Tùng Ninh | 29/10/2021

"Chị Phi Nhung là người rất dễ thương, luôn lo lắng, chăm sóc cho anh chị em nghệ sĩ, mọi người xung quanh" – ca sĩ người Mỹ Kyo York nói.
Vừa qua, trên kênh Youtube của mình, ca sĩ ngoại quốc Kyo York đã chia sẻ kỷ niệm và tình cảm của anh dành cho đàn chị Phi Nhung. Anh nói:
"Tôi có hát cùng chị Phi Nhung một vài show tại Mỹ và Việt Nam. Qua những lần tiếp xúc, tôi thấy chị Phi Nhung là người rất dễ thương, luôn lo lắng, chăm sóc cho anh chị em nghệ sĩ, mọi người xung quanh.

Kyo York
Trong sự nghiệp, tôi rất nể chị Phi Nhung vì đã để lại cả một kho âm nhạc đi vào lòng người Việt Nam. Chị Phi Nhung đã thổi tâm hồn của mình vào những ca khúc, để lại cho khán giả nhiều tình cảm dạt dào, da diết.
Đến giờ, tuy chị Phi Nhung không còn trên cõi đời này nữa, sang một cõi đời khác nhưng khán giả vẫn cảm nhận được tâm hồn chị ấy. Nói cách khác, dù đã mất nhưng linh hồn chị Phi Nhung vẫn ở quanh chúng ta.
Đó là niềm vinh dự và lớn lao nhất một người nghệ sĩ đạt được. Chị Phi Nhung vẫn sống mãi trong lòng khán giả, là cái tên in đậm theo năm tháng. Dù chị có qua đời hay gặp nhiều biến cố, thị phi thì khán giả vẫn dành cho chị những tình cảm hết sức tốt đẹp.
Phi Nhung cũng là một trường hợp giống tôi, nhìn thì giống người Mỹ nhưng cách ăn nói, trò chuyện, đùa giỡn lại rất bình dị, đậm chất Việt Nam.
Chị Phi Nhung còn rất gần gũi, chân thành, khi đã thân thiết là chia sẻ hết mọi chuyện, không che giấu bất cứ điều gì trong con người chị ấy".

Phi Nhung
Tiếp đó, Kyo York tâm sự về lòng biết ơn và muốn trả ơn của anh tới Việt Nam, đất nước anh từng sống 10 năm:
"Sau nhiều năm làm nghệ thuật tại Việt Nam, đến giờ, mỗi khi tôi đi đâu trên thế giới mà có người Việt họ cũng nhận ra tôi. Đối với tôi, đây là một thành công. Nhưng tôi không chấp nhận thành công này vì tôi không muốn dừng lại ở đây.
Tôi muốn tiếp tục phấn đấu, trau dồi bản thân để tiến thêm những bước nữa. Tôi còn trẻ, con đường còn dài và muốn phải tiếp tục tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của tôi.
Tôi giỏi tiếng Việt cũng nhờ thời gian đầu tiên sang Việt Nam đi làm tình nguyện viên dưới Hậu Giang. Tôi đi dạy học miễn phí cho trẻ em. Tôi không được ai trả tiền, không có một đồng nào nhưng vẫn làm vì đó là việc thiện.

Tôi rất thích làm các chương trình từ thiện ở Việt Nam và cũng từng làm rất nhiều như giúp đỡ người khiếm thị, tâm thần, tặng sách, trao quà và dạy học cho trẻ em nghèo. Hàng năm, tôi vẫn làm những chương trình từ thiện ở các vùng sâu vùng xa.
Tôi coi đây là cách để tôi trả ơn Việt Nam. Tôi rất biết ơn Việt Nam vì nhờ nơi mà tôi được trưởng thành, có nhiều trải nghiệm. Khi là khách trong nhà một đất nước nào đó mà giúp được cho đất nước đó thì vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện".