Rạng sáng hôm nay, có một người bạn gửi tin anh Chí Tài mất. Vừa đọc tựa đề Hà Phương không muốn đọc nữa và thầm nghĩ: “” LẠI SCANDAL NỮA, MỆT QÚA ĐI”. Rồi Hà Phương đi ngủ.
Khi thức dậy, thấy tin nhắn của chị Thu Tuyết báo : là anh Chí Tài mất rồi em ơi , buồn qúa!. Mở Facebook toàn là tin anh mất. Hà Phương vô cùng bàng hoàng, trời ơi! sao lại có chuyện này nữa?. HẾT DIỄN VIÊN ANH VŨ , bây giờ lại đến ANH NGHỆ SĨ CHÍ TÀI?.............Và lúc đó Hà Phương xem 1 đường link youtube đăng trước những ngày anh mất . Chị Phương Loan vợ của anh ấy đã nhắn gửi anh ấy giữ gìn sức khỏe . Vì COVID nên 5 tháng 2 vợ chồng anh chị chưa gặp nhau nên chị không ở cạnh để săn sóc cho anh. Anh Chí Tài nghe xong đã bật khóc vì nhớ bà xã và cảm động với những lời yêu thương , lo lắng , chăm sóc của chị ấy giành cho anh.
Hà Phương xem cũng không cầm được nước mắt.. Hà Phương nhớ lại lúc 20 năm trước , khi mà Hà Phương vừa qua Mỹ. Hà Phương và anh Chí Tài cùng tập 1 bài hát song ca cho show diễn ở Sanjose. Khi đến nhà anh, Hà Phương thấy cả 1 tủ chưng toàn là HEO hoà cùng giọng nói nhõng nhẻo của chị ấy với anh Tài. Anh Tài gọi chị Loan là bé HEO và mỗi khi đi show , nếu anh ấy thấy bất cứ tiệm nào bán mấy hình ảnh lưu niệm về HEO là anh mua về cho chị Loan. Thật là dễ thương phải không cả nhà ?
Song song với kỷ niệm đó là 1 kỷ niệm hát chung sân khấu ở San Jose với anh . Bài hát lúc điệp khúc ở giữa , cả 2 anh em có lời đối thoại : nhưng khi Hà Phương nhìn vào mặt anh Tài là Hà Phương hát không được. Bởi vì KHÔNG THỂ NÀO NHỊN CƯỜI - VÌ BỘ RÂU MẺP VÀ BỜ MÔI RUN RUN , GIỰT GIỰT CỦA ANH ẤY đã lảm cho Hà Phương không nói được, chỉ biết cười và ở dưới khán giả CƯỜI THEO THÍCH THÚ. Cười mãi tới một hồi - Hà Phương mới diễn trở lại được và đêm diễn đó rất thành công, KHÁN GIẢ THÍCH QÚA TRỜI .
Hà Phương cũng vừa nhắc lại với ông xã , đêm diễn đó cũng là dấu mốc - ông xã Chính Chu đã giấu Hà Phương mời bố mẹ và các em của anh ấy tới xem mặt Hà Phương. Thắm thoát đã 20 năm rồi, anh Tài là một người vui tính và lần nào gặp lại anh , là anh đều mang tới tiếng cười cho em bất kể mỗi lần anh nói gì. ( có lẽ anh ấy thích chọc Hà Phương) . Anh Tài biết không, em đang lên kế hoạch mời anh quay 1 bài hát với em vào sang năm ở Việt Nam nhưng thật không ngờ anh đã ra đi mãi mãi. ( Buồn!!
Nhớ anh nhiều.
VĨNH BIỆT ANH. AN NGHỈ ANH NHÉ!
Kỷ niệm Bộ tứ thân đã đi diễn cùng anh.
...........
Xem phút 22: 25 gần cuối ( anh Tài bật khóc khi nghe những lời yêu thương , săn sóc của chị Phương Loan gửi đến anh)
https://www.youtube.com/watch?v=1imfzGKIAoI


