Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hành trình cô gái Việt lên màn ảnh Hàn
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hành trình cô gái Việt lên màn ảnh Hàn

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 9 24, 2021 11:31 pm






    Nguyễn Thị Hương sang Hàn Quốc học vì yêu thích nhóm nhạc thần tượng H.O.T, dần kiếm được vai phụ trong các phim truyền hình.

    Cô giáo Nguyễn Thị Hương hiện gây chú ý khi đóng cùng hoa hậu Honey Lee trong One the Woman. Cô hóa thân Trang - giúp việc người Việt trong gia đình tài phiệt Hanju. Trang thành thạo tiếng Anh, Hàn, biết lái siêu xe, nấu ăn ngon và đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe của nhà giàu. Phân cảnh Trang và Kang Mi Na (Honey Lee) - con dâu nhà Hanju - trò chuyện được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn.

    Hình ảnh

    Hương gọi lần hợp tác này là duyên hạnh ngộ với Honey Lee. Năm 2007, cô lần đầu gặp hoa hậu trong một chương trình giao lưu văn hóa tại Hà Nội. Honey Lee là đại sứ, còn cô là nhân viên điều phối tại sự kiện. 14 năm sau, cả hai gặp lại trong vai trò đồng nghiệp. Phim có nhiều phân cảnh nói tiếng Việt, cô trở thành giáo viên dạy phát âm cho Honey Lee. Buổi học đầu tiên, khi nghe Hương nhắc về lần gặp trước, hoa hậu thốt lên: "Thật đúng là có duyên em nhỉ?". Cô đưa bản dịch lời thoại, hướng dẫn Honey Lee cách đọc. Hoa hậu gặp khó ở những chữ có dấu hỏi hoặc ngã nên phải luyện tập nhiều lần. Cảnh phim sau đó được hoàn thành nhanh chóng, chỉ sau một lần quay.

    Trong quá trình làm phim, Hương nhận được sự quan tâm từ bạn diễn nổi tiếng. Mỗi lần thấy cô tới phim trường, Honey Lee đều vẫy tay, lớn tiếng chào: "Cô giáo Tờ Rang đến rồi à?". Cô đóng vai phụ, ít cảnh, Honey Lee thường đề nghị ê-kíp ưu tiên quay trước cho cô được nghỉ sớm. Hoa hậu còn yêu cầu nhân viên chiếu sáng, chỉnh góc để Hương lên hình đẹp hơn. Cô nhiều lần nhận được đồ ăn, thức uống hay tin nhắn động viên của bạn diễn. "Chị ấy là ngôi sao nổi tiếng nhưng giản dị, thân thiện và quan tâm đến mọi người. Dù mình chỉ dạy có mấy buổi phát âm nhưng cứ luôn gọi là cô giáo. Gặp chị ấy là tâm trạng thấy tốt hơn hẳn", Hương nói.

    Từ fan K-pop, Nguyễn Thị Hương nỗ lực trở thành diễn viên, phiên dịch viên tại Hàn Quốc. Thời trung học, cô thần tượng H.O.T - nhóm nhạc nam gồm năm thành viên nổi tiếng. Hương học tiếng Hàn để đọc tin tức, xem các chương trình có thần tượng. Từ đó, cô tìm hiểu về xứ sở kim chi - nơi các "oppa" sống, nhiều lần sang du lịch, giao lưu văn hóa...

    Tốt nghiệp đại học, Hương sang Hàn Quốc theo học thạc sĩ ngành Văn hóa du lịch, Đại học nữ sinh Sookmyung. Đam mê nghệ thuật, cô gia nhập nhóm múa truyền thống Việt Nam, thường biểu diễn tại các chương trình giao lưu văn hóa hai nước. Các sự kiện không có cát-xê, thậm chí tiền ăn uống, đi lại phải tự chi trả, cô vẫn tích cực tham gia. Nhờ vậy, cô rèn luyện được sự tự tin trên sân khấu, trước ống kính máy quay. Cô bắt đầu tìm đến các buổi thử vai cho phim truyền hình, may mắn được chọn tham gia vài vai phụ.

    Cô lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với vai người phụ nữ nước ngoài trong Hometown Over the Hill phần hai của đài KBS. Hương cho biết trải qua ba vòng casting, vượt hơn 100 đối thủ - người Thái Lan, Trung Quốc, Lào đang theo học chuyên ngành diễn xuất, đạo diễn tại các trường.

    Khi ấy, mọi thứ với Hương đều mới mẻ, từ việc đọc kịch bản có nhiều ký hiệu, diễn xuất trước máy quay đến làm việc với ê-kíp lớn. Thời gian đầu chưa kịp thích ứng, cô lúng túng, thường xuyên mắc lỗi. Dần dần, được đồng nghiệp hướng dẫn cộng thêm học tập, rèn luyện, cô bắt nhịp với đoàn. Phim dài 125 tập, kéo dài từ 2012 đến đầu năm 2015, bối cảnh chính là các vùng nông thôn. Sau khi hết giờ học, làm thêm, 11h đêm cô lên tàu từ Seoul đến phim trường. Quay xong, Hương lại chạy vội về cho kịp giờ học.

    Có lần, cảnh quay trùng ngày thi, cô phải xin các diễn viên đóng chung cho dời lịch. Họ đồng ý nhưng nhân viên xếp lịch cho rằng cô làm xáo trộn công việc, gây sức ép cho đoàn nên trách mắng, khiến Hương bật khóc. "Có quá nhiều mệt mỏi, cô đơn trong hành trình dài đó. Tiền cát-xê ít ỏi, chỉ đủ trả tiền xe, ăn uống và thuê nhà trọ, muốn học thêm diễn xuất cũng không đủ, nhưng vì đam mê nên tôi cứ kiên trì theo đuổi", cô nói.

    Niềm vui lớn nhất của Hương là thấy mình trưởng thành qua từng tập phim. Cô cũng được diễn viên Woo Hee Jin - nổi tiếng với vai Yuri trong Cảm xúc - giúp đỡ. Woo Hee Jin nhiều lần mua đồ ăn, cho cô ngồi nhờ xe về Seoul để tiết kiệm chi phí. Khi đài truyền hình phỏng vấn, diễn viên khen cô ngoan, lễ phép và giỏi tiếng Hàn. "Cô ấy tốt đến mức tôi thấy mọi thứ thật diệu kỳ, như mơ vậy".

    Hình ảnh
    Nguyễn Thị Hương (phải) bên diễn viên Ha Ji Won. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    Sau đó, Hương tham gia nhiều chương trình truyền hình như Challenge! Golden Bell, Yoyumanman..., phim ngắn, phim tài liệu của đài EBS, SBS, KBS. Năm 2019, Hương đóng người vợ Việt Nam có chồng bị ung thư trong phim Chocolate (Ha Ji Won đóng chính). Cảnh hai vợ chồng ôm nhau ôn lại kỷ niệm trước giây phút chia ly khiến nhiều người xem xúc động.

    Cuối năm 2020, đạo diễn Choi Young Hoon muốn chọn một phụ nữ Việt, có kinh nghiệm diễn xuất vào vai Trang trong One the woman, cô là ứng viên sáng giá. Vai Trang thuộc tuyến phụ, mỗi tập chỉ có vài cảnh nhỏ nên lịch trình của cô cũng không cố định. Khi có cảnh, êkíp báo đến quay xong lại về. Bối cảnh chính - căn nhà của gia đình Hajun - được quay, ghép từ nhiều địa điểm khác nhau, cách từ 5-70 km, cô phải di chuyển khắp nơi. Việc quay phim trong thời dịch gặp nhiều khó khăn. Cô phải test Covid-19 trước khi vào phim trường. Mỗi khi trong đoàn có người tiếp xúc với ca nhiễm, êkíp phải nghỉ vài ngày để theo dõi. "Không khí làm việc căng thẳng hơn, quay phim mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì đoàn nhiều người", Hương nói.

    Bù lại, cô nhận mức cát-xê 2.000 USD cho một tập phim, giúp trang trải cuộc sống thời dịch. Phim thu hút người xem, phát trên nhiều kênh, cô được hưởng thêm 5-10% tiền phát lại. Diễn viên được hỗ trợ trang phục, trang điểm... Phim đạt hiệu ứng tốt, nhiều diễn viên nổi tiếng từng hợp tác, bạn bè, đồng nghiệp... nhắn tin thăm hỏi, chúc mừng.

    Ngoài diễn xuất, công việc chính của Hương là phiên dịch, giáo viên dạy tiếng Việt. Thời dịch, hoạt động giao lưu giữa Việt Nam - Hàn Quốc hạn chế nên lượng công việc của cô giảm mạnh. Trước đó, cô thường xuyên di chuyển hai nước. Cuối năm 2019, cô dẫn đoàn diễn viên Byun Woo Min, Go Sae Won ghi hình chương trình trải nghiệm sống ở nhiều tỉnh thành Việt Nam. Hiện cô chủ yếu phiên dịch cho đại sứ quán, tòa án, viện kiểm sát hoặc cộng đồng người Việt tại Hàn. Cô là một trong bảy người Việt Nam có bằng phiên dịch cho tòa án ở Hàn Quốc. Nguyễn Thị Hương kết hôn và nhập tịch từ năm 2012. Ông xã người bản địa, hơn cô năm tuổi. Họ có với nhau hai con, một trai, một gái.

    "Khi tôi gặp H.O.T, các thành viên nói không ngờ âm nhạc của họ thay đổi số phận của nhiều người. Tôi cũng không nghĩ từ tình yêu thần tượng, cuộc đời tôi thay đổi và gắn bó với Hàn Quốc đến như vậy", Hương nói.

    Hình ảnh
    Nguyễn Thị Hương hiện định cư tại Hàn Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp


    Hiểu Nhân
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: music123 và 115 khách