Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nữ CEO chi $77K mua tinh trùng Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59000
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nữ CEO chi $77K mua tinh trùng Mỹ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 13, 2021 11:53 am

    Nữ doanh nhân Trung Quốc chi bộn tiền để mua tinh trùng Mỹ


    Hiền Thy Thứ sáu, 13/8/2021

    Không tìm được người phù hợp để kết hôn, nữ doanh nhân Ye Hai Yang (Trung Quốc) chọn sang nước ngoài mua tinh trùng. Quyết định của cô bị nhiều người phản đối.



    Ye Hai Yang (33 tuổi), CEO công ty mỹ phẩm DC Export, là mẹ đơn thân nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc, theo Min News.

    Trước đó, cô gây chú ý với câu chuyện chi 500.000 NDT (77.000 USD) để mua tinh trùng chất lượng cao theo ý mình ở nước ngoài.

    Hình ảnh

    Ye Hai Yang (33 tuổi) từng khiến dư luận Trung Quốc xôn xao khi chi số tiền lớn để sang Mỹ mua tinh trùng. Ảnh: News Beezer.


    Sinh ra tại Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm), nữ giám đốc lên Bắc Kinh lập nghiệp. Ở độ tuổi gần 30, cô có sự nghiệp kinh doanh phát triển với thương hiệu mỹ phẩm cá nhân.

    Khi đạt thành công trong khía cạnh công việc, Ye muốn làm mẹ. "Tôi làm việc rất chăm chỉ những luôn cảm thấy trống rỗng khi về nhà. Khi đó, tôi thường tự hỏi kiếm được nhiều tiền để làm gì?".

    Tuy nhiên, cô không sẵn sàng kết hôn và coi việc tìm kiếm bạn đời để gắn bó lâu dài không phải chuyện dễ dàng.

    Tại Trung Quốc, việc đông lạnh trứng chỉ cho phép với phụ nữ đã có gia đình. Vì vậy, Ye quyết định chuyển sang có con sớm bằng biện pháp thụ tinh nhân tạo.

    Năm 2017, cô sang Mỹ mua tinh trùng, lựa chọn mẫu phù hợp dựa trên hồ sơ cân nặng, chiều cao, học vấn, ngoại hình của người bán. Sau cùng, Ye chọn tinh trùng của một người đàn ông mắt nâu, da trắng, tóc vàng, tính cách hướng ngoại với giá 77.000 USD.

    “Tôi đã rơi nước mắt khi nhìn thấy phôi được cấy vào cơ thể", Ye kể lại.

    Hình ảnh
    Hình ảnh


    rên mạng xã hội, nữ CEO thường xuyên khoe hình ảnh con gái. Ảnh: Day Day News.


    Năm 2018, con gái đầu lòng Doris ra đời, mang 5 dòng máu. Càng lớn, cô bé càng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc nhờ vẻ ngoài xinh xắn, lai Tây. Trên mạng xã hội, Ye thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống thường ngày của hai mẹ con.

    Đến năm nay, Ye lần nữa thông báo cô đã có thêm người con thứ hai theo cách tương tự. Hôm 26/7, bà mẹ đơn thân cho hay cô đã chi gần 30.000 USD cho mẫu tinh trùng từ một người đàn ông Nga. Bé gái hiện hơn 3 tháng tuổi.

    Giống như nhiều câu chuyện phụ nữ Trung Quốc từ chối lấy chồng, việc Ye Hai Yang bỏ tiền mua tinh trùng ngoại để có con cũng gây chia rẽ dư luận.

    Những người đồng tình thể hiện sự ủng hộ với nữ CEO, khen cô dũng cảm. Trong khi đó, nhóm phản đối cho rằng cô sống ích kỷ và lo ngại việc lớn lên vắng đi sự có mặt của người cha sẽ khiến hai đứa trẻ thiệt thòi.

    Nói về cảm xúc làm mẹ, nữ giám đốc gọi mình là người vừa làm cha, vừa làm mẹ của con gái.

    "Tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ để đứa trẻ hạnh phúc và chứng minh lựa chọn có con, không kết hôn của mình là đúng đắn. Nếu xã hội không chấp nhận chúng tôi, tôi sẽ đưa con mình đến quốc gia khác sinh sống", Ye khẳng định.

    Theo một báo cáo của chính phủ Trung Quốc vào đầu năm nay, có 6 triệu phụ nữ tại nước này chưa kết hôn khi đến tuổi lập gia đình. Trong đó, số người có trình độ học vấn cao, sự nghiệp thành công như Ye đang ngày càng tăng.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59000
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nữ doanh nhân chi bộn tiền để mua tinh trùng Mỹ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 13, 2021 12:34 pm

    Nữ CEO chi 77.000 USD mua tinh trùng ngoại

    8/13/21


    TRUNG QUỐCCEO một công ty mỹ phẩm nổi tiếng quyết định chi 77.000 USD sang Mỹ thụ tinh nhân tạo sau khi không tìm được người chồng phù hợp.

    Diệp Hải Dương, 33 tuổi, CEO công ty mỹ phẩm DC Export, gây xôn xao dư luận với tuyên bố "không cần chồng, chỉ cần con" và sang Mỹ mua tinh trùng sinh con lai hơn ba năm trước.

    Sinh ra trong một gia đình bình thường, Diệp Hải Dương tới Bắc Kinh lập nghiệp từ bàn tay trắng. Sau nhiều năm phấn đấu, cô tự sáng lập và phát triển thương hiệu mỹ phẩm riêng bán trên trang thương mại điện tử Taobao.

    Hình ảnh
    Diệp Hải Dương và con gái Doris. Ảnh: 163.com.

    Sự nghiệp thành công nhưng Diệp Hải Dương luôn cảm thấy cô đơn. Ở tuổi cô, đa số phụ nữ đều đã có gia đình, sinh con, hoặc có bạn trai, nhưng cô vẫn độc thân. Công việc bận rộn và tính cách mạnh mẽ khiến Diệp Hải Dương khó tìm được người yêu tri kỷ. Cô luôn cảm thấy trong cuộc sống thiếu một thứ gì đó và cuối cùng, Diệp Hải Dương phát hiện mình thiếu một đứa trẻ bầu bạn. Cô muốn được làm mẹ.
    Sau nhiều lần đắn đo, lo sợ con sinh ra mà không có bố sẽ bị người đời dị nghị, Diệp Hải Dương vẫn quyết tâm làm mẹ đơn thân. Cô tới Mỹ năm 2017, tìm dịch vụ mua tinh trùng thụ tinh nhân tạo. Người mua được xem hồ sơ cân nặng, chiều cao, học vấn, gương mặt của người bán, để lựa chọn.

    Diệp Hải Dương cuối cùng chọn tinh trùng của một người mắt nâu, da trắng, tóc vàng, tính cách hướng ngoại với giá 77.000 USD. Quá trình mang thai khác xa với những gì cô tưởng tượng. Trầm cảm vì những lời dị nghị, cô đơn, nghén, nhưng quyết tâm làm mẹ đã khiến Diệp Hải Dương kiên trì tới cùng.

    Khoảnh khắc nhìn thấy con, em bé lai mang 5 dòng máu, cô cảm thấy mọi khó khăn mình chịu đựng đều đáng giá. Diệp Hải Dương bắt đầu học cách làm mẹ đơn thân, cố gắng luôn tự tay chăm sóc con. Bé Doris giờ hơn ba tuổi, thường xuyên được mẹ cập nhập trên mạng xã hội Weibo.

    "Con là động lực phấn đấu mỗi ngày của mẹ. Trưởng thành chỉ có một lần. Mẹ muốn cho con những điều tốt đẹp nhất", Diệp Hải Dương viết trên Weibo cá nhân hôm 10/7, kèm video cô đút con ăn tại nhà.

    Diệp Hải Dương tiếp tục gây xôn xao khi quyết định sinh thêm em cho Doris. Cô chi gần 30.000 USD nữa để sinh con thứ hai mang huyết thống người Nga và thông báo em bé đã được 12 tuần tuổi trên Weibo cá nhân hôm 26/7.

    Quyết định của Diệp Hải Dương gây phản ứng trái chiều trên xã hội Trung Quốc. Một bên ủng hộ, khâm phục, một bên cho rằng cô sống ích kỷ, không có trách nhiệm, đứa trẻ sau này sẽ thiếu thốn tình cha, phát triển mất cân bằng.

    "Đây mới là cuộc đời một con người khiến người ta ngưỡng mộ nhưng không phải dễ dàng có được, không phải ai có tiền cũng làm được. Đời này của cô ấy thật rực rỡ", một người dùng có tên Duliyushi bình luận.

    Đan Tùng (Theo QQ/Sohu)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 267 khách