Cầu thủ trẻ Afghan rơi khỏi máy bay Mỹ
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 8 20, 2021 3:07 pm
Cầu thủ trẻ Afghanistan rơi khỏi máy bay Mỹ
8/20/21
Cầu thủ 19 tuổi Zaki Anwari thuộc đội trẻ Afghanistan là một trong những nạn nhân bám càng và rơi khỏi chiếc máy bay vận tải C-17 của Mỹ rời khỏi thủ đô Kabul hôm 16/8.
Sáng 19/8, Tổng cục Giáo dục thể chất và Thể thao Afghanistan xác nhận về cái chết của Zaki Anwari qua mạng xã hội. "Với sự thương tiếc và đau buồn sâu sắc, chúng tôi nhận được thông tin rằng Zaki Anwari, một trong những cầu thủ bóng đá trẻ tuyển quốc gia, đã thiệt mạng trong tai nạn thảm khốc. Anwari cũng giống như hàng trăm thanh niên khác cố rời khỏi đất nước nhưng đã rơi khỏi máy bay Mỹ và tử vong", thông báo viết.

Ảnh tưởng niệm Zaki Anwari trên Facebook của Tổng cục Giáo dục thể chất và Thể thao Afghanistan.
Elias Niazi, một phóng viên thể thao ở Afghanistan cũng cho biết: "Zaki Anwari, một ngôi sao của tuyển trẻ quốc gia, đã chết trong tai nạn ở sân bay Kabul. Những người thân của cậu ấy nói rằng Zaki muốn tới Mỹ để có cuộc sống tốt hơn nhưng không may đã mất mạng trong vụ tháo chạy hỗn loạn trên phi trường Kabul". Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế cũng viết tweet chia buồn tới gia đình, bạn bè và đồng đội của Zaki Anwari.
"Cậu ấy là một cầu thủ trẻ tài năng, một người rất tốt", HLV của Anwari - Mobin Muhammad - chia sẻ trong nước mắt khi trả lời tờ The Daily Beast. Một đồng đội có tên Rahil Abid nói thêm rằng thi thể của Anwari không còn nguyên vẹn. Trên trang cá nhân, cầu thủ tuổi teen xấu số từng chú thích một bức ảnh của mình là: "Bóng đá là tình yêu của tôi". Zaki Anwari từng là học sinh trường Esteqlal - một trong những trường trung học uy tín ở Afghanistan.
Shams Amini, phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Afghanistan cũng chia sẻ Anwari là "một người đáng yêu" và từng là thành viên đội U14 quốc gia. Amini cho biết, đội bóng đã có một buổi tập trong ngày đầu tiên lực lượng Taliban nắm quyền nhưng văn phòng sau đó đóng cửa. "Chúng tôi không biết gì về tương lai sắp tới, đang chờ các chính sách và hướng dẫn của Taliban", Amini thổ lộ. The Daily Beast cũng đưa tin, cựu thủ quân tuyển nữ nước này hiện sống ở Cophenhaghen, Đan Mạch, thúc giục các đồng đội đốt áo đấu vì sợ Taliban trả thù.

Thể thao
Thứ sáu, 20/8/2021, 16:13 (GMT+7)
Cầu thủ trẻ Afghanistan rơi khỏi máy bay Mỹ
Cầu thủ 19 tuổi Zaki Anwari thuộc đội trẻ Afghanistan là một trong những nạn nhân bám càng và rơi khỏi chiếc máy bay vận tải C-17 của Mỹ rời khỏi thủ đô Kabul hôm 16/8.
Sáng 19/8, Tổng cục Giáo dục thể chất và Thể thao Afghanistan xác nhận về cái chết của Zaki Anwari qua mạng xã hội. "Với sự thương tiếc và đau buồn sâu sắc, chúng tôi nhận được thông tin rằng Zaki Anwari, một trong những cầu thủ bóng đá trẻ tuyển quốc gia, đã thiệt mạng trong tai nạn thảm khốc. Anwari cũng giống như hàng trăm thanh niên khác cố rời khỏi đất nước nhưng đã rơi khỏi máy bay Mỹ và tử vong", thông báo viết.
Ảnh tưởng niệm Zaki Anwari trên Facebook của Tổng cục Giáo dục thể chất và Thể thao Afghanistan.
Ảnh tưởng niệm Zaki Anwari trên Facebook của Tổng cục Giáo dục thể chất và Thể thao Afghanistan.
Elias Niazi, một phóng viên thể thao ở Afghanistan cũng cho biết: "Zaki Anwari, một ngôi sao của tuyển trẻ quốc gia, đã chết trong tai nạn ở sân bay Kabul. Những người thân của cậu ấy nói rằng Zaki muốn tới Mỹ để có cuộc sống tốt hơn nhưng không may đã mất mạng trong vụ tháo chạy hỗn loạn trên phi trường Kabul". Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế cũng viết tweet chia buồn tới gia đình, bạn bè và đồng đội của Zaki Anwari.
"Cậu ấy là một cầu thủ trẻ tài năng, một người rất tốt", HLV của Anwari - Mobin Muhammad - chia sẻ trong nước mắt khi trả lời tờ The Daily Beast. Một đồng đội có tên Rahil Abid nói thêm rằng thi thể của Anwari không còn nguyên vẹn. Trên trang cá nhân, cầu thủ tuổi teen xấu số từng chú thích một bức ảnh của mình là: "Bóng đá là tình yêu của tôi". Zaki Anwari từng là học sinh trường Esteqlal - một trong những trường trung học uy tín ở Afghanistan.
Shams Amini, phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Afghanistan cũng chia sẻ Anwari là "một người đáng yêu" và từng là thành viên đội U14 quốc gia. Amini cho biết, đội bóng đã có một buổi tập trong ngày đầu tiên lực lượng Taliban nắm quyền nhưng văn phòng sau đó đóng cửa. "Chúng tôi không biết gì về tương lai sắp tới, đang chờ các chính sách và hướng dẫn của Taliban", Amini thổ lộ. The Daily Beast cũng đưa tin, cựu thủ quân tuyển nữ nước này hiện sống ở Cophenhaghen, Đan Mạch, thúc giục các đồng đội đốt áo đấu vì sợ Taliban trả thù.
Quảng cáo
Zaki Anwari được đánh giá là một cầu thủ trẻ tài năng của Afghanistan. Ảnh: Twitter.
Zaki Anwari được đánh giá là một cầu thủ trẻ tài năng của Afghanistan. Ảnh: Twitter.
Một ngày sau khi Taliban kiểm soát được thủ đô Kabul, hàng trăm người chạy tới sân bay quốc tế Hamid Karzai tìm cách chạy khỏi đất nước. Khi một chiếc máy bay vận tải C-17 của Mỹ lăn bánh trên đường băng chuẩn bị cất cánh, đoàn người đã chạy theo và vài người đã bám vào càng máy bay. Một số video cho thấy ít nhất có hai người rơi khỏi thân máy bay khi vận tải cơ C-17 tăng độ cao. Phi công sau đó cũng phát hiện nhiều mảnh thi thể bị kẹt trong khoang chứa càng đáp máy bay.
Taliban hoàn tất công cuộc tái chiếm Afghanistan sau 20 năm bị Mỹ lật đổ. Trước đó từ 1996 đến 2001, lực lượng này kiểm soát và cai trị đất nước vùng Trung Á với những quy định hà khắc, bạo lực. Họ đóng cửa trường nữ sinh, âm nhạc, truyền hình, bóng đá bị cấm. Phụ nữ không được đi làm, đi học, phải mang khăn choàng burqa màu đen trùm kín mặt và chỉ được ra đường nếu có một người đàn ông trong nhà đi cùng.
Hoàng Trang (Theo CNN, Daily Beast)
8/20/21
Cầu thủ 19 tuổi Zaki Anwari thuộc đội trẻ Afghanistan là một trong những nạn nhân bám càng và rơi khỏi chiếc máy bay vận tải C-17 của Mỹ rời khỏi thủ đô Kabul hôm 16/8.
Sáng 19/8, Tổng cục Giáo dục thể chất và Thể thao Afghanistan xác nhận về cái chết của Zaki Anwari qua mạng xã hội. "Với sự thương tiếc và đau buồn sâu sắc, chúng tôi nhận được thông tin rằng Zaki Anwari, một trong những cầu thủ bóng đá trẻ tuyển quốc gia, đã thiệt mạng trong tai nạn thảm khốc. Anwari cũng giống như hàng trăm thanh niên khác cố rời khỏi đất nước nhưng đã rơi khỏi máy bay Mỹ và tử vong", thông báo viết.

Ảnh tưởng niệm Zaki Anwari trên Facebook của Tổng cục Giáo dục thể chất và Thể thao Afghanistan.
Elias Niazi, một phóng viên thể thao ở Afghanistan cũng cho biết: "Zaki Anwari, một ngôi sao của tuyển trẻ quốc gia, đã chết trong tai nạn ở sân bay Kabul. Những người thân của cậu ấy nói rằng Zaki muốn tới Mỹ để có cuộc sống tốt hơn nhưng không may đã mất mạng trong vụ tháo chạy hỗn loạn trên phi trường Kabul". Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế cũng viết tweet chia buồn tới gia đình, bạn bè và đồng đội của Zaki Anwari.
"Cậu ấy là một cầu thủ trẻ tài năng, một người rất tốt", HLV của Anwari - Mobin Muhammad - chia sẻ trong nước mắt khi trả lời tờ The Daily Beast. Một đồng đội có tên Rahil Abid nói thêm rằng thi thể của Anwari không còn nguyên vẹn. Trên trang cá nhân, cầu thủ tuổi teen xấu số từng chú thích một bức ảnh của mình là: "Bóng đá là tình yêu của tôi". Zaki Anwari từng là học sinh trường Esteqlal - một trong những trường trung học uy tín ở Afghanistan.
Shams Amini, phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Afghanistan cũng chia sẻ Anwari là "một người đáng yêu" và từng là thành viên đội U14 quốc gia. Amini cho biết, đội bóng đã có một buổi tập trong ngày đầu tiên lực lượng Taliban nắm quyền nhưng văn phòng sau đó đóng cửa. "Chúng tôi không biết gì về tương lai sắp tới, đang chờ các chính sách và hướng dẫn của Taliban", Amini thổ lộ. The Daily Beast cũng đưa tin, cựu thủ quân tuyển nữ nước này hiện sống ở Cophenhaghen, Đan Mạch, thúc giục các đồng đội đốt áo đấu vì sợ Taliban trả thù.

Thể thao
Thứ sáu, 20/8/2021, 16:13 (GMT+7)
Cầu thủ trẻ Afghanistan rơi khỏi máy bay Mỹ
Cầu thủ 19 tuổi Zaki Anwari thuộc đội trẻ Afghanistan là một trong những nạn nhân bám càng và rơi khỏi chiếc máy bay vận tải C-17 của Mỹ rời khỏi thủ đô Kabul hôm 16/8.
Sáng 19/8, Tổng cục Giáo dục thể chất và Thể thao Afghanistan xác nhận về cái chết của Zaki Anwari qua mạng xã hội. "Với sự thương tiếc và đau buồn sâu sắc, chúng tôi nhận được thông tin rằng Zaki Anwari, một trong những cầu thủ bóng đá trẻ tuyển quốc gia, đã thiệt mạng trong tai nạn thảm khốc. Anwari cũng giống như hàng trăm thanh niên khác cố rời khỏi đất nước nhưng đã rơi khỏi máy bay Mỹ và tử vong", thông báo viết.
Ảnh tưởng niệm Zaki Anwari trên Facebook của Tổng cục Giáo dục thể chất và Thể thao Afghanistan.
Ảnh tưởng niệm Zaki Anwari trên Facebook của Tổng cục Giáo dục thể chất và Thể thao Afghanistan.
Elias Niazi, một phóng viên thể thao ở Afghanistan cũng cho biết: "Zaki Anwari, một ngôi sao của tuyển trẻ quốc gia, đã chết trong tai nạn ở sân bay Kabul. Những người thân của cậu ấy nói rằng Zaki muốn tới Mỹ để có cuộc sống tốt hơn nhưng không may đã mất mạng trong vụ tháo chạy hỗn loạn trên phi trường Kabul". Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế cũng viết tweet chia buồn tới gia đình, bạn bè và đồng đội của Zaki Anwari.
"Cậu ấy là một cầu thủ trẻ tài năng, một người rất tốt", HLV của Anwari - Mobin Muhammad - chia sẻ trong nước mắt khi trả lời tờ The Daily Beast. Một đồng đội có tên Rahil Abid nói thêm rằng thi thể của Anwari không còn nguyên vẹn. Trên trang cá nhân, cầu thủ tuổi teen xấu số từng chú thích một bức ảnh của mình là: "Bóng đá là tình yêu của tôi". Zaki Anwari từng là học sinh trường Esteqlal - một trong những trường trung học uy tín ở Afghanistan.
Shams Amini, phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Afghanistan cũng chia sẻ Anwari là "một người đáng yêu" và từng là thành viên đội U14 quốc gia. Amini cho biết, đội bóng đã có một buổi tập trong ngày đầu tiên lực lượng Taliban nắm quyền nhưng văn phòng sau đó đóng cửa. "Chúng tôi không biết gì về tương lai sắp tới, đang chờ các chính sách và hướng dẫn của Taliban", Amini thổ lộ. The Daily Beast cũng đưa tin, cựu thủ quân tuyển nữ nước này hiện sống ở Cophenhaghen, Đan Mạch, thúc giục các đồng đội đốt áo đấu vì sợ Taliban trả thù.
Quảng cáo
Zaki Anwari được đánh giá là một cầu thủ trẻ tài năng của Afghanistan. Ảnh: Twitter.
Zaki Anwari được đánh giá là một cầu thủ trẻ tài năng của Afghanistan. Ảnh: Twitter.
Một ngày sau khi Taliban kiểm soát được thủ đô Kabul, hàng trăm người chạy tới sân bay quốc tế Hamid Karzai tìm cách chạy khỏi đất nước. Khi một chiếc máy bay vận tải C-17 của Mỹ lăn bánh trên đường băng chuẩn bị cất cánh, đoàn người đã chạy theo và vài người đã bám vào càng máy bay. Một số video cho thấy ít nhất có hai người rơi khỏi thân máy bay khi vận tải cơ C-17 tăng độ cao. Phi công sau đó cũng phát hiện nhiều mảnh thi thể bị kẹt trong khoang chứa càng đáp máy bay.
Taliban hoàn tất công cuộc tái chiếm Afghanistan sau 20 năm bị Mỹ lật đổ. Trước đó từ 1996 đến 2001, lực lượng này kiểm soát và cai trị đất nước vùng Trung Á với những quy định hà khắc, bạo lực. Họ đóng cửa trường nữ sinh, âm nhạc, truyền hình, bóng đá bị cấm. Phụ nữ không được đi làm, đi học, phải mang khăn choàng burqa màu đen trùm kín mặt và chỉ được ra đường nếu có một người đàn ông trong nhà đi cùng.
Hoàng Trang (Theo CNN, Daily Beast)