Sao cảm giác cứ mới như ngày hôm qua. Gương mặt anh, tiếng nói anh, nụ cười anh vẫn còn nguyên hiện hữu. Lướt Facebook đọc news trái tim mình cứ nhói lên từng nhịp. Anh đã đi rồi...Anh đã đi thật sự rồi sao





Sao cảm giác cứ mới như ngày hôm qua. Gương mặt anh, tiếng nói anh, nụ cười anh vẫn còn nguyên hiện hữu. Lướt Facebook đọc news trái tim mình cứ nhói lên từng nhịp. Anh đã đi rồi...Anh đã đi thật sự rồi sao






Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider] và 131 khách
Copyright © 2016 - 2018 Tin Tức Văn Nghệ Thời Sự Hải Ngoại. All Rights Reserved. Đã tích hợp phpBB® Forum Software © phpBB Limited.