Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thanh Lan kể chuyện đi hát kiếm tiền từ năm 12 tuổi
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thanh Lan kể chuyện đi hát kiếm tiền từ năm 12 tuổi

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 24, 2021 4:33 pm

    Danh ca Thanh Lan kể chuyện đi hát kiếm tiền từ năm 12 tuổi


    Thạch Anh 10/24/21

    Danh ca Thanh Lan vừa thực hiện vlog chia sẻ về những công việc từng trải qua như ca sĩ, diễn viên, xướng ngôn viên...


    Hình ảnh

    Thanh Lan kể kỷ niệm đi hát lúc bé, được gặp danh ca Thái Thanh

    CHỤP MÀN HÌNH

    Thanh Lan tiết lộ hồi bé khi đi học, bà yêu thích ngôn ngữ, văn chương. Chính điều đó khiến giọng ca Dòng sông thuở nhỏ mơ ước lớn lên sẽ trở thành một giáo viên. Hơn nữa, thời điểm là nữ sinh của trường Marie Curie, bà ấn tượng bởi một cô giáo vừa du học tại Anh về với vẻ ngoài xinh đẹp. Hình ảnh đó thêm phần thôi thúc khát khao được đứng trên bục giảng của ca sĩ sinh năm 1948.

    Hình ảnh

    https://thanhnien.vn/danh-ca-thanh-lan- ... %E1%BA%BFt.

    Hình ảnh

    Lần hiếm hoi nữ danh ca xuất hiện trong Ký ức vui vẻ

    TL

    Sau này, bố của Thanh Lan giới thiệu cho bà công việc làm xướng ngôn viên của đài. Để có được công việc này, nữ nghệ sĩ phải dành thời gian để thử giọng bằng tiếng Pháp. “Chắc chú phỏng vấn nhận thấy tôi biết mỗi thứ một chút nên mới nhận tôi. Thế là tôi trở thành xướng ngôn viên, lên đọc tin tức mỗi buổi sáng và sau đó là giới thiệu âm nhạc", giọng ca sinh năm 1948 nhớ lại.

    Thanh Lan được nhớ đến bởi hình ảnh một diễn viên, ca sĩ đa năng. Chính điều đó giúp bà có được tình yêu mến của đông đảo khán giả. “Khi tôi còn học trung học thì được mời lên đài truyền hình hát. Sau đó, các nhạc trưởng thường mời tôi nên tự dưng trở thành ca sĩ chứ mình chẳng phải cố ý. Rồi khi hát, tôi có tí diễn xuất và được các ban kịch mời đóng vai chính. Lúc đó rất khó vì học rất khổ. Những vở kịch dài 2 đến 3 tiếng mà quay từ đầu đến cuối, không biết sao hồi đó tôi chịu khó học bài đến thế", bà cho hay.

    Nhân dịp này, Thanh Lan có dịp nhắc đến người bố của mình. “Ông là người rất gần gũi với tôi, cũng là người đầu tiên đưa tôi đi xem phim trên đường Trần Hưng Đạo. Tôi cứ nói chuyện là nhớ đến bố mẹ. Ngày xưa bố mẹ rất bận nên không nói chuyện với tôi. Những gì tôi học được là qua sách vở, trường lớp. Nhưng cũng nhờ bố mẹ đưa tôi đến thì mới có cơ hội được học như vậy", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 116 khách