Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nghị sĩ Anh bị đâm dao tử vong
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nghị sĩ Anh bị đâm dao tử vong

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 15, 2021 11:12 am

    Nghị sĩ Anh bị đâm dao tử vong

    10/15/21

    David Amess, 69 tuổi, nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson, hôm nay bị đâm nhiều nhát khi đang gặp gỡ cử tri.

    Nghị sĩ Amess bị một kẻ tấn công dùng dao đâm trong lúc ông đang bước vào Nhà thờ Giám lý Belfairs ở thị trấn Leigh-on-Sea, vùng Essex, để gặp mặt cử tri.

    Cảnh sát vũ trang đã ập vào nhà thờ và bắt kẻ tấn công. Cảnh sát cho biết họ không tìm kiếm bất kỳ ai khác có liên quan đến sự việc. Lực lượng khẩn cấp đã nỗ lực cấp cứu cho nghị sĩ Amess ngay bên trong nhà thờ nhưng không thành công.

    "Nghị sĩ Amess được lực lượng y tế cứu chữa nhưng đáng buồn là ông ấy đã tử vong tại hiện trường", cảnh sát cho hay. "Một người đàn ông 25 tuổi nhanh chóng bị bắt vì tình nghi giết người khi các sĩ quan tới hiện trường và một con dao đã bị thu giữ".

    "Ông ấy bị đâm nhiều nhát", John Lamb, ủy viên hội đồng địa phương có mặt tại nhà thờ, nói. Cảnh sát chưa công bố danh tính cũng như động cơ gây án của nghi phạm.

    Hình ảnh


    Nghị sĩ David Amess thuộc đảng Bảo thủ của Anh, đại diện cho khu vực Southend West của Essex. Ảnh: UK Parliament.

    Nghị sĩ Amess lần đầu tiên được bầu vào quốc hội để đại diện cho thành phố Basildon vào năm 1983. Từ năm 1997, ông là nghị sĩ đại diện cho khu vực Southend West của Essex.

    Trang web của nghị sĩ Amess cho biết các mối quan tâm hàng đầu của ông là "phúc lợi cho động vật và những vấn đề liên quan đến đời sống".

    Vụ đâm dao nhằm vào nghị sĩ Amess trong lúc gặp gỡ cử tri gần giống với vụ tấn công nghị sĩ Công đảng Stephen Timms hồi năm 2010 và vụ nổ súng khiến nghị sĩ Công đảng Jo Cox thiệt mạng hồi năm 2016, chỉ vài ngày trước cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit).

    "Tấn công những người đại diện được bầu chính là tấn công vào nền dân chủ của chúng ta", Brendan Cox, chồng cố nghị sĩ Jo Cox viết trên Twitter. "Không có lời bào chữa hay biện minh nào. Đó là hành vi hèn nhát".

    Vũ Hoàng (Theo Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nghị sĩ Anh bị đâm dao tử vong

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 15, 2021 11:15 am

    Kẻ tấn công lao vào nhà thờ đâm gục nghị sĩ Anh

    10/15/21

    Kẻ tấn công đã lao nhanh vào nhà thờ, vung dao và đâm nhiều nhát khiến nghị sĩ David Amess gục ngã trong lúc ông tiếp xúc cử tri.

    Các cử tri chờ gặp nghị sĩ Amess tại Nhà thờ Giám lý Belfairs ở thị trấn Leigh-on-Sea, vùng Essex, đã chuyển từ háo hức sang kinh hoàng khi chứng kiến cảnh ông bị tấn công bất ngờ. Họ gọi báo cảnh sát vào 12h05. Nghị sĩ David được xác nhận tử vong vào 15h.

    Một phụ nữ chạy khỏi nhà thờ trong hoảng loạn đã hét lên vào điện thoại sau khi bấm số khẩn cấp 999: "Có người bị đâm. Hãy đến đây nhanh lên. Ông ấy không còn thở nữa".

    Hình ảnh


    Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ đâm dao ở Nhà thờ Giám lý Belfairs thuộc thị trấn Leigh-on-Sea, vùng Essex, ngày 15/10. Ảnh: Reuters.

    Cảnh sát Essex đã bắt kẻ tấn công tại hiện trường và thu giữ vũ khí gây án. Nghị sĩ Amess, người có quan điểm chống hôn nhân đồng tính và phá thai, được nhìn thấy cười nói vui vẻ với những người xung quanh tại bậc thềm nhà thờ chỉ 15 phút trước vụ đâm dao.

    "Đây là khu phố dân cư với Nhà thờ Giám lý trên đường và bạn rất ít khi chứng kiến sự việc như thế này", một nhân chứng cho hay.

    Ủy viên hội đồng địa phương John Lamb cho biết ông nhận được cuộc gọi thông báo về cuộc tấn công vào giữa trưa và lập tức tới Nhà thờ Belfairs nhưng các con đường xung quanh hiện trường đều bị cảnh sát chặn lại.

    Lamb cho hay nghị sĩ Amess không được đưa tới bệnh viện nhưng có hai xe cứu thương tại hiện trường và họ "đã dành mọi nỗ lực để cứu sống ông ấy trong suốt thời gian ở đây".

    Nhiều đồng nghiệp đã bày tỏ đau buồn trước cái chết của nghị sĩ Amess. "Ông ấy là một người đàn ông tốt bụng và tử tế, luôn quan tâm đến các cử tri của mình và luôn làm việc chăm chỉ vì quyền lợi của họ trong suốt sự nghiệp. Chúng ta đã mất đi một người bạn tốt", cựu bộ trưởng nội các David Davis tweet.

    "Thật đau đớn khi biết tin về vụ sát hại nghị sĩ David Amess. Ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời, một người bạn tuyệt vời, một nghị sĩ tuyệt vời bị giết khi đang thực hiện nghĩa vụ dân chủ của mình", Bộ trưởng Y tế Sajid Javid viết trên Twitter.

    Nghị sĩ Amess, 69 tuổi, lần đầu tiên được bầu vào quốc hội để đại diện cho thành phố Basildon vào năm 1983. Từ năm 1997, ông là nghị sĩ đại diện cho khu vực Southend West của Essex.

    Hình ảnh

    Nghị sĩ David Amess thuộc đảng Bảo thủ của Anh, đại diện cho khu vực Southend West, vùng Essex. Ảnh: UK Parliament.

    Trang web của nghị sĩ Amess cho biết các mối quan tâm hàng đầu của ông là "phúc lợi cho động vật và những vấn đề liên quan đến đời sống".

    Vụ đâm dao nhằm vào nghị sĩ Amess trong lúc gặp gỡ cử tri gần giống với vụ tấn công nghị sĩ Công đảng Stephen Timms hồi năm 2010 và vụ nổ súng khiến nghị sĩ Công đảng Jo Cox thiệt mạng hồi năm 2016, chỉ vài ngày trước cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit).

    Hồi đầu năm, ông đã lên tiếng chỉ trích các hành vi chống đối xã hội và những vụ phạm tội bằng dao.

    Vũ Hoàng (Theo Dailymail)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 121 khách