Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Taliban săn lùng ráo riết người của chính quyền cũ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Taliban săn lùng ráo riết người của chính quyền cũ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 20, 2021 4:11 am

    Taliban bắt đầu săn lùng người của chính quyền cũ

    Duy Anh 8/20/21

    Sĩ quan tình báo, binh sĩ quân đội và cảnh sát làm việc trong chính quyền cũ đứng đầu danh sách săn đuổi của Taliban. Nhiều người đã bị hành quyết ở thành phố Kandahar.


    Những ngày qua, hàng đoàn binh sĩ Afghanistan trên xe bán tải, xe cơ giới chạy xuyên qua sa mạc phía Tây để tới Iran. Trong khi đó, phi công quân đội bay hết tốc lực vượt qua những rặng núi ở miền Bắc để tìm đường tới Uzbekistan.

    Hàng nghìn thành viên lực lượng an ninh chính phủ Afghanistan trốn thoát ra nước ngoài thành công. Không ít người đầu hàng, trở về nhà, hay thậm chí gia nhập Taliban.

    Nhưng vẫn còn hàng nghìn binh sĩ, lính biệt kích, phi công và điệp viên từng chiến đấu tới thời khắc cuối cùng bất chấp Washington và chính quyền Kabul bỏ cuộc, họ đã bị bỏ rơi. Những người này giờ phải lẩn trốn trước sự săn đuổi của Taliban.

    Cuộc truy lùng bắt đầu

    "Tôi không còn lối thoát nào cả, chỉ còn biết cầu nguyện mong được an toàn", Farid, biệt kích quân đội chính phủ, chia sẻ qua tin nhắn với một binh sĩ Mỹ mà người này từng cùng chiến đấu.

    Farid đang trốn ở những ngọn núi phía Đông Afghanistan. Trước đó, các đơn vị quân đội hỗ trợ nhóm biệt kích của Farid đã đầu hàng.

    Lúc này, cuộc săn lùng những người từng cộng tác với Mỹ và NATO đã bắt đầu, dù âm thầm và kín đáo hơn. Chiến dịch này tương phản với vẻ ngoài lịch thiệp và ôn hòa mà Taliban đang cố khoác lên trước sự quan sát của thế giới.

    Một báo cáo lưu hành nội bộ của Liên Hợp Quốc cho biết Taliban đe dọa bắt giữ và trừng trị gia đình các thành viên quân đội chính phủ cũ nếu không tìm được người họ đang tìm kiếm.

    Hình ảnh

    Một nhóm binh sĩ chính phủ bỏ chạy về phía Iran. Ảnh: New York Times.
    Một cựu quan chức chính quyền Afghanistan nói Taliban đã tập hợp hồ sơ nhân sự của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Tổng cục An ninh Quốc gia - cơ quan tình báo chính phủ Afghanistan, từ đây lập ra một danh sách săn tìm.

    Ngày càng có nhiều báo cáo cho thấy Taliban trả thù khốc liệt, đôi khi sát hại những đối tượng trong danh sách tìm kiếm.

    Một nhân chứng từng là phiên dịch viên cho Không quân Mỹ ở Afghanistan nói rằng đã tận mắt chứng kiến Taliban bắn chết một người bị nghi từng cộng tác với quân đội nước ngoài.

    Một đoạn video ghi hình tuần trước được hãng thông tấn RTA đăng tải cho thấy hàng chục thi thể nằm la liệt trên đường ở thành phố Kandahar. Nhiều thi thể là binh sĩ và quan chức chính phủ. Họ là các nạn nhân cuộc hành quyết của Taliban.

    Đứng đầu danh sách bị săn đuổi


    Không rõ bao nhiêu quan chức an ninh và binh sĩ chính phủ Afghanistan đang lẩn trốn.

    Trên sổ sách, lực lượng an ninh Afghanistan có khoảng 300.000 thành viên. Nhưng bởi nhiều nguyên nhân, từ tham nhũng, đào ngũ hay thương vong, chỉ 1/6 trong số này, tương đương 50.000 người, thực sự chiến đấu chống Taliban trong năm nay, giới chức Mỹ cho biết.

    Khi Taliban bắt đầu mở cuộc tấn công với lời hứa sẽ không làm hại nếu họ đầu hàng, hàng nghìn binh sĩ đã buông vũ khí.

    Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Taliban có một danh sách dài các cá nhân mà tổ chức này muốn thẩm vấn cũng như trừng phạt, đi kèm địa chỉ nơi ở chính thức của họ.

    Taliban đang hướng sự tập trung vào lực lượng biệt kích tinh nhuệ gồm 18.000 thành viên của chính phủ cũ, phần lớn số này từ chối đầu hàng. Ngoài ra, các quan chức của Tổng cục An ninh Quốc gia - cơ quan tình báo chính phủ - cũng nằm ở đầu danh sách truy lùng.

    Lính biệt kích và tính báo chính phủ có lý do để lo sợ cho an toàn tính mạng của bản thân. Lực lượng này đã tiêu diệt nhiều tay súng Taliban, trong đó có một số chỉ huy cấp cao, đó là lý do họ gần như chắc chắn sẽ bị Taliban trả thù thẳng tay.

    Hình ảnh

    Binh sĩ chính phủ nằm trong số đám đông bỏ chạy tới sân bay Kabul. Ảnh: New York Times.
    Hôm 16/8, Taliban tìm tới nhà của một sĩ quan chống khủng bố và để lại một bức thư yêu cầu người này trình diện tại Ủy ban Quân sự và Tính báo ở Kabul. Cơ quan chống khủng bố chịu trách nhiệm giám sát lực lượng biệt kích truy lùng các thủ lĩnh Taliban.

    "Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan coi ông là một người quan trọng", bức thư của Taliban viết. Bức thư cảnh báo thành viên gia đình của người này sẽ bị bắt giữ và trừng phạt nếu sĩ quan này không làm theo yêu cầu của Taliban.

    Bức thư của Taliban sau đó được chuyển tới Liên Hợp Quốc.

    Ngoài biệt kích và nhân viên tình báo, Taliban cũng săn tìm các sĩ quan quân đội, cảnh sát, thành viên cơ quan điều tra của chính phủ cũ. Nhiều thành viên lực lượng an ninh chính phủ đang tuyệt vọng tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài, báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết.

    Tại những nơi Taliban kiểm soát, các tay súng lùng sục từng nhà, "bắt giữ hoặc đe dọa giết hại thành viên gia đình của mục tiêu bị săn đuổi trừ khi họ nộp mình cho Taliban".

    Taliban cũng nhanh chóng mở rộng mạng lưới chỉ điểm. Tổ chức này đang gây sức ép với các thánh đường Hồi giáo, các thương nhân đổi tiền - xương sống của hệ thống tài chính Afghanistan, buộc họ phải giúp săn đuổi các thành viên lực lượng an ninh chính phủ.

    Phản kháng hay di tản?


    Nhiều binh sĩ, quan chức chính phủ đã tìm tới lánh nạn ở thung lũng Panjshir, một vùng lòng chảo chiến lược ở phía Bắc Kabul. Đây là nơi các lãnh đạo chính phủ cũ đang tìm cách tái tổ chức lực lượng chống lại Taliban. Nhóm này có khoảng 2.000-2.500 quân.

    Hơn 20 năm trước, lãnh đạo người Panjshir là Ahmed Shah Massoud đã tập hợp lực lượng dưới ngọn cờ Liên minh phương Bắc nhằm chống lại sự cai trị của Taliban. Liên minh phương Bắc đã hỗ trợ Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến lật đổ Taliban năm 2001.

    Nhưng lực lượng ở Panjshir hiện nay thiếu vũ khí hạng nặng, bị cô lập về hậu cần, cũng như không có trợ giúp quốc tế. Họ cũng thiếu một lãnh đạo có khả năng đoàn kết như Massoud.

    Ngay cả những người Afghanistan ủng hộ lực lượng này cũng bi quan sẽ cần thời gian dài thung lũng Panjshir mới có thể đối đầu với Taliban.

    Hình ảnh

    Một trực thăng quân đội chở binh sĩ chính phủ chạy tới tỉnh Panjshir. Ảnh: AFP.


    Tại sân bay Kabul lúc này, hàng trăm lính biệt kích và nhân viên Tổng cục An ninh Quốc gia đang trợ giúp chiến dịch di tản, giới chức Mỹ cho biết. Theo một thỏa thuận đạt được với Washington, lực lượng này sẽ là nhóm di tản cuối cùng, khi tất cả thường dân đã rời đi an toàn.

    Lầu Năm Góc xác nhận sẽ giúp di tản lực lượng an ninh chính phủ nếu họ đến được sân bay ở thủ đô Kabul. Nhưng không rõ những người này sẽ được đưa tới đâu.

    Không giống các phiên dịch viên làm việc trực tiếp với quân đội Mỹ hoặc nhân viên người bản địa làm việc ở Đại sứ quán Mỹ, thành viên lực lượng an ninh không nằm trong chương trình cấp visa nhập cư đặc biệt của Washington.

    Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện có được tái định cư ở Mỹ hay không, những người này trước hết phải bảo toàn được mạng sống và vượt qua vòng vây Taliban hiện đã chặn mọi ngả đường tới bay Hamid Karzai ở Kabul.

    Các tay súng Taliban cũng đang lùng sục trong đám đông đổ tới sân bay Kabul để tìm kiếm các binh sĩ, quan chức chính quyền cũ, hay những người từng cộng tác với lực lượng nước ngoài, bởi đây là con đường di tản duy nhất an toàn.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Taliban bắt đầu săn lùng người của chính quyền cũ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 20, 2021 4:55 am

    Binh sĩ Afghanistan tan tác trong lưới săn lùng của Taliban

    8/20/21

    Hàng nghìn binh sĩ Afghanistan từng chiến đấu chống Taliban giờ đây phải trốn chạy, ẩn nấp ở những vùng hẻo lánh khi bị săn lùng.

    Hàng đoàn binh sĩ trên xe bọc thép và xe bán tải tăng tốc băng qua sa mạc để đến Iran. Các phi công quân đội cố gắng bay thấp và nhanh nhất có thể để đến nơi an toàn ở vùng núi Uzbekistan.

    Họ là những thành viên lực lượng vũ trang Afghanistan đang tìm mọi cách chạy đến các quốc gia lân cận, khi Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát đất nước. Những người khác đầu hàng và được trở về nhà. Một số vẫn cầm vũ khí và gia nhập bên chiến thắng.

    Tất cả họ đều thuộc về một lực lượng vũ trang mà Mỹ và các đồng minh đã chi hàng chục tỷ đô suốt hai thập kỷ qua để trang bị, huấn luyện nhằm đối đầu với Taliban.

    Nhưng vẫn còn đó hàng chục nghìn binh sĩ, lính biệt kích và gián điệp Afghanistan khác, những người quyết tâm chiến đấu đến cùng, đang bị bỏ lại phía sau. Họ hiện phải chạy trốn, ẩn nấp và bị Taliban săn đuổi.

    Hình ảnh

    Đoàn binh sĩ thuộc Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan lái xe qua một khu phố ở phía bắc thủ đô Kabul hôm 16/8. Ảnh: NYTimes.

    "Không có đường thoát", Farid, lính biệt kích Afghanistan, cho biết trong tin nhắn gửi cho một binh sĩ Mỹ từng cùng chiến đấu với anh. Farid đang lẩn trốn ở vùng đồi núi phía đông đất nước, bị mắc kẹt sau khi các đơn vị quân đội chính quy xung quanh anh đầu hàng Taliban. "Tôi cầu nguyện mình sẽ được cứu".

    Taliban đang săn lùng những người họ cho rằng từng hợp tác, chiến đấu bên cạnh các lực lượng Mỹ và NATO. Theo các cựu quan chức Afghanistan giấu tên, Taliban thường đe dọa trừng phạt thành viên gia đình nếu người mà họ tìm kiếm không chịu nộp mình.

    Nhóm đang rà soát hồ sơ tại Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ cũng như trụ sở cơ quan tình báo Afghanistan nhằm tìm kiếm các đặc vụ ngầm. Ngày càng có nhiều báo cáo về việc các binh sĩ chính phủ bị trả thù một cách tàn bạo khi bị Taliban phát hiện.

    Một cựu thông dịch viên của đặc nhiệm Mỹ cho hay anh từng chứng kiến một người đàn ông bị bắn chết tại chỗ cách anh vài bước chân, chỉ vì Taliban tình nghi người này làm việc cho các lực lượng nước ngoài.

    Tại thành phố phía nam Kandahar, một video do kênh truyền hình RTA của Afghanistan đăng trên mạng xã hội hồi tuần trước cho thấy hàng chục thi thể bị bỏ lại bên đường, rất nhiều trong số đó được cho là binh sĩ và quan chức Afghanistan bị Taliban hành quyết.

    Trên sổ sách, quân số lực lượng an ninh Afghanistan là khoảng 300.000 người. Nhưng do tham nhũng, đào ngũ và thương vong, chỉ 1/6 trong số đó thực sự tham chiến chống Taliban trong năm nay, các quan chức Mỹ cho biết.

    Hàng nghìn binh sĩ đã đầu hàng khi Taliban càn quét qua đất nước, từ bỏ vũ khí khi được hứa hẹn đảm bảo an toàn. Taliban đến nay vẫn giữ đúng cam kết và họ dường như chỉ tập trung vào 18.000 lính biệt kích của quân đội chính phủ, nhiều người trong số này chưa đầu hàng, và các sĩ quan từ Tổng cục An ninh Quốc gia, cơ quan gián điệp của Afghanistan.

    Một số người ẩn náu tại Thung lũng Panjshir, một khu vực chiến lược ở phía bắc Kabul, nơi vài lãnh đạo Afghanistan đang tìm cách tập hợp lực lượng trong phong trào "kháng chiến" để chống Taliban. Họ được cho là có khoảng 2.000-2.500 người.

    Tại sân bay Kabul, vài trăm lính biệt kích từ Tổng cục An ninh Quốc gia (NDS) đang giúp đỡ hàng nghìn binh sĩ, thủy quân lục chiến Mỹ giám sát việc sơ tán người người nước ngoài và cả người dân Afghanistan, theo các quan chức Mỹ và cựu quan chức Afghanistan. Theo thỏa thuận với phía Mỹ, các quân nhân Afghanistan sẽ là những người cuối cùng rời đi, đóng vai trò như đội chặn hậu.

    Những lính biệt kích từ NDS có lý do để sợ hãi. Các đơn vị của họ đã hạ không ít chiến binh và thủ lĩnh Taliban, khiến nhóm nung nấu ý định trả thù.

    Taliban bắt đầu tìm đến nhà các quan chức tình báo cấp cao Afghanistan không lâu sau khi tiến vào Kabul hôm 15/8. Tại nhà của Rahmatullah Nabil, một cựu lãnh đạo NDS đã rời đất nước trước khi Taliban nắm quyền kiểm soát, nhóm mang theo các thiết bị thăm dò để quét toàn bộ nơi ông cư trú, theo một cựu quan chức Afghanistan.

    Tại căn hộ của một quan chức chống khủng bố khác, Taliban để lại thư yêu cầu ông đến trình diện tại Ủy ban Quân đội và Tình báo của nhóm ở Kabul. Bản sao bức thư, đề ngày 16/8, đã được đưa vào một báo cáo mật gửi lên Liên Hợp Quốc, dù tên và chức danh của quan chức đã bị xóa đi.

    Các quan chức chống khủng bố chịu trách nhiệm giám sát lực lượng biệt kích săn lùng lãnh đạo Taliban và trong bức thư, Taliban nhấn mạnh "Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan coi ông là một người quan trọng". Nhóm đồng thời cảnh báo nếu quan chức chống khủng bố này không trình diện như lệnh, các thành viên gia đình ông sẽ bị bắt và trừng phạt.

    Theo báo cáo, Taliban đã lên danh sách người họ muốn thẩm vấn và trừng phạt cũng như vị trí của những người này. Nhóm còn đi đến từng nhà "bắt hoặc dọa giết thành viên gia đình của các mục tiêu trừ khi họ tự nộp mình".

    Taliban cũng ráo riết mở rộng mạng lưới chỉ điểm, đồng thời gây sức ép lên nhà thờ Hồi giáo và các "thương nhân Hawala", những kẻ buôn tiền trên thị trường chợ đen, buộc họ giúp nhóm tìm kiếm những thành viên lực lượng an ninh bị truy lùng, theo các báo cáo và lời kể nhân chứng.

    Hình ảnh

    Nhóm người tự xưng là binh sĩ Afghanistan đi bộ qua khu vực phía đông Thổ Nhĩ Kỳ để đến Iran hôm 17/8. Ảnh: NYTimes.

    Giới chức Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ sơ tán các binh sĩ quân đội Afghanistan nếu họ đến được sân bay Kabul, nhưng không rõ kế hoạch này sẽ được triển khai như thế nào. Khác với các thông dịch viên từng làm việc với binh sĩ Mỹ hay những công dân Afghanistan làm việc cho đại sứ quán Mỹ, các thành viên lực lượng vũ trang Afghanistan không nằm trong chương trình cấp thị thực đặc biệt của chính phủ Mỹ.

    Dù vậy, trước tiên, điều họ cần làm là phải vượt qua những chiến binh Taliban đang chốt chặn quanh sân bay Kabul. Nhóm được cho là đang lùng sục gắt gao đám đông để truy tìm binh sĩ và quan chức an ninh Afghanistan, cũng như những người từng làm việc trực tiếp với các lực lượng do Mỹ dẫn đầu.

    Vũ Hoàng (Theo New York Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 272 khách