Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vợ TT bị ám sát Haiti nghi chồng bị giới tài phiệt ám sát
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vợ TT bị ám sát Haiti nghi chồng bị giới tài phiệt ám sát

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 30, 2021 7:52 pm

    Đệ nhất phu nhân Haiti nghi chồng bị giới tài phiệt ám sát

    7/31/21

    Đệ nhất phu nhân Haiti kể về đêm Tổng thống Moise bị ám sát và nghi ngờ các thế lực giàu có của đất nước đứng sau sự việc.

    "Chỉ có đám tài phiệt và hệ thống chính trị ở Haiti mới có thể sát hại chồng tôi", Đệ nhất phu nhân Martine Moise trả lời tờ New York Times hôm 30/7, kể về vụ ám sát nhắm vào chồng bà, Tổng thống Haiti Jovenel Moise.

    "Thứ duy nhất mà tôi nhìn thấy khi chúng giết chồng mình là đôi giày của chúng. Sau đó tôi nhắm mắt lại và không còn thấy gì nữa", bà nhớ lại đêm nhóm sát thủ đột nhập vào dinh thự của họ rạng sáng 7/7.

    Hình ảnh


    Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise rơi nước mắt trong tang lễ của chồng ở Cap-Haitien hôm 23/7. Ảnh: AFP.

    Trước khi bị ám sát, Tổng thống Moise có quan hệ căng thẳng với các tài phiệt giàu có của đất nước, đặc biệt là gia tộc kiểm soát mạng lưới điện quốc gia. Bà Martine cho rằng người dân Haiti nên nhớ đến chồng mình như một lãnh đạo đã đứng lên chống lại những kẻ giàu có, quyền lực


    "Tôi muốn chúng bị bắt, nếu không chúng sẽ giết lần lượt từng tổng thống mới. Chúng đã làm điều này một lần, thì có thể làm thêm lần nữa", bà nhấn mạnh.

    Bà nhớ lại khoảnh khắc thoi thóp nằm trên sàn và nghe thấy tiếng những kẻ đột nhập lục soát căn phòng cùng tập hồ sơ của chồng bà. "Không phải cái này, cũng không phải cái này", Đệ nhất phu nhân cho biết nhóm sát thủ đã nói tiếng Tây Ban Nha trong lúc tìm kiếm thứ chúng cần và cuối cùng nói lớn: "Tìm thấy rồi".

    Không chỉ sát hại Tổng thống Moise, nhóm sát thủ cũng nã súng vào Đệ nhất phu nhân, khiến bà bị thương nặng phần cùi chỏ. Tuy nhiên, bà may mắn thoát chết vì sau khi nổ súng, những kẻ tấn công đã rời đi, bỏ mặc bà nằm trên sàn vì nghĩ bà đã chết.

    Góa phụ của Tổng thống Haiti cũng chia sẻ bà đang suy nghĩ nghiêm túc về việc tham gia tranh cử. "Chồng tôi, Tổng thống Jovenel, là người có tầm nhìn và người Haiti chúng tôi sẽ không để điều ấy biến mất", bà Martine khẳng định.

    Giới chức Haiti cho biết đã xác định 28 nghi phạm, bắt 26, trong đó gồm 18 lính đánh thuê Calombia, liên quan tới kế hoạch ám sát Tổng thống Moise.

    Sau cái chết của Tổng thống, Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước, nhưng đã đồng ý từ chức "vì lợi ích quốc gia" và chuyển giao quyền lực cho Ariel Henry, bác sĩ giải phẫu thần kinh 71 tuổi được Moise bổ nhiệm làm Thủ tướng chỉ hai ngày trước vụ ám sát.


    Ngọc Ánh (Theo Guardian)
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vợ TT bị ám sát nghi chồng bị giới tài phiệt ám sát

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 30, 2021 7:58 pm

    Đệ nhất phu nhân Haiti: Những kẻ ám sát tổng thống sẽ không dừng lại

    Duy Anh 7/31/21

    Bà Martine Moise, vợ của cố Tổng thống Jovenel Moise, cho biết nhóm sát thủ cố tìm kiếm một thứ gì đó trong các tài liệu của chồng trước khi rời khỏi hiện trường ám sát.



    Với một bên khuỷu tay bị dập nát, miệng đầy máu, Đệ nhất phu nhân Martine Moise gần như bất tỉnh dưới sàn nhà bên cạnh giường ngủ, khi nhóm sát thủ sục sạo quanh căn phòng.

    "Thứ duy nhất tôi nhìn thấy trước khi chồng tôi bị giết là giày của nhóm sát thủ. Rồi tôi nhắm mắt, không còn nhìn thấy gì khác", bà Martine kể trên New York Times về thời khắc Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát rạng sáng 7/7.

    Theo những gì bà Martine còn nhớ, nhóm sát thủ lục tung căn phòng, tìm kiếm thứ gì đó trong các tài liệu của Tổng thống Moise. Và nhóm này cuối cùng đã tìm thấy thứ họ muốn.

    Trước khi rời đi, một tên dùng đèn pin chiếu vào mắt của bà Martine, dường như để kiểm tra liệu đệ nhất phu nhân còn sống hay không.

    "Họ nghĩ tôi đã chết", bà Martine nhớ lại.

    Không tin là đã bắt được chủ mưu


    Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên từ sau vụ ám sát, Đệ nhất phu nhân Martine nói không muốn nhớ lại đêm kinh hoàng mà suýt chút nữa cả gia đình bà đã bỏ mạng.

    Nhưng đệ nhất phu nhân cho biết bà cần lên tiếng, bởi bà không tin cuộc điều tra đã mang lại câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất: Ai ra lệnh, và ai trả tiền cho vụ ám sát Tổng thống Moise?

    Giống như nhiều người Haiti, bà Martine tin rằng có một chủ mưu khác ra chỉ thị và cung cấp tiền bạc cho kế hoạch ám sát.

    Hình ảnh

    Đệ nhất phu nhân Martine Moise trở về Haiti sau thời gian điều trị ở Mỹ. Ảnh: New York Times.


    Đệ nhất phu nhân muốn biết chuyện gì xảy ra với hàng chục vệ sĩ vốn luôn canh gác xung quanh tư gia của gia đình. Không người nào trong nhóm vệ sĩ bị thương sau vụ ám sát, người duy nhất thiệt mạng là Tổng thống Moise.

    Trước khi bị ám sát, Tổng thống Moise đang ở giữa cuộc chiến với các tài phiệt giàu có kiểm soát nền kinh tế Haiti, trong đó có một gia đình tài phiệt nắm giữ ngành năng lượng nước này.

    "Chỉ những gã tài phiệt và người trong hệ thống chính trị mới có thể giết được chồng tôi", bà Martine nói.

    Nhà chức trách Haiti tới nay bắt giữ hàng chục nghi phạm, trong đó có 18 lính đánh thuê người Colombia. Một số người Mỹ gốc Haiti và các cựu quan chức Haiti cũng bị bắt.

    Nhưng những người chỉ trích chính phủ Haiti cho rằng không ai trong số các nghi phạm bị bắt có đủ khả năng chi trả cho một âm mưu ám sát như vậy.

    Nhóm sát thủ tìm kiếm thứ gì?

    Trong đêm định mệnh, hai vợ chồng Tổng thống Moise bị tiếng súng làm tỉnh giấc, bà Martine nhớ lại. Đệ nhất phu nhân sau đó đánh thức hai con, yêu cầu hai người trốn trong phòng tắm - nơi duy nhất trong nhà không có cửa sổ.

    Khi đó, Tổng thống Moise gọi điện thoại tìm kiếm trợ giúp.

    "Anh ấy nói là đã liên lạc được với Dimitri Herald và Jean Laguel Civil. Và họ nói là họ đang trên đường tới", bà Martine nhớ lại. Đây là hai quan chức cấp cao phụ trách an ninh cho tổng thống.

    Nhưng nhóm sát thủ rất nhanh đã vào được bên trong, dường như không hề vấp phải bất cứ kháng cự nào. Ông Moise nói với vợ nằm xuống sàn nhà để không bị thương.

    Hình ảnh

    Nhóm sát thủ áp sát tư dinh của Tổng thống Moise hôm 7/7. Ảnh: AFP.


    "Nằm yên dưới sàn nhà, em sẽ được an toàn", đó là những lời cuối Tổng thống Moise nói với vợ.

    Thế rồi một loạt tiếng súng xé toạc màn đêm. Bà Martine trúng đạn ở bàn tay và khuỷu tay. Người phụ nữ gục xuống sàn, tin rằng cả gia đình mình sẽ bị giết vào đêm đó.

    Bà Martine cho biết nhóm sát thủ chỉ nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha. Không người nào trong nhóm sát thủ có mặt ở hiện trường nói tiếng Pháp hoặc Creole, hai ngôn ngữ chính thức ở Haiti.

    Khi đang lục soát căn phòng, nhóm sát thủ trao đổi qua điện thoại với một người nào đó. Nhóm này đã tìm thấy thứ mà họ tìm kiếm trên một kệ sách, nơi Tổng thống Moise cất giữ tài liệu.

    "Họ tìm kiếm thứ gì đó trong căn phòng, và họ đã tìm ra", bà Martine nhớ lại, cho biết bà không rõ thứ mà nhóm sát thủ tìm kiếm là gì.

    Dimitri Herald và Jean Laguel Civil, hai quan chức mà Tổng thống Moise gọi điện cầu cứu trước khi bị bắn chết, đã bị nhà chức trách Haiti bắt giữ.

    Tài phiệt Haiti đứng sau vụ ám sát?


    Đệ nhất phu nhân cho biết dù nhà chức trách đã bắt giữ một số nghi phạm, điều này không khiến bà hài lòng.

    Bà Martine muốn các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài, như Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), lần theo nguồn tiền được dùng tài trợ cho âm mưu ám sát Tổng thống Moise.

    Theo bà Martine, nhóm lính đánh thuê Colombia không đến Haiti để "chơi trốn tìm", bà muốn biết ai là chủ mưu trả tiền cho những người này.

    Đệ nhất phu nhân tin rằng nguồn tiền tài trợ cho vụ ám sát có liên quan tới các tài phiệt giàu có ở Haiti. Việc làm ăn của các tài phiệt bị gián đoạn sau khi Tổng thống Moise ngăn trở các hợp đồng béo bở của những người này.

    Theo bà Martine, một trong các tài phiệt có thể liên quan là doanh nhân Reginald Boulos. Doanh nhân này từng có ý định chạy đua tổng thống. Bà Martine nói Boulos sẽ hưởng lợi sau cái chết của Tổng thống Moise, nhưng không trực tiếp khẳng định người này là chủ mưu vụ ám sát.

    Trước đó, Boulos và các doanh nghiệp của ông này bị chính phủ Haiti khởi kiện với cáo buộc hối lộ và gian lận tài chính. Các tài khoản ngân hàng của ông Boulos bị đóng băng trước vụ ám sát.

    Nhưng sau cái chết của Tổng thống Moise, các tài khoản này đã ngay lập tức được dỡ bỏ phong tỏa, bà Martine cho biết.

    Hình ảnh

    Một số lính đánh thuê Colombia bị bắt sau vụ ám sát. Ảnh: AFP.
    Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Boulos nói ông chỉ có một tài khoản cá nhân bị đóng băng. Tài khoản này được giải phóng dựa trên phán quyết của tòa án, sau khi ông này khởi kiện chính phủ Haiti.

    "Tôi tuyết đối không liên quan gì tới vụ ám sát. Tôi ủng hộ một cuộc điều tra quyết liệt, độc lập, nhằm tìm ra người đứng sau vụ việc, người chi tiền và ra lệnh ám sát", ông Boulos nói.

    Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Martine nói bà không sợ kẻ đã ra lệnh sát hại Tổng thống Moise.

    "Tôi hy vọng những kẻ chủ mưu sẽ bị bắt, nếu không họ sẽ giết bất cứ tổng thống nào khác nắm quyền. Nếu làm được một lần, họ sẽ còn làm lại nhiều lần nữa", bà Martine nói.

    Bà Martine cho biết đang nghiêm túc cân nhắc khả năng chạy đua tổng thống sau khi hoàn thành các cuộc phẫu thuật.

    Sau vụ ám sát, bà Martine bị thương nặng ở cánh tay. Người phụ nữ trải qua hai cuộc phẫu thuật. Bác sĩ phải cấy ghép dây thần kinh từ chân vào cánh tay của bà Martine.

    "Tổng thống Jovenel có một kế hoạch rõ ràng cho đất nước, và người dân Haiti chúng tôi sẽ không để kế hoạch ấy lụi tàn", bà Martine nói.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vợ TT bị ám sát Haiti nghi chồng bị giới tài phiệt ám sát

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 01, 2021 4:57 am

    Đệ nhất phu nhân Haiti kể lại khoảnh khắc giả chết khi bị ám sát

    7/31/21

    Martine Moise - vợ của cố Tổng thống Haiti - cho biết bà đã nằm bất động, giả chết để những tên giết người tưởng rằng bà không còn sống và bỏ đi.

    Hơn ba tuần sau vụ ám sát, Đệ nhất phu nhân Haiti đã nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi chồng bà bị bắn chết ngay bên cạnh, còn bà thì may mắn sống sót vì những kẻ bắn thuê tưởng rằng bà đã chết.

    Martine Moise (47 tuổi), nói với New York Times: "Khi chúng rời đi, chúng tưởng rằng tôi đã chết".

    Hình ảnh


    Bà Martine Moise - vợ của cố Tổng thống Haiti. Ảnh: NYT.

    Vào đêm 7/7, khi Tổng thống Jonevel Moise và vợ Martien đang ngủ trên giường trong biệt thự ở thủ đô Port-au-Prince, thì những tiếng súng chói tai vang lên, đánh thức họ trong tình trạng hoảng loạn.

    Martine chạy sang phòng hai đứa con lớn của bà, lay chúng dậy và hướng dẫn các con đưa chó cưng trốn trong phòng tắm - căn phòng duy nhất không có cửa sổ.

    Sau đó, ông Jonevel gọi điện cho người đứng đầu bộ phận an ninh và bảo vợ nằm xuống sàn. "Anh nghĩ em sẽ được an toàn khi nằm xuống", bà Martine nhớ lại lời chồng nói. Và đó hóa ra là điều cuối cùng ông nói với người vợ chung sống 25 năm của mình.

    Một lát sau, nhóm sát thủ đột nhập vào phòng ngủ của tổng thống và nổ súng. Những phát súng đầu tiên bắn trúng Martine, vào tay và khuỷu tay của bà, khi bà nằm trên sàn nhà như lời chồng hướng dẫn.

    "Thứ duy nhất tôi nhìn thấy trước khi chúng giết anh ấy là đôi giày của chúng. Sau đó, tôi nhắm mắt lại và không còn nhìn thấy gì khác".

    Hình ảnh

    Bà Martine bên con gái lớn Jomarlie Moise. Ảnh: AFP.

    Martine nằm bất động, lắng tai nghe nhất cử nhất động khi những tên sát thủ lục tung căn phòng để tìm kiếm một thứ gì đó. "Không phải. Không phải", những tay bắn thuê lặp đi lặp lại bằng tiếng Tây Ban Nha rồi nói chuyện điện thoại trong lúc tìm kiếm, cho đến khi chúng hô lên: "Được rồi".

    "Chúng đã tìm thứ gì đó trong phòng và chúng đã tìm thấy nó", Đệ nhất phu nhân nhớ lại nhưng không biết cụ thể thứ đó là gì.

    Trong lúc rời khỏi hiện trường, một kẻ đã giẫm lên chân bà Martine còn một kẻ khác vẫy đèn pin soi vào mắt bà để kiểm tra xem bà còn sống hay không.

    "Lúc đó, tôi cảm thấy mình như bị ngạt thở vì đầy máu trong miệng và bị sặc máu. Trong tâm trí tôi, mọi người chắc đều đã chết hết rồi, bởi vì nếu tổng thống có thể bị giết thì những người khác cũng đều có thể bị giết", goá phụ của Tổng thống Haiti nói.

    Rất may, các con của cặp vợ chồng đều sống sót sau vụ tấn công. Ngoài ra, cũng không có lính canh nào bị giết hay bị thương trong vụ ám sát - chính điều này đã làm dấy lên nghi ngờ và dẫn đến việc bắt giữ các quan chức an ninh của tổng thống quá cố.

    Hình ảnh

    Tổng thống Haiti và vợ Martine vào năm 2019. Ảnh: AP.

    Mặc dù vẫn còn vô cùng hoảng sợ, đệ nhất phu nhân vẫn muốn những kẻ đã giết chồng bà biết rằng bà không đầu hàng. "Tôi muốn những kẻ đã làm điều này sẽ bị bắt, nếu không, những người lên nắm quyền đều sẽ bị giết, từng người một. Chúng đã làm điều đó một lần và chúng sẽ còn làm nữa".

    Bên cạnh đó, bà Martine cũng thừa nhận rằng bà đang nghiêm túc xem xét việc tham gia tranh cử chức tổng thống khi bình phục. Bà nói: "Tổng thống Jonevel là người có tầm nhìn và người Haiti chúng tôi sẽ không để mất đi điều đó".

    Hình ảnh

    Bà Martine ở tang lễ của chồng hôm 23/7. Ảnh: EPA.

    Martine đã trải qua hai cuộc phẫu thuật và các bác sĩ đang lên kế hoạch cấy ghép dây thần kinh từ bàn chân vào cánh tay của bà. Trước đó, bà từng được cảnh báo rằng có thể sẽ không bao giờ sử dụng lại được cánh tay phải của mình và chỉ có thể cử động được hai ngón tay mà thôi. Nhà Moise cũng đã được chuyển đến Nam Florida ngay sau vụ ám sát.

    Cho tới nay, cảnh sát Haiti đã bắt giữ rất nhiều người liên quan đến vụ ám sát, bao gồm 18 sát thủ người Colombia và một số người Haiti và người Mỹ gốc Haiti, đồng thời tiếp tục truy lùng những kẻ khác. Tuy hài lòng vì một số người đã bị bắt giữ, bà Martine tin rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để tìm ra những kẻ thực sự đứng đằng sau chỉ đạo vụ ám sát chồng bà.

    Tùng Anh (Theo New York Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 107 khách