Thảm sát Bắc Giang:Lời khai nghi phạm
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thảm sát Bắc Giang:Lời khai nghi phạm

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 22, 2021 6:35 pm

    Bắc Giang: Công an truy tìm nghi phạm giết bố, mẹ và em gái

    10/23/21


    Hình ảnh

    Trần Văn Hiếu. Ảnh: Công an cung cấp.

    Bắc Giang - Công an đang truy tìm Trần Văn Hiếu, nghi phạm giết bố, mẹ và em gái tại huyện Lạng Giang chiều ngày 22.10.


    Tối ngày 22.10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, chiều cùng ngày, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Hồi 13h30 cùng ngày, tại gia đình ông Trần Đình Luật (sinh năm 1949, trú tại: thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang), phát hiện 3 người trong gia đình tử vong, trên người có nhiều thương tích, gồm: ông Trần Đình Luật; bà Bùi Thị Thoa (sinh năm 1949 - vợ ông Luật) và chị Trần Thị Thảo (sinh năm 1976 - con gái ông Luật bà Thoa) cùng trú tại địa chỉ trên.

    Hình ảnh

    Hình ảnh lúc Hiếu bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp.
    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; xác định đối tượng gây án là Trần Văn Hiếu, sinh năm 1974 (con trai ông Luật bà Thoa, đối tượng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, mới chấp hành án trở về địa phương từ ngày 13.10.2021).

    Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tập trung truy bắt đối tượng.


    VÂN TRƯỜNG
    Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Truy tìm nghi phạm giết bố, mẹ và em gái

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 22, 2021 7:08 pm

    Chân dung nghi phạm thảm sát 3 người ở Bắc Giang


    Hải Nam Thứ bảy, 23/10/2021

    Trước khi sát hại bố, mẹ và em gái, Hiếu từng chém vợ trọng thương và phải nhận mức án 6 năm tù giam.



    Đêm 22/10, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương đang truy bắt Trần Văn Hiếu (47 tuổi, nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang).

    Tại căn nhà xảy ra án mạng, người thân đang tổ chức hậu sự cho các nạn nhân là ông Trần Đình Luật (72 tuổi, bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (72 tuổi, mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (45 tuổi, em của Hiếu).

    "Cả 3 nạn nhân đều bị chém nhiều nhát"


    Xung quanh nơi xảy ra án mạng, lực lượng chức năng gồm công an, dân quân tự vệ vẫn đang chốt chặn. Bước ra từ đám tang, ông Đỗ Đức Dậu, Trưởng thôn Tuấn Mỹ, nói đây là lần đầu tiên huyện Lạng Giang xảy ra vụ án thảm khốc như vậy.

    Là một trong những người đầu tiên được thông báo về vụ việc, ông Dậu lập tức đến hiện trường. Vị cán bộ thôn dùng từ "tang thương", "kinh khủng" để miêu tả hiện trường lúc đó.


    Hình ảnh

    Hiện trường vụ án. Ảnh: Đ.X.



    "Khoảng 13h, tôi nhận điện thoại của một người trong thôn, báo rằng nhà ông Luật có người chết. Khi xuống đến nơi, cửa nhà ông Luật khóa nhưng ngay sau cánh cổng là thi thể bà Thoa. Đi sâu vào trong khoảng 10 m, ông Luật cũng đã tử vong ở sân nhà", vị trưởng thôn kể.

    Theo ông Dậu, ban đầu, những người ở hiện trường chỉ phát hiện thi thể đôi vợ chồng ông Luật. "Lực lượng của thôn và xã chia nhau đi tìm khắp quả đồi nhưng không thấy con gái nạn nhân. Đến khi Công an huyện Lạng Giang đến hiện trường, họ tìm thấy thi thể cô con gái tại sân nhà, nhưng bị lấp bởi cây cối", trưởng thôn Tuấn Mỹ kể.

    "Cả 3 nạn nhân đều bị chém nhiều nhát, đặc biệt phần đầu không còn nguyên vẹn...", ông Dậu nói thêm.

    Lãnh đạo xã cho biết con trai 7 tuổi tên M. của Hiếu là người duy nhất chứng kiến sự việc. Sau đó, cháu bé đã chạy sang kể chuyện cho họ hàng.

    "Cháu bé lúc đó kể hồn nhiên. Người nhà ông Luật chạy sang thì thấy Hiếu đang rửa con dao nhuốm máu ở giếng. Hoảng quá, người này chạy về, khóa cửa rồi gọi điện cho lực lượng chức năng", vị trưởng thôn cho biết khi ông đến hiện trường, Hiếu đã điều khiển chiếc Honda Dream của bố bỏ trốn.


    Nghi phạm từng lĩnh án tù do chém vợ


    Trưởng thôn Tuấn Mỹ kể vợ chồng ông Luật sống thân thiện với hàng xóm, không có điều tiếng gì. Họ có 4 con gái và 2 con trai. Hiếu là con trai cả, chị Thảo chưa lấy chồng nên sống cùng bố mẹ.

    Ông Luật từng đi bộ đội, sau đó làm giảng viên một trường đại học. Sáng 22/10, người đàn ông này đi họp hội thơ ca của xã. Khi trở về nhà, ông bị con trai chém chết.

    Hình ảnh

    Hình ảnh của Hiếu lúc bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp.


    Trao đổi với Zing vào đêm 22/10, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết các lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt Trần Văn Hiếu. Khi rời khỏi hiện trường, nghi phạm đi xe máy hiệu Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng.

    Cảnh sát đề nghị người dân khi có thông tin về Hiếu cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại: 0913.258.127 hoặc 0984.225.793.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thảm sát Bắc Giang:giết bố, mẹ và em gái

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 22, 2021 7:21 pm

    Thảm sát ở Bắc Giang: "Cả 3 người bị chém nhiều nhát, đầu không còn nguyên vẹn"


    23/10/2021

    Nhân chứng vụ thảm sát 3 người thân trong gia đình ở Bắc Giang rùng mình kể lại giây phút chứng kiến hiện trường.

    Đêm 22/10, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương đang truy bắt Trần Văn Hiếu (47 tuổi, nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".

    Các nạn nhân bị Hiếu sát hại được xác định là ông Trần Đình Luật (72 tuổi, trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, bố Hiếu, bà Bùi Thị Thoa, 72 tuổi, mẹ Hiếu và em gái Hiếu là Trần Thị Thảo, 45 tuổi).

    Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý vào chiều tối 22/10, thi thể các nạn nhân được chính quyền bàn giao cho gia đình để tiến hành các thủ tục tang lễ.


    Hình ảnh


    Nửa đêm lực lượng chức năng vẫn bảo vệ ngôi nhà nơi xảy ra thảm án

    "Nhìn hiện trường lúc đấy sợ quá tôi bủn rủn chân tay"

    Được biết, căn nhà xảy ra vụ án nằm sâu trong một con ngõ tại thôn Tuấn Mỹ, khá xa mới có nhà dân nên khi vụ án xảy ra không ai biết. Chỉ khi cháu M. (con của Hiếu) đi học về phát hiện thì mọi người mới biết và có mặt.

    Một người hàng xóm gần nhà nạn nhân kể với Trí Thức Trẻ, khoảng 13h25 phút ngày 22/10, khi anh đi qua cổng nhà ông Luật để đi làm thì thấy ông Đỗ Đức Dậu - trưởng thôn Tuấn Mỹ cũng đến đây.

    Lúc này, vị trưởng thông thông báo Hiệp đã giết bố, mẹ và em gái rồi bỏ trốn. Sau đó, anh ngó qua cổng thì thấy các nạn nhân nằm ở gần cổng và trên sân. Ít phút sau, công an đến và vào kiểm tra hiện trường.

    "Lúc đấy sợ quá tôi bủn rủn chân tay, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng nào đau lòng đến vậy", người hàng xóm kể với tờ báo trên.

    Người này nói tiếp, khi công an đến anh trấn tĩnh tinh thần và gọi điện thông báo mọi người về việc vợ chồng ông Luật tử vong.

    Hình ảnh

    Cả 3 nạn nhân đều bị chém nhiều nhát

    Chia sẻ thêm với pv, vị trưởng thôn cho biết: "Khi tôi đến hiện trường, cửa nhà ông Luật khóa nhưng ngay sau cánh cổng là thi thể bà Thoa. Đi sâu vào trong khoảng 10 m, ông Luật cũng đã tử vong ở sân nhà".

    Theo ông Dậu, ban đầu, những người ở hiện trường chỉ phát hiện thi thể đôi vợ chồng ông Luật. "Lực lượng của thôn và xã chia nhau đi tìm khắp quả đồi nhưng không thấy con gái nạn nhân. Đến khi Công an huyện Lạng Giang đến hiện trường, họ tìm thấy thi thể cô con gái tại sân nhà, nhưng bị lấp bởi cây cối", trưởng thôn Tuấn Mỹ kể.

    "Cả 3 nạn nhân đều bị chém nhiều nhát, đặc biệt phần đầu không còn nguyên vẹn...", ông Dậu nói thêm.

    Lãnh đạo xã cho biết con trai 7 tuổi tên M. của Hiếu là người duy nhất chứng kiến sự việc. Sau đó, cháu bé đã chạy sang kể chuyện cho họ hàng.

    Hình ảnh

    Nhiều người ám ảnh khi chứng kiến hiện trường

    "Kể từ khi đi tù về Hiếu không mấy khi đi ra khỏi nhà"


    trưởng thôn Tuấn Mỹ kể vợ chồng ông Luật sống thân thiện với hàng xóm, không có điều tiếng gì. Họ có 4 con gái và 2 con trai. Hiếu là con trai cả, chị Thảo không được khôn ngoan, chưa lấy chồng nên sống cùng bố mẹ.

    Ông Luật từng đi bộ đội, sau đó làm giảng viên một trường đại học. Sáng 22/10, người đàn ông này đi họp hội thơ ca của xã. Khi trở về nhà, ông bị con trai chém chết.

    Nhận xét về đối tượng Trần Trung Hiếu, người hàng xóm nói, trước đây nghi phạm học hết trung học rồi đi lính.

    Khi giải ngũ, anh ta học nghề sửa chữa tivi và lấy vợ ở Lạng Sơn. Quá trình sinh sống với gia đình ngày còn trẻ Hiếu có phần nhút nhát và không nghịch ngợm gì. Sau khi lập gia đình, vợ chồng Hiếu ở lại Lạng Sơn làm kinh tế và ít khi về Bắc Giang thăm bố mẹ.

    Cách đây 6 năm, nghi phạm chém vợ bị thương nặng ở mũi và bị tuyên án 6 năm tù. Khi đó, 2 vợ chồng đã có với nhau 2 người con.

    Trong thời gian Hiếu đi tù, hạnh phúc gia đình tan vỡ, người vợ chăm sóc con gái nhỏ còn con trai được gửi về cho vợ chồng ông Luật nuôi dưỡng. Đến ngày 13/10, Hiếu chấp hành án xong trở về địa phương.

    "Kể từ khi đi tù về nó cũng không mấy khi đi ra khỏi nhà, anh em trong họ cũng như hàng xóm chưa có ai ngồi chơi hay nói chuyện với nó, thi thoảng mới chạm mặt nhau...".

    Người này cho biết thêm, trước ngày xảy ra vụ án, vợ chồng ông Luật vẫn sinh hoạt bình thường, trong nhà không có biểu hiện gì lạ.



    "Cháu bé lúc đó kể hồn nhiên. Người nhà ông Luật chạy sang thì thấy Hiếu đang rửa con dao nhuốm máu ở giếng. Hoảng quá, người này chạy về, khóa cửa rồi gọi điện cho lực lượng chức năng", vị trưởng thôn cho biết khi ông đến hiện trường, Hiếu đã điều khiển chiếc Honda Dream của bố bỏ trốn.

    Hình ảnh

    Vào đêm 22/10, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết các lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt Trần Văn Hiếu. Khi rời khỏi hiện trường, nghi phạm đi xe máy hiệu Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng.

    MT (t/h)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thảm sát Bắc Giang:giết bố, mẹ và em gái

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 23, 2021 9:43 am

    Nghi phạm gây thảm án ở Bắc Giang hay bất hoà với bố

    10/23/21

    Công an Bắc Giang đang truy bắt theo nhiều hướng sau khi xác định Trần Văn Hiếu, 47 tuổi, nghi phạm chém chết bố mẹ và chị gái, đã phóng xe máy bỏ chạy.

    Thảm án xảy ra tại nhà ông Trần Đình Luật gây xáo động vùng quê yên bình tại thôn Tuấn Mỹ ở xã Tân Thanh (Lạng Giang, Bắc Giang). Sáng 22/10, hôm xảy ra sự việc, ông dự hội thơ của xã và ngay khi về đã bị con trai sát hại.

    Ông Đỗ Đức Dậu, Trưởng thôn Tuấn Mỹ kể, khoảng 13h nhận điện thoại của một người trong thôn, báo "nhà ông Luật có người chết". Tới nơi, ông thấy nhà khóa cửa nhưng ngay sau cánh cổng là thi thể bà Bùi Thị Hoa (72 tuổi, vợ ông Luật) với nhiều vết chém. Cách đó 10 m là thi thể, ông Luật cũng "không còn nguyên vẹn".

    Xác chị Trần Thị Thảo (45 tuổi, em gái Hiếu, chưa lập gia đình) có nhiều thương tích sau đó được phát hiện ở cạnh nhà, bị lấp bởi cây cối.

    Hình ảnh

    Trần Văn Hiếu bị tình nghi bỏ trốn theo hướng về Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp

    Qua camera an ninh của những nhà xung quanh, công an phát hiện con trai của ông Luật là Trần Văn Hiếu đã vội vã đi xe máy rời nhà, đội mũ bảo hiểm loại trùm kín đầu.

    Theo lãnh đạo xã Tân Thanh, Hiếu từng đi bộ đội nghĩa vụ rồi làm ăn ở Lào Cai. Năm 2014, trong lúc cãi nhau, anh ta chém vợ nên phải nhận 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Khi ly hôn, vợ anh ta chăm sóc con gái, con trai ở với vợ chồng ông Luật.

    Ra tù ngày 13/10, Hiếu sống cùng bố mẹ nhưng tự nhốt mình trong nhà, chỉ ra ngoài một lần để khai báo y tế.

    Hàng xóm cho biết, Hiếu là "người hiền lành và trí tuệ kém". Trước khi đi tù, anh ta từng học sửa chữa điện nhưng hay "chữa lợn lành thành lợn què". Khi khách hàng phản ánh tới ông Luật, hai bố con thường cãi vã.

    Song Minh
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 125 khách