Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Việt Hương chào tạm biệt mọi người ngày cuối
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Việt Hương chào tạm biệt mọi người ngày cuối

    by music123 » Thứ 3 Tháng 9 14, 2021 8:32 pm

    Việt Hương chào tạm biệt mọi người ngày cuối: Tôi xin được khép lại hoạt động hai tháng qua

    TÙNG NINH 14/09/2021

    “Tôi xin phép chào mọi người đã theo dõi tôi trong hành trình hơn hai tháng qua để từ thiện giúp đỡ bà con nghèo mùa dịch” – Việt Hương nói.

    Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã livestream quay lại quá trình phát quà ngày cuối cùng của cô trước khi khép lại mọi hoạt động từ thiện suốt hơn hai tháng qua. Trong livestream, Việt Hương gửi lời chào và tâm sự với khán giả:

    “Tôi xin phép chào mọi người đã theo dõi tôi trong hành trình hơn hai tháng qua để từ thiện giúp đỡ bà con nghèo mùa dịch. Tôi xin được khép lại hoạt động từ thiện suốt hơn hai tháng

    Về phần 5000 bánh trung thu, tôi xin gửi tới các bệnh viện tuyến đầu cho các cháu nhỏ. Dù ngày mai tôi không làm nữa nhưng chiều nay tôi vẫn đi phát q uà như bình thường. Tôi sẽ tới bệnh viện Thủ Đức và báo cáo lại cho mọi người.



    Hình ảnh

    Đặc biệt, vào ngày giỗ Tổ nghề tới đây, tôi sẽ để bánh hai bên đường phát cho mọi người, coi như phần quà giỗ Tổ.

    Hôm qua, khi biết tôi tặng bà con 5000 bánh trung thu, có một công ty cũng gửi tặng tôi thêm 1500 bánh. Vì vậy nên tôi sẽ cấp tốc phát cho bà con trong một, hai ngày tới, còn việc phát lương thực, tôi xin phép làm hết hôm nay rồi ngưng.

    Tôi xin nhắc lại, tôi ngưng phát lương thực từ hết hôm nay, còn bánh, thuốc men, đồ y tế như khẩu trang, đồ bảo hộ, bình oxy, vitamin C, nước trái cây, hoa quả, tôi vẫn gửi hết cho tuyến đầu trong một hai ngày tới. Người nhận sẽ tự chia và chụp hình gửi về cho tôi để đăng lại cho công chúng xem.

    Tôi lại phải nhờ người ta vào viện phát từng phần cho mình, cũng rất khó khăn.


    Từ hôm nay, tôi xin phép không nhận tin nhắn cứu trợ nữa vì tôi đã ngưng mọi hoạt động từ thiện. Tôi sẽ đi nốt chuyến gạo chiều nay là chuyến gạo cuối cùng”.

    Tiếp đó, Việt Hương chia sẻ lý do ngưng hoạt động từ thiện từ 15/9: ” Tôi phải ngưng lại để hồi phục sức khỏe và nghe ngóng tình hình xem như thế nào. Đến hôm nay chân chồng tôi vẫn sưng ngày một to hơn, nặng hơn, đau lắm nhưng vẫn cố đi”.

    Hình ảnh

    Cuối cùng, Việt Hương giải thích lại với khán giả về quá trình phát quà của cô:

    “Tôi cũng nói rõ lại, tôi đi vào vùng xanh để đồ nhờ và nhờ người vùng xanh đó bê đồ tới vùng đó giúp mình vì tôi không được vào vùng đỏ.

    Đó là kinh nghiệm làm từ thiện suốt hơn hai tháng qua, đi hết mười mấy quận của tôi. Một số người chỉ ngồi nhà, không làm từ thiện bao giờ nên không biết, cứ chỉ trích tôi.

    Những người ở vùng xanh cũng có tâm mới ra nhận đồ giúp tôi, chứ ai hơi đâu rảnh mà làm. Tôi đi phát quà thế này là tới cả bệnh viện, nhà xác nên mọi người đừng gần tôi, rất nguy hiểm.

    Tôi quay cho mọi người thấy, dù là chuyến cuối cùng nhưng tôi vẫn phát đầy đủ lương thực, nước tương, nước mắm cũng vài loại.

    Tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi không kêu gọi quyên góp tiền trong và ngoài nước. Suốt hơn hai tháng qua, tôi có bao nhiêu làm bấy nhiêu nên không được chỉn chu. Ngày cuối này tôi còn bao nhiêu phát hết, nên hơi tá lả một chút”.


    Dù là ngày cuối cùng, nhưng rất nhiều bà con vẫn yêu mến Việt Hương nên vừa thấy cô tới đã ùa ra xem, khiến cô phải giải thích cho công an khu vực hiểu.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Việt Hương chào tạm biệt mọi người ngày cuối

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 15, 2021 5:14 am

    Việt Hương dừng đi cứu trợ


    Hải Thanh Thứ tư, 15/9/2021

    Sau hơn hai tháng tích cực làm các hoạt động vì cộng đồng, Việt Hương cho biết cô sẽ dừng lại vào ngày 15/9.


    Từ khi TP.HCM giãn cách toàn xã hội vì dịch bệnh bùng phát, Việt Hương là một trong số ít nghệ sĩ đi phát lương thực cho người dân ở khu phong tỏa.

    Nhìn lại hành trình hơn hai tháng, nữ nghệ sĩ nói với Zing: "Làm từ thiện không hề đơn giản, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh. Không những thế tôi còn gặp nhiều ý kiến trái chiều. Có lúc tôi mệt, căng thẳng, muốn dừng lại nhưng cuối cùng tiếng gọi nhờ giúp đỡ của người dân khiến tôi bước tiếp".

    Lần này, Việt Hương xác nhận cô dừng lại các hoạt động thiện nguyện từ ngày 15/9.

    "10 ngày qua, tôi cố gắng phát xong số lượng thực phẩm còn trong kho. Tôi quyết định dừng lại không phải vì sợ điều tiếng. Việc mình làm đúng, tôi không ngại mọi người nói gì. Nhưng sau 15/9, thành phố có kế hoạch nới lỏng một số hoạt động rồi", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

    Việt Hương và ê-kíp cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức sau hơn hai tháng bận rộn. Cô kể chồng là nhạc sĩ Hoài Phương bị sưng chân, đi lại khó khăn, trong khi tài xế, quản lý bị đau cột sống. Bản thân cô bị mệt, kiệt sức.


    Hình ảnh

    Việt Hương cho hay dừng hoạt động từ thiện vào ngày 15/9. Ảnh: Phương Lâm.


    "Tôi và ê-kíp bếp xin phép dừng lại để dưỡng sức. Nếu có việc gì chưa chu toàn là tôi làm không tốt. Tôi sẽ hoàn thiện hơn trong tương lai. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các mạnh thường quân đã tin tưởng giao cho nguyên liệu, thực phẩm, thuốc, khẩu trang", cô nói thêm.

    Dừng lại từ ngày 15/9 không có nghĩa Việt Hương khép lại hoàn toàn hoạt động từ thiện. Cô khẳng định chỉ tạm dừng một thời gian. Khi có điều kiện phù hợp và người dân cần giúp đỡ, cô sẽ có kế hoạch cụ thể sau.

    Thời gian qua, Việt Hương có các hoạt động cứu trợ thực phẩm. Bên cạnh đó, cô cũng gặp sự cố phát nhầm 400 kg gạo mốc cho bà con.

    "Nếu tôi làm sai, không ai dám lên tiếng bảo vệ. Nhưng sự thật mãi là sự thật. Vì thế thị phi không làm tôi lung lay tinh thần. Tôi chỉ quan tâm làm sao mang được nhiều gạo và thực phẩm đến người dân. Thực tế, tôi chưa từng kêu gọi ai đóng góp. Tôi làm từ thiện trong khả năng của mình. Các nhà hảo tâm gửi gạo, quà hay thuốc, tôi đều đi trao và công khai rõ ràng" - diễn viên nói.

    Hai tháng qua, mỗi ngày Việt Hương nói cô đều tất bật từ sáng đến tối với gạo, mắm, nước tương, rau củ, bánh ngọt. 8h sáng, cô bắt đầu bằng việc kiểm tra các đơn hàng dự định được phát trong ngày. Đầu giờ chiều, cô cùng chồng, nhạc sĩ Hoài Phương, đến từng điểm để trao tận tay quà cho người dân.

    Việt Hương kể một ngày, cô thường huy động 3 chiếc xe tải chở 10 tấn gạo cùng nhiều thực phẩm khác tới cho bà con. Mỗi phần quà gồm 5 kg gạo, sữa, bánh ngọt, trứng, nước mắm, nước tương, cá hộp, rau củ.

    Trong ngày, cô còn nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn nhờ giúp đỡ về thực phẩm, oxy, thậm chí xe chở linh cữu. Và cô cũng không bất ngờ khi có những cuộc gọi vào lúc 2-3h sáng. Nữ nghệ sĩ tâm sự cô cảm giác mình như đang làm nghề khác.

    Hình ảnh

    Nữ nghệ sĩ thừa nhận có lúc bật khóc khi đọc bình luận tiêu cực của khán giả. Ảnh: Phương Lâm.


    Việt Hương cho rằng bản thân mạnh mẽ, có thể vượt qua áp lực dư luận nhưng đôi khi cô vẫn cảm thấy chạnh lòng. Cô kể: "Có lúc mệt, đọc bình luận tiêu cực của khán giả, tôi buồn và không kìm được nước mắt. Song, nghĩ tới niềm vui của người dân khi có lương thực, tôi lại có thêm động lực".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 109 khách