Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ca sĩ Việt nhiễm Covid tại Mỹ: Tôi tưởng sẽ chết nhưng tự cách ly và vượt qua chỉ sau 5 ngày
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Ca sĩ Việt nhiễm Covid tại Mỹ: Tôi tưởng sẽ chết nhưng tự cách ly và vượt qua chỉ sau 5 ngày

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 02, 2021 11:11 am

    Ca sĩ Việt nhiễm Covid tại Mỹ: Tôi tưởng sẽ chết nhưng tự cách ly và vượt qua chỉ sau 5 ngày


    Tùng Ninh | 02/08/2021

    "Từ kinh nghiệm của mình, tôi thấy rằng, khi bị nhiễm Covid 19, mọi người đừng nên quá lo lắng, cứ chấp hành cách ly thật tốt và uống thuốc đầy đủ là sẽ tự mình vượt qua được thôi" – Lưu Việt Hùng cho biết.


    Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Lưu Việt Hùng đã chia sẻ về cú sốc nhiễm Covid 19 của mình tại Mỹ.

    Tôi sợ hãi kinh khủng, hoang mang vì trước đó tôi đã đề phòng kỹ

    Trong 15 năm sống tại Mỹ, tôi gặp một cú sốc lớn nhất đời mình khi mới đây bị mắc Covid 19. Lúc đó, tôi tưởng rằng mình đã chết rồi.

    Hình ảnh

    Ca sĩ Lưu Việt Hùng

    Tôi không cho bất cứ ai biết vì sợ mẹ và mọi người ở Việt Nam lo lắng. Tôi cũng không vào bệnh viện vì khi đi khám người ta chỉ bảo tôi về nhà tự cách ly tại nhà. Tôi cứ lặng lẽ cách ly và uống thuốc.


    Khi có những triệu chứng sốt, khó thở, tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi đã từng nghĩ rằng "Có khi nào mình chết không?".

    Thời điểm đó, bên Mỹ cũng vừa bùng dịch lên. Tôi nhớ, năm 2019, tôi về Việt Nam ăn Tết xong đi lưu diễn ở Pháp khi dịch mới bùng lên ở châu Âu. Diễn xong, tôi về Cali vào tháng 3 năm 2020. Sau đó, tôi bị nhiễm bệnh vào cuối 2020, khi Mỹ đang bùng dịch.

    Ban đầu, tôi không hề biết gì, chỉ đến khi ngạt mũi, khó thở tôi mới đi kiểm tra. Xét nghiệm xong về nhà, tôi vẫn nghĩ không có gì xảy ra đâu, nhưng khi nhận kết quả dương tính, tôi muốn ngất xỉu trên xe.

    Tôi sợ hãi kinh khủng, hoang mang vì trước đó tôi đã đề phòng kỹ, ra đường đều che chắn, đeo khẩu trang.

    Mấy ngày đầu, tôi bị mất vị giác, không ngửi được gì hết. Mỗi khi ăn uống, tôi cảm giác như ăn rơm ăn rạ, rất chán.


    Hình ảnh

    Nhưng tôi vẫn không nói với ai, cũng không gặp ai. Chỉ ở trong nhà tự cách ly, uống thuốc bác sĩ đưa.

    Áp lực đối diện gia đình lớn hơn chống chọi bệnh tật

    Có những ngày tôi còn không nói được, giọng nói mệt mỏi, không ra hơi. Áp lực đối diện gia đình lớn hơn chống chọi bệnh tật. Tôi sợ nói ra sẽ khiến mẹ lo lắng rồi còn nguy hiểm hơn. Vì vậy nên tôi giấu tiệt đi.

    Đến ngày thứ 5, tôi ngủ dậy tự nhiên thấy mũi mình ngửi được lại, thấy thơm thơm ở đâu đó. Tôi mừng quá trời mừng. Bình thường người ta phải cách ly mất một tuần, hai tuần còn tôi mất có 5 ngày.

    Tôi chờ thêm hai ngày nữa cho tròn một tuần rồi mới đi kiểm tra lại thì âm tính. Về nhà, tôi khỏe trở lại nhưng vẫn cách ly thêm một tuần nữa rồi đi xét nghiệm lại. Sau hai tuần âm tính, tôi mới dám trở lại với công việc, hoạt động của mình.

    Hình ảnh

    Suốt từ đó đến giờ vẫn không có ai biết tôi bị nhiễm Covid 19. Đợi khi nào chương trình này lên sóng thì chắc mẹ tôi sẽ biết, chứ tôi chưa nói với ai.

    Từ kinh nghiệm của mình, tôi thấy rằng, khi bị nhiễm Covid 19, mọi người đừng nên quá lo lắng, cứ chấp hành cách ly thật tốt và uống thuốc đầy đủ là sẽ tự mình vượt qua được thôi.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 113 khách