Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phố phường Kabul 0 bóng phụ nữ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59000
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Phố phường Kabul 0 bóng phụ nữ

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 16, 2021 3:42 pm

    Đường phố Kabul không còn ai mặc quần jean, không có bóng dáng phụ nữ


    Việt Linh Nguyễn Thứ hai, 16/8/2021

    Sau khi Taliban tiến vào thành phố, nhà báo của Sky News miêu tả đường phố bỗng đầy người mặc trang phục truyền thống, không còn áo quần phương Tây cũng không còn bóng dáng phụ nữ.



    Nhà báo Stuart Ramsay, người của hãng tin Sky News đang đưa tin trực tiếp từ thủ đô Kabul của Afghanistan, miêu tả thành phố này vào ngày 16/8 dường như đã quay ngược thời gian, trở lại 20 năm trước đây.

    Đầu giờ sáng, Stuart Ramsay được thông báo rằng quân đội Taliban đã tiến vào Kabul, dù thông tin chưa được xác nhận. Sau đó, ông nhận một cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu lên mái nhà bởi đã có một vụ nổ súng và mọi người đang chạy trên đường phố.

    Vài phút sau, các máy bay trực thăng xuất hiện gần đó, bay qua dinh tổng thống và các toà nhà chính phủ ở trung tâm Kabul.

    Các máy bay vòng vòng phía trên nhiều giờ, song không thể làm gì để ngăn chặn việc Taliban tiếp quản thủ đô.


    Trang phục truyền thống được mặc lại

    Nhà báo Ramsay quan sát từ mái nhà một tòa nhà bốn tầng gần dinh tổng thống khi Taliban diễu hành qua trung tâm của thủ đô Kabul.

    Lần đầu ông nhìn thấy nhóm người trên con phố bên dưới khi đang phát sóng trực tiếp, ông không thể nhận ra liệu họ có mang vũ khí hay không, song lá cờ Taliban màu trắng mà họ mang theo là chỉ dấu.


    Hình ảnh

    Một công nhân đang sơn đè lên tấm hình người phụ nữ trên tường một thẩm mĩ viện ở Kabul. Ảnh: AP.



    Căng thẳng ở Kabul đã âm ỉ trong nhiều ngày nay. Những con phố vốn tấp nập người qua lại giờ đã vắng tanh.

    Đường phố ở thủ đô của Afghanistan đã vắng vẻ một cách kỳ lạ từ chiều 15/8. Trước đó trong ngày, người dân địa phương đã tập trung đến các ngân hàng để rút tiền tiết kiệm và đổ xô đến các chợ với cố gắng tích trữ thực phẩm.

    "Mọi người đều sợ hãi. Họ lo lắng cho gia đình, đặc biệt là vợ và con gái của họ", Sayed - một người dân Kabul - cho biết qua điện thoại.

    Khi quân Taliban tiến đến gần Kabul, Sayed nhìn thấy những người phụ nữ khóc bên đường và cố gắng đi xe về nhà trong tuyệt vọng: "Mọi người đã chạy và ai cũng cố gắng tìm một chiếc xe. Không hề có taxi. Trước đây, một chuyến xe chỉ có giá 2 USD, bây giờ giá tăng gấp 5 lần".

    Khi Ramsay cùng đồng nghiệp lái xe xung quanh để cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đã đi qua các trạm kiểm soát của cảnh sát và quân đội mà không bị chặn lại. Một lần nữa, binh lính Afghanistan đã biến mất.

    Họ ngay lập tức nhận thấy sự khác biệt khi lái xe so với những ngày trước đó.

    Những người trên phố không còn mặc quần jean và áo phông nữa. Họ đang mặc trang phục shalwar kameez truyền thống của Afghanistan và hầu như không thấy bóng dáng phụ nữ.

    Lực lượng cảnh sát và an ninh liên kết với chính phủ thân phương Tây đã thay đồng phục ra để mặc quần áo dân sự. Những người khác quàng khăn trắng - màu tượng trưng cho Taliban.

    "Giống như là một thị trấn quân sự - mọi người mặc trang phục truyền thống, nhưng có vũ khí và đang bắn nhau. Điều này khiến tôi nhớ đến cuộc thánh chiến và tôi được nghe kể từ cha mẹ mình", một sinh viên chia sẻ với BBC.

    Sân bay đông đúc

    Điểm tắc đường duy nhất trong thành phố là gần sân bay. Người ta tranh giành điên cuồng cả ngày để lên được các chuyến bay đã bị hủy - và các chuyến bay quân sự mà họ không có quyền tiếp cận.

    Một số người dân đã cố gắng đến sân bay để rời khỏi đất nước. Họ thậm chí bỏ lại xe hơi và đi bộ vì tắc đường.

    Một sinh viên 22 tuổi chia sẻ với BBC rằng anh ta đã đi bộ hơn 5 giờ để đến sân bay: "Chân tôi bị đau và phồng rộp. Tôi cảm thấy rất khó khăn khi đi đứng".

    Người dân đổ xô rút tiền mặt từ máy ATM, xếp hàng chờ lấy giấy thông hành tại phòng hộ chiếu và các trung tâm cấp thị thực nước ngoài.

    Trong suốt cả ngày, những chiếc trực thăng Chinook chở nhân viên Đại sự quán Mỹ đến sân bay quốc tế do việc di chuyển trên đường bộ quá nguy hiểm. Các nước phương Tây cũng đang tranh giành để di tản công dân của họ.


    Hình ảnh

    Người dân Afghanistan đi bộ trên đường với vali đồ đạc. Ảnh: Sky News.

    Ramsay cùng đồng nghiệp lái xe vượt hàng chục người đang đi bộ với tất cả đồ đạc của họ và cố gắng tìm một nơi nào đó để ở lại. Họ đến từ Mazar sau trận chiến mới nhất với Taliban trên khắp đất nước.

    Ngày 15/8, Taliban cho biết họ đã giành quyền kiểm soát sân bay và nhà tù Bagram cách trung tâm thành phố khoảng 40 km về phía bắc.

    Tuy nhiên, người phát ngôn của Taliban, Suhail Shaheen, nói với BBC rằng người dân ở Kabul không cần phải lo lắng và tài sản cũng như tính mạng của họ được an toàn.

    Ông nói: “Chúng tôi là đầy tớ của người dân và của đất nước này". Ông cũng nói thêm rằng họ không muốn người Afghanistan chạy trốn mà thay vào đó hãy ở lại và giúp đỡ trong việc tái thiết sau xung đột.

    Không ai có thể quên ngày Taliban trở lại, đánh dấu chiến thắng cho cuộc chiến tranh 20 năm của họ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59000
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Phố phường Kabul 0 bóng phụ nữ

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 16, 2021 7:40 pm

    Phố phường Kabul không bóng phụ nữ

    8/17/21

    Đường phố thủ đô Kabul vắng bóng phụ nữ hôm 16/8, ngày đầu tiên Taliban kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan.

    Sự thay đổi trong cuộc sống của người dân Kabul sau khi Taliban kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đất nước được thể hiện ngay trên tivi, nơi tin tức và các bộ phim truyền hình Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ nhường chỗ cho chương trình tôn giáo mà không có quảng cáo.

    Đa số cửa hàng kinh doanh đóng cửa. Dù Taliban kêu gọi người dân quay lại làm việc và sống bình thường, chỉ vài tiệm bánh, cửa hàng tạp hóa và nhà hàng tiếp tục hoạt động.

    Hình ảnh


    Các tay súng Taliban đứng gác dọc một con phố ở Kabul ngày 16/8. Ảnh: AFP

    Taliban củng cố lực lượng trong thành phố, thu giữ vũ khí của bảo vệ tư nhân, ăn mừng chiến thắng bằng cách diễu hành bên ngoài đại sứ quán Mỹ đang bỏ hoang. Lãnh đạo lực lượng nổi dậy đã tới thăm công ty điện quốc gia và bệnh viện, yêu cầu nữ nhân viên y tế tiếp tục ở lại làm việc.

    Họ cũng mời Bộ trưởng Y tế Waheed Majrooh, một trong số các thành viên nội các không bỏ trốn cùng Tổng thống Ashraf Ghani vào 15/8, giữ nguyên cương vị, theo bài đăng của Majrooh trên Facebook. Ông dường như đã chấp nhận đề nghị này.

    "Đấng tối cao ban cho tôi niềm vinh dự được phục vụ trong lĩnh vực y tế vì người dân và vì đất nước, tôi sẽ làm hết sức mình chừng nào còn giữ trách nhiệm này", ông viết.

    Cựu tổng thống Hamid Karzai và đặc phái viên hòa bình Abdullah Abdullah của Taliban xuất hiện cùng nhau trong một video, thông báo đang làm việc vì một quá trình chuyển giao hòa bình.

    Suhail Shaheen, phát ngôn viên Taliban, kêu gọi người dân ở lại và tái thiết đất nước. "Đất nước chúng ta cần họ. Đây cũng là đất nước của họ, đất nước của mọi người dân Afghanistan", ông nói, nhấn mạnh Taliban đã cam kết sẽ không đe dọa tính mạng người dân. "Chúng tôi đảm bảo sẽ không gây bất kỳ nguy cơ nào với tính mạng, tài sản và danh dự của họ".

    Nhưng nhiều người miễn cưỡng tin tưởng lời hứa từ lực lượng mà trong những tuần gần đây đã thực hiện các vụ giết người trả đũa và nhiều hành động tàn bạo khác, như thảm sát binh sĩ chính phủ đầu hàng. Các nhà báo ở Kabul cho hay bị Taliban tới khám nhà.

    "Không ai ủng hộ nhà báo nữ ở Afghanistan. Chúng tôi rất sợ nếu Taliban tìm thấy, chắc chắn họ sẽ giết chúng tôi", một nữ phóng viên đang trốn tránh cho biết. "Một điều nữa cần lưu ý, đó là dù họ có để chúng tôi sống, sẽ không cho phép chúng tôi quay lại làm việc. Đây là một thách thức tài chính với tôi, bởi tôi sống một mình".

    Phụ nữ ở nhà vì sợ bị đánh roi do không che kín toàn thân hoặc không có người thân là nam giới đi cùng giám hộ. Tại một số vùng của Afghanistan, vài tuần nay đã xuất hiện tin tức về việc phụ nữ bị ép kết hôn với các tay súng Taliban.

    Hayat, một nam thanh niên 24 tuổi, đã đi ra ngoài để xem Kabul thay đổi thế nào dưới sự điều hành của Taliban. "Thay đổi tích cực duy nhất là không tắc đường. Nhưng tôi cảm thấy không an toàn, trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ họ sẽ bắn tôi bất kỳ lúc nào".

    Hình ảnh

    Một người bán hàng rong Afghanistan chuẩn bị món thịt nướng truyền thống ở Shahr-e Naw tại Kabul hôm 16/8. Ảnh: AFP

    Lãnh đạo Taliban chưa đưa ra quy định mới với người dân Kabul, nhưng các tay súng đã sử dụng loa phóng thanh tại một nhà thờ Hồi giáo ở phía tây thành phố để thông báo phụ nữ nên mặc burqa (áo choàng dài che kín toàn thân), hoặc trùm kín đầu bằng hijab. Các tay súng Taliban bắt đầu thực thi quy định cứng rắn ở một số khu vực trong thành phố.

    Một phụ nữ lớn tuổi ra ngoài mua đồ ăn cho gia đình nhìn thấy các tay súng xô đẩy phụ nữ, ép họ về nhà vì ra đường không che mặt. Bà cũng thấy họ kéo những cô gái trẻ trên đường. Đa số phụ nữ chỉ còn cách ở trong nhà.

    Nhiều phụ nữ ở Kabul không có burqa, loại quần áo trùm kín toàn thân mà Taliban từng yêu cầu phụ nữ mặc trước đây, và đã cố gắng tìm mua.

    "Với tôi, burqa giống như một hình thức nô lệ. Chúng tôi giống như chim nhốt trong lồng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ mặc nó. Nhưng bây giờ, nếu muốn cứu mạng mình, tôi cần phải mặc nó", Negin nói. "Tôi không có burqa, cũng không biết mua ở đâu, nhiều bạn bè của tôi đang tìm mua. Phụ nữ mua burqa để cứu mạng, để thoát khỏi mối đe dọa luôn rình rập".

    Hồng Hạnh (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 273 khách