Lâm Vũ ly hôn
Đã gửi: Thứ 7 Tháng 9 11, 2021 7:30 pm
Lấy vợ hoa hậu Việt kiều, ca sĩ Lâm Vũ thừa nhận: Tôi phải chịu nhiều áp lực
Tùng Ninh | 11/09/2021
"Sở dĩ chúng tôi tiến đến hôn nhân vì khi ấy, vợ tôi đã mang bầu 4 tháng, bằng với thời gian chúng tôi quen nhau", Lâm Vũ nói.
Mới đây, tại chương trình Đời nghệ sĩ, ca sĩ Lâm Vũ đã tâm sự về chuyện hôn nhân, sự nghiệp của mình.
Nhờ quen Huỳnh Tiên, tôi đã thay đổi hoàn toàn từ một người lãng tử thành người đàn ông của gia đình
Trong sự nghiệp ca hát của mình, có hai con người vô cùng đặc biệt, ảnh hưởng lớn đến tôi là ông bầu Hoàng Tuấn và ông bầu Lê Quang Thanh Tâm.

Lâm Vũ bên vợ Việt kiều
Đặc biệt, ông bầu Hoàng Tuấn chính là người đã thay đổi cuộc đời tôi, cưu mang và biến tôi từ ca sĩ hát lót với cát xê 50 ngàn đồng tăng lên 100 lần thành ca sĩ hát chính có cát xê 5 triệu đồng.
Đến hôm nay, tôi vẫn xem họ là những người ban ơn, giúp tôi đạt được ước mơ sau 5 năm đi hát.
Tháng 5 năm 2018, tôi và hoa hậu Huỳnh Tiên đã chính thức kết hôn. Sở dĩ chúng tôi tiến đến hôn nhân vì khi ấy, vợ tôi đã mang bầu 4 tháng, bằng với thời gian chúng tôi quen nhau.
Vợ tôi từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ người Việt Thế giới năm 2015. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm, cô ấy đoạt vương miện cùng một số giải phụ.
Cơ duyên khiến tôi gặp được cô vợ Việt kiều này là trong một lần lưu diễn ở nước ngoài.
Tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của Huỳnh Tiên ngay từ cái nhìn đầu tiên nên làm quen trước. Huỳnh Tiên cũng đồng ý bật đèn xanh và tình cảm chúng tôi tiến triển nhanh chóng.
Nhờ quen Huỳnh Tiên, tôi đã thay đổi hoàn toàn từ một người lãng tử thành người đàn ông của gia đình. Thời điểm tôi công bố tin kết hôn, nhiều fan nữ đã hờn dỗi tôi khá nhiều.

Tôi từng như một chú ngựa hoang, sống theo bản năng, không ai có thể trói buộc. Giờ tôi làm gì cũng phải đặt gia đình lên đầu tiên.
Vợ tôi bảo rằng, cô ấy tủi thân, buồn lòng vì cảnh vợ xa chồng, con phải xa bố
Việc tôi lấy vợ ai cũng bất ngờ, kể cả gia đình, bạn bè. Tôi trở thành một người chồng, người cha, cuộc sống thay đổi với những dư vị đầy bất ngờ.
Dù lấy vợ Việt kiều, sau khi kết hôn, tôi vẫn ở Việt Nam hoạt động ca hát, trong khi đó bà xã trở về Mỹ sinh sống. Từ khi sinh em bé, Huỳnh Tiên mới thỉnh thoảng đưa con về Việt Nam thăm tôi.
Vợ tôi bảo rằng, cô ấy tủi thân, buồn lòng vì cảnh vợ xa chồng, con phải xa bố. Tôi cũng thừa nhận, việc vợ chồng không ở cùng nhau tạo nên nhiều suy nghĩ tiêu cực nhưng cả hai luôn cố gắng vun đắp tình cảm.
Vợ tôi từng cho rằng, việc kết hôn nhanh chóng như vậy cũng là canh bạc lớn nhất cuộc đời cô ấy, khi chồng là ca sĩ phải đi diễn nhiều nơi, môi trường giải trí nhiều cám dỗ.

Tôi không phải người chồng hoàn hảo, nhưng tôi luôn cố gắng nỗ lực trong hôn nhân, bởi một khi quyết định làm gì, tôi không hối hận.
Từ ngoài nhìn vào, mọi người thấy tôi của hiện tại có cuộc sống viên mãn, thành đạt trong sự nghiệp, có vợ hoa hậu, con cái đáng yêu. Tuy nhiên tôi vẫn phải chịu nhiều áp lực của một người đàn ông đối với gia đình.
Là một người đàn ông, đầu tiên phải có trách nhiệm. Tính cách của mình sẽ quyết định cuộc đời mình.
Tùng Ninh | 11/09/2021
"Sở dĩ chúng tôi tiến đến hôn nhân vì khi ấy, vợ tôi đã mang bầu 4 tháng, bằng với thời gian chúng tôi quen nhau", Lâm Vũ nói.
Mới đây, tại chương trình Đời nghệ sĩ, ca sĩ Lâm Vũ đã tâm sự về chuyện hôn nhân, sự nghiệp của mình.
Nhờ quen Huỳnh Tiên, tôi đã thay đổi hoàn toàn từ một người lãng tử thành người đàn ông của gia đình
Trong sự nghiệp ca hát của mình, có hai con người vô cùng đặc biệt, ảnh hưởng lớn đến tôi là ông bầu Hoàng Tuấn và ông bầu Lê Quang Thanh Tâm.

Lâm Vũ bên vợ Việt kiều
Đặc biệt, ông bầu Hoàng Tuấn chính là người đã thay đổi cuộc đời tôi, cưu mang và biến tôi từ ca sĩ hát lót với cát xê 50 ngàn đồng tăng lên 100 lần thành ca sĩ hát chính có cát xê 5 triệu đồng.
Đến hôm nay, tôi vẫn xem họ là những người ban ơn, giúp tôi đạt được ước mơ sau 5 năm đi hát.
Tháng 5 năm 2018, tôi và hoa hậu Huỳnh Tiên đã chính thức kết hôn. Sở dĩ chúng tôi tiến đến hôn nhân vì khi ấy, vợ tôi đã mang bầu 4 tháng, bằng với thời gian chúng tôi quen nhau.
Vợ tôi từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ người Việt Thế giới năm 2015. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm, cô ấy đoạt vương miện cùng một số giải phụ.
Cơ duyên khiến tôi gặp được cô vợ Việt kiều này là trong một lần lưu diễn ở nước ngoài.
Tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của Huỳnh Tiên ngay từ cái nhìn đầu tiên nên làm quen trước. Huỳnh Tiên cũng đồng ý bật đèn xanh và tình cảm chúng tôi tiến triển nhanh chóng.
Nhờ quen Huỳnh Tiên, tôi đã thay đổi hoàn toàn từ một người lãng tử thành người đàn ông của gia đình. Thời điểm tôi công bố tin kết hôn, nhiều fan nữ đã hờn dỗi tôi khá nhiều.
Tôi từng như một chú ngựa hoang, sống theo bản năng, không ai có thể trói buộc. Giờ tôi làm gì cũng phải đặt gia đình lên đầu tiên.
Vợ tôi bảo rằng, cô ấy tủi thân, buồn lòng vì cảnh vợ xa chồng, con phải xa bố
Việc tôi lấy vợ ai cũng bất ngờ, kể cả gia đình, bạn bè. Tôi trở thành một người chồng, người cha, cuộc sống thay đổi với những dư vị đầy bất ngờ.
Dù lấy vợ Việt kiều, sau khi kết hôn, tôi vẫn ở Việt Nam hoạt động ca hát, trong khi đó bà xã trở về Mỹ sinh sống. Từ khi sinh em bé, Huỳnh Tiên mới thỉnh thoảng đưa con về Việt Nam thăm tôi.
Vợ tôi bảo rằng, cô ấy tủi thân, buồn lòng vì cảnh vợ xa chồng, con phải xa bố. Tôi cũng thừa nhận, việc vợ chồng không ở cùng nhau tạo nên nhiều suy nghĩ tiêu cực nhưng cả hai luôn cố gắng vun đắp tình cảm.
Vợ tôi từng cho rằng, việc kết hôn nhanh chóng như vậy cũng là canh bạc lớn nhất cuộc đời cô ấy, khi chồng là ca sĩ phải đi diễn nhiều nơi, môi trường giải trí nhiều cám dỗ.

Tôi không phải người chồng hoàn hảo, nhưng tôi luôn cố gắng nỗ lực trong hôn nhân, bởi một khi quyết định làm gì, tôi không hối hận.
Từ ngoài nhìn vào, mọi người thấy tôi của hiện tại có cuộc sống viên mãn, thành đạt trong sự nghiệp, có vợ hoa hậu, con cái đáng yêu. Tuy nhiên tôi vẫn phải chịu nhiều áp lực của một người đàn ông đối với gia đình.
Là một người đàn ông, đầu tiên phải có trách nhiệm. Tính cách của mình sẽ quyết định cuộc đời mình.
