Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Audrey Hepburn - yêu và đau
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Audrey Hepburn - yêu và đau

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 9 23, 2021 11:05 am






    Minh tinh Audrey Hepburn trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhiều lần sảy thai, qua đời vì ung thư năm 63 tuổi.

    Khi Kendall Jenner tới Met Gala hôm 16/9, cô chọn bộ đầm lấy cảm hứng từ hình ảnh Audrey Hepburn trong phim My Fair Lady. Cô và ê-kíp học tập kiểu choker đính đá, găng tay dài của minh tinh, biến tấu kiểu vải lụa thành chất liệu xuyên thấu. Cả hai đều toát lên vẻ lộng lẫy, sang trọng.

    Không riêng Kendall, nhiều ngôi sao coi Audrey Hepburn là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch. Beyonce, Anna Hathaway, Lily Collins, Lady Gaga, Emma Watson... từng hóa thân minh tinh trong các bộ ảnh, sự kiện thời trang. Tạp chí Vogue ca ngợi Audrey Hepburn là "tiêu chuẩn vẻ đẹp mới" với "vóc dáng tinh tế, gương mặt lém lỉnh và ngây thơ". Sự nghiệp phim ảnh của Audrey cũng đạt tới đỉnh cao, khi bà từng giành cả giải Oscar, Tony, Emmy.

    Hình ảnh
    Bộ váy của Kendall Jenner và Audrey Hepburn đều thuộc thương hiệu Givenchy. Kendall nói muốn tái hiện hình ảnh của minh tinh theo cách riêng của cô. Siêu mẫu mặc váy chất liệu xuyên thấu thay vì lụa như Audrey. Ảnh: AP

    Trái với sự nghiệp điện ảnh và thời trang rực rỡ, đời Audrey Hepburn trải qua nhiều bi kịch. Sinh ra trong gia đình có mẹ là một quý tộc Hà Lan, bố là nhà ngoại giao Anh, thuở nhỏ, Audrey Hepburn được hưởng nền giáo dục tốt. Bà đi khắp châu Âu, nói được nhiều thứ tiếng, mơ ước trở thành vũ công ballet.

    Chuỗi bi kịch của Audrey Hepburn bắt đầu khi bà mới sáu tuổi. "Cuộc ly hôn của bố mẹ là cú sốc đầu tiên tôi phải chịu đựng. Tôi tôn thờ cha và nhớ ông da diết kể từ ngày ông bỏ đi. Khi cha cắt đứt liên lạc, tôi tuyệt vọng vô cùng. Tôi luôn ghen tị với những người khác. Tôi thường trở về nhà, khóc đẫm nước mắt vì bạn bè có cha. Mẹ rất yêu tôi nhưng bà thường không thể hiện điều đó. Tôi không có ai vỗ về mỗi ngày", Audrey Hepburn từng nói trên tờ Daily Mail.

    Năm 1939, khi Audrey Hepburn 10 tuổi, Chiến tranh Thế giới thứ hai vào giai đoạn khốc liệt, Đức chiếm đóng Hà Lan, khiến gia đình bà gặp nhiều biến cố. Việc người chú bị hành quyết tác động mạnh đến Audrey Hepburn, khiến bà tham gia phong trào kháng chiến. Trong cuốn sách Audrey Hepburn and World War II, tác giả Robert Matzen kể bà từng là phụ tá cho các bác sĩ trong trận Arnhem năm 1944. Ngoài ra, bà làm giao liên, đưa thư và các bưu kiện quan trọng.

    Năm 1945, Audrey Hepburn bị suy dinh dưỡng nặng vì nạn đói. Nhiều ngày, bà và mẹ chỉ ăn rau dại, rễ cây, củ hoa tulip. Ở tuổi 16, bà nặng khoảng 39kg, mắc nhiều bệnh như hen suyễn, vàng da, thiếu máu cấp tính, phù nề.

    Niềm đam mê khiêu vũ đưa Audrey trở lại Anh với học bổng của Rambert Ballet School. Bà hát hợp xướng tại nhà hát West End (London), được chọn vào vai chính trong vở broadway Gigi. Vẻ đẹp đài các, giọng hát hay giúp Audrey nhanh chóng nổi tiếng. Bà được các đạo diễn Hollywood chú ý, trở thành minh tinh hàng đầu nhờ các phim: Roman Holiday, Sabrina, My Fair Lady, Breakfast at Tiffany's.

    Hình ảnh
    Audrey Hepburn là một trong số ít minh tinh giành cả ba giải thưởng lớn: Oscar, Tony, Emmy. Ảnh: Paramount Pictures

    Nhưng nỗi buồn trong cuộc đời Audrey Hepburn chưa chấm hết. Khao khát cuộc sống gia đình để bù đắp tuổi thơ thiếu thốn, dù vậy, mỗi cuộc tình đi qua đời bà đều để lại ít nhiều tổn thương. Năm 1952, khi mới 23 tuổi, bà đính hôn với doanh nhân người Anh James Hanson rồi nhanh chóng chia tay.

    Một thời gian sau, minh tinh phải lòng tài tử hơn 11 tuổi - William Holden. Trong cuốn sách Audrey and Bill xuất bản năm 2015, tác giả Edward Z. Epstein nói họ yêu nhau say đắm trong bí mật. Lúc này, William đã có gia đình, ba con. Trong mắt Audrey, William là "người đàn ông đẹp trai nhất thế giới". Bà muốn kết hôn với ông nhưng khi biết người tình từng phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, không thể có con, bà đau khổ và lập tức chia tay.

    Năm 1954, bà quen đạo diễn, diễn viên Mel Ferrer trong một buổi ra mắt phim ở Anh. Ông hơn Audrey Hepburn 12 tuổi, đã trải qua hai cuộc hôn nhân, có bốn con. Năm 1954, hai người kết hôn ở Thụy Sĩ, từng đóng chung phim War and Peace. Diễn viên nói buồn vì mẹ bà không ủng hộ cuộc hôn nhân. Minh tinh khó có con, nhiều lần sảy thai do ngã ngựa khi đóng Unforgiven. Lúc sinh con đầu lòng - Sean Ferrer - năm 1960, Audrey Hepburn cảm thấy tuyệt vời "như một giấc mơ".

    Theo lời kể của Sean, bố mẹ anh không bao giờ cãi nhau trước mặt con, nhưng anh cảm nhận mâu thuẫn xuất phát từ việc mẹ anh quá thành công, khiến bố anh ghen tỵ và mặc cảm vì tụt hậu. Mel Ferrer nhiều lần ngoại tình. Năm 1966, họ ly thân. Các tờ báo lá cải lúc ấy đưa tin nữ diễn viên yêu đương với bạn diễn Albert Finney, nhà biên kịch Robert Anderson để trả thù chồng. Hai năm sau, bà chia tay Mel Ferre, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm.

    Audrey nhiều lần thể hiện sự vụn vỡ khi ly hôn: "Tôi từng nghĩ rằng cuộc hôn nhân giữa hai người yêu nhau sẽ phải kéo dài đến khi một trong hai qua đời", "Tôi không thể giải thích tôi đã vỡ mộng như thế nào. Tôi đã cố gắng và cố gắng. Tôi biết sẽ rất khó khăn khi kết hôn với một người nổi tiếng khắp thế giới, đi đâu cũng bị nhận ra. Mel đã chịu đựng những điều này. Nhưng tin tôi đi, tôi luôn đặt sự nghiệp ở vị trí thứ hai".

    Để nguôi ngoai đau đớn, bà du lịch quanh các hòn đảo của Hy Lạp, tình cờ gặp và yêu bác sĩ tâm lý người Italy - Andrea Dotti, kết hôn với ông trong vòng một năm. Ở tuổi 40, Audrey Hepburn sinh con thứ hai - Luca, tạm rời xa Hollywood. Luca nhớ mẹ anh là mẫu phụ nữ của gia đình, thích ở nhà chăm sóc con cái và thú cưng hơn là tạo dáng trên thảm đỏ. "Ước mơ lớn nhất đời bà là trở thành một người mẹ", Luca nói trên tờ Telegraph. Audrey tiếp tục sảy thai năm 1974, trong khi chồng bà không quan tâm đến vợ, ngoại tình với nhiều phụ nữ. Các cuộc tình chóng vánh của ông trở thành "miếng mồi" trên nhiều tờ báo lá cải, khiến Audrey đau đớn.

    Năm 1979, bà trở lại Hollywood sau gần một thập kỷ, đóng chính phim Bloodline với Ben Gazzara và yêu ông. Tài tử nói: "Audrey không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của cô ấy và bị tổn thương, tôi cũng vậy. Chúng tôi đã an ủi nhau và yêu nhau. Nhưng khi bộ phim kết thúc, cả hai đều trở về cuộc sống không hạnh phúc của mình". Ba năm sau, Audrey Hepburn mới ly hôn Andrea Dotti.

    Năm 1981, Audrey tiếp tục hợp tác Ben Gazzara trong phim mới - They All Laughed. Lúc này, bà đã yêu người khác - diễn viên Hà Lan Robert Wolders. Hai người cùng đi khắp thế giới, làm nhiều việc thiện cho tổ chức UNICEF. Họ ở bên nhau 12 năm, cho đến khi Audrey Hepburn qua đời vì ung thư.

    Trước khi mất hồi tháng 1/1993, minh tinh được bác sĩ chẩn đoán chỉ còn sống được ba tháng. Gia đình của bà nói trong những ngày cuối đời, Audrey đau đáu nghĩ về những người thân yêu. Bà mua ba chiếc áo khoác, tặng cho Hubert de Givenchy - bạn thân, đồng thời là người xây dựng phong cách thời trang cho bà, con trai Seal và Robert Wolders, dặn họ hãy nhớ đến bà mỗi khi mặc chúng.

    Diễn viên tha thiết được đón Giáng sinh trong ngôi nhà ở Thụy Sĩ, vì thế, Givenchy đã điều động chuyên cơ, đưa bà từ Mỹ sang châu Âu. Những người bạn của Audrey nói trong những ngày cuối đời, dù bị bệnh tật hành hạ, bà vẫn toát lên nét duyên dáng, luôn ân cần hỏi han mọi người.

    Một năm sau ngày Audrey ra đi, Robert Wolders nói trong cuộc phỏng vấn với tờ People: "Họ nói nỗi đau sẽ phai dần theo thời gian. Đó là lời nói dối".


    Hà Thu (theo Bazzar, Belsfast Telegraph, People)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 135 khách