Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phượng Mai:lần đầu tiên thấy Thúy Nga khóc

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 8 24, 2021 11:15 am
by music123
Phượng Mai: "Là danh hài làm vui khán giả nhưng lần đầu tiên tôi thấy Thúy Nga khóc"


Tùng Ninh | 8/24/21


Hình ảnh

"Trước giờ tôi cứ nghĩ một người danh hài luôn vui trên sân khấu nên ra ngoài đời cũng vui, nhưng không ngờ Thúy Nga lại nhiều cảm xúc đến thế" – nghệ sĩ Phượng Mai nói.

Vừa qua, tại chương trình nghệ thuật kim cổ, nghệ sĩ Phượng Mai đã dành nhiều lời khen ngợi danh hài Thúy Nga trong việc giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân cùng nhiều người vô gia cư ở Mỹ. Cô nói:

"Thúy Nga là một danh hài, đứng trên sân khấu làm vui cho tất cả khán giả nên luôn phải cười. Nhưng đợt vừa rồi tôi có coi kênh Youtube của Thúy Nga và chứng kiến cô ấy đi giúp đỡ người nghèo, vô gia cư. Lần đầu tiên tôi thấy Thúy Nga khóc.

Hình ảnh

Nghệ sĩ Phượng Mai

Trước giờ tôi cứ nghĩ một người danh hài luôn vui trên sân khấu nên ra ngoài đời cũng vui, nhưng không ngờ Thúy Nga lại nhiều cảm xúc đến thế. Tôi thấy Thúy Nga giúp đỡ rất tận tình người khác và trong những lúc như thế cô ấy lại khóc. Tôi xem xong cảm động vô cùng.


Tôi là một người lớn tuổi hơn Thúy Nga mà xem qua clip còn thấy cảm xúc như thế, huống hồ khán giả bình thường.

Về trường hợp của ca sĩ Kim Ngân, tôi không hề xa lạ gì với cô ấy. Ngày xưa Kim Ngân còn đi nhiều show chung với tôi, qua cả châu Âu. Hồi đó, Kim Ngân như một người mẫu, rất cao, gầy, mặc áo đẹp vô cùng.

Kim Ngân là người học rất giỏi và học nhiều, kiến thức cũng nhiều. Trước khi bị bệnh, Kim Ngân luôn tỏ ra mình là người có học thức. Không ai ngờ cô ấy biến mất rồi bây giờ thành như vậy.

Tuy nhiên, đến bây giờ Kim Ngân vẫn nhớ tôi. Tôi cảm giác, trí nhớ Kim Ngân vẫn rất tốt, không quên bất cứ điều gì, chỉ là lúc nhớ lúc quên thôi".


Hình ảnh

Thúy Nga và Kim Ngân

Thúy Nga nghe vậy cũng cảm ơn Phượng Mai nhưng tránh không nhắc đến Kim Ngân nữa. Cô chuyển sang nói về nghề nghiệp của mình:

"Tôi mà nói một chập là mọi người buồn ngủ luôn vì quá mệt. Ai cũng nói giọng tôi rộn ràng nhưng lại mang giấc ngủ tốt cho mọi người. Nhiều khán giả bảo thì tôi mới biết và giật mình, không hiểu sao giọng tôi chua chát như thế mà lại đem đến giấc ngủ ngon cho khán giả.

Nhưng tôi phải thừa nhận, giọng tôi nó to và sang sảng lắm. Tôi có khả năng nói trước đám đông hay diễn trên sân khấu không cần micro cũng được. Tôi đã từng diễn ở một số sân khấu nhỏ, khán giả vừa nghe xong phải thốt lên:

"Trời ơi, Thúy Nga nói giọng sang sảng, nghe từ xa vẫn nghe rõ dù tôi nói thầm thì. Âm vực của tôi nó khỏe lắm".

Tôi nghĩ, mình có được điều này ngoài bẩm sinh còn nhờ được đào tạo bài bản ở trường Sân khấu.


Hình ảnh

Thúy Nga hồi trẻ

Khi mới vào trường Sân khấu, tôi cũng biết mình có chút khả năng diễn hài nhưng nghĩ rằng mình sẽ ra đóng phim, chính kịch như một Củng Lợi nào đó vì thấy mình cũng xinh xắn, thuộc top gái xinh của trường. Tôi không nghĩ sau này ra trường lại thành diễn viên hài.

Nhưng tôi may mắn vào trường được học thầy Minh Nhí là người nổi tiếng và chuyên đào tạo về hài.

Trong quá trình dạy, thầy Minh Nhí quan sát thấy tôi làm cái gì cũng hài, gây cười nên phát hiện ra khả năng của tôi rồi định hướng cho tôi. Tôi nghĩ, đây là cái duyên định mệnh, giúp mình gặp được đúng người, đúng nghề.

Lúc vào trường, tôi nghĩ chắc mình sẽ là diễn viên điện ảnh, truyền hình hay đóng kịch, nhưng vừa học năm nhất đã học đúng thầy Minh Nhí và được đào tạo về hài luôn".