Tiếng khóc thấu trời giữa rừng sâu Trà Leng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lũ lụt miền Trung: 18 ng trên xe khách bị lũ cuốn trôi trong đêm

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 18, 2020 6:54 pm

    Nghẹt thở cuộc giải cứu 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi trong đêm


    10/18/2020

    Lực lượng chức năng tại H.Bố Trạch, Quảng Bình vừa tổ chức cứu hộ thành công 18 người đi trên xe khách loại 45 chỗ chạy tuyến Đà Nẵng - Quất Lâm (Nam Định) bị lũ cuốn trôi khoảng 100m.


    Hình ảnh


    Nguồn tin của PV cho hay, lúc 1 giờ 18 phút ngày 19.10, Công an H.Bố Trạch nhân được tin báo về việc xe ô tô khách mang BS 43B - 024.54 của Công ty TNHH Du lịch Quảng Hà (ở Đà Nẵng) do Phạm Quốc Cường (35 tuổi, ở Hà Tĩnh) điều khiển chạy hướng bắc - nam; trên xe chở theo 17 người, trong đó có 5 phụ nữ và 1 trẻ em.

    Hình ảnh

    Nhiều người mắc kẹt trên xe khách

    ẢNH: C.T.V

    Do trời mưa, ngập lũ nên đã đi từ đường tránh TP.Đồng Hới lên tỉnh lộ 563; đây là đường đi lên xã biên giới Trường Sơn miền tây H.Quảng Ninh.

    Khi qua đoạn bị ngập lụt ở ngầm Khe Gát, thuộc tổ dân phố Chiến Thắng, TT.Nông trường Việt Trung (có biển cảnh báo) thì xe bị lũ cuốn trôi theo dòng nước lũ một đoạn khoảng 100m.

    Xe bị ngập lên đến gần một nửa. Nước chảy xiết nên hành khách đi trên xe không thoát đi được.

    Hình ảnh

    Được lực lượng chức năng giải cứu

    ẢNH: C.T.V

    Nhận được tin báo, Công an H.Bố Trạch đã chỉ đạo lực lượng địa phương đến ngay hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, đồng thời huy động tối đa lực lượng ứng trực tại Công an huyện, gồm 100 cán bộ chiến sĩ cùng 5 xe ô tô và các trang thiết bị cứu hộ cần thiết đến hiện trường.

    Hình ảnh

    Các hành khách lần lượt được đưa xuống

    ẢNH: C.T.V

    Lực lượng cứu hộ phải di chuyển từ đường chính theo lối mòn, sau đó đi bộ một một đoạn dài, mất mấy phút và lội qua một đoạn ngập nước lũ mới đến được vị trí xe khách bị trôi. Quanh khu vực vị trí chiếc xe bị trôi xuống nước chảy rất xiết, và dâng ngập khu vực vườn cao su xung quanh.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Được cột phao và men theo dây thừng vào bờ
    ẢNH: C.T.V

    Vì từ bờ ra vị trí chiếc xe bị ngăn cách bởi nước lũ chảy rất xiết và đêm tối nên cuộc giải cứu khá căng thẳng. Ban đầu, 1 thành viên cứu hộ cầm dây thừng bơi ra được chiếc xe, sau đó đập kính, cột dây vào xe rồi tổ chức cho người đi trên xe níu dây vào. Những người đầu tiên hoảng loạn và vội vàng nên lao xuống cầm dây bơi qua gây lo lắng cho các thành viên cứu hộ.

    Hình ảnh

    Xe khách bị lũ cuốn trôi xe và nước chảy xiết xung quanh

    ẢNH: CTV

    Những người sau thì ổn định hơn, được mang áo phao và cầm phao tròn, đồng thời có buộc thêm dây trên phao tròn để đội cứu hộ kéo qua. Nhiều thành viên cứu hộ cũng bơi qua chiếc xe khách để tổ chức đưa người xuống.
    18 người trên xe khách bị lũ cuốn được giải cứu vào lúc 5 giờ cùng ngày (19.10). Những người đi trên xe khách được đưa về nhà văn hóa tiểu khu Thống Nhất, TT.Nông trường Việt Trung để được chăm sóc y tế.


    Trương Quang Nam
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lũ lụt miền Trung: 18 ng trên xe khách bị lũ cuốn trôi trong đêm

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 18, 2020 7:06 pm

    Do nước lũ dâng cao, tình hình ngập lụt ở Quảng Bình vô cùng nghiêm trọng. Nhiều gia đình bị nước nhấn chìm, người dân đối mặt với vô vàn khó khăn, nguy hiểm.


    10/18/2020

    Mưa liên tục cùng với lũ lớn tràn về khiến nhiều khu vực ở miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, Quảng Bình là một trong những tỉnh thành phải chịu thiệt hại nặng nhất. Nhiều gia đình bị ngập chìm trong biển nước, người dân không thể di chuyển.

    Tình hình ngập lụt nghiêm trọng ở Quảng Bình

    Hình ảnh


    Nước dâng cao, ngập sát trần nhà

    Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nước lũ dâng cao, ngập sát trần nhà ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình gây xôn xao khắp cộng đồng mạng. Theo đó, trong đoạn clip này, lũ lớn dâng cao, nước đã ngập gần sát trần nhà, sóng lớn đánh ào ào, đồ đạc đều nổi hết trên mặt nước. Có thể thấy, người dân nơi đây đang đối mặt với vô vàn khó khăn, nguy hiểm.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Nước lũ dâng cao, nhấn chìm nhiều ngôi nhà

    Chia sẻ với chúng tôi, bạn Thiên Nga ở xóm Chợ, thôn 2, Xuân Bắc, Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết tình hình lũ lụt ở đây vô cùng nghiêm trọng. Những nhà thấp nước đã ngập đến mái nhà còn những nhà cao tầng thì nước đã ngập hết tầng 1 và bắt đầu tràn vào tầng 2. Thậm chí, lũ lớn đã đánh sập cả nhà.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Tình hình ngập lụt nghiêm trọng ở Quảng Bình

    "Hiện giờ khu xóm quanh mình nước ngập hết vào nhà. Dù chỗ mình mọi năm vẫn có ngập lụt nhưng chưa năm nào nước lớn như thế này.

    Nước từ đợt lũ trước vẫn còn, lũ chồng lũ nên nước lên quá nhanh. Chỗ mình nước lên rồi sóng lớn đánh dẫn đến sập cả nhà bếp", Thiên Nga chia sẻ.

    Hình ảnh

    Người dân kết bè để trẻ con ngủ, người lớn thức để canh mực nước lũ

    Bạn Hoàng Lực là bộ đội ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết: "Hiện tại ở Lệ Thuỷ, gần như 100% nhà dân đều bị ngập trong nước lũ. Nhất là các khu vực Sơn Thuỷ, An Thuỷ, Kiến Giang… Nước lũ dâng cao rất nhanh, đồ đạc, tài sản trong nhà bị nhấn chìm. Nhiều nhà phải bỏ tài sản ở lại và chỉ di tản người".

    Người dân cầu cứu trong đêm

    Dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng do năm nay nước lên nhanh và to nên người dân hoang mang và không kịp trở tay. Thậm chí đêm tới, nhiều người không dám ngủ, phải canh chừng để kịp di tản. Người dân ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết lũ năm nay được ví như trận đại hồng thủy, nhấn chìm tất cả.

    "Từ năm 1979 đến nay chưa có trận lũ nào lớn hơn trận này. Giờ bà con rất cần các nhu yếu phẩm cần thiết. Một số người hiện đang ở trên mái nhà để đợi cứu hộ", Hoàng Lực chia sẻ.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Người dân dỡ mái nhà để chờ đợi cứu hộ

    Nhiều người ở Quảng Bình phải đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ sự cứu giúp của cơ quan chức năng và của cộng đồng.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Nhiều người ở Quảng Bình lên mạng xã hội cầu cứu trong đêm

    Lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa mọi người đến nơi an toàn

    Chia sẻ với PV, lãnh đạo UBND huyện Lệ Thuỷ cũng cho biết, tình hình hiện tại mưa rất to, nước lên rất nhanh nên việc cứu hộ người dân gặp rất nhiều khó khăn. "Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng túc trực mấy ngày hôm nay để cứu hộ người dân nhưng hiện tại nước dâng lên quá nhanh khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, công tác cứu hộ vỡ trận chúng tôi không thể đáp ứng được", vị lãnh đạo nói.

    Một cán bộ công an tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cũng cho biết các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tiến hành các công tác cứu nạn, giúp đỡ người dân. Tuy nhiên, do mất điện trời tối nên gặp rất nhiều khó khăn.

    "Trời tối nhanh, không có điện, lực lượng cứu hộ ban đêm khó xác định phương hướng nên gặp nhiều khó khăn", cán bộ công an cho biết.

    Hình ảnh

    Bộ đội biên phòng Quảng Bình cứu trợ lương thực cho bà con bị lũ cô lập (Ảnh: Nhân dân)

    Theo Tuổi trẻ, UBND tỉnh Quảng Bình đã phân công nhiều đoàn xuống các địa phương và các vùng ngập nặng để cùng người dân chống lũ lụt. Ông Trần Công Thuật, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết tình hình khẩn cấp nên mỗi người, mỗi nhà phải chống lũ theo phương châm "4 tại chỗ".

    Hình ảnh

    Công an xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) sơ tán người dân ra khỏi ngôi nhà bị ngập sâu (Ảnh: Nhân dân)

    Tỉnh đã huy động công an, bộ đội kịp thời có mặt tại các điểm xung yếu sẵn sàng di dời dân. Bộ chỉ huy quân sự và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh duy trì thường trực 100% quân số tại cơ quan, đơn vị để sẵn sàng tham gia cứu dân khi có lệnh. Công an tỉnh cũng đã thành lập các tổ công tác và chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để ứng cứu cho các huyện.

    Trước đó, trong đêm 17/10, nước lũ ở nhiều khu vực ở Quảng Bình dâng cao rất nhanh, mưa lớn và mất điện khiến hàng nghìn người chấp chới, kêu cứu trong đêm tối. Theo Lao động, tính đến chiều tối 18/10, hơn 18.000 nhà dân ở tất cả các xã thuộc huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã chìm trong nước lũ.

    Nước trên sông Kiến Giang tại huyện Lệ Thủy đạt đỉnh 4,30m trên mức báo động 3 là 1,60m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1979 là 0,39m. Dự báo từ 12-24 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang tiếp tục dao động ở mức cao.

    THANH THANH - NGỌC THẮNG
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Ng miền Trung vớt vát tài sản chạy lũ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 21, 2020 3:34 am

    Người miền Trung vớt vát tài sản chạy lũ

    10/21/2020

    Tại Quảng Bình sáng 21/10, nước lũ bắt đầu rút song nhiều nơi vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt. Chị Hà (34 tuổi) ở TP Đồng Hới nhờ hàng xóm đưa 8 con lợn còn sống sau đợt lũ vào bờ. Hơn chục con heo, cùng 200 con gà của chị đã bị nước lũ cuốn trôi. “Hôm kia tôi vớt được khoảng 100 con gà, bán 30.000 đồng mỗi con, rẻ bằng 1/4 so với trước đây, vớt vát được 3 triệu để sau lũ mua lứa gà con mới nuôi lại từ đầu”, chị nói.

    Hình ảnh

    Tại Quảng Bình sáng 21/10, nước lũ bắt đầu rút song nhiều nơi vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt. Chị Hà (34 tuổi) ở TP Đồng Hới nhờ hàng xóm đưa 8 con lợn còn sống sau đợt lũ vào bờ. Hơn chục con heo, cùng 200 con gà của chị đã bị nước lũ cuốn trôi. “Hôm kia tôi vớt được khoảng 100 con gà, bán 30.000 đồng mỗi con, rẻ bằng 1/4 so với trước đây, vớt vát được 3 triệu để sau lũ mua lứa gà con mới nuôi lại từ đầu”, chị nói.

    Hình ảnh

    Ông Bùi Tấn Trọng (44 tuổi) bỏ 3 triệu đồng để thuê ghe chở về khu nhà ngập nước ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, chiều 20/10. Ông cho biết, mưa lũ đã giật sập căn nhà và cuốn gần toàn bộ tài sản, vật nuôi của gia đình.

    Hình ảnh

    Tài sản còn lại của gia đình ông Trọng sau lũ là 4 con bò, khoảng 30 con gà, ba con chó, một bó rơm khô và vài chiếc lồng chăn nuôi.

    Hình ảnh

    Ông Trọng bắt những con gà còn sống lên bờ để tránh lũ.

    Hình ảnh

    Cách đó khoảng 3 km, gia đình ông Trần Văn Tâm (60 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi 10 con lợn (mỗi con khoảng 70-80 kg), cùng 10 tấn cá rô phi. Ông Tâm phải thuê ghe chở 50 con lợn còn lại về trú tạm trên quốc lộ 1A.

    Hình ảnh

    Chị Minh (40 tuổi) chở 15 kg tôm nuôi từ nhà đến khu chợ trên đường Hữu Nghị (TP Đồng Hới) để bán. “Tôi bán rẻ 100.000 đồng mỗi kg để vớt vát chút đỉnh. Nếu tôm không chết thì bán được 180.000 - 200.000 đồng. Nhiều ao tôm mất trắng rồi”, chị nói.

    Nước ngập tới gần hết cửa nhà, một hộ dân ở thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ phải nhốt tạm đàn gà và vịt trong lồng, chờ đưa lên bờ.

    Hình ảnh

    Nghe tình hình bão Saudel với sức gió 75 km/h (cấp 8) tiến vào Biển Đông, người dân xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ được vận động di dời khẩn cấp. Trong đoàn người sơ tán tại ngã ba Cam Liên, ông Nguyễn Văn Ninh vội ôm chú chó của gia đình mới được cứu từ vùng ngập lên bờ.

    Hình ảnh

    Nước lũ tràn vào nhà đã 10 ngày nay, gia đình ông Dũng, ở xã Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế kết những cây chuối thành bè rồi cột vào trụ nhà để đàn vịt nằm. "Nếu không có chỗ nằm, đàn vịt sẽ bị lũ cuốn trôi", ông Dũng nói.

    Hình ảnh

    Tại Quảng Trị, lũ đầu nguồn sông Sa Lung đổ về mạnh vào sáng 20/10, người dân được chính quyền sơ tán đến nơi an toàn. Đàn bò của người dân xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ được đưa lên vùng cao ở đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, rồi căng bạt tránh mưa và cột dây vào lan can đường.


    Hình ảnh

    Gia đình ông Hoàng Đức Huấn, thôn Quảng Xá, Vĩnh Lâm đóng gói tài sản giá trị, chuẩn bị di dời ra nơi an toàn. Ông Huấn cho hay các trận lũ trước, tài sản ướt hết gần hết, nhất là các đồ điện tử, xe máy không thể sữa chữa.

    Hai tuần qua, Biển Đông xuất hiện hai áp thấp nhiệt đới và hai cơn bão, đều ảnh hưởng đến Việt Nam, gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất. Thống kê đến sáng 21/10, mưa lũ khiến số người chết tăng lên 111, 22 người mất tích; hơn 200.000 người ở ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình,

    Hình ảnh

    Gia đình ông Hoàng Đức Huấn, thôn Quảng Xá, Vĩnh Lâm đóng gói tài sản giá trị, chuẩn bị di dời ra nơi an toàn. Ông Huấn cho hay các trận lũ trước, tài sản ướt hết gần hết, nhất là các đồ điện tử, xe máy không thể sữa chữa.

    Hai tuần qua, Biển Đông xuất hiện hai áp thấp nhiệt đới và hai cơn bão, đều ảnh hưởng đến Việt Nam, gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất. Thống kê đến sáng 21/10, mưa lũ khiến số người chết tăng lên 111, 22 người mất tích; hơn 200.000 người ở ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đang phải sơ tán.

    Nguyễn Đông - Hữu Khoa - Hoàng Táo
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nhiều ng Quảng Bình trắng tay sau lũ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 22, 2020 8:47 am

    Nhiều người Quảng Bình trắng tay sau lũ

    10/22/2020

    Trở về nhà sau những ngày tránh lũ, người dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) mất trắng hoa màu. Nhiều đồ đạc ngâm nước cũng hư hỏng.

    Hình ảnh


    Ngày 22/10, nước lũ tại huyện Lệ Thủy đã rút, người dân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, tìm kiếm đồ đạc.

    Hình ảnh

    Ông Đỗ Văn Nhuận (thôn Phú Thọ, xã An Thủy) trở về nhà dọn dẹp sau 3 ngày tránh lũ. Ông mất hơn 2 tấn thóc cùng 50 con gà trong trận lụt vừa qua. "Trước khi đi, tôi đã kê cao thóc mà nước dâng cao quá, cuốn 15 bao thóc đi", ông Nhuận ngậm ngùi.

    Hình ảnh

    Phía ngoài, 2 chiếc máy cày của ông Nhuận vẫn hứng chịu những đợt sóng dồn dập. "Đồ đạc hỏng nhiều nhưng không còn cách nào khác, lúc lũ chỉ còn cách bỏ của chạy lấy người", ông nói.

    Hình ảnh

    Ông Nguyễn Tiến Màu (thôn Tân Lệ, xã An Thủy) đứng giữa căn nhà tan hoang, trên tường in hằn mực nước lũ. Hơn 250 con chim bồ câu, 50 con gà, 20 con thỏ đều đã chết khi ông trở về.

    Hình ảnh

    Anh Thanh Tuấn cùng người thân dọn dẹp nhà cửa từ 4h đến chiều muộn vẫn chưa xong. Những ngày qua, 8 người trong gia đình anh trú tránh trên những chiếc tra áp mái nhà.

    Hình ảnh

    Nhiều gia súc được người dân di chuyển lên các tầng cao nên sống sót.

    Hình ảnh

    Tranh thủ hôm hửng nắng, người dân mang đồ đạc ra phơi.

    Hình ảnh

    Nước rút so với 3 ngày trước nhưng đường đi vẫn ngập sâu. Người không có ghe, thuyền đến đến điểm nhận hàng cứu trợ đành vẫy tay từ cửa sổ.

    Hình ảnh


    Một số thùng hàng cứu trợ được thả xuống nước. Người dân chèo thuyền ra nhận, sau đó phân phát cho các hộ lân cận.

    Hình ảnh

    Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, huyện Lệ Thủy có hơn 32.000 căn nhà bị ngập.


    Duy Hiệu
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 130 khách