Hé lộ kỷ niệm giữa cố nghệ sĩ Chí Tài và danh ca Ngọc Lan
12/31/20
"Tôi làm việc chung nên được nói chuyện nhiều với Ngọc Lan trên xe, trong hậu trường và thấy cô ấy rất thoải mái, hòa đồng, bình dân" – nghệ sĩ Chí Tài nói.
Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài là tổn thất lớn đối với showbiz Việt. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Chí Tài vẫn làm việc miệt mài và vẫn còn nhiều chương trình đang dang dở. Một trong số những chương trình đó là talk show của riêng anh mang tên Chí Tài lên mây.
Dù Chí Tài đã ra đi, nhưng chương trình vẫn tiếp tục được lên sóng. Trong số mới nhất, Chí Tài tâm sự nhiều kỉ niệm về mình với danh ca Ngọc Lan, một huyền thoại âm nhạc được khán giả nhiều thế hệ mến mộ.
Ngọc Lan là một trong số ít ca sĩ đi show nhiều đến như thế tại hải ngoại, ngày nào cũng đi
Mỗi lần nhìn thấy tên Ngọc Lan là tôi nhớ cô ấy rất nhiều và tôi biết rất nhiều fan cũng nhớ cô ấy. Nếu giờ này cô ấy vẫn còn sống thì cô ấy sẽ được xếp vào hàng diva.
Cứ nhớ tới Ngọc Lan, trong đầu tôi lại nhớ về hình ảnh một cô gái tóc dài, mắt buồn và giọng nói rất nhẹ nhàng như chim hót trên cành lúc hoàng hôn.
So với nhiều ca sĩ khác, tôi có khá nhiều kỷ niệm với Ngọc Lan vì tôi có cơ duyên chứng kiến cô ấy từ khi mới bắt đầu đi hát.
Tôi không nhớ là năm nào nhưng phải rất lâu rồi, khi tôi đi chơi nhạc cho một chương trình đại nhạc hội tại Mỹ, đang đánh đàn thì thấy Ngọc Lan bước lên. Lúc đó, tôi mới qua Mỹ nên không biết Ngọc Lan là ai.
Tôi chỉ nhớ, khi ấy Ngọc Lan mặc áo dài lên sân khấu, tôi ngồi sau chơi đàn thì thấy ống quần cô ấy rung lên một cách thướt tha như là có gió thổi vào, chứng tỏ tiết mục biểu diễn phải rất được ưu ái.
Sau khi hát xong, tôi có hỏi cô ấy chuyện này thì cô ấy bảo: "Không phải đâu, do em run quá nên mới thế, chứ không phải do em được ưu ái thổi gió lên đâu". Hóa ra lúc đó cô ấy run thật.
Bẵng đi một thời gian, tôi đi diễn bình thường thì nghe người ta bảo: "Mày có biết không, Ngọc Lan và Kiều Nga giờ đang hot lắm về nhạc Pháp lời Việt, băng cát xét in ra bán không kịp".
Cố danh ca Ngọc Lan.
Tôi đi tìm nghe thì nhận ra là Ngọc Lan. Tôi bất ngờ khi thấy cô ấy hát tiếng Pháp hay đến thế. Lần đầu gặp, cô ấy hát nhạc quê hương cơ. Từ khi ấy, tôi bắt đầu đi diễn cùng Ngọc Lan nhiều hơn.
Từ năm 1986 trở đi, Ngọc Lan là một trong số ít ca sĩ đi show nhiều đến như thế tại hải ngoại, ngày nào cũng đi. Có những tuần cô ấy đi kín show cả thứ 7, chủ nhật.
Tôi làm việc chung nên được nói chuyện nhiều với Ngọc Lan trên xe, trong hậu trường và thấy cô ấy rất thoải mái, hòa đồng, bình dân
Tôi biết chắc, chẳng riêng gì khán giả thời ấy mà ngay cả khán giả trẻ bây giờ cũng nhiều người mê Ngọc Lan. Giọng hát Ngọc Lan rất đặc biệt. Đó không phải chất giọng nội lực, hát mạnh mẽ. Đó là kiểu giọng thì thầm.
Tôi là nhạc sĩ, lại có phòng thu riêng nên các divo, diva ngày xưa đều ít nhất một lần ghé qua phòng thu của tôi. Tôi ngồi ngoài làm luôn kĩ sư âm thanh cho họ nên nghe được rất nhiều giọng hát để tích lũy kiến thức.
Trong đó, tôi ấn tượng vô cùng với giọng Ngọc Lan vì nó cứ nhỏ nhẹ, bỏ ngỏ, lấy hơi rất rõ. Nhiều người phê bình giọng Ngọc Lan không có hơi, tôi xin nói thẳng luôn, đó không phải sự tuyệt đối.
Ca sĩ có người bẩm sinh trời cho cái thanh quản tốt, giọng mạnh, cổ họng rộng thì âm thanh phát ra mạnh, nhưng chưa chắc như thế đã hay. Cái hay nằm ở sự truyền cảm của người ca sĩ chứ không phải sự show off kĩ thuật, nội lực.
Giọng Ngọc Lan buồn lắm, nên tôi cũng phần nào ảnh hưởng tới cuộc đời của cô ấy. Ngọc Lan mất từ khá sớm.
Khuôn mặt Ngọc Lan nhìn buồn nhưng bình thường tính cách lại rất vui vẻ. Tôi làm việc chung nên được nói chuyện với cô ấy nhiều trên xe, trong hậu trường và thấy cô ấy rất thoải mái, hòa đồng, bình dân, không như phong cách cổ kính, nghiêm nghị mọi người thường thấy.
Hé lộ kỷ niệm giữa cố nghệ sĩ Chí Tài và danh ca Ngọc Lan - Ảnh 5.
Tôi cũng có một ca khúc lấy nhạc Hoa, viết lời Việt cho Ngọc Lan hát. Đó là ca khúc của danh ca Đặng Lệ Quân, dịch sang tiếng Việt là Người yêu dấu.
Tôi viết lời Việt ngay trong lúc làm việc tại một hãng điện tử, dịch chính xác từng chữ luôn, mất cả một buổi làm. May mà người chủ lúc đó không biết, chứ không thì tôi bị đuổi việc mất.
Thời điểm ấy, nhìn mặt Ngọc Lan trẻ quá nên tôi gọi là em, mãi sau này mới biết cô ấy lớn hơn tôi những hai tuổi.
Tùng Ninh