Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Con gái ôm di ảnh Phi Nhung đi du lịch
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Con gái ôm di ảnh Phi Nhung đi du lịch

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 24, 2021 8:22 am

    Con gái ôm di ảnh Phi Nhung đi du lịch

    10/24/21

    MỸWendy Phạm ôm di ảnh Phi Nhung đi du lịch, thực hiện lời hứa chụp hình cùng nhau tại Seattle.

    Wendy Phạm - con gái Phi Nhung - cùng gia đình đang có chuyến du lịch tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Lúc này, Seattle bước vào mùa lá ngả vàng, là thời gian thành phố đẹp và thơ mộng nhất năm. Wendy Phạm cho biết trước khi Phi Nhung mất, cô và mẹ từng lên kế hoạch tới Seattle nắm tay, chụp hình cùng nhau. Tuy nhiên, lần đầu đến Seattle của cô không còn mẹ. Tinh thần của Wendy vui vẻ trở lại sau cú sốc mất mẹ. Cô ôm di ảnh mẹ, chụp hình giữa khung cảnh lá vàng rơi.

    "Con tưởng là sẽ đi với mẹ, nắm tay và chụp hình ôm mẹ. Bây giờ, con chỉ được ôm tấm hình thôi", cô chia sẻ.

    Hình ảnh


    Cháu ngoại Phi Nhung (trái) ôm di ảnh bà suốt chuyến bay tới Seattle.

    Wendy Phạm xa mẹ từ Tết Nguyên đán 2020 khi nữ ca sĩ về Việt Nam chăm lo đàn con nuôi. Wendy làm y tá trong một bệnh viện bang California, bận rộn với việc chống dịch tại Mỹ nên chỉ giữ liên lạc với mẹ trong quãng thời gian ít ỏi sau mỗi ca trực. Wendy luôn dặn mẹ đừng đi đâu, giữ sức khỏe để cô an tâm đi làm. Sợ mẹ lo lắng, khóc nhiều, Wendy nhờ quản lý thay cô quan tâm, chăm sóc mẹ nhiều hơn. Một lần nhớ mẹ, Wendy từng hát ca khúc Không ai yêu con bằng mẹ. Vừa nghe, Phi Nhung vừa rơi nước mắt vì hạnh phúc.

    Dịp sinh nhật mẹ đầu tháng 4, Wendy từng hứa khi dịch bệnh được đẩy lùi, hai mẹ con gặp nhau sẽ làm sinh nhật muộn cho mẹ và đưa giọng ca Bông điên điển đi du lịch. Xuất hiện trong một gameshow cuối tháng 4, Phi Nhung từng nghẹn ngào khi nhắc đến con gái. "Tôi từng tưởng tượng tới ngày đoàn tụ với Wendy thì chắc sẽ khóc hay ôm con tới mức nghẹt thở không chừng". Cố ca sĩ tiết lộ con gái giống cô ở điểm luôn quan tâm, lo lắng cho mọi người xung quanh nhưng không bao giờ thể hiện cảm xúc. Ít khi cô nghe Wendy nói "con yêu mẹ" mà chỉ là những lời hỏi han thường xuyên. Trong mắt cô, con gái ngoan, rất nghe lời mẹ. Đi làm, tháng lương đầu tiên, Wendy mua tặng mẹ một chiếc xe hơi.

    Hay tin mẹ bị nhiễm Covid-19, Wendy thấp thỏm, từng giờ từng phút trông chờ người thân tại Việt Nam cập nhật tình hình. Cô cùng cậu ruột chạy xe hơn 6 tiếng lên Nhà thờ ở San Jose, bang California để cầu nguyện. Khi mẹ qua đời, cô giữ bình tĩnh, lo tang lễ cho mẹ. Số tiền phúng điếu 72.000 USD tang lễ tại Mỹ, Wendy góp một nửa xây dựng trường dạy tiếng Việt mang tên mẹ, nửa còn lại gửi về nước hỗ trợ nạn nhân Covid-19, thực hiện tâm nguyện của Phi Nhung. Wendy cho biết sẽ cố gắng lo cho khoảng 23 em nuôi ở Việt Nam. Khi xả tang, cô dự định mang tro cốt mẹ về nước thăm cố hương trước khi rải tro xuống biển Hawaii theo nguyện vọng mẹ.

    Hình ảnh

    Phi Nhung xa mẹ đã hai năm.

    Phi Nhung mất lúc 12h15 trưa 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM sau một tháng rưỡi điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Cô sinh năm 1970 tại Gia Lai trước khi sang Mỹ định cư, nổi danh với các ca khúc Bông điên điển, Còn thương rau đắng mọc sau hè... Sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại, năm 2005, cô về nước ca hát. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Phi Nhung còn kinh doanh quán chay và tích cực hoạt động thiện nguyện.

    Thiên Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 113 khách