Tùng Ninh | 14/08/2021
"Tôi phải băng qua sa mạc, đối mặt với bão cát" – Đức Tiến nói

Mới đây, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, diễn viên Đức Tiến đã chia sẻ về cuộc sống ban đầu của mình khi sang Mỹ. Anh nói:
"Tôi sang Mỹ từ năm 2013, tính tới giờ cũng được 8 năm rồi. Thời gian đầu, tôi sống tại Dallas nhưng công việc bên California lại khá nhiều do bên này nhiều show, nhiều việc.
Tôi phải bay đi bay về nhiều quá nên bà xã có hỏi tôi về chuyện chuyển về Cali ở. Lúc đầu, tôi chưa muốn chuyển nhưng sau đó bà xã quyết định dọn về Cali luôn.
Trong vòng một tuần, chúng tôi chuẩn bị đồ đạc rồi tự lái xe từ Dallas qua Cali, mất cả ngàn cây số. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm các nét đẹp của thiên nhiên nước Mỹ, khi lái xe qua các tiểu bang như New Mexico, Arizona. Trong đó có cả vùng rừng núi, sa mạc.
Trong lúc lái xe trên đường, tôi thấy nguyên hai bên là rừng cây, động vật hoang dã như hươu, nai, thỏ, chồn, trăn, rắn.
Tôi phải băng qua sa mạc và học được cách đối mặt với bão cát. Người ta cũng để sẵn các ụ đất ven đường cho mình chui vào lánh nạn. Điều tôi sợ nhất là hết xăng giữa đường vì xung quanh không có người sinh sống, may mà không sao".
Tiếp đó, anh chia sẻ thêm về điều khiến mình trăn trở nhất hiện tại, khi đã sinh được một con gái kháu khỉnh. Anh nói:
"Thực ra, trước khi qua Mỹ định cư, tôi đã từng sang Mỹ lưu diễn nhiều lần rồi nên cũng biết qua và cảm nhận được cuộc sống tại Mỹ ra sao, nước Mỹ là như thế nào, rồi sống tại Mỹ sẽ phải làm gì.
Nhưng đến khi qua Mỹ định cư, mọi thứ đều không như tôi nghĩ, thực tế nó khác quá.

Ban đầu qua Dallas sống, tôi cũng vui vì có gia đình, bạn bè, có đài truyền hình cho tôi làm việc. Tôi còn được hỗ trợ từ gia đình nhà vợ, có nhà ở nên không mất tiền thuê nhà. Nhưng rồi tôi vẫn phải sang Cali để có nhiều công việc hơn.
Tôi là người rất đam mê công việc và luôn muốn phát triển hơn. Lúc đầu, tôi còn buôn hàng về Việt Nam kiếm thêm thu nhập nhưng giờ bận quá nên thôi.
Ở Mỹ này ai cũng bận rộn hết và vợ chồng tôi cũng vậy, có con rồi lại càng gấp bội lên. Con tôi bây giờ đã được gửi đi học nhưng phải đưa đi đón về, cũng vất vả lắm.
Ai có con thì biết, mới một tuổi đã đưa đi học nên thương lắm. Tôi đưa con đi học mà bật khóc trên xe ô tô. Đáng lẽ con một tuổi phải ở nhà với cha mẹ, ông bà nhưng vợ chồng tôi lại quá bận rộn mà ông bà lại không ở gần. Cũng may là con tôi khỏe mạnh, lanh lợi nên tôi đỡ đi được phần nào".
Về phía mình, vợ Đức Tiến và hoa hậu Dallas Bình Phương cũng chia sẻ: "Tôi hiện đang làm tại văn phòng luật cho một ngân hàng. Thời gian vừa rồi tôi có con nên được nghỉ sinh 6 tháng rồi lại tiếp tục làm việc tại nhà 6 tháng nữa do dịch bệnh.
Bây giờ tôi mới bắt đầu đi làm tại văn phòng, một tuần đi làm khoảng 3 ngày.
Còn chồng tôi từ khi sang Mỹ tới giờ cũng làm truyền thông rất mạnh. Ngoài ra, anh ấy nhận quảng cáo thương mại cho các cơ sở, nhãn hàng, thương hiệu qua truyền thông như radio, mạng xã hội".