Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
OK:Con sát hại cha mẹ Việt rồi nhảy xuống cầu tự tử
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    OK:Con sát hại cha mẹ Việt rồi nhảy xuống cầu tự tử

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 27, 2021 8:31 pm

    Một cặp người Việt bị đâm thiệt mạng trong nhà

    8/27/21

    Hình ảnh

    Cảnh sát điều tra ngôi nhà có hai người bị sát hại hôm thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021. (KOKO News 5 ABC)


    OKLAHOMA CITY - Hôm thứ Hai, cảnh sát tại thành phố này đã cung cấp thông tin mới về một án mạng tàn bạo vừa xảy, và họ cho biết tên tuổi của một trong hai nạn nhân.

    Cảnh sát đã xác định một nạn nhân là một phụ nữ tên Nguyễn Kim, 59 tuổi. Cảnh sát chưa nói gì thêm về tên tuổi của người đàn ông sống chung với bà Kim. Họ còn chờ kết quả giảo nghiệm từ phòng pháp y.

    Nhà của hai người này nằm trong vùng tây bắc thành phố Oklahoma City, gần góc đường NW 36th và May Avenue.

    Vào sáng thứ Bảy vừa qua, ngày 21 tháng 8, 2021, có người đã đến nhà để xem xét tình trạng của cặp nam nữ sống chung nhà. Người này đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng và liền gọi báo cảnh sát.

    Thượng Sĩ Gary Knight thuộc Sở Cảnh Sát Oklahoma City nói với báo chí, “Khi các cảnh sát viên đến nhà, họ khám phá hai người đã bị đâm chết. Hai nạn nhân được tìm thấy ở trong nhà và được xác nhận là đã qua đời tại hiện trường.”

    Ông Knight cho biết thêm rằng cặp nam nữ này bị đâm nhiều nhát dao, và xác của người đàn ông được tìm thấy trong phòng tắm. Cảnh sát nghĩ rằng hai nạn nhân đã bị giết rất tàn bạo trong khoảng thời gian từ đêm thứ Sáu đến 10 giờ sáng thứ Bảy.

    Những người hàng xóm đã bày tỏ sự sửng sốt, vì họ không nghe động tịnh gì trong khoảng thời gian nói trên. Họ cũng không ngờ có án mạng xảy ra trong khu phố của họ. Có người đã sống ở đây 40 năm và chưa hề thấy có án mạng nào.

    Theo lời của những người hàng xóm, cặp nam nữ đã sống ở căn nhà này khoảng hai năm. Họ ít giao thiệp với người hàng xóm và sống rất thầm lặng.

    Cảnh sát nói rằng những ai có thêm tin tức về hai nạn nhân thì hãy gọi số 405-297-1200, nhằm giúp tìm ra thủ phạm. Cho tới chiều thứ Hai, cảnh sát vẫn chưa có nghi can trong vụ giết người tàn bạo và bí ẩn này.

    VD
    Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: OK:VC Việt bị đâm thiệt mạng trong nhà

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 27, 2021 8:36 pm

    Tin thêm về vụ vợ chồng Việt bị sát hại tại Oklahoma City

    8/27/21

    Hình ảnh

    Cảnh sát điều tra ngôi nhà có hai người bị sát hại hôm thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021. (KOKO News 5 ABC)


    Trong ngày thứ Ba, nhà chức trách đã không cung cấp thêm thông tin về vụ một cặp nam nữ bị đâm thiệt mạng trong nhà của họ trong vùng tây bắc thành phố Oklahoma City. Tuy nhiên, qua mạng xã hội, Viễn Đông được biết hai nạn nhân là một cặp vợ chồng khoảng 60 tuổi.


    Án mạng này còn có thêm một chi tiết bí ẩn là con trai của họ cũng qua đời trong cùng ngày. Nhà chức trách chưa nói gì về sự liên hệ giữa cặp vợ chồng với một người nào khác. Họ cũng chưa có nghi can trong vụ sát hại cặp vợ chồng.

    Cuối bản tin này là thông tin mà chúng tôi nhận được từ Facebook. Còn dưới đây là tóm lược bản tin đã đăng trên Viễn Đông Online đêm thứ Hai.

    Trong ngày thứ Hai, 23 tháng Tám, cảnh sát tại Oklahoma City đã cho biết tên tuổi của một trong hai nạn nhân là bà Kim Nguyễn, 59 tuổi. Cảnh sát chưa nói gì thêm về tên tuổi của người đàn ông sống chung với bà Kim.

    Nhà của hai người này nằm trong vùng tây bắc thành phố Oklahoma City, gần góc đường NW 36th và May Avenue.

    Vào sáng thứ Bảy vừa qua, ngày 21 tháng 8, 2021, có người đã đến nhà để xem xét tình trạng của cặp nam nữ sống chung nhà. Người này đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng và liền gọi báo cảnh sát.

    Thượng Sĩ Gary Knight thuộc Sở Cảnh Sát Oklahoma City nói với báo chí, “Khi các cảnh sát viên đến nhà, họ khám phá hai người đã bị đâm chết. Hai nạn nhân được tìm thấy ở trong nhà và được xác nhận là đã qua đời tại hiện trường.”

    Ông Knight cho biết thêm rằng cặp nam nữ này bị đâm nhiều nhát dao, và xác của người đàn ông được tìm thấy trong phòng tắm. Cảnh sát nghĩ rằng hai nạn nhân đã bị giết rất tàn bạo trong khoảng thời gian từ đêm thứ Sáu đến 10 giờ sáng thứ Bảy.

    Những người hàng xóm đã bày tỏ sự sửng sốt, vì họ không nghe động tịnh gì trong khoảng thời gian nói trên. Họ cũng không ngờ có án mạng xảy ra trong khu phố của họ. Có người đã sống ở đây 40 năm và chưa hề thấy có án mạng nào.
    Theo lời của những người hàng xóm, cặp nam nữ đã sống ở căn nhà này khoảng hai năm. Họ ít giao thiệp với người hàng xóm và sống rất thầm lặng.

    Cảnh sát nói rằng những ai có thêm tin tức về hai nạn nhân thì hãy gọi số 405-297-1200, nhằm giúp tìm ra thủ phạm.

    Hình ảnh

    Ông Trần Văn Thiết, bà Nguyễn Thị Kim Loan, và con trai út Kenny Trần. (Hình lấy từ trang Thầy Nguyên Nguyệnpy Facebook)

    Trong khi đó, trên trang Facebook cá nhân của Thượng Tọa Thích Nguyên Nguyện, Thầy Trụ Trì Chùa Viên Giác tại Oklahoma City, Thầy đã đăng thông báo về ba người trong cùng gia đình mới “mãn phần theo định nghiệp” trong cùng ngày 21 tháng Tám. Dưới đây là thông báo của Thầy Nguyên Nguyện đăng chiều thứ Ba:

    Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

    Phóng Quang Tiếp Độ

    1/ Hương Linh: Trần Văn Thiết

    Nguyên sanh: 22/6/ 1963

    Tại: Phan Thiết, Việt Nam

    Mãn Phần: 21/8/2021

    Tại: Oklahoma, USA

    Hưởng Thọ: 59 tuổi



    2/ Hương Linh: Nguyễn Thị Kim Loan

    Nguyên Sanh: 10/8/1962

    Tại: Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam

    Mãn Phần: 21/8/2021

    Tại: Oklahoma, USA

    Hưởng Thọ: 60 tuổi



    3/ Kenny Trần

    Nguyên Sanh: 7/5/2002

    Tại: Oklahoma

    Mãn Phần: 21/8/2021

    Tại: Oklahoma, USA

    Hưởng Thọ: 20 tuổi

    Vãng Sanh Tịnh Độ

    Nhà Quàn: Darin M. Corbett Funeral Director, 807 West Wilshire Blvd., Oklahoma City, OK 73116

    Gia đình hai vợ chồng và người con trai út, mãn phần theo định nghiệp.

    Nhất Tâm Cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Quý Phật Tử và những vị Đồng Hương hữu duyên, đồng trợ duyên một câu niệm Phật Di Dà, Cầu Nguyện 3 vị Hương Linh tái sanh vào cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ

    Hiện tại chưa định được ngày di quan hỏa táng. Chùa Viên Giác tụng kinh cầu siêu

    Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát

    Oklahoma August 24, 2021

    Thích Nguyên Nguyện


    VD
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: OK:Con đâm chết cha mẹ gốc Việt

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 31, 2021 3:34 pm

    Oklahoma City: Con đâm chết cha mẹ gốc Việt

    8/31/21

    Hình ảnh

    OKLAHOMA – Cảnh sát Oklahoma City đã công bố chi tiết mới về một vụ giết người tàn bạo từ cuối tuần.

    Các cảnh sát đã phát hiện ra một người đàn ông và một phụ nữ gốc Việt bị đâm chết bên trong ngôi nhà ở Oklahoma City ở phía tây bắc của họ.

    Theo phóng viên Vũ Nhân của đài SBTN cho biết, nạn nhân là Bà Nguyễn Thị Kim Loan, 59 tuổi và người chồng là Trần Văn Thiết, 58 tuổi.

    Khoảng 10 giờ 15 sáng thứ Bảy, cảnh sát thành phố Oklahoma được gọi đến tại một ngôi nhà gần NW 32nd và May Ave. Khi các nhân viên đến nhà, họ tìm thấy hai thi thể bị đâm chết tại hiện trường

    Viên cảnh sát cho biết cặp đôi bị đâm nhiều nhát và thi thể người đàn ông được tìm thấy trong phòng tắm. Cảnh sát cho rằng các nạn nhân đã bị tấn công dữ dội vào khoảng từ khuya thứ Sáu đến 10 giờ sáng thứ Bảy.

    “Điều này rất sốc. Chúng tôi không nghe thấy gì cả, ”một người hàng xóm muốn giấu tên cho biết.

    Những người hàng xóm tỏ ra lo lắng khi họ nhìn thấy những chiếc xe ô tô xếp hàng dài trên đường phố và biết tin Nguyen và Thiết đã bị giết một cách dã man.



    Người hàng xóm nói: “Tôi không thể tin được, thật sự không thể tin được. Không có chuyện như thế đã xảy ra trong khu phố này trong 40 năm tôi đã ở đây, và điều đó làm tôi buồn.”

    Do cảnh sát đang trong quá trình điều tra, nên họ chưa công bố chi tiết của vụ án này. Tuy nhiên, phóng viên Vũ Nhân của đài SBTN đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Chủ tịch Người Việt cộng Đồng quốc gia Oklahoma City là ông Đỗ Minh để hiểu hơn về sự việc này

    Theo ông Đỗ Minh: Nghi can giết hai vợ chồng là con trai út Kenny Trần, 20 tuổi. Sau khi giết cha mẹ xong, Kenny đến một nơi khác và nhảy xuống cầu tự tử. Do bị thương nặng nên Kenny trần chết trên đường tới bệnh viện

    Thay mặt cho Cộng đồng người Việt quốc gia Oklahoma City, ông Đỗ Minh cũng đã liên lạc với gia đình để giúp ma chay cho 3 nạn nhân. Gia đình ông Trần Văn Thiết còn có một người con trai là Trần Phụng. Được biết, cháu Phụng học rất giỏi và được học bổng tại OU và sắp ra trường vào năm sau.

    Cộng đồng Người Việt quốc gia Oklahoma City cũng kêu gọi lòng hảo tâm của quý vị để giúp đỡ cho tang lễ và em phụng.

    Mọi đóng góp xin gửi về: Cong Dong Viet Nam

    1201 NW 30th st, OKC, OK 73118

    Memo: Giúp Cháu Phụng lo tang lễ

    TH
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: OK:Con sát hại cha mẹ rồi nhảy xuống cầu tự tử

    by music123 » Thứ 7 Tháng 9 04, 2021 6:42 am

    Con sát hại cha mẹ rồi nhảy xuống cầu tự tử

    9/4/21

    Hình ảnh

    Ông Trần Văn Thiết, bà Nguyễn Thị Kim Loan, và con trai út Kenny Trần. (Facebook)



    OKLAHOMA CITY - Sau 10 ngày điều tra, cảnh sát nói rằng họ đã truy ra nghi can trong án mạng liên quan đến cái chết của một cặp vợ chồng gốc Việt.


    Vào ngày thứ Tư, 1 tháng 9, cảnh sát thành phố Oklahoma City đã chính thức thông báo thủ phạm gây ra cái chết cho ông Trần Văn Thiết, 58 tuổi, và bà Nguyễn Thị Kim Loan, 59 tuổi. Cảnh sát tin rằng thủ phạm đó chính là Kenny Trần, con trai 19 tuổi của ông bà Thiết và Loan.


    Trước đó, vào khoảng 10:15 sáng thứ Bảy, ngày 21 tháng 8, cảnh sát Oklahoma City được gọi đến điều tra một ngôi nhà trong vùng tây bắc thành phố ở đường N.W. 32nd gần May Avenue.


    Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy hai tử thi ở trong nhà. Hai tử thi này có những vết đâm bằng dao trên cơ thể. Xác của người đàn ông được tìm thấy trong phòng tắm.

    Hình ảnh

    Ngôi nhà xảy ra án mạng tại địa chỉ 2919 NW 32. (Báo The Oklahoman)



    Một thời gian ngắn sau đó, cảnh sát khám phá một vụ tự tử mà họ từng điều tra vào sáng sớm cùng ngày đã có liên hệ đến cái chết của cặp vợ chồng.


    Theo thông tin được cung cấp hôm thứ Tư, cảnh sát cho biết vào khoảng 5 giờ sáng ngày 21 tháng 8, họ được biết có một người đã tự tử bằng cách nhảy từ trên cầu Scissortail Bridge xuống xa lộ ở bên dưới. Scissortail Bridge (Cầu Cây Kéo) là cầu dành cho người đi bộ băng ngang xa lộ xuyên bang 40 và cũng là một tác phẩm nghệ thuật nằm gần trung tâm thành phố.

    Hình ảnh

    Cầu Scissortail Bridge bắc ngang xa lộ Interstate 40. (Getty Images)


    Các điều tra viên xác định người nhảy cầu tự tử là Kenny Trần, con trai của cặp vợ chồng mà họ tìm thấy chết ở trong nhà.

    Cảnh sát tin rằng Kenny Trần đã đâm chết cha mẹ của mình trước khi đến Cầu Cây Kéo và gieo mình từ trên cầu xuống xa lộ.

    Mặc dù nói rằng họ đã có đầy đủ chứng cớ để khẳng định Kenny đã sát hại cha mẹ của anh, cảnh sát vẫn chưa cho biết động lực đưa đến án mạng.

    Các nguồn tin địa phương cho biết Kenny Trần là con trai út. Ông bà Thiết - Loan còn có một người con trai tên là Trần Phụng, một sinh viên 21 tuổi đang học năm thứ tư tại trường University of Oklahoma (OU). Cộng đồng người Việt tại Oklahoma City đã kêu gọi quyên góp giúp Trần Phụng lo hậu sự.

    Hình ảnh

    Kenny Trần và mẹ (Gofundme)


    Trong khi đó, các bạn trong hội huynh đệ Lambda Phi Epsilon tại trường OU cũng mở một trang gây quỹ trên mạng Gofundme để giúp Trần Phụng trang trải các chi phí an táng, trả tiền nhà của cha mẹ, tiền học, v.v.. Bài viết đăng trên trang Gofundme cho biết Phụng đang ở trường học tại thành phố Norman thì được các thám tử đến báo hung tin về ba thân nhân của anh.

    Hình ảnh

    Trần Phụng và mẹ (Gofundme)

    Bài viết có những trích đoạn như sau về gia đình của Trần Phụng:

    “Từ Việt Nam đến đây, họ là di dân sống trong khu chung cư dành cho gia đình có lợi tức thấp. Trong suốt cuộc đời Phụng đã sống như vậy. Mẹ của Phụng làm việc trong xưởng ở hàng sản xuất dây chuyền, cha của anh làm việc trong một tiệm phở, và Kenny, em của Phụng, vừa mới tốt nghiệp trung học. Người cha đã không có mặt nhiều trong cuộc đời của anh, tuy vậy, người mẹ đã hy sinh hết mọi thứ cho hai con trai của bà. Ngày lên 16 tuổi, Phụng biết mình có trách nhiệm đối với gia đình và đã sống tự lập trong lúc trợ giúp gia đình. Phụng đã làm đầu bếp tại một khách sạn, tiếp viên và nhân viên rửa chén tại nhiều nhà hàng khắp thành phố Oklahoma City, và có lúc anh làm nhiều việc cùng một lần.

    “Hiện thời Phụng là một sinh viên 21 tuổi đang học năm thứ tư ngành Kỹ Sư Cơ Khí tại trường University of Oklahoma. Anh cần vay tiền tài trợ của liên bang và tiểu bang để học đại học. Phụng đã hoạt động tích cực tại trường đại học, tạo được những mối quan hệ có ý nghĩa với các huynh đệ trong hội. Anh là một bạn hữu rất được kính trọng và hiện là Chủ Tịch Hội Lambda Phi Epsilon.”

    Những ai muốn giúp đỡ Trần Phụng xin vào trang “Love and Support for Phung Tran” trên Gofundme để hỗ trợ người sinh viên gốc Việt đã mất hết gia đình và đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn này.

    Hình ảnh

    Trần Phụng (Gofundme)

    VD
    Hình ảnh
Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 293 khách