Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tặng cơm, dựng lều cho dân trên đường về quê tránh dịch
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tặng cơm, dựng lều cho dân trên đường về quê tránh dịch

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 31, 2021 2:39 pm

    Tặng cơm, dựng lều cho người dân nghỉ trên đường về quê tránh dịch

    7/31/21


    Tây Nguyên Thứ bảy, 31/7/2021

    quyền xã Ea Le, huyện Chư Pứh (Gia Lai) dựng lều, mượn giường dã chiến để làm chỗ nghỉ ngơi cho người dân trên đường về quê.



    Anh Nguyễn Thanh Tùng (quê Nghệ An), cho biết nhiều người đi từ Bình Dương theo đường Hồ Chí Minh để về quê tránh dịch. Trải qua quãng đường hàng trăm cây số, ai cũng thấm mệt.

    “Khi đến Gia Lai, tại chốt kiểm soát dịch tại cầu 110, chính quyền xã Ea Le, huyện Chư Pứh dựng lều, tạo chỗ nằm nghỉ, cung cấp nước uống và thức ăn cho chúng tôi. Trên đường đi qua các địa phương khác, chúng tôi cũng được hỗ trợ rất nhiều”, anh Tùng chia sẻ

    Hình ảnh

    Người dân được chính quyền xã Ea Le, huyện Chư Pứh hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi. Ảnh: Văn Công Hùng.



    Ông Lê Thanh Việt, Chủ tịch UBND xã Ea Le, cho biết từ khi dịch bùng phát đến nay, địa phương đã dựng lều để làm chỗ ở cho người dân.

    Trước đó, UBND xã thuê 5 khung rạp để làm chỗ nghỉ nhưng thấy số lượng người về từ các tỉnh ngày càng tăng nên đã thuê thêm 5 khung. Để bà con có chỗ nằm, xã mượn các giường dã chiến của dân quân tự vệ và người dân xung quanh.

    UBND xã cũng xây dựng 6 nhà vệ sinh để phục vụ người dân trên đường về quê.

    “Ngoài việc hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi, các mạnh thường quân cũng mang thức ăn, nước uống và xăng đến phát cho người đi đường”, ông Việt nói thêm.

    “Việc này tuy không lớn nhưng là trách nhiệm chung, chính quyền có thể giúp được cho người dân thì sẽ hỗ trợ hết mình”, ông Lê Quang Thái, Chủ tịch UBND huyện Chư Pứh chia sẻ.

    Hình ảnh

    Khu vực bắp luộc 0 đồng của anh Bền và bạn. Ảnh: T.N.


    Không chỉ vậy, người dân hồi hương cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của chính quyền, mạnh thường quân mỗi nơi họ đi qua.

    Anh Nguyễn Văn Bền (xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song, Đắk Nông) đã lập “Nồi bắp 0 đồng” tặng người dân đi đường.

    Anh Bền cho biết nhiều người chạy xe máy vài trăm cây số về quê, nhưng dọc đường không tìm được nơi bán thức ăn. Vì vậy, anh cùng một số người bàn nhau luộc bắp, sẵn sàng phục vụ 24/24 giờ.

    Đến nay, nhóm của anh Bền đã tặng hơn 4.000 trái bắp, khoai lang và hơn 3.000 chai nước lọc cho hàng nghìn người.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 59 khách