Xúc động khi Mạnh Quỳnh sáng tác bài vọng cổ tiễn biệt Phi Nhung
10/8/21
Mạnh Quỳnh sáng tác ca khúc "Khóc Bạn Như Mưa" để tiễn biệt Phi Nhung và khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện những hoài bão mà cố ca sĩ còn để lại.
Hơn 10 ngày qua, làng giải trí Việt vô cùng đau lòng khi đón nhận thông tin Phi Nhung ra đi sau khoảng thời gian mắc Covid-19. Nhiều khán giả và sao Việt đều xót xa trước sự ra đi của cô. Trong đó, ca sĩ Mạnh Quỳnh - người bạn thân thiết của Phi Nhung đã có những chia sẻ mới nhất về cố ca sĩ.
Phi Nhung - Mạnh Quỳnh là cặp bạn diễn cực ăn ý trên sân khấu. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, Mạnh Quỳnh vừa đăng tải một đoạn clip chia sẻ về tâm tư của bản thân khi Phi Nhung ra đi. Nam ca sĩ cho biết anh với cố ca sĩ đã có thời gian gắn bó hơn 20 năm đồng hành cùng nhau trên sân khấu hải ngoại và cả trong nước. "
Đối với bản thân Mạnh Quỳnh, là một người bạn trên sân khấu cũng như ngoài đời, Mạnh Quỳnh rất đau buồn và chỉ biết ngậm ngùi ôn lại những kỷ niệm hơn 20 năm qua với Phi Nhung", nam ca sĩ chia sẻ.
Mạnh Quỳnh buồn bã xuất hiện sau khi Phi Nhung ra đi. (Ảnh: Chụp màn hình)
Mạnh Quỳnh tâm sự rằng không thể nào anh không rơi nước mắt. Trong suốt 1 tuần qua, nam ca sĩ đã nằm vùi 1 chỗ để xem lại những đoạn clip biểu diễn cùng Phi Nhung trước đây. Anh dành nhiều lời khen ngợi cho người bạn thân thiết của mình: "
https://static2.yan.vn/YanNews/2167221/ ... b859f.jpeg
Nam ca sĩ dành lời khen cho cô bạn của mình. (Ảnh: FBNV)
Nam ca sĩ mong rằng người bạn thân có thể ra đi nhẹ nhàng. Anh tiếp lời: "L
úc trước Mạnh Quỳnh có nói với Phi Nhung rằng sau liveshow 20 năm của Mạnh Quỳnh thì Quỳnh có thể chậm lại để dành nhiều thời gian cho gia đình và xem ca hát chỉ là niềm vui, thỏa mãn đam mê.
Nhưng sau khi Phi Nhung ra đi thì Mạnh Quỳnh chợt nghĩ rằng Phi Nhung đã hi sinh cả 1 đời cho nghệ thuật. Đối với bản thân Mạnh Quỳnh, là một người bạn, Mạnh Quỳnh sẽ cố gắng thực hiện những hoài bão mà Phi Nhung còn để lại, Mạnh Quỳnh sẽ tiếp tục từ ngày hôm nay cho đến ngày Quỳnh không còn thể hát được nữa".
Anh cho biết sẽ tiếp tục thực hiện những hoài bão của Phi Nhung. (Ảnh: FBNV)
Vì biết Phi Nhung rất thích hát cải lương nên Mạnh Quỳnh tự sáng tác một bài vọng cổ dành tặng riêng cho cố ca sĩ. Nam ca sĩ cho biết Khóc Bạn Đêm Mưa là ca khúc anh mới vừa sáng tác và trình bày luôn ở tại phòng thu. Giọng ca Vợ Tôi mong người bạn thân có thể nghe được.
Bài hát với những ca từ da diết tưởng nhớ đến Phi Nhung. Điển hình như đoạn mở đầu với những câu hát: "
Đêm trắng thâu đêm, nghe tiếng mưa sầu rơi rơi. Bạn mình giờ ở nơi đâu, bên kia thế giới xa ngàn, âm dương cách trở đôi đàng. Tiếng nói giọng cười còn văng vẳng bên tai. Bao kỷ niệm xưa vẫn chưa mờ phai. Tháng rộng năm dài, từ đây ta cách xa". Còn đoạn kết tựa như 1 lời tiễn biệt cố ca sĩ: "Má hồng một kiếp truân chuyên. Tên em sẽ mãi lưu truyền ngàn sau. Tôi xin khép lại cung sầu, trời mưa hay giọt lệ nào vừa rơi".
Mạnh Quỳnh sáng tác bài vọng cổ tiễn biệt Phi Nhung. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh của cặp đôi Phi Nhung – Mạnh Quỳnh vốn đã in sâu trong tâm trí của người hâm mộ. Vì vậy khi nghe bài vọng cổ Mạnh Quỳnh sáng tác riêng để tiễn biệt cố ca sĩ khiến khán giả vô cùng xúc động.
Sự ra đi của Phi Nhung khiến Mạnh Quỳnh vô cùng đau buồn. Vào thời điểm cố ca sĩ vừa ra đi, nam ca sĩ đã đăng tải lên trang cá nhân một bài thơ do chính anh sáng tác, thể hiện tâm trạng xót xa khi mất đi người bạn thân. Mạnh Quỳnh cho biết anh không còn nước mắt để khóc nữa.
Một đoạn trong bài thơ Mạnh Quỳnh tiễn biệt Phi Nhung như sau: "
Ngủ cho ngon nha Nhung. Đừng phiền lụy thêm trên cõi đời này nữa. Nợ kiếp nhân sinh Nhung đã trả xong rồi. Hãy về sum họp cùng mẹ và những người thân yêu của Nhung nơi cõi vĩnh hằng! Xin lỗi Nhung, Quỳnh đã không còn nước mắt để khóc tiễn Nhung đi".
Khiết Nghiên