Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Minh tinh Hong Kong bỏ phố về quê
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Minh tinh Hong Kong bỏ phố về quê

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 14, 2021 10:32 am

    Minh tinh Hong Kong bỏ phố về quê

    10/14/21

    Diễn viên Hong Kong Vạn Ỷ Văn, đóng "Tinh Võ Môn", ngỡ ngàng nhìn đom đóm đậu trên tay cô, khi bỏ phố về ở núi rừng.

    Trên tạp chí Renwu ngày 13/10, diễn viên lần đầu kể cuộc sống tại núi Mạc Can (Mogan shan) một năm qua. Núi nằm ở huyện Đức Thanh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cách thủ phủ Hàng Châu 60 km. Vạn Ỷ Văn biết đến Mạc Can nhờ một lần ghi hình show truyền hình. Ấn tượng với phong cảnh, cô và chồng - nhà biên kịch Trần Thập Tam - quay lại du lịch, sau đó quyết định sống lâu dài ở đây.

    Hình ảnh

    Vợ chồng Ỷ Văn lên núi sinh sống. Để tránh quá nhàn rỗi, họ kinh doanh homestay. Diễn viên cho biết công việc thú vị, cho cô gặp những người khách dễ thương. Ảnh: Mingpao

    Nơi ở của Vạn Ỷ Văn mùa đông tuyết phủ lớp mỏng trắng tinh trên tán cây. Mùa xuân, hoa tử đằng nở thơm dịu nhẹ. Có hôm cô cùng bạn bè vào rừng ngắm đom đóm. Xòe bàn tay, đom đóm đậu lên. Vạn Ỷ Văn kể dưa hấu, su su ở đây rất ngọt, cô thường được bạn hoặc người trong thôn tặng rau củ. Có hôm lái xe đi ngắm cảnh, thấy một phụ nữ đang đào khoai lang, Ỷ Văn dừng lại hỏi mua nhưng chị bảo không bán, thích ăn thì cứ lấy.

    Diễn viên 51 tuổi nghĩ đây chính là cuộc sống cô mơ ước thời thơ bé. "Tôi xuất thân bần hàn, ít tham vọng. Tôi muốn quay về môi trường tương tự như thời thơ ấu, sống ngày tháng không mục tiêu rõ ràng nhưng thảnh thơi và an vui", diễn viên nói. Hiện tại là lúc Vạn Ỷ Văn cảm thấy tự do nhất. Cô như trở lại tháng ngày vô ưu vô lo, cảm giác được trở về nơi thân thuộc.


    Ỷ Văn kể cô lớn lên ở nông thôn trong căn nhà cửa gỗ với chiếc then cài đơn sơ. Xung quanh cô chỉ có người thân và hoa cỏ. Mỗi hôm đi học về, cô đi bắt những con bọ hung màu xanh lá bắt mắt. "Làng tôi nhỏ lắm, tan học là tôi chạy tới nhà bạn hái nhãn, hái vải hay sang nhà ông bà ngoại nhặt trứng gà rồi về nấu ăn, trông em", diễn viên nói. Những ngày nghỉ, cô không dám đi chơi xa, sợ mẹ tìm về giao việc mà không thấy.

    Người quen nhờ Vạn Ỷ Văn làm người mẫu cho tiệm áo cưới năm cô 18 tuổi. Một nhân viên của đài ATV thấy ảnh Vạn Ỷ Văn, gợi ý cô thi Hoa hậu châu Á. Khi biết ban tổ chức cho thí sinh đi Hy Lạp, cô liền đăng ký dự thi, dù không hề có kế hoạch gì. Đoạt giải á hậu, Ỷ Văn vào làng giải trí. Từ đó, bước vào giai đoạn bận rộn, thiếu ngủ triền miên.

    Hình ảnh

    Vạn Ỷ Văn thời trẻ. Ảnh: Renwu

    Khi quay Khử tà diệt ma 3 (2004), Ỷ Văn bị thương ở xương sườn, bác sĩ đề nghị diễn viên nghỉ ngơi ít nhất hai tháng. Nhưng hợp đồng đã ký, cả đoàn phim đang chờ, Vạn Ỷ Văn chỉ nghỉ hơn 10 ngày rồi quay lại công việc. Cô đau đến mức không thể nói, không dám ho, đứng lên ngồi xuống đều khó nhọc.

    Giai đoạn đó, mỗi sáng thức dậy, cô khóc vì đau và vì áp lực. Khóc xong, lau nước mắt, diễn viên lại đi làm. Vạn Ỷ Văn kể bấy giờ tâm trạng tồi tệ. Đóng xong phim, bác sĩ bảo cô: "Chị như vậy, sau này già làm sao chịu nổi?". Kể từ đó, Vạn Ỷ Văn biết thương cơ thể hơn, chú trọng nghỉ ngơi thay vì chỉ biết công việc. Năm ngoái, Ỷ Văn hết hợp đồng với đài TVB, từ đó hiếm xuất hiện công khai.

    Ỷ Văn nổi bật màn ảnh Hong Kong thập niên 1990. Thuở đôi mươi, cùng Quan Vịnh Hà, Ngũ Vịnh Vy và Ông Hồng, cô là hoa đán hàng đầu đài ATV. Từ năm 2012, Vạn Ỷ Văn đóng phim cho TVB. Cô lưu dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Tinh Võ Môn (đóng cặp Chân Tử Đan), Ước mộng tình xuân, series Khử tà diệt ma, Tân Bao Thanh Thiên, Năm 97 rồng đổi màu, Tân Sở Lưu Hương...



    Thời ở ATV, Ỷ Văn yêu Chân Tử Đan khoảng bốn năm. Trên On, diễn viên từng nói lý do chia tay: "Tính cách chúng tôi quá khác biệt, vả lại cả hai đều bận. Chân Tử Đan đóng phim ở đại lục, tôi ở Hong Kong. Anh ấy thích náo nhiệt, tôi thích yên tĩnh. Quan niệm sống của chúng tôi về cơ bản trái ngược nhau". Năm 1999, cô kết hôn với Trần Thập Tam, sau bảy ngày tìm hiểu, hẹn hò. Vợ chồng không sinh con.

    Nghinh Xuân (theo Renwu)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 105 khách