra là vì các hãng vận chuyển đường hàng không đang đương đầu với lượng hàng hóa gởi về Châu Á tăng vọt.

    “Số lượng hàng hóa từ Mỹ gởi về Châu Á tăng ít nhất là năm lần trong thời gian gần đây,” ông Minh ước tính.

    Ông tiếp: “Một phần vì người dân ở các nước ở Châu Á đang bị ‘lock down’ nên cần hàng hóa gởi về. Do đó, các hãng vận chuyển này ưu tiên cho nhân viên của họ.”

    Nhưng lý do chính vẫn từ Việt Nam.

    “Luật ‘lock down’ ở Việt Nam thay đổi thường xuyên để phù hợp với tình trang lây lan COVID-19. Mà để một gói hàng đến tay người nhận phải đòi hỏi ba yếu tố. Thứ nhất, là kho chứa đồ của công ty gởi hàng. Thứ nhì, là khu vực nhà ở của người giao hàng và thứ ba, là khu vực nhà ở của người nhận hàng.” Vẫn theo lời ông Minh.

    “Lệnh ‘lock down’ của mỗi khu vực thay đổi khó lường. Mới đêm nay không sao, sáng mai mới biết bị phong tỏa. Chỉ một trong ba yếu tố này bị nằm trong khu vực bị phong tỏa là thùng hàng phải nằm trong kho thôi.” Ông Minh giải thích tiếp.

    Hình ảnh

    Quá nhiều người đến gởi hàng, ông Minh phải dán giấy “tạm ngưng nhận hàng”. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

    Chia sẻ thêm, ông Minh cho biết trong thời gian gần đây, giá gởi hàng có tăng thêm.

    “Nhưng tôi và nhiều tiệm quanh vùng vẫn giữ giá cũ cho bà con mình thôi,” ông nói.



    Trở lại vấn đề trước mắt, vì không muốn thất hứa với khách hàng, ông Minh đã dán giấy trước cửa là “Zip Post tạm ngưng nhận hàng Việt Nam.”

    Chỉ đống hàng còn tồn đọng trong tiệm, ông Minh nói: “Những cái này tôi nhận trước khi hãng cho biết tạm ngưng. Khi gởi được, đống này phải đi trước.”

    Ông Long Ngô, chủ tiệm One Touch Cargo trên đường Moran, cũng cho biết “không nhận chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam từ cuối tuần rồi, từ 25 Tháng Bảy.”

    Tạm ngưng nhận chuyển hàng về Việt Nam là một sự thất thu lớn cho One Touch. “Thà vậy còn hơn là thất hứa với khách hàng,” ông Long nói.

    Hình ảnh

    Tạm ngưng nhận chuyển hàng về Việt Nam là một sự thất thu lớn cho One Touch Cargo, (Hình: Đằnng-Giao/Người Việt)


    Ông kể: “Các hãng vận chuyển của tôi cho biết họ không có hàng gởi ra từ Việt Nam vì nhiều hãng xưởng trong nước bị đóng cửa. Nếu chỉ chuyển hàng có một chiều thì không đủ sở hụi nên họ tạm thời ngưng. Hy vọng là tình trạng này sớm chấm dứt.”

    Về phía khách gởi hàng, từ tuần trước, họ đã gặp vấn đề.

    Bà Nguyễn Kim Nghĩa ở Westminster, than: “Tôi gởi thuốc, sữa và ít bánh kẹo cho gia đình ở Long An. Thường thì ba tuần tới nơi mà kỳ này, hơn năm tuần rồi vẫn chưa thấy gì.” Bà thở dài: “Tội cho người ở Việt Nam, mong ngóng từng giờ.”

    “Hỏi thì chỗ gởi hàng trả lời là tình hình COVID-19 trong nước rất rối ren, họ cũng không biết tính sao. Họ chỉ biết là thùng hàng của tôi đã tới Việt Nam rồi,” bà lắc đầu.

    Bà Leslie Linh Trần, ở Westminster, nói: Tôi gởi chỗ quen rất đều. Thường thì mấy ngày là người nhà tôi ở Vĩnh Long gọi điện báo liền. Kỳ này, 42 ngày vẫn chưa thấy gì.”

    Nhưng có người vẫn không tin.

    Ông Lê Văn Đệ, ở Garden Grove, nói: “Có vấn đề gì đâu. Mới Thứ Hai tôi gởi thùng hàng 42 pound về Sài Gòn, người ta nói là từ 10 bữa tới 12 bữa là tới nơi mà.”

    Ông cười: “Mới sáng nay, bạn tôi gởi lương khô, quần áo với thuốc bổ về Sài Gòn. Họ cũng hứa tối đa hai tuần là tới mà.”


    Đây là một lời nói, lời hứa rất khó thực hiện trong thời gian này.

    Hình ảnh

    Ông Thành Minh: “Thời buổi này, không ai biết được chuyện gì xảy ra nên tôi không muốn hứa ẩu.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
    Ở tiệm Thành Minh Shipping trong khu chợ Mỹ Thuận góc đường Beach và đường McFadden, ông Thành Minh, chủ tiệm, nói: “Với những khách quen lỡ mua đồ rồi thì tôi nhận. Nhưng tôi giao hẹn trước là không biết chừng nào mới tới nơi. Nếu đồng ý thì gởi, không thì thôi.”

    Ông thêm: “Thời buổi này, không ai biết được chuyện gì xảy ra nên tôi không muốn hứa ẩu.”



    Trung bình, một thùng hàng nặng 25 pound gởi về Sài Gòn tốn khoảng $65 là nhiều.

    Dĩ nhiên, những công ty vận chuyển lớn của Mỹ như UPS vẫn nhận chuyển hàng trong thời gian này, nhưng với giá cao hơn chút đỉnh.

    Một thùng hàng nặng 25 pound trị giá $100 với kích thước 20 in x 17 in x 11 in gởi về Sài Gòn tốn $656.20 nếu gởi gấp, hoặc chỉ tốn $618.44 nếu gởi thường.

    Ông Minh, chủ tiệm Zip Post, tiếp: “Không ai muốn tình trạng này kéo dài nên tôi tin tới cuối tuần này hoặc thêm vài ngày nữa, mọi chuyện sẽ từ từ trở lại bình thường.” [kn]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 177 khách